Cái lí do bị cô lập và dọn đường Wang là 1 cái tin đồn tôi đánh giá là ngớ ngẩn trong cộng đồng fan của Fan đấy bác. 2 thằng bé này vốn dĩ chả bị trùng lặp nhau ở bất kỳ điều gì để cạnh tranh gay gắt cả. HLV, bạn tập, bác sĩ... như Wang có HLV Tiêu kèm cặp, Fan thì có Wang Hao từ khi còn ở Bát Nhất tới giờ. Nói về ưu điểm thì Wang có thế mạnh là tay trái giỏi nhất, bá nhất, đánh đôi trùm (đc vô địch vs MLong từ khi 19) nên nó ko cần phải ganh vs Fan bất kì thứ gì vì Fan chơi tay phải, có thể cùng song song tiến bước. Còn Fan thì lại càng ko ganh vs Wang, cậu ta tay phải đánh tốt nhất, thiên tài trong làng bóng từ khi mới 12 tuổi đã nổi tiếng. Kể cả giá trị thương mại trc Olympic thì Fan vẫn 1 mình nắm trong tay đại diện của rất nhiều thương hiệu. HLV và đội tuyển nhìn thấy 1 Fan như vậy tất nhiên là luôn muốn và tìm cách giữ lại, kể cả người ngoài còn tiếc tài năng thì mấy ông già đấy sao ko ưu ái đc.Nhiều nguyên nhân
- người xem vẫn còn tiếc cho Fan
- cho rằng bhl âm mưu loại Fan để dọn đường cho wcq nên wang thành phản diện (trước đó khá lâu đã có tin đồn Fan bị cô lập trên tuyển)
- kết quả dội ngược lại từ độ toxic của một bộ phận fan/fanpage (mình biết có vài fanpage, bình luận ai trong CNT cũng được, nhưng cứ bình luận có Fzd với CM là bị block, hôm sau page lên bài chửi bới tế sống)
Với cả với cá nhân mình dù cả 2 đều là top về kỹ thuật, chiến thuật, nhưng vẫn thích cách lạnh lùng bình tĩnh của Fan, quả giao bóng của Wang cũng là một điểm trừ trong mắt mình
Có điều là Fan nó đánh bóng quá lâu rồi, cuộc sống tất nhiên bị ảnh hưởng nhiều, tâm lý và sức khỏe sau Olympic vẫn chưa hồi phục, nên tất nhiên nó muốn nghỉ ngơi. Ai dè ông WTT chơi trò phạt tiền nên nó làm căng lên.
Tính ra cũng nhờ nó mà đổi luật lại cho VĐV dễ thở hơn.
Vậy nên mấy âm âm mưu mưu gì đó đồn thổi ko nên tin quá, tôi thấy mấy đứa này gặp nhau đánh bóng vẫn vui vẻ phơi phới vs nhau. Chỉ hy vọng năm sau Fan sẽ quay lại quốc tế, còn trc mắt chỉ có giải CSL và giải Đức là thấy nó đánh thôi.