Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

backhand-ghost

Đại Tá
thắng làm vua, thua làm giặc - câu này ai nói em quên rồi. tuy nhiên trong thể thao, thất bại trong thế thắng là cay đắng nhất.
ở 2 trận bán kết nam và cả nữ vừa rồi không ai thất bại trong thế thắng cả, mà là thua tâm phục khẩu phục

nhiều người cứ tưởng chỉ có vdv thi đấu là chính, nhưng thực ra vai trò của hlv cũng quan trọng không kém gì. mà nếu nói về hlv bóng bàn thì có lẽ TQ là nhất - bề dày thành tích cũng như sự am hiểu về chuyên môn chắc khó có hlv nước khác so được.

coach của con em, từng chung đội với Fangbo, đã kể rằng "ở TQ có nhiều cấp hlv, cấp clb thì nhiều vô kể, cấp tuyển tỉnh thì ít hơn nhưng cũng thuộc dạng tinh hoa, có tiền thì cũng có thể thuê được. cao cấp nhất là hlv quốc gia - những ông đó thì bao nhiêu tiền cũng không thể mời được vì bí mật đội tuyển"
còn thêm rằng "khi đội nam nữ TQ sang Cali tập huấn nhân kỷ niệm ngoại giao Mỹ - Trung có mở cửa cho public vào xem nhưng toàn tập... multiball" ;) ;)
HLV đó nói đúng một phần thôi, nhưng cũng có chút hơi quá. Tôi ở China gần cả thập kỷ hồi trẻ, cũng lăn lộn kết bạn bóng bàn muôn nẻo, thâm nhập rất sâu nên tôi hiểu.
Mời HLV tuyển QG của China hiện giờ về huấn luyện cho nước mình đúng là khó nhưng ko phải ko thể. Khó ko phải vì việc bí mật gì đâu, huấn luyện kỹ chiến thuật ko có gì phải bí mật cả. Coach của Hari là HLV China đó thôi, bố mẹ nó cũng là VĐV bóng bàn. Khó ở đây là đãi ngộ.
Ko có nước nào muốn bỏ nhiều tiền để mời HLV ĐTQG của TQ về đâu. Các nước khác, họ ko coi trọng Bban đến vậy.
Lương của HLV CNT2 thôi cũng chục vạn cả tháng, chưa kể đãi ngộ khác. Ra nước ngoài chắc phải trả ít nhất gấp 2,3x. Tây nó thực dụng lắm.
Nhưng tiền thì chưa phải là cả vấn đề, cái mà các nước khác ko làm được là địa vị XH của ông HLV đó. Bác chắc chưa biết đc sự trọng vọng của XH với một ông HLV tuyển QG môn bban ở China nó khiếp thế nào đâu, ko thể ở đâu có đc.
Có địa vị, là có thêm rất nhiều thứ tiền khác. Ko ai muốn ra nước ngoài để sống như công dân hạng 2, ra đường ko ai để ý, lầm lầm lũi lũi mà tiền kiếm đc lại ít hơn cả. Bban ở TQ là môn thể thao có ảnh hưởng XH lớn thế nào thì phải sống trong nó mới cảm nhận đc.
Mấy chú VĐV, HLV gốc China ra nước ngoài toàn ở tầm nhị lưu, cùng lắm là tuyển tỉnh, ko ăn thua gì. Tầm cấp như thế, ở China có thể tính bằng đơn vị trăm ngàn. Ko có vị gì thì mới phải đi nên họ đề cao chút, ra vẻ chút cũng để lấy đc sự tôn trọng nhiều hơn của XH mà thôi.
Tôi ở Từ Châu, nhậu với thầy của XX mãi, tôi hiểu đc họ mong muốn điều gì ngoài tiền bạc.
Tất nhiên, một số ý bạn nói là đúng, nhưng điểm cốt lõi của vấn đề thì nó ko phức tạp vậy. Chỉ có điều, tuy nó ko phức tạp nhưng lại rất khó giải quyết.
 
Last edited:

Thái Khang

Trung Uý
Cưng ghê
 

Attachments

  • Screenshot_11.jpg
    Screenshot_11.jpg
    954.5 KB · Đọc: 51

noobteam

Đại Uý
Chúc mừng Cheng Meng.

Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nói một cách thẳng thắn thì trong vài năm gần đây, có thể do năng khiếu, có thể do cơ địa mà kỹ thuật của Sun là vượt trội so với phần còn lại của bóng bàn nữ, gọi một cách nôm na là out trình. Xem các đối thủ đánh với Sun cảm thấy rất bất lực, ngay cả người xem cũng thấy bất lực theo. :(
Mấy năm trước, thời Cheng Meng còn đỉnh cao, mình nghĩ Meng sẽ thống trị bóng bàn nữ một thời gian dài như một số tiền bối trước đây, vì Meng rất điềm tĩnh, hầu như không bị nao núng theo thế trận, nhưng hóa ra là sai,vì Sun xuất sắc quá, Sun đã lên số 1 một cách hoàn toàn thuyết phục (không mang tính thời vụ như bên tennis nữ). Mình nghĩ chỉ chỉ rơ gai mới có thể làm khó dễ cho Sun, nhưng em gì gai Ấn Độ cũng khá ngon, đã bị Sun cho bốn bát hành ko gỡ vòng ngoài, thì thấy Sun có cơ hội quá lớn để lấy tấm HCV Olympic lần này rồi.

Quay trở lại trận chung kết lần này, tất nhiên Sun vẫn là cửa trên,nhưng có lẽ trận cầu tâm điểm mà không có HLV là lợi thế cho em Meng. Meng quá điềm tĩnh (điềm đạm) và có chiến thuật rõ ràng, trong khi dù sao thì Sun vẫn trẻ hơn, giả sử có HLV thì chưa chắc đã thế. Chiến thuật của Meng theo mình rất đơn giản, không ham đua sức, không đua rally tốc độ với Sun (chắc chắn là ko đua được), tua trái chỉ đến quả thứ 3 là Meng đã bẻ góc sang phải rồi (hoặc bên phải FH thì cũng dúi về trái), cố để Sun không thể tăng thêm lực vào quả đánh đều. Thực tế là cách này đã phát huy hiệu quả, ngoài một số quả xổng ra bị Sun tăng lực (phải nói kỹ thuật của Sun quá tuyệt vời, quả ve trái khi bóng đến xoáy cao mạnh dã man), thì Sun khá bị động trước chiến thuật của Meng và chịu trận mà không có bài gì rõ ràng để khắc chế lại. Giao bóng thì meng giao đến 90% là ngắn bên phải đối thủ :D . Tất nhiên hạn chế đòn mạnh của Sun mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là một VĐV tuyển China thì kỹ thuật trái phải và bộ chân là quá tốt, nên những quả cần dứt điểm thì Meng đã tận dụng tốt, hầu như không có sai sót; cộng với tâm lý dày dặn nữa, do vậy hơi tiếc cho Sun, đành chờ lần sau vậy.

Việc tiếp theo là bộ sậu HLV China phải túm tụm, vắt óc bàn chiến thuật cho ku Fan ngày mai, việc này đau đầu chứ không như mọi lần là không cần HLV trận chung kết .. hehe :D
 
Last edited:

Anhswang57

Trung Uý
Chúc mừng Cheng Meng.

Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nói một cách thẳng thắn thì trong vài năm gần đây, có thể do năng khiếu, có thể do cơ địa mà kỹ thuật của Sun là vượt trội so với phần còn lại của bóng bàn nữ, gọi một cách nôm na là out trình. Xem các đối thủ đánh với Sun cảm thấy rất bất lực, ngay cả người xem cũng thấy bất lực theo. :(
Mấy năm trước, thời Cheng Meng còn đỉnh cao, mình nghĩ Meng sẽ thống trị bóng bàn nữ một thời gian dài như một số tiền bối trước đây, vì Meng rất điềm tĩnh, hầu như không bị nao núng theo thế trận, nhưng hóa ra là sai,vì Sun xuất sắc quá, Sun đã lên số 1 một cách hoàn toàn thuyết phục (không mang tính thời vụ như bên tennis nữ). Mình nghĩ chỉ chỉ rơ gai mới có thể làm khó dễ cho Sun, nhưng em gì gai Ấn Độ cũng khá ngon, đã bị Sun cho bốn bát hành ko gỡ vòng ngoài, thì thấy Sun có cơ hội quá lớn để lấy tấm HCV Olympic lần này rồi.

Quay trở lại trận chung kết lần này, tất nhiên Sun vẫn là cửa trên,nhưng có lẽ trận cầu tâm điểm mà không có HLV là lợi thế cho em Meng. Meng quá điềm tĩnh (điềm đạm) và có chiến thuật rõ ràng, trong khi dù sao thì Sun vẫn trẻ hơn, giả sử có HLV thì chưa chắc đã thế. Chiến thuật của Meng theo mình rất đơn giản, không ham đua sức, không đua rally tốc độ với Sun (chắc chắn là ko đua được), tua trái chỉ đến quả thứ 3 là Meng đã bẻ góc sang phải rồi (hoặc bên phải FH thì cũng dúi về trái), cố để Sun không thể tăng thêm lực vào quả đánh đều. Thực tế là cách này đã phát huy hiệu quả, ngoài một số quả xổng ra bị Sun tăng lực (phải nói kỹ thuật của Sun quá tuyệt vời, quả ve trái khi bóng đến xoáy cao mạnh dã man), thì Sun khá bị động trước chiến thuật của Meng và chịu trận mà không có bài gì rõ ràng để khắc chế lại. Giao bóng thì meng giao đến 90% là ngắn bên phải đối thủ :D . Tất nhiên hạn chế đòn mạnh của Sun mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là một VĐV tuyển China thì kỹ thuật trái phải và bộ chân là quá tốt, nên những quả cần dứt điểm thì Meng đã tận dụng tốt, hầu như không có sai sót; cộng với tâm lý dày dặn nữa, do vậy hơi tiếc cho Sun, đành chờ lần sau vậy.

Việc tiếp theo là bộ sậu HLV China phải túm tụm, vắt óc bàn chiến thuật cho ku Fan ngày mai, việc này đau đầu chứ không như mọi lần là không cần HLV trận chung kết .. hehe :D
Mà chụp ảnh lúc trao huy chương chả thấy mặt Sun nó buồn, vẫn cười...như kiểu trong CNT đứa nào HCV cũng dc :D
 
  • Like
Reactions: crv

backhand-ghost

Đại Tá
Đánh
Chúc mừng Cheng Meng.

Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nói một cách thẳng thắn thì trong vài năm gần đây, có thể do năng khiếu, có thể do cơ địa mà kỹ thuật của Sun là vượt trội so với phần còn lại của bóng bàn nữ, gọi một cách nôm na là out trình. Xem các đối thủ đánh với Sun cảm thấy rất bất lực, ngay cả người xem cũng thấy bất lực theo. :(
Mấy năm trước, thời Cheng Meng còn đỉnh cao, mình nghĩ Meng sẽ thống trị bóng bàn nữ một thời gian dài như một số tiền bối trước đây, vì Meng rất điềm tĩnh, hầu như không bị nao núng theo thế trận, nhưng hóa ra là sai,vì Sun xuất sắc quá, Sun đã lên số 1 một cách hoàn toàn thuyết phục (không mang tính thời vụ như bên tennis nữ). Mình nghĩ chỉ chỉ rơ gai mới có thể làm khó dễ cho Sun, nhưng em gì gai Ấn Độ cũng khá ngon, đã bị Sun cho bốn bát hành ko gỡ vòng ngoài, thì thấy Sun có cơ hội quá lớn để lấy tấm HCV Olympic lần này rồi.

Quay trở lại trận chung kết lần này, tất nhiên Sun vẫn là cửa trên,nhưng có lẽ trận cầu tâm điểm mà không có HLV là lợi thế cho em Meng. Meng quá điềm tĩnh (điềm đạm) và có chiến thuật rõ ràng, trong khi dù sao thì Sun vẫn trẻ hơn, giả sử có HLV thì chưa chắc đã thế. Chiến thuật của Meng theo mình rất đơn giản, không ham đua sức, không đua rally tốc độ với Sun (chắc chắn là ko đua được), tua trái chỉ đến quả thứ 3 là Meng đã bẻ góc sang phải rồi (hoặc bên phải FH thì cũng dúi về trái), cố để Sun không thể tăng thêm lực vào quả đánh đều. Thực tế là cách này đã phát huy hiệu quả, ngoài một số quả xổng ra bị Sun tăng lực (phải nói kỹ thuật của Sun quá tuyệt vời, quả ve trái khi bóng đến xoáy cao mạnh dã man), thì Sun khá bị động trước chiến thuật của Meng và chịu trận mà không có bài gì rõ ràng để khắc chế lại. Giao bóng thì meng giao đến 90% là ngắn bên phải đối thủ :D . Tất nhiên hạn chế đòn mạnh của Sun mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là một VĐV tuyển China thì kỹ thuật trái phải và bộ chân là quá tốt, nên những quả cần dứt điểm thì Meng đã tận dụng tốt, hầu như không có sai sót; cộng với tâm lý dày dặn nữa, do vậy hơi tiếc cho Sun, đành chờ lần sau vậy.

Việc tiếp theo là bộ sậu HLV China phải túm tụm, vắt óc bàn chiến thuật cho ku Fan ngày mai, việc này đau đầu chứ không như mọi lần là không cần HLV trận chung kết .. hehe :D
Thể thao nó nghiệt ngã thật.
"Ai cũng tê" là chân lý. Thi đẩu giải chính thức, nhất là Olympic 04 năm/lần nó dã man ở chỗ là ko có cửa để gỡ, thua một trận hôm nay, có thể sẽ thua cả một career.
Độ tê của thi đấu nó khác với đánh độ. Đánh độ hôm nay thua 10tr, ngày mai có thể lại rủ nó đánh lại trận 20tr đc. Nhưng Olympic thì ko, vì ai biết liệu kỳ sau, 04 năm nữa, mọi chuyện sẽ ntn.
Sha là cửa trên về trình độ, giờ Meng là cửa trên khi bàn đến chuyện tranh giành danh hiệu.
Chúc mừng Meng, rất tiếc cho Sha và mong rằng kỳ Olympic 2028 em sẽ là đại mãn quan.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: crv

backhand-ghost

Đại Tá
Chen Meng dù 2 lần vô địch bóng bàn đơn nữ Olympic nhưng còn thiếu vô địch bóng bàn đơn nữ thế giới World Championship để có Grand Slam!
Cái World Championship đó, xét chuyên môn và về độ khó, thì nó ở cấp độ cao hơn Olympic nhiều lắm. E là Meng sang 2025 sẽ càng ít khả năng giành đc cái danh hiệu này.
Malin là ví dụ, 04 World Cup và 01 HCV đơn nam nhưng chưa một lần đc WTTC. 2005 ở Shanghai và 2007 ở Zagreb, Malin đều vào CK và đều gặp phải super WLQ, á cả 02 trận (Shanghai 2005 em đc xem).
Cũng còn may, Malin ăn WLQ ở BK đơn nam 2008 (ngăn cản WLQ, người 03 lần VĐTG trở thành đại mãn quan), vào CK kiếm đc cái HCV (nó lại là bi kịch của Wang Hao, người cũng thèm muốn chết một cái HCV đánh đơn cho đến khi giã từ sự nghiệp).
Hiz, 03 chú này, ngáng chân nhau, và kết quả là cả 03 đều ko được gọi là mr Đại mãn quan. Câu chuyện có đủ cả bi và tráng.
 

Pluripotenial

Đại Uý
Cái World Championship đó, xét chuyên môn và về độ khó, thì nó ở cấp độ cao hơn Olympic nhiều lắm. E là Meng sang 2025 sẽ càng ít khả năng giành đc cái danh hiệu này.
Malin là ví dụ, 04 World Cup và 01 HCV đơn nam nhưng chưa một lần đc WTTC. 2005 ở Shanghai và 2007 ở Zagreb, Malin đều vào CK và đều gặp phải super WLQ, á cả 02 trận (Shanghai 2005 em đc xem).
Cũng còn may, Malin ăn WLQ ở BK đơn nam 2008 (ngăn cản WLQ, người 03 lần VĐTG trở thành đại mãn quan), vào CK kiếm đc cái HCV (nó lại là bi kịch của Wang Hao, người cũng thèm muốn chết một cái HCV đánh đơn cho đến khi giã từ sự nghiệp).
Hiz, 03 chú này, ngáng chân nhau, và kết quả là cả 03 đều ko được gọi là mr Đại mãn quan. Câu chuyện có đủ cả bi và tráng.
WTTC 2007 Malin đã dẫn trc WangLiqin 3-0 rồi mà để thua ngược lại 3-4.
 
Last edited:

noobteam

Đại Uý
Mà chụp ảnh lúc trao huy chương chả thấy mặt Sun nó buồn, vẫn cười...như kiểu trong CNT đứa nào HCV cũng dc :D
Mình nghĩ thời CM thành danh rồi thì Sun vẫn khá trẻ, nên có thể Sun coi CM như bậc đàn chị. Cũng như WCQ với MaLong, nhưng Wcq thì lấc cấc hơn nhiều, ko lễ phép như em Sun.
 

Anhswang57

Trung Uý
Mình nghĩ thời CM thành danh rồi thì Sun vẫn khá trẻ, nên có thể Sun coi CM như bậc đàn chị. Cũng như WCQ với MaLong, nhưng Wcq thì lấc cấc hơn nhiều, ko lễ phép như em Sun.
Mình mà top 1 TG, bấy lâu nay đánh đối thủ tối tăm mặt mũi như Sun, mà tuột mất HCV chắc mặt ỉu hơn bánh bao chiều, ko khóc là còn may đấy :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Mình mà top 1 TG, bấy lâu nay đánh đối thủ tối tăm mặt mũi như Sun, mà tuột mất HCV chắc mặt ỉu hơn bánh bao chiều, ko khóc là còn may đấy :D
4-2 là cái tỷ số khó tin thật.
Ngày mai, hi vọng Truls sẽ làm đc điều gì đó, để ít nhất trận CK sẽ ko bị nhàm chán như trận BK1.
 

Anhswang57

Trung Uý
4-2 là cái tỷ số khó tin thật.
Ngày mai, hi vọng Truls sẽ làm đc điều gì đó, để ít nhất trận CK sẽ ko bị nhàm chán như trận BK1.
Chắc cũng đi sớm thôi bác, mai danh rồi xuống núi thì may ra đằng này cứ vác xác sang TQ đánh supper league thì bóng quen nó vả cho sấp mặt...e thì thích FZD bấy lâu nay rồi nên thích nó lấy HC cho trọn vẹn sự nghiệp nhưng lại thích TQ nó tạch cho phần còn lại TG nó vui...đúng là cảm giác lẫn lộn như các bác ở trên :D
 

Anhswang57

Trung Uý
Bóng bàn Trung Quốc dẫn đầu thế giới và kèm theo đó là sự cạnh tranh giữa các vận động viên trong nước còn khốc liệt hơn đi tranh giải thế giới.

Bên Trung khi nói về bóng bàn của họ: ””Thiên tài” chỉ là tấm vé vào cửa để gặp team chủ lực trong đội tuyển bóng bàn quốc gia”.

Có một chia sẻ mình đọc cách đây rất lâu mà vẫn nhớ đại khái vì quá ấn tượng:

“Em trai tôi hồi 7 tuổi đã chơi bóng bàn thắng được tất cả mọi người ở khu, các ông bà cô chú đam mê bộ môn này đều nói nó có thiên phú chơi bóng bàn, bảo ba mẹ tôi đưa nó đi tập chuyên nghiệp.

Gia đình tôi khi ấy vô cùng vui mừng, đưa thằng bé đến học một huấn luyện viên chuyên nghiệp hơn, là vận động viên của đội tuyển tỉnh đã giải nghệ. Thầy cũng nói thằng bé rất có năng khiếu, sau một thời gian huấn luyện thì đưa nó lên Quảng Châu để tiếp xúc với đào tạo chuyên nghiệp hơn.

Được gần 1 năm thì thằng bé trở về và một thời gian rất dài không động vào vợt bóng bàn nữa.

Nhà tôi thấy nó buồn, đi hỏi huấn luyện viên trên Quảng Châu thì thầy nói thằng bé có chút năng khiếu nhưng không phải là người có thể ăn được chén cơm này.

Sau này tôi hỏi thì em tôi nói trong đội có một tên béo chơi bóng siêu giỏi. Lúc thi đấu cùng tên béo đó, em tôi toàn bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, đánh đến mức nó không ngóc đầu dậy được. Toàn bộ sự tự tin của thằng bé bị tên béo kia đập vỡ tan tành.

Và về sau tôi biết được tên béo mà em tôi nói tên là Phàn Chấn Đông”.

=======
Ảnh là anh béo Phàn Chấn Đông hồi bé. Nghe đồn ảnh ở clb là “đại ma vương” chuyên đánh các bạn nhỏ thua phát khóc
=======

Vừa đọc dc 1 bài nghe cũng hay mà hài :D
 

Attachments

  • FB_IMG_1722734088286.jpg
    FB_IMG_1722734088286.jpg
    60.5 KB · Đọc: 32

Bình luận từ Facebook

Top