Các liệt sĩ người Hải Phòng tại nghĩa trang Trường Sơn muốn được về quê!

Chào mấy bạn, các bạn có phản ứng hơi quá rồi... Đã là phi lợi nhuận thì không cần phải nhất thiết xưng tên tuổi, ví như bỏ tiền vào hòm công đức rồi ra bắt nhà đền ghi tên thì có quá đáng không?

Tôi xin nhắc lại, thông điệp này tôi thay mặt chuyển đến người HP có nhiều ý nghĩa xâu xa của nó. Mỗi thời một khác, trước đây các anh chưa muốn về, còn bây giờ rất muốn về quê để phù giúp gia đình, người dân HP...

Gợi ý chút cho bạn thế này nhé. Tại sao trước đây cảng HP lại là nơi tiếp vận chính của các nước thời chiến? Tại sao Mỹ lại đánh bomb dữ dội nơi đây năm 72? Bởi HP là một nơi rất trọng yếu, rất có ảnh hưởng trong chiến tranh. Ngộ nhỡ, chẳng may có hoạ phương bắc xuống, vậy bộ binh đổ bộ vào đâu tiện nhất? Hãy chú trọng đến câu của binh pháp xưa: Trong đánh ra, ngoài đánh vào.

Lạy liệt tổ liệt tông đất Việt, lạy anh linh liệt sĩ... Từ trước tới giờ chúng ta thắng được ngoại bang một phần là do: Âm dương hoà hợp, Âm dương đồng nhất, Âm phù dương trợ... Chúng ta thắng địch cũng là nhờ ân sủng của thánh thần, liệt sĩ ở thế giới bên kia trợ duyên đấy.

Bạn tỉnh táo một chút với thời cuộc nhé, tôi chỉ nói thêm bên ngoài thông điệp chính ít thông tin gợi ý vậy thôi.

Cám ơn các bạn đã quan tâm.
 

phungducthang

Đại Tá
Chào mấy bạn, các bạn có phản ứng hơi quá rồi... Đã là phi lợi nhuận thì không cần phải nhất thiết xưng tên tuổi, ví như bỏ tiền vào hòm công đức rồi ra bắt nhà đền ghi tên thì có quá đáng không?

Tôi xin nhắc lại, thông điệp này tôi thay mặt chuyển đến người HP có nhiều ý nghĩa xâu xa của nó. Mỗi thời một khác, trước đây các anh chưa muốn về, còn bây giờ rất muốn về quê để phù giúp gia đình, người dân HP...

Gợi ý chút cho bạn thế này nhé. Tại sao trước đây cảng HP lại là nơi tiếp vận chính của các nước thời chiến? Tại sao Mỹ lại đánh bomb dữ dội nơi đây năm 72? Bởi HP là một nơi rất trọng yếu, rất có ảnh hưởng trong chiến tranh. Ngộ nhỡ, chẳng may có hoạ phương bắc xuống, vậy bộ binh đổ bộ vào đâu tiện nhất? Hãy chú trọng đến câu của binh pháp xưa: Trong đánh ra, ngoài đánh vào.

Lạy liệt tổ liệt tông đất Việt, lạy anh linh liệt sĩ... Từ trước tới giờ chúng ta thắng được ngoại bang một phần là do: Âm dương hoà hợp, Âm dương đồng nhất, Âm phù dương trợ... Chúng ta thắng địch cũng là nhờ ân sủng của thánh thần, liệt sĩ ở thế giới bên kia trợ duyên đấy.

Bạn tỉnh táo một chút với thời cuộc nhé, tôi chỉ nói thêm bên ngoài thông điệp chính ít thông tin gợi ý vậy thôi.

Cám ơn các bạn đã quan tâm.
Thôi, tôt nhất ông đi chỗ khác mà... kiếm ăn.
Dạo này đói thế à?
 

Bình luận từ Facebook

Top