ITTF Men's and Women's World Cup Macao 2025

t0myta

Binh Nhì
Kuai Man thắng Wang Man Yu 4-2 sau khi bị dẫn trước 2-0, set 4 KM thắng kịch tính 18-16.
Set 6 trọng tài cho điểm 7-6 rồi mà WMY báo lại trọng tài sửa thành 8-5 (quả này em không nhìn rõ ntn), sau đó KM thắng liên tiếp luôn 3 điểm kết thúc trận.
Trong mấy bé nữ trẻ tuổi thì em thích coi KM, Miwa, Odo đánh nhất
Screenshot_2025-04-18-20-12-09-248_com.android.chrome.jpg
 

backhand-ghost

Đại Tá
Kuai Man thắng Wang Man Yu 4-2 sau khi bị dẫn trước 2-0, set 4 KM thắng kịch tính 18-16.
Set 6 trọng tài cho điểm 7-6 rồi mà WMY báo lại trọng tài sửa thành 8-5 (quả này em không nhìn rõ ntn), sau đó KM thắng liên tiếp luôn 3 điểm kết thúc trận.
Trong mấy bé nữ trẻ tuổi thì em thích coi KM, Miwa, Odo đánh nhấtView attachment 153816
Oài LSD ăn Truls ko hành lá gì luôn kìa.
CK hẳn sẽ là thượng đỉnh "Lâm - Vương", đáng chờ mong đây ^^
 

tla

Super Moderators
Oài LSD ăn Truls ko hành lá gì luôn kìa.
CK hẳn sẽ là thượng đỉnh "Lâm - Vương", đáng chờ mong đây ^^
truls sau khithua sec 3 thì đến sec 4 đi nhanh nhưng sec 3 thật sự đỉnh cao, truls cầm giao bóng khi tỷ số là 8-10 mà gỡ được 2 setpoin rồi màn rượt đuổi tỷ số, thật sự cân não và bản lĩnh
 

backhand-ghost

Đại Tá
truls sau khithua sec 3 thì đến sec 4 đi nhanh nhưng sec 3 thật sự đỉnh cao, truls cầm giao bóng khi tỷ số là 8-10 mà gỡ được 2 setpoin rồi màn rượt đuổi tỷ số, thật sự cân não và bản lĩnh
Em biết chứ, nhìn tỷ số ván đó kinh hoàng quá.
Ăn 4-0 nhưng chưa chắc diễn biến đã là ăn vã. Lát em cơm nước xong sẽ xem lại trận đó, chém tí ti cho vui thoai. Những trận 4-0 thì cũng ko có nhiều đất để bình phán, tích phân.
 
  • Like
Reactions: tla

lamsanh

Binh Nhì
tui thì lại thấy ảnh hưởng tâm lý khá lớn ở đây, ta đều biết về mặt kỹ thuật thì WCQ thuộc loại thượng hạng (ở các giải trước nó đánh vùi dập các đối thủ, kể cả Duda), tuy nhiên trận này k dám quăng hết tay, toàn đánh đều mà mặt tàu nếu không đánh hết tay chỉ đánh đều thì bóng lành như đất, cọp lại hoá mèo ngay (WCQ đánh 2 h3 nên hễ móc đều lên thì bóng cứ hều hều)
thêm 1 điểm nữa thấy WCQ yếu hơn LSD là khả năng demi trái đối với quả moi của đối phương (WCQ chỉ demi tốt bên phải), thành ra khi Duda moi sang trái chỉ đỡ lại cho đối phương đánh liên tục, mà thủ thì WCQ chưa bao h mạnh cả -> giơ mặt chịu đòn thì khoẻ mấy cũng die
WCQ với Duda thì trận này là trận gặp nhau đầu tiên bác ạ, mấy ông Châu Âu khác thì gặp rồi nhưng với Duda thì đây mới lần đầu
 

backhand-ghost

Đại Tá
Trận cầu tưởng là "đinh" có mỗi khúc này hay nhất. Nhưng vì sao nó hay thì phải xem thật nắn nót. Phải phân tích đặc điểm của cả hai bên thì mới lý giải nguyên do tạo ra cái cấu tứ khá đặc biệt của trận đấu thuộc dạng trên đỉnh này.
- Truls và Lin đều có lối chơi khá gắt và aggressive. Cả hai đều ham đánh cục nhanh và có những đòn finishing rất ác ôn.
- Truls chơi nặng về xử lý biến hóa thông qua short game phức tạp để tạo áp lực sớm nhằm có cơ hội kết ngay, bất kể là bằng bh-fh topspin hay những đòn đấm gạt, chop block oái oăm, shock hiểm.
- LSD thì có quả bh khỏi bàn rồi. Ngoài ra thì Lin chơi rất trực diện, thông qua giao bóng (rất khó) hoặc bh flick (kinh hãi) hoặc chọc dài ép đánh - khóa điểm rơi rồi phang lại gắt với nhịp semi cận bàn. Có thể nói, LSD chơi trực diện, ko khó đoán nhưng rất khó để đối phương giải bài.
Quay lại với diễn biến. Ta thấy rằng đây là một cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng ko có những loạt rally dài trung bình & xa bàn, với những người mới xem còn thấy có chút khó xem, ko đã mắt, ko quá phấn khích.
Đó là bởi cả hai đều ko phải người chơi theo lối đó. Truls lắt nhắt rình kết ngay, Lin đè người thô ráp cũng chỉ để tóm đc một tia thời cơ là kết trái.
Và thứ duy nhất mà người xem nên chú ý đó là từ 12-12 (video bắt đầu) đến 20-18 có 14 points thì gần như chúng diễn ra theo 14 kịch bản khác nhau.
Bỏ qua yếu tố may mắn của Truls (ko thì thua sớm rồi) thì cả hai đã trình diễn những kỹ năng xử lý (short game) hoặc công sát đỉnh cao. Từ bh flick, fh- flip...cho đến giật đối...tất cả đều đc thực hiện với độ khó cao nhất rồi.
Tính chiến thuật cũng khá rõ ràng, chứng tỏ hai bên đều nghiên cứu và rất hiểu nhau. Ví dụ: Truls giao bóng thì né trái của LSD toàn tập, Lin giao những quả xuống hơi trôi vào nách mời đánh rất lộ liễu nhưng Truls trong trận phang rúc sạch...
Khi Truls lắt nhắt tìm cơ hội thì Lin đối lại ngay bằng xọc dài thẳng vào người hoặc ép Truls nhấc trái lên rồi nện lại.
Truls biết mình đánh trái ko khác gì chuyền 2 cho nó, thì rất chịu khó xoay né fh...
Lin và Truls đều cố gắng "tránh nặng tìm nhẹ" và phát huy những gì là sở trường của mình. Cả hai đánh rất set up và tính toán sâu. Hình ảnh Wang Hao ở ngoài hết to lên chỉ đạo tính toán chiến thuật, cho ta thấy họ đã bàn bàn chi tiết, tỉ mỉ thế nào mỗi lần giải lao giữa các set đấu.
Bởi sao lại có thể tính toán tỉ mỉ đc. Đơn giản thôi, khai cuộc ngắn chụt, trung cuộc tối giản và đưa ngay hình cờ vào cục diện loạn thế hoặc tàn cục thì đâu có cần nhiều nước đi. Số lượng nước đi càng ít thì càng phải tính toán chặt chẽ từng nước, từng quân cờ. Ko tính chặt chẽ, bên kia nó đưa mình vào sát cục ngay lập tức.
Vậy đó, chỉ 14 points thôi nhưng cũng đã đủ hay rồi. Ko cần xem những set khác nữa, thế là đủ phê rồi, bớt lại chút cảm hứng cho các trận đấu tiếp theo ^^
 
Last edited:

insideout

Trung Sỹ
Kuai Man thắng Wang Man Yu 4-2 sau khi bị dẫn trước 2-0, set 4 KM thắng kịch tính 18-16.
Set 6 trọng tài cho điểm 7-6 rồi mà WMY báo lại trọng tài sửa thành 8-5 (quả này em không nhìn rõ ntn), sau đó KM thắng liên tiếp luôn 3 điểm kết thúc trận.
Trong mấy bé nữ trẻ tuổi thì em thích coi KM, Miwa, Odo đánh nhấtView attachment 153816
Không bác ạ, khúc đấy kuai man bảo bóng vào bàn trước, trọng tài hỏi wang man yu bóng có vào không thì wang bảo có. Không biết nếu wang nói không thì liệu kuai có dám challenge với đàn chị không vì 6:7 thành 5:8 quả thực là điểm quyết định của trận

Trận của truls và lin em xem thấy ức chế vì truls nó chẳng có bài vở gì cả, nhiều trái lin dâng tận mồm rồi mà truls đánh phá mới ghét
 

backhand-ghost

Đại Tá
Không bác ạ, khúc đấy kuai man bảo bóng vào bàn trước, trọng tài hỏi wang man yu bóng có vào không thì wang bảo có. Không biết nếu wang nói không thì liệu kuai có dám challenge với đàn chị không vì 6:7 thành 5:8 quả thực là điểm quyết định của trận

Trận của truls và lin em xem thấy ức chế vì truls nó chẳng có bài vở gì cả, nhiều trái lin dâng tận mồm rồi mà truls đánh phá mới ghét
Thì mình chọn một khúc hay nhất mình xem thôi. Đỡ ghét.
Truls thực tế đánh rất khó xem, ko phải ai cũng đủ kiên nhẫn ngồi lần mò ra cái hay của nó. Ko thích là mình cứ next, kệ mịe nó bác ợ ^^
 
  • Like
Reactions: C.Y

tla

Super Moderators
Không bác ạ, khúc đấy kuai man bảo bóng vào bàn trước, trọng tài hỏi wang man yu bóng có vào không thì wang bảo có. Không biết nếu wang nói không thì liệu kuai có dám challenge với đàn chị không vì 6:7 thành 5:8 quả thực là điểm quyết định của trận

Trận của truls và lin em xem thấy ức chế vì truls nó chẳng có bài vở gì cả, nhiều trái lin dâng tận mồm rồi mà truls đánh phá mới ghét
truls nó đánh kiểu như ae mình nói là ăn tập chuyên nghiệp nhưng đánh phủi, nhưng kỹ thuật nó tốt mới đânh đc nt
 

bachikho

Đại Tá
WCQ với Duda thì trận này là trận gặp nhau đầu tiên bác ạ, mấy ông Châu Âu khác thì gặp rồi nhưng với Duda thì đây mới lần đầu
tui nhớ nhầm, thank bác
thấy các bác bảo cnt giải này đánh kém do bóng thì hài thật, 1 là khó người khó ta, đối phương cũng lạ bóng như cnt thoai, 2 là với pro mà nói tụi nó khó làm quen bóng như với amateur thì hài lắm, chắc chắn trước giải tụi nó đã làm quen bóng chán chê roài chứ làm j có chuyện lạ ;)
 

DuyMinhBB

Binh Nhì
tui nhớ nhầm, thank bác
thấy các bác bảo cnt giải này đánh kém do bóng thì hài thật, 1 là khó người khó ta, đối phương cũng lạ bóng như cnt thoai, 2 là với pro mà nói tụi nó khó làm quen bóng như với amateur thì hài lắm, chắc chắn trước giải tụi nó đã làm quen bóng chán chê roài chứ làm j có chuyện lạ ;)
Vụ bóng biếc này thấy fan của cnt làm rùm beng bữa giờ, âu thì cũng khó người khó ta. Coi trận Duda với Wang thì không chỉ Wang vật lộn với trái bóng mà Duda cũng vì bóng mà mất điểm khá nhiều. Lạ là cả 2 ông cũng gần chục năm sự nghiệp nhưng chưa bao giờ đối đầu nhau cả WTT hay ITTF. Lần đầu chạm chán mà có trận hay như này thì đúng là hay ho. Hy vọng 2 ông cháu này chạm chán nhau 1 lần nữa để tranh lại thắng thua, chắc sẽ có nhiều thứ hay ho để nói ha bác.
 

tla

Super Moderators
Lịch thi đấu ngày 19/4 Vòng bán kết

13h: ITO Mima vs KUAI Man
13h45: CALDERANO Hugo vs Wang Chuqin
18h30: Sun Yingsha vs CHEN Xingtong
19h15: LIN Shidong vs Liang Jingkun

 

Qlv

Trung Uý
Bóng không viền thì bền hơn, tròn hơn, quỹ đạo ổn định ở mọi cú đánh. Tuy nhiên vật liệu vỏ đàn hồi hơn nên với những vđv quen chơi bóng cứng sẽ cảm thấy khi bóng chạm vợt phản hồi lực kém hơn, bóng nhẹ hơn.
Các bác muốn thử bóng k viền tìm quả 729 năm ngoái attf đánh, em đã cân thử nặng bằng double fish nhưng ô nào đánh cũng kêu nhẹ
 

Daoky09

Đại Tá
Trận cầu tưởng là "đinh" có mỗi khúc này hay nhất. Nhưng vì sao nó hay thì phải xem thật nắn nót. Phải phân tích đặc điểm của cả hai bên thì mới lý giải nguyên do tạo ra cái cấu tứ khá đặc biệt của trận đấu thuộc dạng trên đỉnh này.
- Truls và Lin đều có lối chơi khá gắt và aggressive. Cả hai đều ham đánh cục nhanh và có những đòn finishing rất ác ôn.
- Truls chơi nặng về xử lý biến hóa thông qua short game phức tạp để tạo áp lực sớm nhằm có cơ hội kết ngay, bất kể là bằng bh-fh topspin hay những đòn đấm gạt, chop block oái oăm, shock hiểm.
- LSD thì có quả bh khỏi bàn rồi. Ngoài ra thì Lin chơi rất trực diện, thông qua giao bóng (rất khó) hoặc bh flick (kinh hãi) hoặc chọc dài ép đánh - khóa điểm rơi rồi phang lại gắt với nhịp semi cận bàn. Có thể nói, LSD chơi trực diện, ko khó đoán nhưng rất khó để đối phương giải bài.
Quay lại với diễn biến. Ta thấy rằng đây là một cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng ko có những loạt rally dài trung bình & xa bàn, với những người mới xem còn thấy có chút khó xem, ko đã mắt, ko quá phấn khích.
Đó là bởi cả hai đều ko phải người chơi theo lối đó. Truls lắt nhắt rình kết ngay, Lin đè người thô ráp cũng chỉ để tóm đc một tia thời cơ là kết trái.
Và thứ duy nhất mà người xem nên chú ý đó là từ 12-12 (video bắt đầu) đến 20-18 có 14 points thì gần như chúng diễn ra theo 14 kịch bản khác nhau.
Bỏ qua yếu tố may mắn của Truls (ko thì thua sớm rồi) thì cả hai đã trình diễn những kỹ năng xử lý (short game) hoặc công sát đỉnh cao. Từ bh flick, fh- flip...cho đến giật đối...tất cả đều đc thực hiện với độ khó cao nhất rồi.
Tính chiến thuật cũng khá rõ ràng, chứng tỏ hai bên đều nghiên cứu và rất hiểu nhau. Ví dụ: Truls giao bóng thì né trái của LSD toàn tập, Lin giao những quả xuống hơi trôi vào nách mời đánh rất lộ liễu nhưng Truls trong trận phang rúc sạch...
Khi Truls lắt nhắt tìm cơ hội thì Lin đối lại ngay bằng xọc dài thẳng vào người hoặc ép Truls nhấc trái lên rồi nện lại.
Truls biết mình đánh trái ko khác gì chuyền 2 cho nó, thì rất chịu khó xoay né fh...
Lin và Truls đều cố gắng "tránh nặng tìm nhẹ" và phát huy những gì là sở trường của mình. Cả hai đánh rất set up và tính toán sâu. Hình ảnh Wang Hao ở ngoài hết to lên chỉ đạo tính toán chiến thuật, cho ta thấy họ đã bàn bàn chi tiết, tỉ mỉ thế nào mỗi lần giải lao giữa các set đấu.
Bởi sao lại có thể tính toán tỉ mỉ đc. Đơn giản thôi, khai cuộc ngắn chụt, trung cuộc tối giản và đưa ngay hình cờ vào cục diện loạn thế hoặc tàn cục thì đâu có cần nhiều nước đi. Số lượng nước đi càng ít thì càng phải tính toán chặt chẽ từng nước, từng quân cờ. Ko tính chặt chẽ, bên kia nó đưa mình vào sát cục ngay lập tức.
Vậy đó, chỉ 14 points thôi nhưng cũng đã đủ hay rồi. Ko cần xem những set khác nữa, thế là đủ phê rồi, bớt lại chút cảm hứng cho các trận đấu tiếp theo ^^
Khâm phục! Bác không những là một cao thủ bóng bàn ( Dựa trên cơ sở phân tích "Kỹ, chiến thuật" + Tâm lý thi đấu của Bác ) mà còn là một cao thủ cờ ( không biết là cờ Tướng hay cờ Vua? )
 

bachikho

Đại Tá
Khâm phục! Bác không những là một cao thủ bóng bàn ( Dựa trên cơ sở phân tích "Kỹ, chiến thuật" + Tâm lý thi đấu của Bác ) mà còn là một cao thủ cờ ( không biết là cờ Tướng hay cờ Vua? )
cờ tướng hay cờ vua bác nào muốn thử sức thì tìm tui trên chess.com và zing cờ tướng nhá (dạo này chán đánh cờ tiêu chuẩn, toàn chơi cờ up hoặc chess960)
Screenshot_2025-04-19-09-40-12-618_com.chess.jpg
 

thele

Binh Nhì
Kuai Man thắng Wang Man Yu 4-2 sau khi bị dẫn trước 2-0, set 4 KM thắng kịch tính 18-16.
Set 6 trọng tài cho điểm 7-6 rồi mà WMY báo lại trọng tài sửa thành 8-5 (quả này em không nhìn rõ ntn), sau đó KM thắng liên tiếp luôn 3 điểm kết thúc trận.
Trong mấy bé nữ trẻ tuổi thì em thích coi KM, Miwa, Odo đánh nhấtView attachment 153816
Quả này Cam nhà đài quay không rõ, mình vừa xem góc quay tổng thể khác thì Yu đánh bóng out ra ngoài nhưng trọng tài không nhìn rõ nên cho điểm Yu, Yu cũng ko báo chỉnh điểm. Man không để ý, khi Yu chuẩn bị phát quả tiếp theo thì Man mới phản hồi với trọng tài, sau đó có xem lại var & trọng tài hỏi xác nhận lại Yu, lúc này Yu mới xác nhận là bóng out và trọng tài sửa điểm.
 

lion

Đại Tá
xem cái này thì e là k phải FZD làm mình làm mẩy đâu, cá nhân tui vẫn cho là chả có ku nào đang ở đỉnh cao TG mà làm mình làm mẩy để bỏ pro cả trừ khi nó k đc cho đánh nữa thì phải chịu (nó còn đang đỉnh cao hơn CM, CM thì sau khi vô địch giải nghệ là đẹp chứ FZD thừa sức đỉnh cao mấy năm nữa)

Ma Long 35, 36 tuổi nếu còn thi đấu quốc tế thì vẫn tối thiểu trong Top 10, nếu nói tay vợt nào có khả năng chén Ma Long nhất thì cũng không ai dám nhận, kể cả Wang ChuQin, Lin ShiDong còn mấy cậu Nhật, Hàn, Đức...gặp Ma Long vẫn như cua gặp ếch, rúm ró hết!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Khâm phục! Bác không những là một cao thủ bóng bàn ( Dựa trên cơ sở phân tích "Kỹ, chiến thuật" + Tâm lý thi đấu của Bác ) mà còn là một cao thủ cờ ( không biết là cờ Tướng hay cờ Vua? )
Cờ vua tôi chơi lúc nhỏ thôi, sau lớn hơn thì chỉ chơi cờ tướng, cách đây 7-8 năm thì chỉ chơi úp. Nhưng giờ thì ko chơi nữa, tốn thời gian quá. Tính nết của mình mình biết, thích cái gì là bị cuốn sâu lắm.
 

Bình luận từ Facebook

Top