8 giờ với hai di sản văn hóa thế giới !

hunghanoi

Super Moderators











Hội An với tên gọi xưa kia là cảng Ðại Chiêm được hình thành khi những thương gia nước ngoài, nhất là người Nhật Bản và người Trung Quốc từng bước thiết lập cơ ngơi để sinh sống cũng như buôn bán lâu dài. Nằm bên bờ sông Thu Bồn,Hội An là những dãy phố cổ gần như còn nguyên vẹn, đó là loại nhà hình ống xuyên suốt từ phố nọ sang phố kia. Trong đó có một dãy phố nằm sát ngay bờ sông Hội An. Nhà ở đây toàn bằng gỗ quý, trong nhà treo hoành phi, câu đối, cột nhà trạm trổ hoa văn rất cầu kỳ.

Bước chân vào khu phố cổ bạn sẽ ngỡ ngàng trước một thế giới biệt lập, như tách khỏi mọi dòng chẩy và sức phá huỷ của thời gian,cả không gian và thời gian đều lắng đọng trong những nếp nhà gỗ cổ xưa ấy !​
 

hunghanoi

Super Moderators










Chùa Cầu - Biểu tượng của Hội An

Chiều xuống phố cổ trở nên huyền ảo bởi sự đan xen của ánh sáng và bóng tối. Không khí hoài niệm và sâu lắng luôn cuốn du khách vào sự thanh thản và bình an trong tâm hồn.
Tôi thích cảm giác được bách bộ trong những con ngõ nhỏ, ngắm nhìn và cảm nhận cuộc sống bình dị của người Hội An.Được sánh vai với bạn bè hay người yêu trong một khung cảnh như vậy, hẳn sẽ là những kỷ niệm dịu ngọt trong đời.​
 

hunghanoi

Super Moderators










Đến Hội An,bạn đừng quên thuê thuyền đi dạo trên dòng sông Thu,hãy cảm nhận Hội An với một góc nhìn hoàn toàn khác và chắc hẳn điều đó sẽ để lại trong bạn nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên về phong cảnh đôi bờ phố cổ.​
 

hunghanoi

Super Moderators












Những con phố nhỏ, dài, những hẻm sâu hun hút, những mái ngói rêu phong,những con đường vàng nắng… khu phố cổ sẽ để lại trong bạn nhiều ngỡ ngàng đầy thú vị. Tôi chắc chắn vậy!

Một người bạn đã nói với tôi :Hội An không chỉ là nơi để bạn trốn tránh cái guồng quay hối hả của Hà Nội, mà nơi ấy còn là nơi bạn tìm ra những xúc cảm của chính mình!​
 

hunghanoi

Super Moderators










Chiều Hội An

Đối với tôi, Hội An dường như quyến rũ nhất vào những buổi chiều. Nắng dát vàng trên những tường vôi,gạch cũ. Mái ngói rêu xanh non tơ. Những con hẻm hun hút, ngút sâu. Phố cổ u hoài, trầm mặc. Buổi chiều Hội An bình yên đến lạ. Lắng lòng một chút, tưởng chừng có thể nghe được tiếng rì rầm của gió, nhip chân của thời gian.Bạn đến đây vào buổi chiều biết đâu sẽ thấy lòng ấm lại trước vẻ đẹp rất đỗi hiền lành của phố...​
 

hunghanoi

Super Moderators












Tạm biệt Hội An

Người ta vẫn nhắc nhiều đến Hội An với một vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc nhưng không buồn tẻ. Bởi ở đây, lúc nào cũng có những điều kỳ lạ chờ đón bạn khám phá.

Hội An đẹp, không hẳn bởi quần thể kiến trúc cổ được giữ gìn quá chu đáo,mà còn bởi bản thân đô thị cổ này, góc nào cũng khiến người ta chạnh lòng, ngỡ ngàng....​
 

hunghanoi

Super Moderators
.

.








Đêm Hội An lung linh, huyền ảo

Thế rồi một năm sau,tôi lại có dịp đến với Hội An vào đêm ngày lễ 2 - 9,nhiều người bảo đêm nay chẳng khác gì như đêm rằm Hội An.​
 

hunghanoi

Super Moderators



Đèn lồng Hội An

Du khách đến với thành phố này có thể bắt gặp đèn lồng ở bất cứ nơi đâu từ những khách sạn, nhà hàng, cửa hàng bán đồ lưu niệm cho đến nhà dân.​
 

hunghanoi

Super Moderators
.










Tôi đến phố đêm Hội An như để đọc lại lịch sử trên những di tích, những sinh hoạt dân gian được tái hiện và hoài niệm về một nền văn hóa có nguồi cuội xa xưa !​
 

hunghanoi

Super Moderators
.















Nhà hàng cao lầu Vạn lộc

Đến đây,bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cao lầu,thức ăn đặc sản của Hội An.Cao lầu là tên một món mỳ. Đây được xem là món ăn đặc sản của thị xã Hội An. Món mỳ này có sợi mỳ màu vàng, được dùng với tôm, thịt heo, các loại rau sống và rất ít nước dùng. Sợi mỳ màu vàng là do được trộn với tro một loại cây ở địa phương.​
 

hungiraqdn

Đại Uý
Thật không biết phải cám ơn Anh HùngHanoi thế nào cho mới đủ..? Bởi Anh phải bỏ ra 8 giờ để ghi lại những dấu ấn của thời cổ xưa và cuộc sống trong cảnh thanh bình ngày nay của 2 địa danh Di sản Văn hóa Thế Giới để cho chúng ta xem mất có 1/2 giờ, những nơi này Mình đã đến từ những năm ở thập kỉ 80, hồi đó còn rất hoang sơ cây cỏ mọc tràn ngập, chỉ có con đường mòn trẻ chăn Trâu tạo nên, những hình ảnh hiện vât hồi đó chỉ còn trong kí ức nay lại được chiêm ngưỡng nó một cách rõ ràng, đúng là trên cả tuyệt vời, một lần nữa xin được cám ơn Anh.
 

hunghanoi

Super Moderators
Cảm ơn bác hungiraqdn,em mời bác xem tiếp nhé !










Ngôi nhà hơn trăn năm tuổi



Một đêm với hương vị phố đêm Hội An cũng đủ để du khách đi rồi lại đến !​
 

hunghanoi

Super Moderators
.









Đèn lồng ở khắp nơi nơi,trước cửa,trong nhà,ngoài đường,cửa hiệu



Cổng chùa cầu,biểu tượng của Hội An​
 

hunghanoi

Super Moderators
.





Chùa Cầu - Chiếc cầu này được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17, nên đôi khi người ta còn gọi là cầu Nhật Bản, tuy kiến trúc đậm nét Việt Nam. Theo truyền thuyết, ngôi chùa được coi như là một thanh kiếm đâm xuống lưng con quái vật mamazu, khiến nó không quẫy đuôi, gây ra những trận động đất. Năm 1653, người ta dựng thêm phần chùa, nối liền vào lan can phía Bắc, nhô ra giữa cầu, từ đó người địa phương gọi là Chùa Cầu.



Gió xuân phảng phất ngọn tre

Hai bên cô bác lắng nghe bài chòi….

Thu hút nhiều du khách quốc tế thưởng thức,có lẽ âm nhạc là sự đồng cảm gắn kết con người từ những nền văn hóa khác nhau





Lung linh đêm Hội An​
 

hunghanoi

Super Moderators
.











Cứ mỗi tháng một lần, vào ngày 14 âm lịch, phố cổ Hội An lại trở nên đẹp lộng lẫy với lễ hội hoa đăng.Những dãy đèn lồng được thắp sáng soi bóng những dãy nhà cổ bên sông Hoài.Dọc theo các tuyến phố, ánh điện trở nên chìm khuất bởi sắc màu của đèn lồng trên các khung cửa gỗ.Cảnh sắc mới đẹp và quyến rũ làm sao !​
 

hunghanoi

Super Moderators
.













Hội An ban đêm buồn nhưng thật đẹp,và có lẽ, Hội An dù ban ngày hay đêm vẫn luôn tạo cho mình một nét riêng biệt. Những con thuyền lững lờ cập bến chở khách phương xa, phố rêu phong ẩn mình kiêu sa trong ánh lồng đèn lung linh, huyền ảo… Xa xa, một góc phố lao xao,ý nhị và kín đáo,quán kề quán cùng vô vàn những món ăn hấp dẫn cả khách trong và ngoài nước.​
 

hunghanoi

Super Moderators
.











Hội An như một bảo tàng sống, chứa đựng cả một tinh thần, cốt cách văn hóa lớn lao cùng những di sản vật thể. Giá trị ấy được tạo lập, gìn giữ bởi chính con người Hội An. Dường như, đêm ở phố cổ Hội An cho người ta cảm nhận rõ hơn về điều đó.​
 

Bình luận từ Facebook

Top