WTT Europe Smash (Sweden) 2025

conduongs

Đại Tá
Ai nói cu lin xuống phong độ còn em thì xin dự giải này sẽ có cú ăn 2 thậm chí là ăn 3 cho lin lùn nếu như huang không báo
Điểm mặt người có thể ăn được LSD thì lặn mất hút rồi còn đâu, Hari, Hugo, WCQ. Giớ nó đánh với ai nữa đây mà dự với không dự hả bác
 

insideout

Thiếu Uý
Em không thấy ông nào trong 3 ông trên ăn nổi lin, đôi nam thì bọn mạnh cũng bị dọn sạch rồi. Lin lùn đúng là chân mệnh thiên tử, trời đặt phải lên đỉnh. Nó đánh 3 mà ăn cả 3 thì khóa mõm chị em fan wang
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em đánh giá không cao Truls có tỷ lệ ăn LSD nên không đưa vào bác ah
Bất kỳ ai trên thế giới này đánh với LSD và WCQ đều ko thể có cái gọi là "cơ hội cao" để giành thắng lợi.
Truls thuộc nhóm có tỷ lệ cao nhất rùi bác, và cũng chỉ có 10%-20% cơ hội thắng, tức là 10 trận ăn đc 1-2 trận. Rất khó, nhưng ko phải ko thể. Điều Hugo và Hari làm đc thì Truls cũng có thể.
 

t0myta

Binh Nhất
LSD đợt WC thua Hugo ở chung kết rồi WTTC thua LJK không vào được bán kết, US Smash & Champions Fukuoka cũng không như ý thì giải Europe Smash này không tất tay sao được, hên thì có rồi đó còn chờ xem hay đến đâu nữa thôi
 

backhand-ghost

Đại Tá
Tôi rất muốn vote cho cậu em này một vé, nhưng thật sự xem vui vui thôi. Để donet lên bục cao nhất khó lắm ý. Đã rất lâu lắm rồi hôm qua mọi người mới lại nhắc lại tên VĐV này trong hệ thống giải WTT.
Bác đang lạc đề.
Có ai nói đến cái bục nào đâu bác ^^
64-128 người dự giải, sẽ chỉ có 3-4 người lên bục và thường sẽ có 02 China. Ai đi chơi cũng nghĩ là phải lên bục thì mỗi giải sẽ chỉ có 10-20 người dự thôi ^^
Xem bóng mà chỉ nói đến bục thì bác cả giải nên chỉ xem 03 trận - BK và CK.
Dự đoán đc rằng Duda sẽ ko lên đc bục thì chắc cũng ko khó lắm đâu pk nào ^^
Lâu rồi ko đc đọc bài phân tích của bác. Thử lấy trận của Hugo - Duda, bác phân tích hay dở của Duda chút đi. Hóng.
 
  • Like
Reactions: tla

conduongs

Đại Tá
Bác đang lạc đề.
Có ai nói đến cái bục nào đâu bác ^^
64-128 người dự giải, sẽ chỉ có 3-4 người lên bục và thường sẽ có 02 China. Ai đi chơi cũng nghĩ là phải lên bục thì mỗi giải sẽ chỉ có 10-20 người dự thôi ^^
Xem bóng mà chỉ nói đến bục thì bác cả giải nên chỉ xem 03 trận - BK và CK.
Dự đoán đc rằng Duda sẽ ko lên đc bục thì chắc cũng ko khó lắm đâu pk nào ^^
Lâu rồi ko đc đọc bài phân tích của bác. Thử lấy trận của Hugo - Duda, bác phân tích hay dở của Duda chút đi. Hóng.
Trận này bác phân tích rồi mà DuDa đã rất tròn
Sở dĩ tôi nhấn mạnh DuDa lại được nhắc tên trong bản đồ bóng bàn thuộc hệ thống WTT, vì lâu lắm rồi VDV này đã không có tên đánh đơn trong team Đức, bởi thành tích quá mờ. Ở giải quốc nội DuDA cũng chưa từng giành ngôi quán quân. Cao nhất cũng là ở các giải đồng đội, Giành giải vô địch đơn nam duy nhất đó là WTT Contender Mendoza khi ở đó CNT và Japan không gửi tuyển đi. So với các thành viên đội tuyển Đức thì Duda đang có xu huống đuối và mờ đi, và chỉ sau hôm qua lại có chút le lói.
Trở lại với trận Duda VS Hugo: Trận này thì bác đã phân tích rồi, Duda tròn: Nhưng với cá nhân tôi thì cũng chỉ dừng lại ở tròn thôi, tròn đến đơn điều, tròn đến rời rạc tròn đến chậm chạp. Trận đấu chỉ có chút cao trào ở game 4 trong một vài game point thôi. Còn lại hầu như các game points chỉ dừng lại ở 3 ratlly là đã chia điểm cho cả hai rồi. Tính cao trào trong các game point không thấy, các pha bóng thể hiện quyết tâm, bạo lực để làm nên kịch tính tôi không nhìn ra. Và nếu có chút bình luận cảm tính thì là HHugo đã quá áo tưởng sức mạnh của mình khi mới đây thôi, các khán giả, người hâm mô còn Woa Với những màn BH đến kinh ngạc, rình rập để tiên công, thì ở trận này lại là một sự hời hợt nhường cho đối thủ thế trận, để mình phản công. Có lẽ cũng chỉ tản mạn vậy được thôi, chứ không biết phân tích gì thêm cả
 

backhand-ghost

Đại Tá
Trận này bác phân tích rồi mà DuDa đã rất tròn
Sở dĩ tôi nhấn mạnh DuDa lại được nhắc tên trong bản đồ bóng bàn thuộc hệ thống WTT, vì lâu lắm rồi VDV này đã không có tên đánh đơn trong team Đức, bởi thành tích quá mờ. Ở giải quốc nội DuDA cũng chưa từng giành ngôi quán quân. Cao nhất cũng là ở các giải đồng đội, Giành giải vô địch đơn nam duy nhất đó là WTT Contender Mendoza khi ở đó CNT và Japan không gửi tuyển đi. So với các thành viên đội tuyển Đức thì Duda đang có xu huống đuối và mờ đi, và chỉ sau hôm qua lại có chút le lói.
Trở lại với trận Duda VS Hugo: Trận này thì bác đã phân tích rồi, Duda tròn: Nhưng với cá nhân tôi thì cũng chỉ dừng lại ở tròn thôi, tròn đến đơn điều, tròn đến rời rạc tròn đến chậm chạp. Trận đấu chỉ có chút cao trào ở game 4 trong một vài game point thôi. Còn lại hầu như các game points chỉ dừng lại ở 3 ratlly là đã chia điểm cho cả hai rồi. Tính cao trào trong các game point không thấy, các pha bóng thể hiện quyết tâm, bạo lực để làm nên kịch tính tôi không nhìn ra. Và nếu có chút bình luận cảm tính thì là HHugo đã quá áo tưởng sức mạnh của mình khi mới đây thôi, các khán giả, người hâm mô còn Woa Với những màn BH đến kinh ngạc, rình rập để tiên công, thì ở trận này lại là một sự hời hợt nhường cho đối thủ thế trận, để mình phản công. Có lẽ cũng chỉ tản mạn vậy được thôi, chứ không biết phân tích gì thêm cả?
Bác nói rất hay.
Nhưng Duda nếu đọc đc bài viết này của bác thì hẳn là cậu ấy sẽ buồn lắm. Thử nghĩ xem, nếu bác là Duda và bác vừa ăn tươi 4-0 tay vợt số 03 TG, đương kim VĐ World Cup nhưng lại nhận đc đánh giá nghiêm khắc như vậy của bác.
Một trận thắng 4-0 và cả hai bên đều nhận về sự phê bình thì e là khó phục nhân ^^
Tôi đang hóng một bài bình khen ngợi Duda rực rỡ của bác cơ. Và có thể nói là tôi cũng cảm thấy sorrow chút chứ chưa nói đến Duda, người giống như tôi, lần đầu biết tới "tròn đến đơn điệu, tròn đến rời rạc, chậm chạp" ^^
Trời ơi, thiên lý biết tìm ở đâu đây??? ^^
 
Last edited:

M.Hoang

Đại Tá
FB_IMG_1755953529753.jpg
 

conduongs

Đại Tá
Bác nói rất hay.
Nhưng Duda nếu đọc đc bài viết này của bác thì hẳn là cậu ấy sẽ buồn lắm. Thử nghĩ xem, nếu bác là Duda và bác vừa ăn tươi 4-0 tay vợt số 03 TG, đương kim VĐ World Cup nhưng lại nhận đc đánh giá nghiêm khắc như vậy của bác.
Một trận thắng 4-0 và cả hai bên đều nhận về sự phê bình thì e là khó phục nhân ^^
Tôi đang hóng một bài bình khen ngợi Duda rực rỡ của bác cơ. Và có thể nói là tôi cũng cảm thấy sorrow chút chứ chưa nói đến Duda, người giống như tôi, lần đầu biết tới "tròn đến đơn điệu, tròn đến rời rạc, chậm chạp" ^^
Trời ơi, thiên lý biết tìm ở đâu đây??? ^^
Tôi không thiên vi, không dìm hàng, Tôi sẽ mong được đưa ra nhưng lời khen thực sự, và trông chờ vào trận tiếp đây của Duda. Tôi còn mong chờ VĐV này làm được nhiều hơn thế đó, chứ không phải một trận với Hugo. Gần khoảng 5 năm trước đây khi Duda ăn TM Boll cứ ngỡ team Đức đã có sự lột xác, thay máu khi Dima không mấy sáng, Fanxitca giai đoạn đó còn thô kệch, Timo Boll gánh team mà câu này ăn được, Cứ nghĩ Team Đức có sự thay mới, thay máu rõ rệt, Trong khi Team Japan vẫn loay hoay Miju, Koki....Team Hàn vẫn mãi Joosehyc. Nhưng chỉ sau đó 2 năm Team Nhật và Hàn đã thay máu hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là kết quả tốt, cái cơ bản họ dám thay, Trong khi Team Đức đến hôm này vẫn nòng cốt Dima, Franxitka, Có chăng DangQiu và rồi Duda đã tự làm lu mờ mình. Từ trước đến nay Duda vẫn đánh ở ngưỡng này, ai qua ngưỡng này thì thắng Duda, dưới thì thua.. Còn về Hugo đã thật sự lột xác từ sau hai giải lớn WC và WCTT, Trên nền có sẵn chỉ là Hugo biết tiết chế, biết bung, biết khoan, biết ngắt đúng cách và thành thần thôi. Nhưng một Hugo của trận hôm qua thì khác hẳn, quay trở lại đúng bản ngã của mình. Tôi thanh minh cho trận thua của Hugo có lẽ do cậu ta ảo tưởng vào bản thân, nên đánh giá đối thủ chưa xứng tầm chứ thực sự Duda chưa đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh Viên mãn được. Một chút chủ quan Hugo có lẽ đã đi đến hết con đường của sự danh vọng rồi. Duda theo cá nhân tôi có lẽ còn chưa biết mình đi đâu nữa cơ.
 

Bình luận từ Facebook

Top