Bóng bàn Apatit Việt Nam

Drhongson

Đại Tá
Chiều nay có một bóng hồng Trần Giang Hương ra nhà thi đấu luyện tập bóng bàn, tại bàn số 1 đã diễn ra một số trận đấu như sau

1. Yên Tâm - Nam Long: 3-0
2. Yên - Tuấn ( + 3 ): 3-2
3. Việt - Vũ: 3-2
4. Yên - Việt: 3-2
5. Việt Đàm - Tâm Lộc: 3-1
6. Yên - Vũ: 3-0
7. Yên Hương - Tâm Lộc: 2-3
8. Việt - Dũng: 3-0

Vậy BLT =TGH hả bác Yên ? ( đoán mò tí , hì )
 

Duongapaco

Đại Tá
Chắc không phải đâu anh ah, TGH là bóng hồng của APT chưa vào diễn đàn lần nào, BLT có lẽ là người của CLB BBC hay sao ấy. Dạo này trên đấy nhiều nic mới lắm
 

Drhongson

Đại Tá
Chắc không phải đâu anh ah, TGH là bóng hồng của APT chưa vào diễn đàn lần nào, BLT có lẽ là người của CLB BBC hay sao ấy. Dạo này trên đấy nhiều nic mới lắm

Ồ , mình quên mất , vì liên tưởng từ << thấy >> của BLT , thì ra bác gái ấy <<thấy>> tin của bác Yên đăng trên diễn đàn . hic .
 

Dũng Gai

Moderator
Ồ , mình quên mất , vì liên tưởng từ << thấy >> của BLT , thì ra bác gái ấy <<thấy>> tin của bác Yên đăng trên diễn đàn . hic .
Em quản lý box Lào cai, nhìn dải IP trùng là biết các nick nào là 1 bác DrHongson à. Nhưng biết thôi, cũng ko cần bàn sâu làm gì nó mất hay ra. Quan trọng là vui.
 
Ồ , mình quên mất , vì liên tưởng từ << thấy >> của BLT , thì ra bác gái ấy <<thấy>> tin của bác Yên đăng trên diễn đàn . hic .

Bằng Lăng Tím một người rất yêu thích môn bóng bàn và đang tập luyện được một thời gian rất ngắn thôi. BLT vào diễn đàn nhằm mục đích được giao lưu, học hỏi cách chơi môn thể thao rất hay nhưng mà học lại rất khó, nếu không kiên trì thì không thể học được. Rất mong được gặp bác tại Lào Cai thành phố tươi đẹp này.
 
Em quản lý box Lào cai, nhìn dải IP trùng là biết các nick nào là 1 bác DrHongson à. Nhưng biết thôi, cũng ko cần bàn sâu làm gì nó mất hay ra. Quan trọng là vui.

Đúng rồi anh ạ, không quan trọng là ai vào Diễn đàn mà quan trọng là vào Diễn đàn làm gì. Diễn đàn là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong cách học và chơi môn bóng bàn nhưng nếu không kiên trì thì không học được. Em rất khâm phục tài đánh bóng và sử lý mặt gai rất khéo léo của một số cao thủ gai tại Lào Cai như: Mr Dũng, Mr Yên, Mr Khôi, Mr Ngọc... Thế mà bạn hoahong lại tuyên truyền là "không đánh với người chơi mặt gai hỏng cả tay", như vậy bạn hoahong nên vào Diễn đàn xem mục: Cách sử lý mặt gai có lẽ hay hơn phải không anh.
 

Dũng Gai

Moderator
Ồ , mình quên mất , vì liên tưởng từ << thấy >> của BLT , thì ra bác gái ấy <<thấy>> tin của bác Yên đăng trên diễn đàn . hic .

Bác Sơn lên Lào Cai mà "lẩn" đâu một cách khó hiểu, nếu đi cùng chân dài thì em tìm sổ tạm vắng hotel là ra.
 

Duongapaco

Đại Tá
Chiều nay sức khỏe của mình ko được tốt nên ko ra nhà thi đấu chơi bóng bàn, ko biết các cao thủ của CLB có đến đủ đẻ luyện tập ko đấy
 

Duongapaco

Đại Tá
Ồ , mình quên mất , vì liên tưởng từ << thấy >> của BLT , thì ra bác gái ấy <<thấy>> tin của bác Yên đăng trên diễn đàn . hic .
Anh Sơn viết hóm hài quá trời, ngồi đọc mới thấy không biết anh nghĩ gì đấy ?
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Anh Yên có hiểu ý này của bác Sơn ko?
Anh Sơn thấy TGH ra nhà thi đấu chơi bóng nên nghĩ đấy là BLT vì tối đấy BLT có viết bài về APT nên có lẽ anh ấy tưởng BLT = TGH, chẳng biết có đúng như vậy không. Mà dạo này thêm mấy nic mới ( chắc là bóng hồng ) nên cũng cảm thấy vui vui, chứ cứ mãi mỗi mấy anh em nam giới chúng mình vào diễn đàn cũng buồn. Chỉ tiếc là mình không biết danh của các nic mới này để có việc gì thì liên hệ, nhưng không sao cả chỉ mong mọi người viết bài, làm thơ, bình luận... vô tư đừng có ý nghĩ khác về nhau là vui rồi
 

Duongapaco

Đại Tá
Chiều nay không đánh bóng rồi
Ngồi nhà mà dạ bồi hồi không yên
Nhớ bàn, nhớ bóng, nhớ em
Mong sao chóng khỏe để xem thế nào
 
Last edited:
Chiều nay không đánh bóng rồi
Ngồi nhà mà dạ bồi hồi không yên
Nhớ bàn, nhớ bóng, nhớ em
Mong sao chóng khỏi để xem thế nào

Anh Duongapaco thật là tài
Ốm mà anh viết một bài thơ hay
Anh mau điều trị bệnh này
Hằng ngày anh uống thuốc đều nhớ không?

Biết anh nhớ trái ping pông
Nhưng vì sức khỏe anh không xem thường
Bằng lăng kính chúc ngàn lời
Anh sớm khỏi bệnh để rồi ra sân./.
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh Duongapaco thật là tài
Ốm mà anh viết một bài thơ hay
Anh mau điều trị bệnh này
Hằng ngày anh uống thuốc đều nhớ không?

Biết anh nhớ trái ping pông
Nhưng vì sức khỏe anh không xem thường
Bằng lăng kính chúc ngàn lời
Anh sớm khỏi bệnh để rồi ra sân./.
Mình cảm ơn bạn BLT đã động viên mình nhé, đọc thơ của bạn mà mình vui quá, nhưng cũng buồn vì chưa biết danh của bạn như thế nào để làm quen ?
 
Last edited:

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Chúc mừng anh Yên, anh Dũng gai:

Anh Dũng, anh Yên được giải rồi.
Thơ vui có thưởng, aó áo ơi!
Anh em phấn khởi chờ khao giải.
Nhớ nhé hai anh, để chia vui.

Phút chót lại thêm Gai Tabor,
Lào Cai thơ phú thật bất ngờ.
Diễn đàn rung động lòng say bóng.
Chiai xẻ vui chung với Tabor.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Anh Yên, anh Dũng, anh Gai
Làm thơ từ miền núi tỉnh Lào Cai
Gửi đến Anh Sơn được mấy bài
Không ngờ trúng thưởng thế mới tài
Áo mới mà không thấy con lợn cưới
Không biết khao ai hỡi anh Gai
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Khi nào tổ chức khao vui,
Diễn đàn anh báo cho tôi vui cùng,
Tính tôi lại rất ngại ngùng,
Nhưng cùng nhận áo, cùng chung tỉnh nhà,
" Rắn" rồi cũng phải bò ra.
Mong được hòa nhập, chan hòa vui chung.
 

Duongapaco

Đại Tá
Chiều nay đã diễn ra một số trận như sau:
1. Yên Khôi - Việt Đức: 3-0
2. Nam Tâm - Yên Khôi: 3-2
3. Yên - Nam: 3-1
4. Việt Trang - Yên Đàm: 3-2
5. Yên - Long ( + 2 ): 2-3
6. Long Chung - Vũ Đức: 1-3
7. Trường Long - Tâm Sơn: 2-3
Không thấy Hải Ngót, Lộc, Quỳnh ra chơi, Hiệp gà đi thăm quan MN chưa về. Trang Mía hôm nay ra tập và cặp đôi với Việt lùn để tập đánh đôi nam nữ giải ngành, Giang Hương đã đi tập được một số ngày nhưng không thấy Hải Ngót ra để cặp đôi nam nữ tập. Có nhiều khó khăn trong quá trình tập khi mà một số anh chị em phải đi làm ca kíp
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Anh Hồng Sơn gửi phần thưởng cho anh Dương Công Yên, anh Dũng gai và anh Gai Tabor. anh nhận giúp cho Gai Tabor. Gai Tabor sẽ nhận lại từ anh sau. rất mong anh thông cảm. tôi đã cảm có lời cảm ơn tới anh Hồng Sỏn rồi.
 

Duongapaco

Đại Tá
Anh Hồng Sơn gửi phần thưởng cho anh Dương Công Yên, anh Dũng gai và anh Gai Tabor. anh nhận giúp cho Gai Tabor. Gai Tabor sẽ nhận lại từ anh sau. rất mong anh thông cảm. tôi đã cảm có lời cảm ơn tới anh Hồng Sỏn rồi.
Anh Sơn gọi cho mình và bảo là: Anh ấy đã nhắn tin cho bạn để lấy địa chỉ, cỡ áo, số điện thoại nhiều lần nhưng không thấy bạn cung cấp cho anh ấy để anh ấy gửi quà cho bạn nên anh ấy gửi quà của bạn theo địa chỉ của mình và nhờ mình đưa hộ cho bạn. Khi nào mình nhận được quà mình gửi lại cho bạn theo địa chỉ nào được nhỉ? Bạn vào diễn đàn lâu rồi mà chẳng ai biết bạn làm gì, ở đâu, sinh hoạt ở CLB nào. Diễn đàn là nơi giao lưu học hỏi giữa những người có cùng sở thích và vui là chính ( chứ không phải nơi để dựa vào đấy làm việc gì khác theo ý thích cá nhân mình ) vì vậy theo mình nếu bạn trân thành, vô tư trong sáng thì cung cấp cho mình địa chỉ để mình gửi quà của anh Sơn cho bạn ( nếu bạn không muốn nhiều người biết danh thì mình sẽ gữi bí mật cho bạn ). Nếu sau khi mình nhận được quà của anh Sơn 1 tuần mà bạn không gặp mình nhận quà hoặc không cung cấp địa chỉ cho mình để mình gửi quà của anh ấy cho bạn thì anh Sơn bảo mình có toàn quyền thưởng quà ấy cho một bạn nào đấy của Lào Cai đấy nhé. Mong bạn lưu ý anh ấy bảo chỉ trao tận tay bạn chứ không nhờ qua người khác, mong bạn thông cảm nhé. Thanks
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top