Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

conduongs

Đại Tá
Xong trận đánh đôi ML và WCQ đã thắng. tỷ số 3-2. Có đôi chút gay cấn ở game 5 nhưng dẫn trước 6 match point có quá yên tâm cho cặp đội ML&WCQ
 
  • Like
Reactions: crv

Trainee

Đại Tá
1-2 C3 Truls đánh xuất sắc cho tới điểm 8, uổng quá!
Đang du kích rồi đột kích hay thế mà thua 1 lèo!
2-2: Truls bản lĩnh và mạnh dạn biến hoá thật!
C5: Truls có cửa nếu bớt được tình huống đua trái, chứ cứ đua trái thì toạch!
 
Last edited:
  • Like
Reactions: crv

mcfly

Thượng Tá
IMG_9413.jpeg


6 huy chương vàng Olympics - một sự nghiệp quá lẫy lừng và đã đến lúc khép lại, đón chào hlv Malong!

trộm nghĩ, nếu ML mở clb chắc sẽ đông khủng khiếp
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Ha ri đợt này báo cho tuyển nam Nhật nhiều quá, mức độ báo lại cứ tăng dần. Trận gặp FZD với thể như vũ báo làm cho Fan lê lết bò theo để đuổi kịp. Và khi hai bạn sóng đôi rồi thì tự nhiên lại hụt hơi ở thời điểm quan trọng và ủn mông Fan vào vòng trong mình chấp nhận ở lại thu dọn hậu trường. Ở trận gặp LJY với thể trận giằng có ăn miếng trả miếng. Khi có lợi thế san bằng khoảng cách, tưởng rút ra bài học từ Fan và cũng lấy vía của Fan là san đều rồi sẽ thẳng nhưng lại không phải vậy. Mà là LJY nó xin vía Fan trước rồi nên một lần nữa mặc dù lợi thế về mặt tâm lý nhưng lại chấp nhận để LJY vọt qua cánh cửa hẹp đi tiếp. Rồi đến trận tranh vé vào chung kết với Thụy Điển. Lằ người nhận lá cờ quyết định thành bại của tuyển nam Nhật Bản. Với tâm thế vậy Hari rất tự tin bỏ xa Kallbert với khoảng cách 2-0 với tỷ số tương đối cách biệt. Nhưng dường như nếu vậy cuốc chơi sẽ kém hấp dẫn và khán giả xem sẽ không còn thú vị Ha rri lại ngồi đợi Kallbert lê lết bò theo để san bằng khoảng cách 2-2. Bước vào game 5 có lẽ với Hari nhận thấy cống hiện cho khán giả có nhiều thời gian xem như vậy là đủ rồi Hari lại bon bon chạy đà lên nhánh 9-6. Dường như cục diện trận đáu có phần định đoạt theo cách nhìn nhận thông thường rồi thì không. Lại là Hari một lần nữa hai tay dâng vé vào chung kết cho Thụy Điển mà đến ngay thành viên Team của đội mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa dừng lại ở đó. mức độ báo của Hari ở mùa giải Olympic này được đẩy lên đỉnh điểm ở trận tranh HCĐ với tuyển Pháp. Có lẽ, vâng lại có lẽ để cho đội tuyển bóng bàn Pháp có chút thể diện chăng khi cả hai team đều không có thành tích gì thì ở thế vận hội này. Thì Hari thánh thiện dâng lên cho tuyển Pháp một chân bước lên bục nhận giải khi để thua Felix ở game 5 trong khi mình đang có đến 3 match point và một quyền cầm giao bóng. Không hiểu chuyện gì đến với team nam Nhật bản nữa đây khi có mặt Hari trong thành phần đội tuyển. Chúc các em nữ Nhât đêm nay làm nên điều kỳ diệu.Sắp xếp đội hình nữ đêm nay : Đôi có Hayata và Mima, đánh đơn thì để cho Miu may ra có chút đột phá. Còn để mima dánh đơn không có cửa và đi nhanh. Chuyên mục báo đến đây thôi. Chúc anh em xem vui.
 

crv

Trung Uý
Ha ri đợt này báo cho tuyển nam Nhật nhiều quá, mức độ báo lại cứ tăng dần. Trận gặp FZD với thể như vũ báo làm cho Fan lê lết bò theo để đuổi kịp. Và khi hai bạn sóng đôi rồi thì tự nhiên lại hụt hơi ở thời điểm quan trọng và ủn mông Fan vào vòng trong mình chấp nhận ở lại thu dọn hậu trường. Ở trận gặp LJY với thể trận giằng có ăn miếng trả miếng. Khi có lợi thế san bằng khoảng cách, tưởng rút ra bài học từ Fan và cũng lấy vía của Fan là san đều rồi sẽ thẳng nhưng lại không phải vậy. Mà là LJY nó xin vía Fan trước rồi nên một lần nữa mặc dù lợi thế về mặt tâm lý nhưng lại chấp nhận để LJY vọt qua cánh cửa hẹp đi tiếp. Rồi đến trận tranh vé vào chung kết với Thụy Điển. Lằ người nhận lá cờ quyết định thành bại của tuyển nam Nhật Bản. Với tâm thế vậy Hari rất tự tin bỏ xa Kallbert với khoảng cách 2-0 với tỷ số tương đối cách biệt. Nhưng dường như nếu vậy cuốc chơi sẽ kém hấp dẫn và khán giả xem sẽ không còn thú vị Ha rri lại ngồi đợi Kallbert lê lết bò theo để san bằng khoảng cách 2-2. Bước vào game 5 có lẽ với Hari nhận thấy cống hiện cho khán giả có nhiều thời gian xem như vậy là đủ rồi Hari lại bon bon chạy đà lên nhánh 9-6. Dường như cục diện trận đáu có phần định đoạt theo cách nhìn nhận thông thường rồi thì không. Lại là Hari một lần nữa hai tay dâng vé vào chung kết cho Thụy Điển mà đến ngay thành viên Team của đội mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa dừng lại ở đó. mức độ báo của Hari ở mùa giải Olympic này được đẩy lên đỉnh điểm ở trận tranh HCĐ với tuyển Pháp. Có lẽ, vâng lại có lẽ để cho đội tuyển bóng bàn Pháp có chút thể diện chăng khi cả hai team đều không có thành tích gì thì ở thế vận hội này. Thì Hari thánh thiện dâng lên cho tuyển Pháp một chân bước lên bục nhận giải khi để thua Felix ở game 5 trong khi mình đang có đến 3 match point và một quyền cầm giao bóng. Không hiểu chuyện gì đến với team nam Nhật bản nữa đây khi có mặt Hari trong thành phần đội tuyển. Chúc các em nữ Nhât đêm nay làm nên điều kỳ diệu.Sắp xếp đội hình nữ đêm nay : Đôi có Hayata và Mima, đánh đơn thì để cho Miu may ra có chút đột phá. Còn để mima dánh đơn không có cửa và đi nhanh. Chuyên mục báo đến đây thôi. Chúc anh em xem vui.
Miwa (Harimoto) chứ không phải là Mima (Ito) anh ơi!
Khổ thân! Chưa già đã lẫn!
 

Bình luận từ Facebook

Top