Buồn thay...

Why

Binh Nhì
Thân là một sinh viên mới ra trường bị thất nghiệp tập tành kinh doanh dụng cụ bóng bàn vì...mê, Hôm qua chơi ở CLB, một bác đưa cho cây Sar tem bạc khá mới nhờ về thay 1 miếng mút mới, rất vui vì sắp được phục vụ thêm 1 khách hàng trong CLB...

Em nhận cây Sar và cho vào balo, móc trên ghế ngồi như bao năm nay vẫn thế, và ra chiến vài trận say sưa. Đến khi về, mở balo ra cất vợt thì chẳng thấy cây Sar khách mới đưa đâu nữa, hỏi hết mọi người trong CLB ai cũng bảo là ko để ý.

Đúng là sự đời nó trớ trêu, làm suy sụp tinh thần hôm nay chẳng muốn vác vợt đi chém nữa...Haizzz.. Giờ phải nhờ giúp đỡ của một người anh tốt bụng mua trả góp 1 cây Sar mới để đền cho khách, tiền thì từ từ cũng trả được thôi, nhưng sự thất vọng và hụt hẫng về CLB thân thương bao năm nay gắn bó chắc sẽ là 1 vết thương khó lành...

Giờ chắc chơi bàn nào để balo dưới bàn đó luôn thôi.

Buồn quá em lập nick mới tâm sự đôi dòng cho nhẹ lòng.Haizz...mong cho mọi người không ai rơi vào cảnh giống em.
 

dung_linh

Đại Tá
Giờ chắc chơi bàn nào để balo dưới bàn đó luôn thôi.

Buồn quá em lập nick mới tâm sự đôi dòng cho nhẹ lòng.Haizz...mong cho mọi người không ai rơi vào cảnh giống em.
Đúng, người mô balo nấy, chia buồn cùng em...........................
 

boll_boll

Moderator
Thân là một sinh viên mới ra trường bị thất nghiệp tập tành kinh doanh dụng cụ bóng bàn vì...mê, Hôm qua chơi ở CLB, một bác đưa cho cây Sar tem bạc khá mới nhờ về thay 1 miếng mút mới, rất vui vì sắp được phục vụ thêm 1 khách hàng trong CLB...

Em nhận cây Sar và cho vào balo, móc trên ghế ngồi như bao năm nay vẫn thế, và ra chiến vài trận say sưa. Đến khi về, mở balo ra cất vợt thì chẳng thấy cây Sar khách mới đưa đâu nữa, hỏi hết mọi người trong CLB ai cũng bảo là ko để ý.

Đúng là sự đời nó trớ trêu, làm suy sụp tinh thần hôm nay chẳng muốn vác vợt đi chém nữa...Haizzz.. Giờ phải nhờ giúp đỡ của một người anh tốt bụng mua trả góp 1 cây Sar mới để đền cho khách, tiền thì từ từ cũng trả được thôi, nhưng sự thất vọng và hụt hẫng về CLB thân thương bao năm nay gắn bó chắc sẽ là 1 vết thương khó lành...

Giờ chắc chơi bàn nào để balo dưới bàn đó luôn thôi.

Buồn quá em lập nick mới tâm sự đôi dòng cho nhẹ lòng.Haizz...mong cho mọi người không ai rơi vào cảnh giống em.
Bạn chơi ở clb nào mà bị tình trạng như thế? Chia buồn cùng bạn :D
 

Bình luận từ Facebook

Top