Bàn bóng bàn

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Xem mãi CNT cũng nhàm.
Lần đầu xem Lương chơi là trận Lương gặp Tuấn Hoàng cách đây gần 2 năm, thời điểm Lương vẫn còn là thành viên của tuyển trẻ QG.
Chỉ trong chưa đầy 02 năm, cậu nhóc đã có những bước tiến phải nói là thần tốc. Từ một VĐV thiếu niên đc xếp hạng B (Tuấn Hoàng chấp 2), nay Lương đã đánh số 2 ở đội HN và có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh (Bá Tuân, Hoàng Max). Có thể vươn tới level cao nhất của quốc gia ở lứa tuổi này thực sự là hiếm thấy (trước Lương cũng chỉ có Huy Bảo làm đc).
Đức Tuân gần đây phong độ xuống quá, mà không phải gần đây mà gần như là sau chấn thương, người hâm mộ của Đức Tuân vẫn chưa thấy được phiên bản vô địch Sea Game mà họ hằng trông ngóng. Cơ mà Tuân vẫn là thế lực ở bóng bàn VN, vẫn cạnh tranh các giải đến bán kết, chung kết là bình thường nên không thể coi nhẹ ông em. Cơ mà cảm giác khi gặp đối cứng như Tú Mẩu hoặc Hoàng Max là Tuân lại không đánh được với kỳ vọng của NHM và có lẽ kỳ vọng của chính bản thân Tuân. Em thực sự thích Jeu bền bỉ kết hợp với sự khéo léo của Tuân nhưng chấn thương chắc cũng lấy mất sự bền bỉ trong vòng knock out của ông em mất rồi.

Phía bên kia, Mạnh Lương đánh cũng rất hay, mấy anh em xem live hôm đấy nhận xét là lối đánh và động tác như Lin Jun-Yu, gần như không cho Đức Tuân một cơ hội nào, sau Tú Mẩu, lần đầu tiên cảm thấy thích động tác của một VĐV đến thế :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Đức Tuân gần đây phong độ xuống quá, mà không phải gần đây mà gần như là sau chấn thương, người hâm mộ của Đức Tuân vẫn chưa thấy được phiên bản vô địch Sea Game mà họ hằng trông ngóng. Cơ mà Tuân vẫn là thế lực ở bóng bàn VN, vẫn cạnh tranh các giải đến bán kết, chung kết là bình thường nên không thể coi nhẹ ông em. Cơ mà cảm giác khi gặp đối cứng như Tú Mẩu hoặc Hoàng Max là Tuân lại không đánh được với kỳ vọng của NHM và có lẽ kỳ vọng của chính bản thân Tuân. Em thực sự thích Jeu bền bỉ kết hợp với sự khéo léo của Tuân nhưng chấn thương chắc cũng lấy mất sự bền bỉ trong vòng knock out của ông em mất rồi.

Phía bên kia, Mạnh Lương đánh cũng rất hay, mấy anh em xem live hôm đấy nhận xét là lối đánh và động tác như Lin Jun-Yu, gần như không cho Đức Tuân một cơ hội nào, sau Tú Mẩu, lần đầu tiên cảm thấy thích động tác của một VĐV đến thế :D
Hai năm trước, lần đầu tiên xem Lương đánh, tôi bình luận dưới youtube rằng sau này nếu cu cậu ko VĐQG thì tôi chẻ vợt. Và rất có thể điều đó sẽ đến rất sớm. Tôi thích cậu nhóc này.
Thế nhưng, VĐQG ko phải là kỳ vọng của tôi với Lương, điều đó ĐBTA cũng đã làm đc, cũng đã từng xuất sắc như vậy khi mới đôi mươi nhưng cũng chỉ đến vậy. Kỳ vọng ở một tài năng trẻ (hi vọng là ko khai gian tuổi) ở tầm cỡ như vậy dứt khoát phải xa hơn nhiều.
 

Bình luận từ Facebook

Top