Trăm hay không bằng tay quen . Hôm đưa con đi đánh giải TQ , đi giao lưu mình cũng gặp
1 tay lùa kiểu này , 2 séc đầu mình ăn nhẹ nhàng ( vì họ chơi tạm đúng luật ) sang séc 3 , họ để bóng trên bàn và lùa , quả chuội xuống , chuội ngang ... lung tung chuôi > toàn vào 2 góc xa . Mình đở sang , họ chờ sẵn vợt ngay trên lưới và XÔ - ĐẨY nhanh cũng vào góc xa rất khó chịu .
Hihi , các bạn có biết mình chống thế nào không ?
Họ phát sang mình cố tình đẩy vào lưới không cho họ đánh quả 2 , 3 . Khi mình phát > Mình cố tình phát không cho họ đỡ được ( phát ra ngoài hoặc vào lưới ) . Trận đấu kết thúc 2 vđv bắt tay . Người thua cũng
. Người thắng thì cũng
hả hê .
Các bác cứ thử cách chống của mình xem , rất hiệu quả .