Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Hà Trì 1

mask2009

Thiếu Uý
Nội bộ thì bùn chết đi được ae chơi bít nhau hết cả. Có khách mời chắc vui hơn đấy em ạ. Anh đùa thôi chắc CN ra tập tí cho đỡ vật bóng thôi chứ dạo này anh chẩy lém!!!!!!!!
okie bác, em đang định T7 này rủ ku Chính vào chơi, CN anh ra thì để em báo lại nó vậy.
hẹn gặp bác CN.
 

manhmai

Binh Nhì
okie bác, em đang định T7 này rủ ku Chính vào chơi, CN anh ra thì để em báo lại nó vậy.
hẹn gặp bác CN.
Hôm nọ nhậu say đã bảo đi thăm con chú Chính mà anh em mình quên đấy Linh ạ ngại quá cơ. Nhậu say quá đấy hôm đấy thằng cu tũn có buổi SN chìm trong Say Vodka và BiaBiaBia. Ok em hẹn Chính Cn nhé!!!!!!!
 

mask2009

Thiếu Uý
Hôm nọ nhậu say đã bảo đi thăm con chú Chính mà anh em mình quên đấy Linh ạ ngại quá cơ. Nhậu say quá đấy hôm đấy thằng cu tũn có buổi SN chìm trong Say Vodka và BiaBiaBia. Ok em hẹn Chính Cn nhé!!!!!!!
Hic, hôm đó e say quá, về hôm sau đánh như thằng mất hồn.
À bác Sỹ mấy hôm nay vào tập ở clb mình hỏi thăm anh đấy, bác ấy chuẩn bị đánh giải người cao tuổi nên đi tập lại, khổ em với ku Tũn phục vụ bác ấy.
 

manhmai

Binh Nhì
Hic, hôm đó e say quá, về hôm sau đánh như thằng mất hồn.
À bác Sỹ mấy hôm nay vào tập ở clb mình hỏi thăm anh đấy, bác ấy chuẩn bị đánh giải người cao tuổi nên đi tập lại, khổ em với ku Tũn phục vụ bác ấy.
Thế thì em chịu khó phục vụ cây đa cây đề BB Hà Đông đi vậy. Hôm nào bác đi đánh giải gọi ae đi cổ vũ cho bác Sỹ tiện học luôn ít kinh nghiệm thi đấu giải trên 70year để phục thù những người mình thua lúc trẻ dần là vừa em:eek::eek::eek:
 

mask2009

Thiếu Uý
Thế thì em chịu khó phục vụ cây đa cây đề BB Hà Đông đi vậy. Hôm nào bác đi đánh giải gọi ae đi cổ vũ cho bác Sỹ tiện học luôn ít kinh nghiệm thi đấu giải trên 70year để phục thù những người mình thua lúc trẻ dần là vừa em:eek::eek::eek:
He he, thế thì lúc đấy ân oán giang hồ nhiều lắm rồi, ko phục thù được chắc chỉ còn cách đi ở ẩn thôi anh ơi.
 

tunghatri

Đại Tá
oke anh,chiều em ra sớm.em vừa mượn được con daker 7p2a lắp 2 mặt cũ của em vào trông được phết.chiều mang ra test thử.trong lúc chờ đợi cây bảo kiếm daker 7p point cacbon mới về.dùng cây này cho đỡ vật heeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 

mask2009

Thiếu Uý
oke anh,chiều em ra sớm.em vừa mượn được con daker 7p2a lắp 2 mặt cũ của em vào trông được phết.chiều mang ra test thử.trong lúc chờ đợi cây bảo kiếm daker 7p point cacbon mới về.dùng cây này cho đỡ vật heeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
đóng cửa luyện công nhưng thay kiếm như thay áo thế coi chừng tẩu hỏa nhập ma đấy, đến lúc đó khó cứu lắm.
 

tunghatri

Đại Tá
Cẩn thận ko vợ nó biết nó chẻ vợt đấy, trước có 1 hội rồi nhưng khi bị lô các bà đánh cho tan tác va tan rã ngay.
heeeeeeeeeeeeeee con vợ em nó mà bít được thì to tội.mình ham bóng bàn mà nó đã tối ngày càu nhàu roài.may mà có ông bà già hậu thuẫn nó mới chị đấy.giờ nó mà bít em đầu tư nhớn thế này nó xé xác em ra mất hiiiiiiiiiiiii
 

mask2009

Thiếu Uý
heeeeeeeeeeeeeee con vợ em nó mà bít được thì to tội.mình ham bóng bàn mà nó đã tối ngày càu nhàu roài.may mà có ông bà già hậu thuẫn nó mới chị đấy.giờ nó mà bít em đầu tư nhớn thế này nó xé xác em ra mất hiiiiiiiiiiiii
cũng không trọng lắm chuyện đổi cốt đâu, cứ tập luyện chăm chỉ a nghĩ vũ khí chỉ 1 phần nào thôi, quan trọng là kỹ thuật của mình.
a h cũng chán rồi, đẩy xong cây inner là thôi ko léng phép gì nữa.
 

binhyb

Moderator
Hic, hôm đó e say quá, về hôm sau đánh như thằng mất hồn.
À bác Sỹ mấy hôm nay vào tập ở clb mình hỏi thăm anh đấy, bác ấy chuẩn bị đánh giải người cao tuổi nên đi tập lại, khổ em với ku Tũn phục vụ bác ấy.

mask2009 cho mình hỏi bác Sỹ mà bạn nói ở trên có phải là bác Sỹ có biệt hiệu là Sỹ thỏ hà đông không? Khi xưa bác ấy có một thời hay lên Yên bái giao lưu, đánh bóng bàn rất giỏi, mình cũng nhiều lần được giao lưu cùng bác ấy. Nếu phải bác Sỹ cũng là Sỹ thỏ hà đông thì cho mình gửi lời thăm và chúc sức khỏe bác ấy. Mình là Bình ở Yên Bái nhé.
 

mask2009

Thiếu Uý
mask2009 cho mình hỏi bác Sỹ mà bạn nói ở trên có phải là bác Sỹ có biệt hiệu là Sỹ thỏ hà đông không? Khi xưa bác ấy có một thời hay lên Yên bái giao lưu, đánh bóng bàn rất giỏi, mình cũng nhiều lần được giao lưu cùng bác ấy. Nếu phải bác Sỹ cũng là Sỹ thỏ hà đông thì cho mình gửi lời thăm và chúc sức khỏe bác ấy. Mình là Bình ở Yên Bái nhé.
vâng bạn, ở hà đông chỉ có mỗi bác Sỹ đấy thôi, ông già này thời khỏe cũng hay lọ mọ lắm.
mình sẽ chuyển lời cho bác ấy.
 

tunghatri

Đại Tá
cũng không trọng lắm chuyện đổi cốt đâu, cứ tập luyện chăm chỉ a nghĩ vũ khí chỉ 1 phần nào thôi, quan trọng là kỹ thuật của mình.
a h cũng chán rồi, đẩy xong cây inner là thôi ko léng phép gì nữa.
biết là vậy nhưng có lẽ tật xấu khó bỏ anh ah.mỗi lần đổi mặt đổi cốt em thấy cảm gaic thich lém hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 

Bình luận từ Facebook

Top