Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

Pluripotenial

Đại Uý
Úi xời. Giải đó khốc liệt và khó khăn gấp trăm lần Olympic bác ơi. Có tới 128 VĐV vào vòng đấu chính, 64 người lấy từ cao xuống thấp theo BXH của ITTF đc vào thẳng vòng đấu chính (mỗi QG chỉ đc tối đa 05 người) và 64 người khác phải tham dự vòng loại sơ bộ.
VNT đã có người đc dự vòng đấu chính thức của đơn nam Olympic (ĐKQ vượt qua vòng loại khu vực ĐNA) nhưng kể từ sau khi đất nước thống nhất thì chưa có ai vào đc vòng chính thức này.
Trước đây, thập niên 40- 50, Việt Nam mình khi đó là một đội cực mạnh, với Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được, Lê Văn Tiết, Trần Văn Liễu đều ở đẳng cấp TG luôn. Giải VĐTG năm 1959 ở Dortmund thậm chí đã đạt đồng hạng ba cùng CNT luôn mới ghê.
Quay lại với em Trần Mộng, chắc chắn em ấy luôn "mộng" về cái Cup đó, bảo em ấy chia bớt một cái HCV để đổi lấy một cái Cup WTTC là em ấy gật ngay. Cơ mà, CM biết người biết ta, nên ko cố đấm ăn xôi nữa.
Bác đồng ý cho Mộng nghỉ ngơi nhé. Cũng đến lúc tính chuyện chồng con rồi, khổ thân em ấy bao năm chỉ biết đến luyện tập và thi đấu, của một đống tiền vậy mà phí hoài quá ^\^
Có em Khánh vào đến vòng group của WTTC 2019 Budapest nè bác :))
 

backhand-ghost

Đại Tá
Có em Khánh vào đến vòng group của WTTC 2019 Budapest nè bác :))
Đúng rồi bác. Đây là vòng đấu khá đặc biệt, để thuận tiện cho các VĐV, thường thì BTC sẽ tổ chức các trận đấu này ở địa điểm gần bãi gửi xe nhất. ^\^
Năm 2019 này, Tú mẩu nhà ta cũng suýt qua đc vòng này, tiếc rằng đối thủ cuối cùng lại là một Jogic đang ở thời điểm của chu kỳ đi lên và vô cùng khát máu *\*
À, ko ko. Là tôi nhầm, Tú gặp Jogic là ở trận tranh thăng hạng của nội dung đồng đội.
Sau trận này, lúc gặp Tú tôi cũng có hỏi Tú về quả bh của Jogic thế nào (nhìn nick của tôi chắc bác cũng hiểu vì sao tôi quan tâm ^\^ ).
Tôi rất nghiêm túc hỏi Tú: "chú đánh với Jogic rồi, chú đánh giá tương quan quả trái của anh với nó ntn?"
Một câu hỏi ko hề dễ trả lời, khiến Tú phải suy nghĩ hồi lâu: "Em nghĩ là quả trái của nó tươi hơn anh một chút đấy".
"Một chút tươi của chú là bao nhiêu?"
"Nếu hai bên chỉ đánh trái, em nghĩ nó cho anh tầm 8 viên là trận đấu sẽ rất cân bằng và căng anh ạ". ^ ^
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Kính thưa bác chủ thread @lion và các anh em, đã rất lâu rồi và thực sự cũng ko dễ để các anh em quy tụ khá đông và trao đổi đến tận page 39 như thế này.
Giờ thì Olympic cũng kết thúc rồi, và em cũng lo rằng cuộc vui lại tàn mất.
Em có đề nghị thế này, bác và anh em xem có đc.
Bác thay thay đổi tên của cái topic bằng một cái tên gì đó, để giữ lại tất cả những bài viết vừa qua.
Rồi đến 2028, bác lại trả lại tên cho nó sau.
Mục đích, là để anh em đã tụ lại rồi thì sẽ ko tán nữa. Cũng lấy đây là chỗ để anh em trao đổi chia sẻ đam mê. Em thì ko dám nhận tài giỏi gì, nhưng khoản chém gió thì cũng tạm, em hứa sẽ dành thời gian tìm tư liệu để góp vài ngọn gió hầu chuyện các bác.
Rất cám ơn bác, vì rất nhiều những topic hay và có tính thời sự suốt bao năm qua.
 
Last edited:

tla

Super Moderators
Kính thưa bác chủ thread @lion và các anh em, đã rất lâu rồi và thực sự cũng ko dễ để các anh em quy tụ khá đông và trao đổi đến tận page 39 như thế này.
Giờ thì Olympic cũng kết thúc rồi, và em cũng lo rằng cuộc vui lại tàn mất.
Em có đề nghị thế này, bác và anh em xem có đc.
Bác thay thay đổi tên của cái topic bằng một cái tên gì đó, để giữ lại tất cả những bài viết vừa qua.
Rồi đến 2028, bác lại trả lại tên cho nó sau.
Mục đích, là để anh em đã tụ lại rồi thì sẽ ko tán nữa. Cũng lấy đây là chỗ để anh em trao đổi chia sẻ đam mê. Em thì ko dám nhận tài giỏi gì, nhưng khoản chém gió thì cũng tạm, em hứa sẽ dành thời gian tìm tư liệu để góp vài ngọn gió hầu chuyện các bác.
Rất cám ơn bác, vì rất nhiều những topic hay và có tính thời sự suốt bao năm qua.
để nguyên tên topic vẫn tán được như bt, đang quen tối đến được xem, giờ nghỉ thấy hụt hẫng quá :)
 

crv

Trung Uý
Úi xời. Giải đó khốc liệt và khó khăn gấp trăm lần Olympic bác ơi. Có tới 128 VĐV vào vòng đấu chính, 64 người lấy từ cao xuống thấp theo BXH của ITTF đc vào thẳng vòng đấu chính (mỗi QG chỉ đc tối đa 05 người) và 64 người khác phải tham dự vòng loại sơ bộ.
VNT đã có người đc dự vòng đấu chính thức của đơn nam Olympic (ĐKQ vượt qua vòng loại khu vực ĐNA) nhưng kể từ sau khi đất nước thống nhất thì chưa có ai vào đc vòng chính thức này.
Trước đây, thập niên 40- 50, Việt Nam mình khi đó là một đội cực mạnh, với Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được, Lê Văn Tiết, Trần Văn Liễu đều ở đẳng cấp TG luôn. Giải VĐTG năm 1959 ở Dortmund thậm chí đã đạt đồng hạng ba cùng CNT luôn mới ghê.
Quay lại với em Trần Mộng, chắc chắn em ấy luôn "mộng" về cái Cup đó, bảo em ấy chia bớt một cái HCV để đổi lấy một cái Cup WTTC là em ấy gật ngay. Cơ mà, CM biết người biết ta, nên ko cố đấm ăn xôi nữa.
Bác đồng ý cho Mộng nghỉ ngơi nhé. Cũng đến lúc tính chuyện chồng con rồi, khổ thân em ấy bao năm chỉ biết đến luyện tập và thi đấu, của một đống tiền vậy mà phí hoài quá ^\^
Lê Văn Duyệt!
 

lion

Đại Tá
Kính thưa bác chủ thread @lion và các anh em, đã rất lâu rồi và thực sự cũng ko dễ để các anh em quy tụ khá đông và trao đổi đến tận page 39 như thế này.
Giờ thì Olympic cũng kết thúc rồi, và em cũng lo rằng cuộc vui lại tàn mất.
Em có đề nghị thế này, bác và anh em xem có đc.
Bác thay thay đổi tên của cái topic bằng một cái tên gì đó, để giữ lại tất cả những bài viết vừa qua.
Rồi đến 2028, bác lại trả lại tên cho nó sau.
Mục đích, là để anh em đã tụ lại rồi thì sẽ ko tán nữa. Cũng lấy đây là chỗ để anh em trao đổi chia sẻ đam mê. Em thì ko dám nhận tài giỏi gì, nhưng khoản chém gió thì cũng tạm, em hứa sẽ dành thời gian tìm tư liệu để góp vài ngọn gió hầu chuyện các bác.
Rất cám ơn bác, vì rất nhiều những topic hay và có tính thời sự suốt bao năm qua.
Em cảm ơn bác và ae đã cùng vào theo dõi và chia sẻ trong topic này, em nghĩ cứ để nguyên cũng được vì nó gắn với một sự kiện lớn.
 

lion

Đại Tá
FZD thôi CNT cũng là hợp lý. Về danh hiệu cá nhân cũng no đủ rồi, 02 WTTC rồi WC và HCV đơn Olympic (kỳ sau 31t thì ko đánh đc nữa).
Một lý do nữa là tuy mới 27t nhưng thời gian chinh chiến đỉnh cao đã có gần 12 năm, quãng thời gian còn dài hơn cả ZJK, tương đương Wang Hao, Xu Xin...cơ thể đã chạm đến giới hạn rồi, chưa nói đến vấn đề muôn thuở của nó là cân nặng.
Giã từ đội tuyển khi còn ở đỉnh cao là quyết định hợp lý, còn hơn cứ cố kéo dài thêm 2-3 năm nữa trong tình trạng đi xuống của đoạn cuối sự nghiệp.
Hơn nữa, cho dù FZD có nghỉ ngay hiện giờ cũng ko mang đến quá nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Nếu điều này xảy ra, mọi người sẽ đều vui vẻ và thông cảm cho Béo nhỏ.
Tuy nhiên, tiểu Bàn muốn nghỉ sớm thì cũng còn cần phải thương thảo với các nhà tài trợ chứ ko phải cứ muốn nghỉ là nghỉ. Fedex, Nadal...đều đã mắc phải những vấn đề tương tự.
Danh vọng, tiền bạc đều đã đủ đầy, hãy nghỉ ngơi và tranh thủ nốt mấy năm thanh xuân còn lại đi nhé, tiểu Bàn. Cậu ko cần phải chứng minh thêm bất kỳ điều gì nữa.
VĐV bóng bàn China được phát hiện, đào tạo, cho đi thi đấu quốc tế chủ yếu từ nguồn kinh phí nhà nước, tính tập thể phải được đề cao hơn lợi ích cá nhân nên khi VĐV quyết định giải nghệ thì tập thể và cá nhân VĐV đó phải xem trước ngó sau sao cho không ảnh hưởng đến lợi ích chung. Thu nhập trực tiếp từ bóng bàn là một phần nhỏ, phía sau VĐV là các hợp đồng tài trợ gắn liền với sự nổi tiếng (phong độ) trị giá hàng triệu US$ nên bản thân họ phải nỗ lực duy trì điều đó càng lâu càng tốt.

Theo thống kê của các trang theo dõi và đánh giá thu nhập của các VĐV nổi tiếng thì Ma Long đang có tài sản ròng ước tính 20Tr US$ còn Fan ZhenDong có khoảng 5Tr US$, nếu là ae thì có vì hư danh mà nằng nặc đòi "rút lui trên đỉnh cao" hay ở lại, duy trì niềm đam mê và kiếm thêm vài triệu US$ nữa?
 

Changanuong

Trung Uý
VĐV bóng bàn China được phát hiện, đào tạo, cho đi thi đấu quốc tế chủ yếu từ nguồn kinh phí nhà nước, tính tập thể phải được đề cao hơn lợi ích cá nhân nên khi VĐV quyết định giải nghệ thì tập thể và cá nhân VĐV đó phải xem trước ngó sau sao cho không ảnh hưởng đến lợi ích chung. Thu nhập trực tiếp từ bóng bàn là một phần nhỏ, phía sau VĐV là các hợp đồng tài trợ gắn liền với sự nổi tiếng (phong độ) trị giá hàng triệu US$ nên bản thân họ phải nỗ lực duy trì điều đó càng lâu càng tốt.

Theo thống kê của các trang theo dõi và đánh giá thu nhập của các VĐV nổi tiếng thì Ma Long đang có tài sản ròng ước tính 20Tr US$ còn Fan ZhenDong có khoảng 5Tr US$, nếu là ae thì có vì hư danh mà nằng nặc đòi "rút lui trên đỉnh cao" hay ở lại, duy trì niềm đam mê và kiếm thêm vài triệu US$ nữa?
cá nhân t nghĩ thì Đông béo chắc chỉ mới bước đầu suy nghĩ tới chuyện sẽ giải nghệ thoai (vì năm nay mới 27t), sẽ còn cần chuẩn bị rất nhiều bước đệm trước khi từ giã sự nghiệp. Tụi này từ bé đã ăn tập như cái máy với ước mơ chinh phục top thế giới thì chuyện bảo từ giã đội tuyển ngay và luôn khi đạt Grand slam là điều khó có thể xảy ra. Ngoài lề còn 2 người có khả năng từ giã cao hơn là Liang Jingkun & Lin Gaoyuan còn chưa thấy nhiều tin đồn gì mà
 

Love_TT

Binh Nhì
Như Fan mà muốn kéo dài thêm e nghĩ cậu ta phải nghỉ mấy tháng như chấn thương gối và cổ tay của ML ngày trước để cơ thể hồi phục. Chứ cứ giã căng như này thì quá khó để có một sự nghiệp dài hơi như ML
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em cảm ơn bác và ae đã cùng vào theo dõi và chia sẻ trong topic này, em nghĩ cứ để nguyên cũng được vì nó gắn với một sự kiện lớn.
Với tất cả các anh em đang sinh hoạt ở topic hiện tại thì đúng là ko cần thay đổi, cũng ko nên thay đổi cái tên này bởi, bác nói rất có lý, nó đã đc gắn với một sự kiện lớn.
Ý em về cái tên, mục đích là để câu thêm "khứa" vô sinh hoạt. Em sợ nhiều anh em lâu ko vào 4rum, nhìn liếc qua thấy topic nói về một sự kiện đã qua nên ko vào xem thì tiếc lắm.
Giờ diễn đàn muốn sôi nổi trở lại như thời kỳ 2008-2011 thì chắc là khó, nhưng chỉ cần độ 200 aem sinh hoạt thường xuyên là cũng vui rồi.
Nói đến chuyện người sinh hoạt đông hay vắng, chắc nhiều bác sẽ nghĩ "muốn đông người cho vui, thì có diễn đàn trên FB mà".
Phải thành thực với các bác là em ko chịu nổi cái FB (vì sao thì các bác cũng hiểu), cũng ko muốn sinh hoạt ở một môi trường mà cái tính chuyên môn nó nhạt nhẽo như vậy. Những bài viết hay, những đánh giá, những phân tích về chuyên môn hay những lựa chọn kinh nghiệm về cốt mút...có thời gian tồn tại quá ngắn tính (chắc chỉ 01 ngày) rồi lại trôi đi và nhanh chóng bị quên lãng.
Em ko quen với việc đó, em cũng ko dùng FB, em ghét MXH vô cùng (trừ tác dụng về marketing tuyệt vời của nó) nhưng em lại thích chia sẻ về Bban với cộng đồng những ae có chung niềm đam mê.
Có rất nhiều thứ ngoài chuyên môn nhưng nó là những câu chuyện hấp dẫn vô cùng, nó thú vị đến mức luôn mạnh mẽ thôi thúc mình phải chia sẻ cái "sướng" đó với người khác.
Cũng giống như khi các bác biết đc một bí mật kinh thiên nào đó, thì việc giữ đc nó mãi là một "bí mật" khó vô cùng. Bởi bản chất "bí mật" là thứ sinh ra để thôi thúc, thúc đẩy người khác "bật mí".
Hoặc ích kỷ hơn chút nữa đi, như em, thỉnh thoảng cũng dày công tư duy, chắt lọc để rất nắn nót viết một bài phân tích - bình luận thì mình cũng muốn đc aem đón nhận hoặc thậm chí ném đá mạnh cũng ok nhưng điều quan trọng nhất là bài viết đó đã đc đặt đúng vào môi trường thích hợp nhất để lan tỏa, để tồn tại.
Một bài viết có đc 100 lượt like ở 4rum này khó lắm, kỷ lục của em đâu đó mới chỉ là loanh quanh 7x thì phải. Nhưng với em, cùng tất cả sự khiêm tốn và tôn trọng các bác, người viết về Bban hay nhất trong gia đình em ^\^ , thì mỗi cái nhấn like của các bác ở đây có ý nghĩa và giá trị vô cùng.
 

bachikho

Đại Tá
trước ku sủ bứ có tin đồn với máy bay CM mà h thấy dân tàu lại đang đẩy thuyền với SYS, chả hiểu thế nào
 
  • Like
Reactions: crv

C.Y

Binh Nhì
Tin đồn với Chen Meng Trần Mộng là vì WCQ hát 1 bài nội dung có chữ “mộng” nhưng sau đó vụ này xẹp rồi vì vô lý. Giờ người hâm mộ bóng bàn TQ tích cực đẩy thuyền WCQ với SYS vì “soi” được nhiều chi tiết happy trong lúc tập luyện, thi đấu và cả ngoài đời của 2 đứa từ 15 tuổi tới nay
 

lion

Đại Tá
Bây giờ hiện đại không còn như thời võ môn ngày xưa cấm huynh đệ yêu đương nhau, tuy nhiên nếu cả 2 đứa còn trẻ, mới ngoi lên Top 1 được một vài năm mà sa đà vào chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến phong độ cá nhân, ảnh hưởng đến tập thể, em nghĩ bọn nó có quy định, và cả chuyên gia tư vấn về tâm lý giúp chúng nó xác định đúng đắn cái nào cần ưu tiên hơn cái nào. VĐV đỉnh cao ngày nay thường đánh mất sự nghiệp sớm vì 2 vấn đề chính: tình ái và chất gây nghiện (cá độ, cờ bạc cũng là một loại chất gây nghiện).

Ngoài tài năng, thói quen sinh hoạt lành mạnh, thái độ nghiêm túc tích cực cầu thị trong tập luyện thi đấu, chủ động tránh xa các thói hư tật xấu, các chất cấm, chất gây nghiện...để duy trì phong độ trong thời gian dài để có thành công vượt trội thì không phải hội VĐV bóng bàn đỉnh cao mà kể cả VĐV đỉnh cao của các môn thể thao khác họ vẫn tôn thờ sự mẫu mực của Ronaldo, ngay ae mình cũng có thể học tập theo Ronaldo ở một vài điểm.
 

IFUD

Trung Uý
Bây giờ hiện đại không còn như thời võ môn ngày xưa cấm huynh đệ yêu đương nhau, tuy nhiên nếu cả 2 đứa còn trẻ, mới ngoi lên Top 1 được một vài năm mà sa đà vào chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến phong độ cá nhân, ảnh hưởng đến tập thể, em nghĩ bọn nó có quy định, và cả chuyên gia tư vấn về tâm lý giúp chúng nó xác định đúng đắn cái nào cần ưu tiên hơn cái nào. VĐV đỉnh cao ngày nay thường đánh mất sự nghiệp sớm vì 2 vấn đề chính: tình ái và chất gây nghiện (cá độ, cờ bạc cũng là một loại chất gây nghiện).

Ngoài tài năng, thói quen sinh hoạt lành mạnh, thái độ nghiêm túc tích cực cầu thị trong tập luyện thi đấu, chủ động tránh xa các thói hư tật xấu, các chất cấm, chất gây nghiện...để duy trì phong độ trong thời gian dài để có thành công vượt trội thì không phải hội VĐV bóng bàn đỉnh cao mà kể cả VĐV đỉnh cao của các môn thể thao khác họ vẫn tôn thờ sự mẫu mực của Ronaldo, ngay ae mình cũng có thể học tập theo Ronaldo ở một vài điểm.
Chuyện yêu đương nói tích cực dĩ nhiên là có, nhưng với 2 đứa top server thì tác dụng chắc cũng như muối bỏ bể. Nhưng tiêu cực thì lại kha khá, hôm nào con bé kia dỗi phát là CNT liệt 2 đứa đỉnh lưu. Thế nên chắc CNT vẫn khá khắt khe chuyện yêu đương trên tuyển, có thể mắt nhắm mắt mở một chút để giải quyết nhu cầu tâm sinh lý nhưng vẫn có lằn ranh đỏ rõ ràng. Như LinDan bên cầu lông lúc quen vợ chung đội tuyển cũng khó khăn trùng trùng, mà vị thế Super Dan lúc đấy là dạng bách chiến bách thắng rồi đấy :D
Mà mấy cái đồn đoán này cũng chỉ là tâm lý giang cư mận thích ghép đôi mà ra nên cũng chả biết thật giả như nào nữa. Thấy mấy cái clip cũng toàn đến từ mấy page ngôn tình thôi o_O
 

backhand-ghost

Đại Tá
Các bác xét đến vấn đề quan hệ nam nữ này thì cần đứng ở góc độ của VĐV mới thấy chuyện đó là việc tất nhiên phải xảy ra, ngay cả với tư cách là một con người bình thường.
1) khối lượng vận động khi tập luyện cực lớn, ăn uống cũng phải tương đương, thi đấu thì căng thẳng. Vậy ko có món kia thì làm sao cân bằng nội tiết, xả stress...
2) Đều là cảnh VĐV liên tục xa nhà, tập trung ăn ở với nhau, ko đc tiếp xúc với bên ngoài, vậy càng dễ nảy sinh tình cảm, xóa đi khoảng trống cô tịch. Bên nhau lâu, đều thấm thía và thông cảm cho nhau, vậy họ ko tìm đến nhau thì còn có thể có cách nào khác.
.... Và còn rất nhiều yếu tố khách quan khác nữa.
Có thể thấy, cố cấm đoán cũng ko đc, BHL cũng đành mắt nhắm mắt mở mà thôi. Chuyện này cũng ko phải là điều gì quá to tát, cũng đc nói đến nhiều rồi. Xét cho cùng, nó cũng ko phải điều gì trái với luân lý hay đạo đức xã hội.
Cuối cùng, nếu cố luận bàn xem chuyện này có ảnh hưởng tới thành tích hay ko thì chúng ta chắc cũng phải đồng ý với nhau rằng chẳng thể đoán mò mà đc.
 
Last edited:

lion

Đại Tá
Các bác xét đến vấn đề quan hệ nam nữ này thì cần đứng ở góc độ của VĐV mới thấy chuyện đó là việc tất nhiên phải xảy ra, ngay cả với tư cách là một con người bình thường.
1) khối lượng vận động khi tập luyện cực lớn, ăn uống cũng phải tương đương, thi đấu thì căng thẳng. Vậy ko có món kia thì làm sao cân bằng nội tiết, xả stress...
2) Đều là cảnh VĐV liên tục xa nhà, tập trung ăn ở với nhau, ko đc tiếp xúc với bên ngoài, vậy càng dễ nảy sinh tình cảm, xóa đi khoảng trống cô tịch. Bên nhau lâu, đều thấm thía và thông cảm cho nhau, vậy họ ko tìm đến nhau thì còn có thể có cách nào khác.
.... Và còn rất nhiều yếu tố khách quan khác nữa.
Có thể thấy, cố cấm đoán cũng ko đc, BHL cũng đành mắt nhắm mắt mở mà thôi. Chuyện này cũng ko phải là điều gì quá to tát, cũng đc nói đến nhiều rồi. Xét cho cùng, nó cũng ko phải điều gì trái với luân lý hay đạo đức xã hội.
Cuối cùng, nếu cố luận bàn xem chuyện này có ảnh hưởng tới thành tích hay ko thì chúng ta chắc cũng phải đồng ý với nhau rằng chẳng thể đoán mò mà đc.
Ở chung đội em Szocs này nó vào phòng xách quần lên thì liệu các anh có "giao bóng" hay không?
 

Bình luận từ Facebook

Top