Các anh em đều có vẻ chưa hài lòng lắm với WCQ trong trận này. Không hài lòng thì là đúng rồi, WCQ tuy thắng trận ra quân nhưng cách ku cậu giành chiến thắng ko đc mãn nhãn và cũng đánh chưa ra đc vị thế của một tay vợt đang đc coi là mạnh nhất TG thời điểm hiện tại.
Nhưng nếu nói là WCQ đang có vấn đề gì đó về mặt kỹ thuật hay tâm lý thi đấu thì chắc là không đến nỗi. Nếu chúng ta phân tích rạch ròi trận đấu, thì cũng có thể nói là WCQ chơi trận ko hay đâu nhưng ko quá tệ.
1) về mặt thế trận.
- Rõ ràng là ko có điều gì phải bàn cãi cả, WCQ với trình độ kỹ thuật và đẳng cấp vượt xa cậu nhóc 16t cả chục tầng mây, đã áp đặt và kiểm soát hoàn toàn trận đấu.
- WCQ không cần phải tính toán bất kỳ chiến thuật gì, cậu nhóc kia hiện tại thì chưa có tư cách để bàn về chiến thuật cùng tay vợt hay nhất TG hiện tại. Đơn giản chỉ là "một bên đánh - một bên đỡ". Sự chênh lệch của hai bên nó như trời và đất vậy.
2) về tương quan điểm số của hai bên.
- Nếu chúng ta chỉ nhìn vào tỷ số của 03 set đầu mà ko xem trận đấu, chắc ai cũng có cảm giác đôi bên so kè quyết liệt, tranh giành căng thẳng từng điểm số. 12 -10 12 - 10 và 11 - 8.
- Nhưng nhìn vào diễn biến trận đấu, ta sẽ thấy là ko có so kè gì ở đây cả. Tất cả các điểm số trận này đều xuất phát từ WCQ, cậu ấy tấn công ghi điểm và tự đánh hỏng dâng điểm cho đối thủ. Sareen ko đủ kỹ thuật, tốc độ và kinh nghiệm để hoặc triển khai một đường bóng hoặc tranh giành lợi thế ở giai đoạn giao - đỡ giao.... Đặc biệt là tốc độ, phải nói là cả bóng và cả chân tay của Sareen đều quá chậm.
Thậm chí ở những điểm cuối cùng của set 02, Sareen còn ko kịp để đánh cho hết động tác (điểm 8 -8 và 10-10). Có thể khẳng định rằng điểm 8 - 8 (set 02), Sareen là "đỡ bóng" mà ăn điểm, chứ tuyệt đối ko phải là tấn công chủ động. Động tác miễn cưỡng - lực đánh yếu xìu như vậy thì lấy điểm của WCQ là ko thể. Ngắn gọn là "Sareen ko có một vị gì trước WCQ, một ly cũng ko có".
3) Trận đấu xấu xí là bởi WCQ thi đấu ko quá nhiệt tình, cũng ko tiến nhập được vào trạng thái cuồng mãnh. WCQ lười di chuyển, cũng chẳng mấy để ý cự ly, nhịp độ thì tùy ý, đòn thế cũng chẳng chút chắt chiu....
- WCQ ko có sự tinh tế - khéo léo như Ma Long, cũng ko có hình thái gọn gàng - chuẩn mực của FZD, cũng ko có sự mềm mại - mượt mà của XX. WCQ dứt khoát phải chơi thô ráp, bạo cuồng, mãnh liệt thì mới đánh ra đc đẳng cấp cao nhất.
Và sự yếu ớt, non kém của hai cậu bé 14t - 16t ko thể kích hoạt đc trạng thái hóa thú của WCQ.
Vậy nên, WCQ mới đánh hỏng nhiều đến vậy, thi đấu lờ nhờ đến vậy. Một WCQ ko có cảm hứng khác xa một WCQ điên cuồng trên đỉnh TG. Người viết nghĩ rằng, sắp tới, nếu WCQ lại gặp một đối thủ tương tự như Sareen thì hẳn hình trận cũng sẽ như thế này.thôi.
Đây đúng là vấn đề mà WCQ phải tìm cách khắc phục, nhưng công bằng mà nói, chúng ta cũng chưa đc xem Ma Long, FZD, XX hay ZJK chơi với những đối thủ như thế này. Biết đâu đấy, họ đánh còn khó xem hơn cả WCQ thì sao
^\^
Còn nhớ, Harimoto hay FZD hay Felix Lebrun ở tuổi 16 đã khác hẳn, khác xa các bạn đồng trang lứa và thực sự xứng đáng với sự tôn trọng của các đàn anh.
Những trận kiểu thế này, chúng ta ko cần phải để ý quá làm gì. WCQ sẽ quay lại hoành tráng khi bên kia lưới là những đối thủ mạnh hơn, ở tầm cấp thế giới.