Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

conduongs

Đại Tá
Zhang tự nhiên nghỉ lúc đang đỉnh cao, quá đáng tiếc chứ không thì bảng thành tích còn dài hơn nữa. Thời đó cảm giác như đánh đâu thắng đấy dễ như ăn kẹo
Dù em đó có giỏi đến mấy chắc không có cửa lên ngồi HLV tuyển quốc gia ở các cấp độ tuổi được, Cứ tiếp tục thi đấu đến lúc thua liểng xiểng ra sẽ mất đi hình ảnh. Quay về làm HLV tỉnh không bõ công khổ luyện có khi lại còn bị các bầu sô tỉnh đổi cái này cái kia lấy việc được làm HLV và thế là em ấy chọn luôn việc chống lầy. Đây là một sự khôn ngoan của người giởi bóng bàn như Zhang. Vừa có cuộc sống riêng viên mãn lại không phải đổi gì, giúp gia định chồng thơm lây hào quang của mình kinh doanh làm ăn phát đạt, vẫn thỏa mãn đam mê bóng bàn thích thì chơi cho vui không phải động lực kiếm tiền nữa.
 
Last edited:

conduongs

Đại Tá
Bác nhìn nhận vấn đề rất chuẩn & khách quan, e ko viết hay dc như bác, nên một vài người vẫn nghĩ e dùng từ đó 1 cách linh tinh, nhưng e vẫn nghĩ như bác dùng từ đó vs Fan là chả có gì sai
Em thấy bác viết hay mà. Và cái đó cũng không quan trọng đâu, em cũng lấy cảm hứng của bác Backhand-ghost là anh em mình sinh hoạt diễn đàn cho vui, đừng vì điều gì làm mất đi niềm vui của mình, Những điều mình nghĩ và viết ra nó như một sư giải tỏa cho chính bản thân mình khi công việc hay những lo toan cơm áo gạo tiền ngoài xá hội kia mang tới. Không mong một sư thi thố hơn kém gì ah. Thanks All.
 
Hay đấy. G.O.A.T hiểu đơn giản, thông thường có gì hiểu nấy thì chỉ là duy nhất. Hiện tại nó là một phần của nhiều tại, one time nó là một thành phần của all times. Đạt đến cảnh giới Olympic là Fan đã sưu tầm đủ bộ danh hiệu danh giá ở bộ môn bóng bàn, đã đạt đến cảnh giới cao nhất của bộ môn bóng bàn, ngang với đàn anh ML rồi, Không tính nhiều hay ít để đưa ra vĩ đại hơn nhé. ML cũng chỉ đạt đến cảnh giới Olympic và hôm nay, người sau khi sưa tầm đủ bộ danh hiệu đó là Fan đã là một : Greatest of fresent time. và nó cũng là một phần của G.O.A.T. Nên dùng như vậy cho Fan không gì là sai các bác ah. Cứ vui và bình luận đi các bác nhé.
Fan vs Trương Kế Khoa gọi là “phó GOAT”
 

backhand-ghost

Đại Tá
Ai bảo em ấy đẹp cơ cứ như là Tiểu Long Tiên nữ tên thân thuộc hay gọi là Cô Cô. Tôi ước mình là Quá nhi quá đi mấto_O:(
Chen Meng hồi 20-22t thì cute thật. Đẹp từ hình thể cho đến khuôn mặt điển hình của phụ nữ TQ.
Em cũng mê.
 

Attachments

  • Screenshot_20240805_124942_Chrome.jpg
    Screenshot_20240805_124942_Chrome.jpg
    591.8 KB · Đọc: 63

backhand-ghost

Đại Tá
Dù em đó có giỏi đến mấy chắc không có cửa lên ngồi HLV tuyển quốc gia ở các cấp độ tuổi được, Cứ tiếp tục thi đấu đến lúc thua liểng xiểng ra sẽ mất đi hình ảnh. Quay về làm HLV tỉnh không bõ công khổ luyện có khi lại còn bị các bầu sô tỉnh đổi cái này cái kia lấy việc được làm HLV và thế là em ấy chọn luôn việc chống lầy. Đây là một sự khôn ngoan của người giởi bóng bàn như Zhang. Vừa có cuộc sống riêng viên mãn lại không phải đổi gì, giúp gia định chồng thơm lây hào quang của mình kinh doanh làm ăn phát đạt, vẫn thỏa mãn đam mê bóng bàn thích thì chơi cho vui không phải động lực kiếm tiền nữa.
Giờ ZJK phải chấp nhận đi làm HLV rồi, mà còn là huấn luyện cho cả dân phong trào cơ. Cũng là vì miếng cơm manh áo.
Sau quá nhiều scandal, danh tiếng của Zhang đã bị hủy hoại hết cả, còn suýt đi tù nữa. Ko kiếm đx tiền từ game show, quảng cáo nữa nên nó phải chấp nhận đi dạy, làm Douyin (tik tok)...để mưu sinh và tìm lại chút hào quang ngày xưa.
Cũng khổ, tính cách nó như vậy, xảy ra chuyện cũng là điều khó tránh. Ăn chơi, cặp kè lung tung, lại còn ham cờ bạc, vay mượn tùm lum tà la...thì giữ sao nổi danh tiếng.
Ma Long thì quá sạch sẽ, từ cs gia đình cho đến cách đối xử với mọi người nên nó đc cả nước trân trọng gọi với danh xưng là "Long đội" (đội trưởng Long). Sau khi giải nghệ, chắc chắn Malong sẽ là một HLV thành công.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
GOAT là một cái thuật ngữ đc sinh ra để khơi gợi tranh cãi, vì nó có nhiều điểm chẳng thể định tính, định lượng như vẻ đẹp trong lối chơi, khả năng khiến người xem phấn khích, đam mê hay khả năng tác động lên tập thể (team), tác động lên các VĐV trẻ (là hình mẫu) hoặc ảnh hưởng lên XH, phong trào chơi bóng....
Đặc biệt là sự yêu thích chủ quan của mỗi cá nhân. Với tôi thì GOAT có thể ko phải là ZJK vì lý do thành tích nhưng xét riêng về kỹ thuật, cách chơi bóng thì ZJK xứng đáng là tay vợt "đánh hay" nhất mọi thời đại.
Còn nếu chỉ so thành tích, thì Dani Alves còn vĩ đại hơn CR7 điệu đà nhiều lắm, chỉ kém Messi có 01 danh hiệu mà thôi. Nhưng trong các câu chuyện về ai là GOAT thì tuyệt đối ko thấy nhắc đến Alves ^^
 
Last edited:

ducanhmh

Đại Tá
Chuẩn rồi bác, cứ theo định nghĩa thì vô cùng & ko có hồi kết, Fan chả kém Long thì lý do gì ko phải là Goat, còn tranh luận ko có hồi kết fan của Ro & Si, Nole & Nadal, Fex vẫn tranh cãi nảy lửa đó thôi, cuối cùng ai là Goat, chỉ là fan của ai thôi!
Tranh luận theo cảm tính thì nói làm gì ô? Ng ta dựa vào thành tích, so sánh mọi chỉ số và chọn ra 1 ng thành công nhất mới gọi là goat. M10 vượt trội hoàn toàn Cr7 , nole dù hqua k có hcv olympic thì vẫn là goat, nole là goat đeo thêm hcv ở cổ. Còn trong bb, Fan dù đã đủ bộ danh hiệu nhưng về số lượng thua xa ML, thì sao chung mâm vs ML đc. Hiểu cho đúng và cho rõ, phải có sức thuyết phục, nói ào ào theo cảm tính thì ai chả nói đc.
 

conduongs

Đại Tá
Giờ ZJK phải chấp nhận đi làm HLV rồi, mà còn là huấn luyện cho cả dân phong trào cơ. Cũng là vì miếng cơm manh áo.
Sau quá nhiều scandal, danh tiếng của Zhang đã bị hủy hoại hết cả, còn suýt đi tù nữa. Ko kiếm đx tiền từ game show, quảng cáo nữa nên nó phải chấp nhận đi dạy, làm Douyin (tik tok)...để mưu sinh và tìm lại chút hào quang ngày xưa.
Cũng khổ, tính cách nó như vậy, xảy ra chuyện cũng là điều khó tránh. Ăn chơi, cặp kè lung tung, lại còn ham cờ bạc, vay mượn tùm lum tà la...thì giữ sao nổi danh tiếng.
Ma Long thì quá sạch sẽ, từ cs gia đình cho đến cách đối xử với mọi người nên nó đc cả nước trân trọng gọi với danh xưng là "Long đội" (đội trưởng Long). Sau khi giải nghệ, chắc chắn Malong sẽ là một HLV thành công.
Đang nói em gái tên Zhang yining mà bác
 

ducanhmh

Đại Tá
GOAT là một cái thuật ngữ đc sinh ra để khơi gợi tranh cãi, vì nó có nhiều điểm chẳng thể định tính, định lượng như vẻ đẹp trong lối chơi, khả năng khiến người xem phấn khích, đam mê hay khả năng tác động lên tập thể (team), tác động lên các VĐV trẻ (là hình mẫu) hoặc ảnh hưởng lên XH, phong trào chơi bóng....
Đặc biệt là sự yêu thích chủ quan của mỗi cá nhân. Với tôi thì GOAT có thể ko phải là ZJK vì lý do thành tích nhưng xét riêng về kỹ thuật, cách chơi bóng thì ZJK xứng đáng là tay vợt "đánh hay" nhất mọi thời đại.
Còn nếu chỉ so thành tích, thì Dani Alves còn vĩ đại hơn CR7 điệu đà nhiều lắm, chỉ kém Messi có 01 danh hiệu mà thôi. Nhưng trong các câu chuyện về ai là GOAT thì tuyệt đối ko thấy nhắc đến Alves ^^
Alves làm gì có danh hiệu cá nhân b? Thành tích của Alves tập thể có thể hơn cr7 về số lượng nhưng chất lượng chưa chắc đã bằng, đóng góp cho những cúp đó đương nhiên thua cr7 và chắc chắn danh hiệu cá nhân k thể so sánh. Vậy thì lý do gì để ng ta nhắc tên b?
 

backhand-ghost

Đại Tá
Alves làm gì có danh hiệu cá nhân b? Thành tích của Alves tập thể có thể hơn cr7 về số lượng nhưng chất lượng chưa chắc đã bằng, đóng góp cho những cúp đó đương nhiên thua cr7 và chắc chắn danh hiệu cá nhân k thể so sánh. Vậy thì lý do gì để ng ta nhắc tên b?
Cũng đúng, bạn nói vậy thì ko ai bắt bẻ đc. Xét ở góc độ bạn đề cập thì hàng tá danh hiệu của Alves chẳng có bất kỳ giá trị gì để có thể mang ra đánh giá. Tàn nhẫn thật, cho dù đó là hơn 40 danh hiệu trong môn thể thao cần đủ 11 người mỗi bên trước khi trọng tài nổi còi kick off.
Vậy thì việc đưa Pele, Maradona, thánh Johan hoặc thậm chí là Zidane và Ro béo mang ra để so sánh với Messi và Cr7, những người đã sở hữu 08 và 05 QBV, thật sự là trò hề. Trừ khi, những người đó ko biết làm phép tính cộng trừ.
Cho đến khi, có ai đó đạt đc nhiều thành tích cá nhân trong một môn thể thao tập thể này ngang bằng hai người đó thì chúng ta hãy bàn đến việc đó. Cái gì mà Haaland, M3P...bàn đến việc kế nhiệm hai người kia, thật sự là lố bịch. Cho dù đã có World Cup thì sao, C1 thì sao, hay ghi đến 3 + 1 bàn ở một trận CK World Cup thì sao? Hãy học cho giỏi phép cộng trừ đi đã.
Tôi ko thể làm điều gì hơn là đồng ý với bạn. ^^
Chuyện rất vớ vỉn này ko đáng để ta mất thêm nhiều time nữa nhỉ, chủ đề này mình dừng ở đây đc ko, để thể hiện sự tôn trọng với bác @lion chủ thread.
 
Last edited:

ducanhmh

Đại Tá
Cũng đúng, bạn nói vậy thì ko ai bắt bẻ đc. Xét ở góc độ bạn đề cập thì hàng tá danh hiệu của Alves chẳng có bất kỳ giá trị gì để có thể mang ra đánh giá. Tàn nhẫn thật, cho dù đó là hơn 40 danh hiệu trong môn thể thao cần đủ 11 người mỗi bên trước khi trọng tài nổi còi kick off.
Vậy thì việc đưa Pele, Maradona, thánh Johan hoặc thậm chí là Zidane và Ro béo mang ra để so sánh với Messi và Cr7, những người đã sở hữu 08 và 05 QBV, thật sự là trò hề. Trừ khi, những người đó ko biết làm phép tính cộng trừ.
Cho đến khi, có ai đó đạt đc nhiều thành tích cá nhân trong một môn thể thao tập thể này ngang bằng hai người đó thì chúng ta hãy bàn đến việc đó. Cái gì mà Haaland, M3P...bàn đến việc kế nhiệm hai người kia, thật sự là lố bịch. Cho dù đã có World Cup thì sao, C1 thì sao, hay ghi đến 3 + 1 bàn ở một trận CK World Cup thì sao? Hãy học cho giỏi phép cộng trừ đi đã.
Tôi ko thể làm điều gì hơn là đồng ý với bạn. ^^
Chuyện rất vớ vỉn này ko đáng để ta mất thêm nhiều time nữa nhỉ, chủ đề này mình dừng ở đây đc ko, để thể hiện sự tôn trọng với bác @lion chủ thread.
Ok b nhé ;)
 
Cũng đúng, bạn nói vậy thì ko ai bắt bẻ đc. Xét ở góc độ bạn đề cập thì hàng tá danh hiệu của Alves chẳng có bất kỳ giá trị gì để có thể mang ra đánh giá. Tàn nhẫn thật, cho dù đó là hơn 40 danh hiệu trong môn thể thao cần đủ 11 người mỗi bên trước khi trọng tài nổi còi kick off.
Vậy thì việc đưa Pele, Maradona, thánh Johan hoặc thậm chí là Zidane và Ro béo mang ra để so sánh với Messi và Cr7, những người đã sở hữu 08 và 05 QBV, thật sự là trò hề. Trừ khi, những người đó ko biết làm phép tính cộng trừ.
Cho đến khi, có ai đó đạt đc nhiều thành tích cá nhân trong một môn thể thao tập thể này ngang bằng hai người đó thì chúng ta hãy bàn đến việc đó. Cái gì mà Haaland, M3P...bàn đến việc kế nhiệm hai người kia, thật sự là lố bịch. Cho dù đã có World Cup thì sao, C1 thì sao, hay ghi đến 3 + 1 bàn ở một trận CK World Cup thì sao? Hãy học cho giỏi phép cộng trừ đi đã.
Tôi ko thể làm điều gì hơn là đồng ý với bạn. ^^
Chuyện rất vớ vỉn này ko đáng để ta mất thêm nhiều time nữa nhỉ, chủ đề này mình dừng ở đây đc ko, để thể hiện sự tôn trọng với bác @lion chủ thread.
Các môn tập thể thì khó đánh giá hơn ạ, với cả nó cũng mang màu sắc của sự cảm tính hơn.
Nhưng đúng là tất cả đều do quan điểm yêu- ghét chủ quan thôi. Không phải Toán nên ko có so sánh hơn kém, khó có sự tuyệt đối.
Như bên Tennis Nole giàu thành tích thế mà vẫn có vẻ yếu thế trong cuộc tranh luận xem Nadal hay Federer hay Nole, ai là GOAT.
Quyền Anh thì Ali đc gọi là Người Vĩ Đại Nhất, nhưng cũng chỉ đúng mang tính thời điểm nếu chỉ so về các con số.
Có những môn như bơi lội (Michael Phelps), Snooker (Ronnie O'Sullivan)... thì đúng là tuyệt đối thật sự.
Quay trở lại vs câu chuyện GOAT trong Bóng bàn thì chủ yếu vẫn là tính thành tích cá nhân, đối đầu (ML 21- 9 FZD chẳng hạn). Tựu chung lại thì GOAT vẫn là sự lựa chọn trong trái tim của mỗi người hâm mộ các cụ nhể.
Em mạnh dạn dự đoán là FZD sẽ có thêm 1 WTTC nhưng ko có thêm vch đơn nam Olimpic nào nữa. WCQ cũng đủ khả năng giành 2-3 WTTC + 1 Olimpic. E Ghim lại để 4-5 năm sau vào xem ạ ^^
 

backhand-ghost

Đại Tá
Thì m đã nói rồi, cái này tranh cãi ko có hồi kết, bao h lTTF nó thông báo ai là Goat thì ngừng tranh cãi, thôi là fan của ai thì vote cho người đó, Goat trong lòng người hâm mộ cũng dc, nên dừng tranh luận lại như bác @backhand-ghost đã nói ở trên vì nó chả có ích gì nữa…
ITTF thông báo rồi vẫn cứ tranh cãi bình thường.
Nên là thôi, là dê hay là goat thì cũng kệ đi bro.
 

ha_hadinh

Trung Uý
ITTF tính điểm xếp hạng cho bóng bàn đơn tại Olympic buồn cười quá các bác ơi. Felix Lebrun và Hugo cùng tính điểm bằng nhau là vào đến bán kết mà không xét đến kết quả trận tranh huy chương đồng
 

khigia dienluc

Trung Uý
Ối đồi ôi. FZD đánh như mơ ngủ, thua Kamal của Ấn độ ván đầu. Giống như là đã vô địch đơn nam rồi thì lười, ko thèm cố gắng nữa
 

Bình luận từ Facebook

Top