Bàn thi đấu - Hinh ảnh CLB CT2 Định công- Dũng9shop

Dũng Cửu

Đại Tá
Giao lưu với Anh An còi zippo Đà nẵng

Bác ancoi đánh càng trái quả thật rất hay!
 

NDB55

Thượng Tá
Trời nắng như đổ lửa, nắng " há mồm"! nhưng 2 ông già CT2 Định công D9 shop đã có mặt từ 4h30, ngồi vật vờ chờ đến 5h30 bóng lăn- nhưng mới có 6 người dũng cảm tham gia. Tất cả các trận đều diễn ra sôi nổi hấp dẫn nhưng chỉ tiếc kết thúc quá nhanh. Nhanh đến nỗi ra ngoài rồi còn không hiểu mình đã đánh xong chưa!( kiểu như ăn rồi lại bảo chưa ăn! ) Tất cả đều là 3-0. Có lẽ một phần do thiếu kinh nghiệm nhưng một phần do cảm thấy thích thú khi ngắm cây vợt VN sx và ngồi chuyện trò với AN còi nên mình hoàn toàn không khởi động một quả nào ,kể cả ngoài bàn lẫn trong bàn. Đã thế lại còn giao bóng đầu tiên ! ( bài dịch trên mạng: kinh nghiệm là nên để đối phương giao bóng đầu tiên khi họ chưa khởi động kỹ, chưa làm nóng người)- kết quả là: giao bóng lỗi, giao bóng đơn điệu , giao bóng không hiệu quả, chân chậm sức ì lớn.. thua toàn tập. Tuy thua nhưng chắc chắn ai cũng hài lòng vì đã tham gia giao lưu, cái được lớn hơn nhiều nhiều lần cái tỷ số..Cám ơn An còi và những người bạn.
 

NDB55

Thượng Tá
hình như các bác còn đội E mà cháu thấy ít cập nhật thông tin trên diễn đàn các bác nhỉ
Các bác đội E của CT2 D9 shop ít thông tin vì các bác ấy không thích vào mạng, vả lại " múc" toàn thua nên chưa cần vào mạng vội, để khi nào có chiến thắng thì vào đưa thông tin luôn một thể.
 

NDB55

Thượng Tá
Vòng 5 hạng U1700 đội CT2 Định công D9 shop thắng Hữu nghị Xa la với tỷ số áp đảo. Hi vọng đội sẽ có thêm chiếc áo xuất sắc nhất vòng đấu- Như vậy đội sẽ có 2 người được áo của BTC. Tỷ số quá bất ngờ đối với các lão tướng nên có lẽ ko cần thêm hình ảnh và bình luận. Cám ơn đội bạn đã nhiệt tình tiếp đón trong không khí thân mật hữu nghị đúng như tên đội chủ nhà. Hẹn gặp lại lượt về tại Định công.
 
Last edited:

NDB55

Thượng Tá
Lưu ý anh em BB Định công lần sau đến giao lưu với Hữu nghị Xa la lúc trời nóng nên mang theo 4 ,5 áo để thay+ 2 khăn mặt bông dày vì ở đây nóng quá mức bình thường : mái lợp tôn không chống nóng, đã thế xung quanh kín mít toàn là kính, chõ ngồi không có đủ quạt! Mặc dù đội bạn tiếp đón nhiệt tình chu đáo, nước nôi đầy đủ như sẽ không giảm được cái nóng trong phòng!
 

NDB55

Thượng Tá
Bác ới cháu đơn thương độc mã qua học hỏi đc ko ak?cháu trình coi nhung đam mê bb ngấm vào máu roi.cháu hien hay chơi ở ct4a2 linh đàm :D
Cháu chơi ở đó cũng tốt mà. Ở CT2 nhiều ông già lẩm cẩm lắm, hiện nay khi đến phải có hẹn trước. Thường sáng chủ nhật bác cũng hay đến ct4a2 Linh đàm đấy.
 

Dũng Cửu

Đại Tá
Trời nắng như đổ lửa, nắng " há mồm"! nhưng 2 ông già CT2 Định công D9 shop đã có mặt từ 4h30, ngồi vật vờ chờ đến 5h30 bóng lăn- nhưng mới có 6 người dũng cảm tham gia. Tất cả các trận đều diễn ra sôi nổi hấp dẫn nhưng chỉ tiếc kết thúc quá nhanh. Nhanh đến nỗi ra ngoài rồi còn không hiểu mình đã đánh xong chưa!( kiểu như ăn rồi lại bảo chưa ăn! ) Tất cả đều là 3-0. Có lẽ một phần do thiếu kinh nghiệm nhưng một phần do cảm thấy thích thú khi ngắm cây vợt VN sx và ngồi chuyện trò với AN còi nên mình hoàn toàn không khởi động một quả nào ,kể cả ngoài bàn lẫn trong bàn. Đã thế lại còn giao bóng đầu tiên ! ( bài dịch trên mạng: kinh nghiệm là nên để đối phương giao bóng đầu tiên khi họ chưa khởi động kỹ, chưa làm nóng người)- kết quả là: giao bóng lỗi, giao bóng đơn điệu , giao bóng không hiệu quả, chân chậm sức ì lớn.. thua toàn tập. Tuy thua nhưng chắc chắn ai cũng hài lòng vì đã tham gia giao lưu, cái được lớn hơn nhiều nhiều lần cái tỷ số..Cám ơn An còi và những người bạn.
Chú Biên sắp xếp đi du lịch vào Đà Nẵng thăm anh An còi zippo nhỉ ^_^ vừa du lịch vừa giao lưu bóng bàn luôn ^_^
 

NDB55

Thượng Tá
Chiều qua, dưới cái nóng như thiêu như đốt khu đô thị Định công, đội U1700 CT2 Định công D9 shop đã thất thủ trước các cháu thanh niên đến từ Bể bơi Chúc sơn với tỷ số 3/4. Buồn vì thua ngay trên sân nhà trước niềm tin hy vọng, cổ vũ của các cụ bô lão thành viên CLB. Vui vì trong vòng đấu toàn đội đã thể hiện ý trí quyết tâm, đoàn kết tạo nên một hình ảnh " rũ bùn đứng dậy sáng lòa" trước đông đảo người xem và có lẽ kể cả đội bạn.
 

NDB55

Thượng Tá
Tuy không khí oi bức nóng nực nhưng ai nấy đều hồi hộp nóng lòng chờ trận đấu diễn ra, tất cả sinh hoạt khác đều tự động ngừng lại- kể cả cờ tướng và các bàn bên cạnh. Đội Chúc sơn là đội mạnh hiện đang đứng đầu bảng C U1700, luôn thắng đậm các đội khác và chưa thua trận nào.
 
Last edited:

NDB55

Thượng Tá
Nhìn qua vài động tác khởi động và nhận diện các gương mặt của đội bạn thì ai cũng nghĩ trận này sẽ rất khó khăn cho đội chủ nhà.
 

NDB55

Thượng Tá
Một bóng hồng đến hơi muộn nhưng cũng kịp vào khởi động. Cháu này tên Thúy mặc áo đỏ, người dong dỏng, là sinh viên trường Ngoai thương và rất chịu khó lăn lộn trong làng bóng bàn, luôn sát cánh cùng đội Chúc sơn. Thông tin chỉ có vậy nhưng bất cứ đội nào có nữ đều làm không khí vòng đấu thêm màu sắc và nhất là các cụ già cổ động thêm thêm phấn khích.
 

Bình luận từ Facebook

Top