Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

crv

Trung Uý
Olympic Tokyo 2021, Dima chơi lên đồng nhưng vẫn thua bán kết ML sít sao 3-4, game 7 chỉ cách biệt có 2 điểm. Sau đó, Dina thắng Lin Đài giành HCĐ.
Hình như khi đó, Dima có trả lời phỏng vấn là Dima xem trận tranh HCĐ đồng cũng như là trận CK đối với non-China và HCĐ đối với non-China thì cũng quý như HCV đối với China.

Sau 2 trận phong độ đỉnh cao này thì Dima sau đó bị chấn thương cổ chân và phong độ đi xuống.

Tui nghĩ tối nay Truls đấu CK thì tâm lý rất thoải mái, thắng thì tuyệt vời, còn thua thì cũng … bình thường thôi!

Phong độ là nhất thời
Đẳng cấp là mãi mãi

Sau khi HCB đơn nam Houston 2021 thì Truls phong độ Truls cũng bình thường thôi, hình như là không vô địch bất kỳ giải lớn nhỏ nào. Qua TQ dự giải vô địch TQ thì Truls cũng chỉ ở mức trung bình so với China.

Tui vẫn cho rằng FZD tối nay sẽ vô địch trừ khi FZD bị Tào Tháo rượt hoặc bị chấn thương lãng xẹt trong trận đấu va phải bỏ cuộc như case này Kalson Thụy Điển
C0DD1312-BB9B-4CE9-AB40-79583395BC52.png
9008FA83-0F67-4335-B599-93E673A98544.png
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bóng bàn Trung Quốc dẫn đầu thế giới và kèm theo đó là sự cạnh tranh giữa các vận động viên trong nước còn khốc liệt hơn đi tranh giải thế giới.

Bên Trung khi nói về bóng bàn của họ: ””Thiên tài” chỉ là tấm vé vào cửa để gặp team chủ lực trong đội tuyển bóng bàn quốc gia”.

Có một chia sẻ mình đọc cách đây rất lâu mà vẫn nhớ đại khái vì quá ấn tượng:

“Em trai tôi hồi 7 tuổi đã chơi bóng bàn thắng được tất cả mọi người ở khu, các ông bà cô chú đam mê bộ môn này đều nói nó có thiên phú chơi bóng bàn, bảo ba mẹ tôi đưa nó đi tập chuyên nghiệp.

Gia đình tôi khi ấy vô cùng vui mừng, đưa thằng bé đến học một huấn luyện viên chuyên nghiệp hơn, là vận động viên của đội tuyển tỉnh đã giải nghệ. Thầy cũng nói thằng bé rất có năng khiếu, sau một thời gian huấn luyện thì đưa nó lên Quảng Châu để tiếp xúc với đào tạo chuyên nghiệp hơn.

Được gần 1 năm thì thằng bé trở về và một thời gian rất dài không động vào vợt bóng bàn nữa.

Nhà tôi thấy nó buồn, đi hỏi huấn luyện viên trên Quảng Châu thì thầy nói thằng bé có chút năng khiếu nhưng không phải là người có thể ăn được chén cơm này.

Sau này tôi hỏi thì em tôi nói trong đội có một tên béo chơi bóng siêu giỏi. Lúc thi đấu cùng tên béo đó, em tôi toàn bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, đánh đến mức nó không ngóc đầu dậy được. Toàn bộ sự tự tin của thằng bé bị tên béo kia đập vỡ tan tành.

Và về sau tôi biết được tên béo mà em tôi nói tên là Phàn Chấn Đông”.

=======
Ảnh là anh béo Phàn Chấn Đông hồi bé. Nghe đồn ảnh ở clb là “đại ma vương” chuyên đánh các bạn nhỏ thua phát khóc
=======

Vừa đọc dc 1 bài nghe cũng hay mà hài :D
Phần sau của câu chuyện bác ko kể cho hết.
Cuối cùng thì đến thằng béo đó, cũng bị đội Quảng Đông nó thải hồi đấy. Ko có đội Giải phóng quân thu lại, thì cũng chẳng có FZD bây giờ.
Ý của câu chuyện là, cái gọi là tài năng trẻ hay thần đồng, hay thiên tài trong môn này, ở lứa tuổi U12 của TQ nó nhiều vô kể, có thể dùng đơn vị trăm vạn để hình dung.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Olympic Tokyo 2021, Dima chơi lên đồng nhưng vẫn thua bán kết ML sít sao 3-4, game 7 chỉ cách biệt có 2 điểm. Sau đó, Dina thắng Lin Đài giành HCĐ.
Hình như khi đó, Dima có trả lời phỏng vấn là Dima xem trận tranh HCĐ đồng cũng như là trận CK đối với non-China và HCĐ đối với non-China thì cũng quý như HCV đối với China.

Sau 2 trận phong độ đỉnh cao này thì Dima sau đó bị chấn thương cổ chân và phong độ đi xuống.

Tui nghĩ tối nay Truls đấu CK thì tâm lý rất thoải mái, thắng thì tuyệt vời, còn thua thì cũng … bình thường thôi!

Phong độ là nhất thời
Đẳng cấp là mãi mãi

Sau khi HCB đơn nam Houston 2021 thì Truls phong độ Truls cũng bình thường thôi, hình như là không vô địch bất kỳ giải lớn nhỏ nào. Qua TQ dự giải vô địch TQ thì Truls cũng chỉ ở mức trung bình so với China.

Tui vẫn cho rằng FZD tối nay sẽ vô địch trừ khi FZD bị Tào Tháo rượt hoặc bị chấn thương lãng xẹt trong trận đấu va phải bỏ cuộc như case này Kalson Thụy Điển
View attachment 150530View attachment 150531
Người Việt nói là "không có cửa gì", người Mỹ nói về Truls là "no door" ^^
 

Anhswang57

Trung Uý
Phần sau của câu chuyện bác ko kể cho hết.
Cuối cùng thì đến thằng béo đó, cũng bị đội Quảng Đông nó thải hồi đấy. Ko có đội Giải phóng quân thu lại, thì cũng chẳng có FZD bây giờ.
Ý của câu chuyện là, cái gọi là tài năng trẻ hay thần đồng, hay thiên tài trong môn này, ở lứa tuổi U12 của TQ nó nhiều vô kể, có thể dùng đơn vị trăm vạn để hình dung.
E có biết đâu mà kể, tình cờ đọc dc thấy hay nên share thôi bác :D Chứng tỏ bb bên nó khốc liệt thật, hàng triệu người mới chọn dc vài người, hàng tỉ người chọn vài người lên QG, bảo sao bb TQ top 1, ngẫm lại Việt Nam mình thì…ko dc môn nào:confused:
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Cậu Truls này ngày từ lúc bắt đầu theo dõi đã thấy cậu này rất dị, dị ngay từ cái vợt lục giác cậu ấy dùng.
Vào trận cậu này thường rất linh hoạt trong việc ứng biến, đặc biệt rất nhiều bài dị để làm khó đối thủ.
Cảm giác rất giống Kenta M và Niwa của Nhật, cơ mà 2 tay của Nhật thích highlight hơn là thắng, trông không nghiêm túc bằng 1 góc của Truls.
 

bachikho

Đại Tá
Bóng bàn Trung Quốc dẫn đầu thế giới và kèm theo đó là sự cạnh tranh giữa các vận động viên trong nước còn khốc liệt hơn đi tranh giải thế giới.

Bên Trung khi nói về bóng bàn của họ: ””Thiên tài” chỉ là tấm vé vào cửa để gặp team chủ lực trong đội tuyển bóng bàn quốc gia”.

Có một chia sẻ mình đọc cách đây rất lâu mà vẫn nhớ đại khái vì quá ấn tượng:

“Em trai tôi hồi 7 tuổi đã chơi bóng bàn thắng được tất cả mọi người ở khu, các ông bà cô chú đam mê bộ môn này đều nói nó có thiên phú chơi bóng bàn, bảo ba mẹ tôi đưa nó đi tập chuyên nghiệp.

Gia đình tôi khi ấy vô cùng vui mừng, đưa thằng bé đến học một huấn luyện viên chuyên nghiệp hơn, là vận động viên của đội tuyển tỉnh đã giải nghệ. Thầy cũng nói thằng bé rất có năng khiếu, sau một thời gian huấn luyện thì đưa nó lên Quảng Châu để tiếp xúc với đào tạo chuyên nghiệp hơn.

Được gần 1 năm thì thằng bé trở về và một thời gian rất dài không động vào vợt bóng bàn nữa.

Nhà tôi thấy nó buồn, đi hỏi huấn luyện viên trên Quảng Châu thì thầy nói thằng bé có chút năng khiếu nhưng không phải là người có thể ăn được chén cơm này.

Sau này tôi hỏi thì em tôi nói trong đội có một tên béo chơi bóng siêu giỏi. Lúc thi đấu cùng tên béo đó, em tôi toàn bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, đánh đến mức nó không ngóc đầu dậy được. Toàn bộ sự tự tin của thằng bé bị tên béo kia đập vỡ tan tành.

Và về sau tôi biết được tên béo mà em tôi nói tên là Phàn Chấn Đông”.

=======
Ảnh là anh béo Phàn Chấn Đông hồi bé. Nghe đồn ảnh ở clb là “đại ma vương” chuyên đánh các bạn nhỏ thua phát khóc
=======

Vừa đọc dc 1 bài nghe cũng hay mà hài :D
cái này ko chính xác vì ở tuổi đó FZD thường thôi, nó là dạng nở muộn
 
  • Like
Reactions: crv

backhand-ghost

Đại Tá
E có biết đâu mà kể, tình cờ đọc dc thấy hay nên share thôi bác :D Chứng tỏ bb bên nó khốc liệt thật, hàng triệu người mới chọn dc vài người, hàng tỉ người chọn vài người lên QG, bảo sao bb TQ top 1, ngẫm lại Việt Nam mình thì…ko dc môn nào:confused:
Vâng. China nó cũng ít người chơi bóng bàn bác ạ. Theo ước tính thì China nó chỉ có đâu đó 30 - 100 triệu người chơi bóng bàn thôi
 
Last edited:
  • Like
Reactions: crv

backhand-ghost

Đại Tá
Chắc cũng đi sớm thôi bác, mai danh rồi xuống núi thì may ra đằng này cứ vác xác sang TQ đánh supper league thì bóng quen nó vả cho sấp mặt...e thì thích FZD bấy lâu nay rồi nên thích nó lấy HC cho trọn vẹn sự nghiệp nhưng lại thích TQ nó tạch cho phần còn lại TG nó vui...đúng là cảm giác lẫn lộn như các bác ở trên :D
Cảm giác nẫn nộn này hay thường đc miêu tả là "có chút cmn éo le" ^ ^
 
  • Haha
Reactions: crv

backhand-ghost

Đại Tá
cái này ko chính xác vì ở tuổi đó FZD thường thôi, nó là dạng nở muộn
FZD cũng nở ko muộn đâu huynh. 2013 nó đã VĐ German Open rồi. Đây là Champion trẻ nhất lịch sử của giải đấu thuộc dạng Grand prix roài.
Nếu dùng hai chữ "thần đồng" để nói về FZD thì vẫn có cảm giác là đang hạ thấp nó.
 

mcfly

Thượng Tá
Khi được hỏi đã nói gì với SYS, CM nói “không có ng thắng kẻ thua trong trận này. cả 2 chúng ta mang về huy chương vàng và bạc cho đất nước”
“thật khó tin là tôi có thể làm được điều phi thường này. trước trận đấu tôi đã nghĩ mình ở thế yếu hơn vì tôi đã thua SYS quá nhiều lần trong 2 năm trở lại đây. Cô ấy (SYS) đã trưởng thành và hoàn thiện hơn rất nhiều. Tôi chỉ tập trung vào từng điểm một vì không có gì bảo đảm cho chiến thắng, cho dù tôi là đương kim vô địch”

“khi trận đấu kết thúc, tôi nói với SYS rằng phải tiếp tục chiến đấu - thời của cô ấy sẽ đến rất nhanh thôi”

Sun nói “cả 2 đều thi đấu tốt, nhưng Meng Jie vững vàng hơn tôi. Sau sec 5 tôi đã cảm thấy hơi lung lay và căng thẳng dẫn đến thất bại ở sec cuối cùng. Tôi phải cố gắng hơn và kiên định với mục tiêu của mình hơn nữa”

Hina Hayata đã có một kỳ Olympics đáng nhớ. Chấn thương cổ tay đến đúng vào những thời khắc quyết định (trận bk và huy chương đồng) khiến cô gái Nhật Bản đã thốt lên “Chúa trời thật tàn nhẫn - God is cruel”

Bị hành hạ bởi chấn thương đến mức “không thể tự bước vào bồn tắm và cầm máy sấy tóc” khiến Hina phải dùng đến thuốc giảm đau cấp tốc - thuốc bắt đầu có tác dụng chỉ 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Chiến thắng trong trận huy chuơng đồng mang đến quá nhiều cảm xúc, cô gái Nhật Bản không kìm được nước mắt vì những thử thách quá lớn mà mình phải trải qua. Cuối cùng thì Chúa trời, cũng đã mỉm cười với cô.

lại một kỳ Olympics cho thấy bb TQ (đặc biệt là nữ) vẫn sẽ còn thống trị thế giới rất rất lâu nữa. Nhật Bản cho dù đã có những tiến bộ vượt bậc và những mạnh dạn thay máu (loại bỏ Ito và đặt niềm tin vào lớp trẻ Miwa), vẫn sẽ khó bắt kịp TQ. Sun Ying Sha mới 24 tuổi và sẽ còn thống trị thế giới trong những năm tới.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Khi được hỏi đã nói gì với SYS, CM nói “không có ng thắng kẻ thua trong trận này. cả 2 chúng ta mang về huy chương vàng và bạc cho đất nước”
“thật khó tin là tôi có thể làm được điều phi thường này. trước trận đấu tôi đã nghĩ mình ở thế yếu hơn vì tôi đã thua SYS quá nhiều lần trong 2 năm trở lại đây. Cô ấy (SYS) đã trưởng thành và hoàn thiện hơn rất nhiều. Tôi chỉ tập trung vào từng điểm một vì không có gì bảo đảm cho chiến thắng, cho dù tôi là đương kim vô địch”

“khi trận đấu kết thúc, tôi nói với SYS rằng phải tiếp tục chiến đấu - thời của cô ấy sẽ đến rất nhanh thôi”

Sun nói “cả 2 đều thi đấu tốt, nhưng Meng Jie vững vàng hơn tôi. Sau sec 5 tôi đã cảm thấy hơi lung lay và căng thẳng dẫn đến thất bại ở sec cuối cùng. Tôi phải cố gắng hơn và kiên định với mục tiêu của mình hơn nữa”

Hina Hayata đã có một kỳ Olympics đáng nhớ. Chấn thương cổ tay đến đúng vào những thời khắc quyết định (trận bk và huy chương đồng) khiến cô gái Nhật Bản đã thốt lên “Chúa trời thật tàn nhẫn - God is cruel”

Bị hành hạ bởi chấn thương đến mức “không thể tự bước vào bồn tắm và cầm máy sấy tóc” khiến Hina phải dùng đến thuốc giảm đau cấp tốc - thuốc bắt đầu có tác dụng chỉ 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Chiến thắng trong trận huy chuơng đồng mang đến quá nhiều cảm xúc, cô gái Nhật Bản không kìm được nước mắt vì những thử thách quá lớn mà mình phải trải qua. Cuối cùng thì Chúa trời, cũng đã mỉm cười với cô.

lại một kỳ Olympics cho thấy bb TQ (đặc biệt là nữ) vẫn sẽ còn thống trị thế giới rất rất lâu nữa. Nhật Bản cho dù đã có những tiến bộ vượt bậc và những mạnh dạn thay máu (loại bỏ Ito và đặt niềm tin vào lớp trẻ Miwa), vẫn sẽ khó bắt kịp TQ. Sun Ying Sha mới 24 tuổi và sẽ còn thống trị thế giới trong những năm tới.
Đơn giản là ít nhất trong 05 năm nữa, các tay vợt nữ ngoài China chỉ có duy nhất "cửa sổ" thật @Pluripotenial
 

Trainee

Đại Tá
Đơn giản là ít nhất trong 05 năm nữa, các tay vợt nữ ngoài China chỉ có duy nhất "cửa sổ" thật @Pluripotenial
Thôi thôi, nữ thì bỏ đi; còn con quái vật 1.7m+ Wang kia kìa :D
Trận CK, lại đoán liều: Thiên tài Truls sẽ xoay sở kiếm được 1C trong 5C; phần còn lại, sự mạnh mẽ, toàn diện, vượt trội thuộc về FZD! :D
 

Bình luận từ Facebook

Top