Cần ACE giúp gấp - nguy hiểm quá

bb_hatinh

Binh Nhì
Mình ở ngoại thành HT , khu vực này có 1 bàn để giao lưu , khoảng 4 tháng lai đây gần trước cửa nhà có bàn xuất hiện một đại lý bán buôn và bán lẻ MA TUÝ khách hàng ra vào tấp nập gây bức xúc cho mọi người . và tình trạng mất cắp đã xảy ra . Chính quyền địa phương và ai cũng biết ( Tại sao không dẹp bỏ ? ) tuy nhiên do trào lưu của XH mới cho nên nhà nào cũng chỉ lo cho bản thân , không tố cáo và ký vào đơn tố cáo vì sợ trả thù . Đặc biệt 1 thị trấn không nhỏ nhưng không hề có 1 hộp thư cũng như số điện thoại của cơ quan chức năng để tố cáo khi cần . Qua BB ai có số đt có uy tín để giải quyết xin giúp với . Xin cảm ơn nhiều
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Mình ở ngoại thành HT , khu vực này có 1 bàn để giao lưu , khoảng 4 tháng lai đây gần trước cửa nhà có bàn xuất hiện một đại lý bán buôn và bán lẻ MA TUÝ khách hàng ra vào tấp nập gây bức xúc cho mọi người . và tình trạng mất cắp đã xảy ra . Chính quyền địa phương và ai cũng biết ( Tại sao không dẹp bỏ ? ) tuy nhiên do trào lưu của XH mới cho nên nhà nào cũng chỉ lo cho bản thân , không tố cáo và ký vào đơn tố cáo vì sợ trả thù . Đặc biệt 1 thị trấn không nhỏ nhưng không hề có 1 hộp thư cũng như số điện thoại của cơ quan chức năng để tố cáo khi cần . Qua BB ai có số đt có uy tín để giải quyết xin giúp với . Xin cảm ơn nhiều

Mệt nhỉ, khi cái xấu được sự bảo kê của chính quyền thì khổ dân đen thôi!!! Bác cứ làm đơn tố cáo lên tỉnh HT ý.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Mình ở ngoại thành HT , khu vực này có 1 bàn để giao lưu , khoảng 4 tháng lai đây gần trước cửa nhà có bàn xuất hiện một đại lý bán buôn và bán lẻ MA TUÝ khách hàng ra vào tấp nập gây bức xúc cho mọi người . và tình trạng mất cắp đã xảy ra . Chính quyền địa phương và ai cũng biết ( Tại sao không dẹp bỏ ? ) tuy nhiên do trào lưu của XH mới cho nên nhà nào cũng chỉ lo cho bản thân , không tố cáo và ký vào đơn tố cáo vì sợ trả thù . Đặc biệt 1 thị trấn không nhỏ nhưng không hề có 1 hộp thư cũng như số điện thoại của cơ quan chức năng để tố cáo khi cần . Qua BB ai có số đt có uy tín để giải quyết xin giúp với . Xin cảm ơn nhiều

==========

Kỳ lạ là sao có thể buôn bán ma túy công khai như buôn bán cốt vợt và mút vợt vậy nhỉ. polyce đi đâu hết rồi nhỉ
 

Ruahoguom

Thiếu Uý
Mình ở ngoại thành HT , khu vực này có 1 bàn để giao lưu , khoảng 4 tháng lai đây gần trước cửa nhà có bàn xuất hiện một đại lý bán buôn và bán lẻ MA TUÝ khách hàng ra vào tấp nập gây bức xúc cho mọi người . và tình trạng mất cắp đã xảy ra . Chính quyền địa phương và ai cũng biết ( Tại sao không dẹp bỏ ? ) tuy nhiên do trào lưu của XH mới cho nên nhà nào cũng chỉ lo cho bản thân , không tố cáo và ký vào đơn tố cáo vì sợ trả thù . Đặc biệt 1 thị trấn không nhỏ nhưng không hề có 1 hộp thư cũng như số điện thoại của cơ quan chức năng để tố cáo khi cần . Qua BB ai có số đt có uy tín để giải quyết xin giúp với . Xin cảm ơn nhiều


Có thể các bác trong ngành đang trong quá trình điều tra và hốt gọn cả đường dây chứ ko chỉ đơn thuần phá 1 tụ điểm nhỏ lẻ bác à!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Có thể các bác trong ngành đang trong quá trình điều tra và hốt gọn cả đường dây chứ ko chỉ đơn thuần phá 1 tụ điểm nhỏ lẻ bác à!

========
Chiến thuật nuôi béo rồi thịt đây. Theo kiểu dẫn 10 - 2 , cho đối thủ lên 10-8 rồi mới thịt. Chắc là thế rồi.
 

dung.vima

Moderator
Hik nuôi đến 10 - 8 mới thịt. thì chắc nhà cửa người dân xung quanh đó chắc còn cái nóc quá bác Mèo meo meo ơi.
Khu vực Hà Tĩnh có ai thì giúp bác ấy đi nèo : (
 

trungsay

Thượng Sỹ
Em nghĩ, bắt mấy cái tụ điểm này nó cũng khó lắm, không phải vì công an địa bàn họ không biết mà vì nhiều lý do khác nhau.
1. Nuôi béo đợi có dịp rồi mới chén
2. Địa bàn tương đối trong sạch, bắt thì hết, hết thì khi nhỡ có việc lại bị kiểm điểm.
Nhà em ở quê cách mấy nhà là đến ổ thuốc, 3 đời nhà ấy thay nhau đi tù, người nọ về, người kia vào và họ vẫn tồn tại từ ngày em còn bé đến bi giờ.
Tóm lại là chấp nhận sống chung với lũ thôi bác ạ.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Em nghĩ, bắt mấy cái tụ điểm này nó cũng khó lắm, không phải vì công an địa bàn họ không biết mà vì nhiều lý do khác nhau.
1. Nuôi béo đợi có dịp rồi mới chén
2. Địa bàn tương đối trong sạch, bắt thì hết, hết thì khi nhỡ có việc lại bị kiểm điểm.
Nhà em ở quê cách mấy nhà là đến ổ thuốc, 3 đời nhà ấy thay nhau đi tù, người nọ về, người kia vào và họ vẫn tồn tại từ ngày em còn bé đến bi giờ.
Tóm lại là chấp nhận sống chung với lũ thôi bác ạ.
=====
mà gần tết rồi, bắt là hết công nhận khu phố văn hóa ngay.khì khì
 

binhnguyen

Binh Nhì
Chính quyền địa phương và ai cũng biết ( Tại sao không dẹp bỏ ? ) tuy nhiên do trào lưu của XH mới cho nên nhà nào cũng chỉ lo cho bản thân , không tố cáo và ký vào đơn tố cáo vì sợ trả thù . Đặc biệt 1 thị trấn không nhỏ nhưng không hề có 1 hộp thư cũng như số điện thoại của cơ quan chức năng để tố cáo khi cần . Qua BB ai có số đt có uy tín để giải quyết xin giúp với . Xin cảm ơn nhiều
Bên cạnh sự tắc trách của chính quyền sở tại thì cái "trào lưu của XH mới" mà bác đề cập cũng là 1 nguyên nhân quan trọng đây. Nó ảnh hưởng ngay trực tiếp đến bác mà bác còn chưa dám tố cáo thì làm sao đợi người khác đến giúp mình. Còn nói "không có hộp thư, SĐT để tố cáo" thì mình e rằng hơi AQ, chả lẽ bác ko biết các cơ quan chính quyền nằm ở đâu, ko thể hỏi ra? Mình nghĩ bác cứ làm cái đơn tố cáo đã, rồi tùy tình thế để đi tiếp chứ chưa gì đã tố cáo lên tỉnh là sai quy trình đấy ạ. Mong là địa phương sẽ giải quyết sớm vụ này cho bác và bà con yên tâm sinh sống + vui chơi.
 

Piing poong

Thiếu Uý
Bên cạnh sự tắc trách của chính quyền sở tại thì cái "trào lưu của XH mới" mà bác đề cập cũng là 1 nguyên nhân quan trọng đây. Nó ảnh hưởng ngay trực tiếp đến bác mà bác còn chưa dám tố cáo thì làm sao đợi người khác đến giúp mình. Còn nói "không có hộp thư, SĐT để tố cáo" thì mình e rằng hơi AQ, chả lẽ bác ko biết các cơ quan chính quyền nằm ở đâu, ko thể hỏi ra? Mình nghĩ bác cứ làm cái đơn tố cáo đã, rồi tùy tình thế để đi tiếp chứ chưa gì đã tố cáo lên tỉnh là sai quy trình đấy ạ. Mong là địa phương sẽ giải quyết sớm vụ này cho bác và bà con yên tâm sinh sống + vui chơi.

He he trong nghành tưng tức ngưa ngứa dzồi đây ;) Bia
 

bb_hatinh

Binh Nhì
cũng lạ lắm các bác ơi , hôm em lấy đc số đt trực ban CA tỉnh trình báo thì mấy ngày nay không hề thấy bóng dáng nào xuất hiện nơi đây nữa . Tạm thời khu phố trở lại yên bình , đúng là hơi lạ AE nhể , E rất vui vì đã giúp xóm làng tạm bình yên
 

Fed_Storm

Banned
Tụ điểm đó có thể là của bác...Giám đốc CA tỉnh cũng nên, bây giờ đầy quán Bar chân dài, Cafe quần ngắn,...trá hình nhưng được sự bảo kê của mấy ông to đùng đùng thì ai dám động vào,...mà có động vào thì trước khi động chúng nó đã "ém hàng" kỹ lắm rồi...Tốt nhất là tránh xa chỗ đó, có câu "tránh voi chẳng xấu mặt nào". :))
 

binhnguyen

Binh Nhì
cũng lạ lắm các bác ơi , hôm em lấy đc số đt trực ban CA tỉnh trình báo thì mấy ngày nay không hề thấy bóng dáng nào xuất hiện nơi đây nữa . Tạm thời khu phố trở lại yên bình , đúng là hơi lạ AE nhể , E rất vui vì đã giúp xóm làng tạm bình yên
Rất vui khi được biết điều này. Bác nên tranh thủ thời gian này qua lại trò chuyện với bà con láng giềng để bàn cách đối phó khi hiện tượng trên quay trở lại.

Nhân tiện chia sẻ một vụ: Hồi mình đi du học, ở một khu nhà giành cho người thu nhập thấp nên văn hóa khu đó cũng thấp theo. Đợt nghỉ hè có một số bọn thanh niên bản địa liên tục đột nhập khu nhà, lúc thì lấy cái nọ, lúc thì lấy cái kia, và gây hoang mang cho rất nhiều SV. Một hôm mình ở trường về, chừng chập tối, vừa xuống xe bus thì thấy 2 thằng đang trèo qua tường vào flat của mình. Mình một mặt quát lên, một mặt chạy nhanh về flat để xem bọn nó có ăn trộm gì không nhưng về đến nơi thì chúng nó đã trèo ngược chạy mất. Ngay tối hôm đó mình in một tờ kêu gọi đi dán ở cửa các flat khác (vì SV sinh hoạt giờ giấc khác nhau) để động viên mọi người đoàn kết đối phó với bọn kia, đại ý là mọi người một mặt cẩn thận, mặt khác không phải sợ chúng nó, mặt khác nữa nếu có gì xảy ra ngay lập tức báo cảnh sát, mặt nữa là lấy SĐT của nhau để gọi khi có việc. Sau đó mình trao đổi thêm trực tiếp với mấy bạn ở cùng nhà nữa, trong đó đặc biệt có 1 cô người trung quốc - cô này có flat nằm sát đường, đã từng bị bọn kia vào gõ cửa nửa đêm nên sợ quá, đang tính chuyển đi ở chỗ khác. Sau trao đổi mọi người bình tĩnh hơn và bắt đầu đi báo cảnh sát. Và thật tuyệt, chỉ vài hôm sau cảnh sát đã tóm gọn 2 thằng thanh niên khi chúng đang tìm cách đột nhập khu nhà một lần nữa. Nhìn bác cảnh sát tóm cổ thằng mất dạy, dúi đầu nó xuống mũi ô tô mà sướng! Kể từ đó hòa bình trở lại, mọi người trở lại vui vẻ, ko phải lo lắng nữa. Tất nhiên cô bạn người trung quốc kia ko phải chuyển đi đâu cả!

Mình mong rằng một điều tương tự có thể được bác bb_hatinh và bà con chung quanh mang lại :)
 

meoluoitmb

Đại Tá
cứ phải nhìn thấy tận mắt công an bắt được thì mới yên tâm, chứ kiểu này thì chắc cũng chỉ yên ắng vài hôm là lại đâu vào đấy thôi
 

bb_hatinh

Binh Nhì
Rất vui khi được biết điều này. Bác nên tranh thủ thời gian này qua lại trò chuyện với bà con láng giềng để bàn cách đối phó khi hiện tượng trên quay trở lại.

Nhân tiện chia sẻ một vụ: Hồi mình đi du học, ở một khu nhà giành cho người thu nhập thấp nên văn hóa khu đó cũng thấp theo. Đợt nghỉ hè có một số bọn thanh niên bản địa liên tục đột nhập khu nhà, lúc thì lấy cái nọ, lúc thì lấy cái kia, và gây hoang mang cho rất nhiều SV. Một hôm mình ở trường về, chừng chập tối, vừa xuống xe bus thì thấy 2 thằng đang trèo qua tường vào flat của mình. Mình một mặt quát lên, một mặt chạy nhanh về flat để xem bọn nó có ăn trộm gì không nhưng về đến nơi thì chúng nó đã trèo ngược chạy mất. Ngay tối hôm đó mình in một tờ kêu gọi đi dán ở cửa các flat khác (vì SV sinh hoạt giờ giấc khác nhau) để động viên mọi người đoàn kết đối phó với bọn kia, đại ý là mọi người một mặt cẩn thận, mặt khác không phải sợ chúng nó, mặt khác nữa nếu có gì xảy ra ngay lập tức báo cảnh sát, mặt nữa là lấy SĐT của nhau để gọi khi có việc. Sau đó mình trao đổi thêm trực tiếp với mấy bạn ở cùng nhà nữa, trong đó đặc biệt có 1 cô người trung quốc - cô này có flat nằm sát đường, đã từng bị bọn kia vào gõ cửa nửa đêm nên sợ quá, đang tính chuyển đi ở chỗ khác. Sau trao đổi mọi người bình tĩnh hơn và bắt đầu đi báo cảnh sát. Và thật tuyệt, chỉ vài hôm sau cảnh sát đã tóm gọn 2 thằng thanh niên khi chúng đang tìm cách đột nhập khu nhà một lần nữa. Nhìn bác cảnh sát tóm cổ thằng mất dạy, dúi đầu nó xuống mũi ô tô mà sướng! Kể từ đó hòa bình trở lại, mọi người trở lại vui vẻ, ko phải lo lắng nữa. Tất nhiên cô bạn người trung quốc kia ko phải chuyển đi đâu cả!

Mình mong rằng một điều tương tự có thể được bác bb_hatinh và bà con chung quanh mang lại :)
E đã nghỉ đến điều này , viết vào tường cảnh báo hoặc in giấy dán nhiều nơi , nhưng làm thế này em thì có thể ném đá dấu tay đc nhưng chỉ sợ người khác bị trả thù oan , gây nghi ngờ lẫn nhau , bọn này rất manh động và liều lĩnh . Trước cổng trường mà mua bán công khai , xe tacxi vào ra tấp nập , sợ vãi Luyện luôn , hy vọng bình yên đc qua tết
 

meoluoitmb

Đại Tá
E đã nghỉ đến điều này , viết vào tường cảnh báo hoặc in giấy dán nhiều nơi , nhưng làm thế này em thì có thể ném đá dấu tay đc nhưng chỉ sợ người khác bị trả thù oan , gây nghi ngờ lẫn nhau , bọn này rất manh động và liều lĩnh . Trước cổng trường mà mua bán công khai , xe tacxi vào ra tấp nập , sợ vãi Luyện luôn , hy vọng bình yên đc qua tết

======
hà tĩnh làm sao nhiều nghiện bằng quảng ninh được nhỉ, dưới mình mà bán kiểu này thì police cho đi êm đẹp ngay
 

bb_hatinh

Binh Nhì
======
hà tĩnh làm sao nhiều nghiện bằng quảng ninh được nhỉ, dưới mình mà bán kiểu này thì police cho đi êm đẹp ngay
Thanks bác đã chia sẻ , ở QN là 1 tỉnh lớn có rất nhiều nguồn thu nhập cho nên những mối nào LỢI LỘC không an toàn thì dẹp bỏ là đương nhiên
Còn HT các khoản thu ngoài luồng cả tỉnh nói chung ( chỉ nói riêng 1 ngành ) phụ thuộc vào Giao thông , tệ nạn xã hội nếu dẹp sạch thì sao ?
Riêng gt cứ khoảng 2 tháng lại ra quân 1 lần , sau đó lại như củ CA , DÂN - xuống đường không Mủ BH , nếu đội mủ thì chỉ khoảng 50% cài quai , chu kỳ cứ thế xoay vòng và CS hoá trang xuất hiện PHẠT . Trong BB gọi là chiến thuật ru ngủ đối phương chờ cơ hội Bụp. nói chung mình tố cáo chưa đến đc người có trách nhiệm thì thông tin người tố cáo đã đến các đối tượng rồi . he he . Tôi đã cẩn thận tc trực tiếp vươt qua nhiều cấp rùi mà vẫn không qua nổi cái vòng luẩn quẩn này ???
 

Bình luận từ Facebook

Top