Hôm nay xem một clip, chợt nhớ tới cái comment này của Bác BHG mà tìm mãi mới ra ở bên thớt China Smash 2025, xin phép quote lại vì trong đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ một tay vợt nhanh, trái mạnh như Felix mà không đè được cái tay trái của WCQ thì làm thế nào để hãm nó lại.
Câu trả lời là "Hãy đánh như Zhang Jike" là được, nay em ngồi lục lại mấy clip cũ của Zhang Jike đánh với các đối tay trái, từ mềm mại uyển chuyển như Timo Boll đến đậm chất CNT như Xu Xin hay bền bỉ như Mizutani, Zhang đều có cách xử lý hết. Tất nhiên, tỷ lệ thắng không phải 100% nhưng nhìn cái cách Zhang Jike xử lý back-hand khi đối lại FH của các tay chiêu, nhìn nó tích thực sự. BH của ZJK thực sự kìm hãm được những điểm mạnh nhất trong lối chơi của các tay vợt tay trái.
Trong BB đỉnh cao, việc giao ngắn vào tay thuận là không có gì lạ, và ZJK xử lý các đường giao bóng của các tay vợt tay chiêu thực sự cực kỳ tốt, một cú Banana Flick sang BH rồi tăng xoáy bắn vào góc trống gần như là cú đánh thương hiệu của ZJK. Trong việc phòng thủ, ZJK cũng rất linh hoạt khi tăng xoáy có, giảm lực có và điểm rơi trong phase phòng ngự của ZJK thực sự rất khó với các VĐV tay trái. Và một khi có cơ hội, một cú FH hoặc Fh counter chéo sân sẽ được tung ra dứt điểm đường bóng ấy ngay lập tức.
Tất nhiên, sẽ có một số cho rằng FZD đánh với tay trái cũng rất hay, nhưng người xem sẽ không cảm thấy yếu tố chiến thuật khi xem FZD đánh, phong cách của FZD tương đối giống Wang Hao, gặp đối nào cũng có thể áp đặt theo kiểu của mình cứ không theo phong cách linh hoạt như ZJK hoặc Ma Long.
Ko phải bàn cãi, Felix đúng là một tay vợt ko tầm thường. Cậu bé người Pháp sở hữu kỹ thuật toàn diện, có tốc độ, có đủ cương nhu, phòng thủ - tấn công cũng khá cân bằng. Nhưng rõ ràng, Felix hiện tại, và có thể là cả trong tương lai, cũng khó có thể vươn tới đẳng cấp cao nhất được.
Đẳng cấp đó là cực hạn của con người ở môn thể thao này và nó được xác lập bởi những ai?
Về cơ bản thì trong khoảng 30 năm trở lại đây, những con người đó đều tới từ CNT. Có một ngoại lệ duy nhất non-China, đó là Waldener.
Còn lại thì, có một nhóm tiệm cận là những: Schlager, Ryu Seungmin, Samsonov, Timo Boll...
Felix có lẽ, thậm chí, còn chưa thể vào được cái nhóm tiệm cận đó.
Quay lại với việc đánh giá cách chơi của ZJK và Felix khi vs tay trái, mặc dù mang Felix ra so sánh với ZJK là ko hợp lý, để thấy đc sự khác biệt là gì.
Có thể rút gọn sự khác biệt đó, trong chỉ 01 chữ "tranh".
Ở đẳng cấp cao nhất, ở trên đỉnh của hành tinh này, người ta ko so nhau hơn kém ở kỹ thuật cơ bản, ko so nhau ở tốc độ, sức mạnh hay độ xoáy v...v. Đó là những so kè ở cấp thấp hơn.
Ở tầm ZJK, người ta nhìn thấy rõ sự hơn của cậu ấy là ở "tranh" - tranh giành lợi thế. Ví dụ, khó có ai có thể "tranh đánh" với cậu ấy, Boll ko, XX ko...
Khi ZJK đi trước trong việc giành lợi thế và áp đặt được thế trận, thì lẽ dĩ nhiên, cậu ấy đâu cần quan tâm nhiều đến việc đối thủ sẽ "làm gì mình".
Hoặc là ZJK đánh trước, hoặc là có phải phòng thủ thì đó cũng là trong chủ động. Ko thể nói rằng ZJK hay Ma Long cứ đánh là ăn XX, thế nhưng để có thể đánh "vỡ" được XX đúng nghĩa thì chắc chỉ có thể là hai người này.
Nhưng Felix thì không thể đạt đến tầm đó. Trước một WCQ có bộ công sát ở tầm thượng thừa như vậy, Felix lại ko có cách nào để setup đường bóng cho dù là cầm giao hãy đỡ giao, tấn thì thiếu uy mà thủ thì trong thế bị động.
Khi mà đường bóng ko thể diễn ra theo cách chơi của mình thì khả năng giành chiến thắng đương nhiên sẽ rất thấp, thua tan nát là chuyện bình thường.
Cùng là tay phải, nhưng FZD đánh với WCQ cho người xem cảm giác rất khác biệt. Fan cũng có cùng một phong cách với WCQ, một lối chơi dựa trên sự cương mãnh và đầy tốc độ, hai người cũng có thể tạm coi là cùng một đẳng cấp, thế nhưng người ta vẫn thấy sự chênh lệch giữa họ.
Sự chênh lệch đó nằm ở đâu, nó ở ngay điểm xuất phát. Tuy chỉ một chút thôi, nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được ưu thế của FZD tại nhịp "tranh tiên", vẫn cảm nhận sự áp đặt và ưu thế mà Fan luôn "tranh trước" đc.
Một chữ "tranh" tuy ngắn gọn, nhưng để khái quát hay tổng kết được đầy đủ và chính xác về nó thì thực sự là ko dễ hoặc không thể.
Nói sao nhỉ? Có lẽ, đó là kết tinh của thiên phú về kỹ thuật, sự khổ luyện, sự nhạy bén, kinh nghiệm, tính cách...v..v...
Mỗi thứ đó, hơn một chút thôi, cũng đủ để tạo ra một khoảng cách vời vợi đất - trời giữa nhóm huyền thoại và nhóm tiệm cận.