Bình luận về những trận đấu kinh điển !

Leomiusokul

Trung Sỹ
giọt nước mắt như chực lăn dài trên khuôn mặt của cậu bé mới tuổi đôi mươi, nghẹn ngào chấp nhận một thất bại tâm phục để rồi sau này người đàn ông Wang Hao trưởng thành nuốt những giọt nước mắt thất bại đầy nuối tiếc vào tận đáy lòng.
Câu chuyện của anh sẽ còn được kể mãi...
bro @khiconanchuoi200 nhỉ, Wang Hao mãi mãi vẫn hoàn mỹ phải ko?
Thằng cu Fan 97 còn quá trẻ... Kiểu gì sau này nó cũng là Grand Slamer anh ạ
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
bro nói đúng nhưng đắng quá, WH là thiên tài, nếu 10 năm nữa mà có ai đẹp như ông em thì tôi bé tí. Cái càng trái trông đẹp vậy thôi, nhưng mà nó khó lắm lắm

10 năm sau thì không biết có ai nhưng cùng thời thì nhất nhất chỉ có Timo Boll đạt được đẳng cấp của quả trái đó :D
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Thằng cu Fan 97 còn quá trẻ... Kiểu gì sau này nó cũng là Grand Slamer anh ạ

Ai biết được đấy, năm Wang Hao dự OL đầu tiên mới có 20 tuổi, cu FZD NẾU được dự OL 2016 (Khả năng này là cực kỳ ít xảy ra) thì lúc đó nó cũng same same tuổi của Wang Hao lúc đó. 2009 - Tức là 5 năm sau anh mới dành được WTTC, cu Fan mà không cố dành cái WC sớm đi (Chắn chắn năm sau sẽ được tạo điều kiện, dự là Xu Xin và FZD sẽ sự WC 2015) thì khả năng dành suất OL 2020 là cực lớn :D
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
bro buồn ngủ, kreaga trái ok, nhưng FH đánh quá trễ, bóng moi lên cao thế thi cu Fan no giật cũng lại đi nhặt banh, hiz, Kreaga 1,45 càng

À ok, công nhận buồn ngủ roài không đọc kỹ, phải Kreanga phải nói thế nào nhỉ? Vừa xấu lại vừa hiền :D
Mấy bác Châu Âu phải nói là nhiều bác có quả trái quá kinh khủng nhưng phải cái cần nhất là quả phải lại chả ăn ai, Mattenet là ví dụ điển hình, gặp mấy tay trẻ đôn từ giải tỉnh lên đánh mà 4 roi đi nhanh như điện.
 

khangbkit

Trung Uý
Mình hỏi câu này có vẻ hơi ngố. Bác nào tổng hợp các giải bóng bàn thế giới, thể thức tham gia... được không? Mình theo dõi nhiều nhưng mà không hiểu rõ lắm.
Ví dụ:
1. Olympic:
-Được xem là giá trị nhất
-Mỗi nước tự tuyển VĐV tham gia
-Các giải: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ
2.?????
 

backhand-ghost

Đại Tá
Mình hỏi câu này có vẻ hơi ngố. Bác nào tổng hợp các giải bóng bàn thế giới, thể thức tham gia... được không? Mình theo dõi nhiều nhưng mà không hiểu rõ lắm.
Ví dụ:
1. Olympic:
-Được xem là giá trị nhất
-Mỗi nước tự tuyển VĐV tham gia
-Các giải: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ
2.?????
dễ lắm bro ơi, wikipedia, hỏi nó cái gì cũng ok hết
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bro BhG ơi, video trận ML - ZJK vừa rồi đây :)
2014 Men's World Cup MS-F: MA Long - ZHANG Jike [HD] [Full Match/Chinese|Awards+Zhang's interview!]
Quality 720p50
trận này phải nói là quá khó xem, vấn đề là càng tới gần những thời khắc quan trọng thì cả đôi bên đều căng thẳng khiến trận đấu chủ yếu là thi đấu tâm lý, thi đấu chiến thuật và sự vững vàng.
Khi một ai đó, tức thì có chút hưng phấn, thả lỏng được hơn một chút là ngay lập tức có một cầu điểm rất dài. Ván 5, Ma Long làm một mạch 11-5, ván 6 đến ZJK làm một cầu dẫn 9-4 rồi cũng loanh quanh 11-4, 11-5.
Ván quyết định thì mỗi bên một cầu điểm 3-4 bóng, với những đường bóng nặng về chiến thuật, không đẹp mắt và khó hiểu.
Trận này LGL ko tham gia BL mà ngồi xem trên khán đài để một mình Yang Ying (nhà VĐTG) loay hoay một mình. Yang Ying cũng không khác gì người thường, chẳng dám ăn dám nói, thi thoảng nói dăm câu chung chung và chẳng thể phân tích như LGL hay làm. Nhưng cũng phải thông cảm cho Yang Ying, theo thời gian cuộc đối đầu giữa 02 người cũng đã thay đổi quá nhiều, họ quá hiểu đối phương và cả chính bản thân mình, trận đấu ko đơn thuần chỉ là cạnh tranh trên từng cm của bàn bóng, nó đã chuyển thành một cái gì rất khác, một cuộc đấu về bản lĩnh, ý chí và tư duy. Ván thứ 6, khi giành điểm số 8-4 bằng một đòn FH tàn nhẫn, ZJK nở một nụ cười ngạo nghễ, khinh mạn với đối thủ, sự cạnh tranh khốc liệt của 02 con người xuất sắc nhất hiện này là vậy đấy.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top