Paris Olympic 2024 (27/7 ~ 10/8)

tla

Super Moderators
lịch thi đấu tiếp theo
 

Attachments

  • IMG_1066.png
    IMG_1066.png
    159.3 KB · Đọc: 71
  • IMG_1067.png
    IMG_1067.png
    162.7 KB · Đọc: 89

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Cậu T. Moreguard đang tạo quá nhiều bất ngờ, giờ chỉ cần kéo Fan đến ván 6 ván 7 đã là đỉnh cao rồi chứ chưa cần chiến thắng. Thắng chắc Waldner mời đi ăn tối.
 
  • Like
Reactions: crv

conduongs

Đại Tá
10-4 mà thua thì Hugo vẫn chưa điềm đạm lắm nhỉ.
Qua cậu em này đánh ẩu thì thôi rồi lại còn di chuyển sớm toàn bị Truls nó thọc vào sườn trái. Quá ham Flick trái.
Trận Fan và Hari nhìn cách Fan nó tỉnh không xa đà và Flick trái và tua trái với Hari mà quay sang gò phải rồi đối giật phải, mặc dù Fan trái không kém. Nhưng đòn trái sẽ khó kiểm soát hơn là phải. Flick trái hiền thì Hari chỉ chở vậy né người kết phải hết luôn. Hugo vừa vội, lại còn làm dụng trái quá nhiều . Nhưng cũng phải nói trận BK 2 Truls tuân thủ đấu pháp tốt. chỉ mỗi một kiểu sec về bên phải ngắn không cho Hugo triển khai giật được mà bắt buộc gò sang. thế là nó lại tiếp tục ấn vào trái của Hugo. 3 game đầu toàn có game point trước mà không tận dụng được
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chờ mãi ko thấy huynh đệ nào viết một bài bình luận phân tích nghiêm túc chút nhể. Một trận BK hay cả về kỹ chiến thuật như thế cơ mà.
Hiz, các bros lười biếng hay là ko có hứng thú vậy? Hay cứ kệ thế thôi, ép tôi phải ra tay. ^\^
Tôi có post đính kèm phần trao đổi với một người em trong nhóm anh em chơi bóng, các bro xem chút lấy cảm hứng để viết nhé. Chịu khó chút đi, đã bám trụ ở đây thì chúng ta sinh hoạt cho tử tế, nghiêm túc luôn đc ko ạ.
Chúng ta tuy ít người nhưng ai dám coi thường sự uyên thâm của @bachikho ai dám xem thường sự sắc sảo của @lion .... nhiều anh em nữa và với tất cả sự khiêm tốn, iem dám khẳng định với các bác rằng nếu em viết ngay ngắn, ở VN này đíu có một thằng nào viết về bban hay hơn em đc đâu ^\^
Chơi đi, các huynh đệ ơi.
 

Attachments

  • Screenshot_20240803_110052_Zalo.jpg
    Screenshot_20240803_110052_Zalo.jpg
    591.9 KB · Đọc: 76
  • Screenshot_20240803_110108_Zalo.jpg
    Screenshot_20240803_110108_Zalo.jpg
    542.7 KB · Đọc: 64
  • Screenshot_20240803_110118_Zalo.jpg
    Screenshot_20240803_110118_Zalo.jpg
    525.4 KB · Đọc: 59
Last edited:

noobteam

Đại Uý
Chờ mãi ko thấy huynh đệ nào viết một bài bình luận phân tích nghiêm túc chút nhể. Một trận BK hay cả về kỹ chiến thuật như thế cơ mà.
Hiz, các bros lười biếng hay là ko có hứng thú vậy? Hay cứ kệ thế thôi, ép tôi phải ra tay. ^\^
Tôi có post đính kèm phần trao đổi với một người em trong nhóm anh em chơi bóng, các bro xem chút lấy cảm hứng để viết nhé. Chịu khó chút đi, đã bám trụ ở đây thì chúng ta sinh hoạt cho tử tế, nghiêm túc luôn đc ko ạ.
Chúng ta tuy ít người nhưng ai dám coi thường sự uyên thâm của @bachikho ai dám xem thường sự sắc sảo của @lion .... nhiều anh em nữa và với tất cả sự khiêm tốn, iem dám khẳng định với các bác rằng nếu em viết ngay ngắn, ở VN này đíu có một thằng nào viết về bban hay hơn em đc đâu ^\^
Chơi đi, các huynh đệ ơi.
Bác viết hay thì cứ triển thôi, có phải ai cũng viết đc đâu.
Nhưng uông bia thì nhiều ae chắc ko ngại bác đâu
 

backhand-ghost

Đại Tá
Ngày trước ham viết dài mà bỏ bb 1 thời gian rồi nên bị tụt hậu quá, giờ chịu ko viết dài đc
Có gì đâu, cuối tuần mà, viết lại đi.
Chất liệu có rồi đó, tặng cậu một câu mở đầu nhé, thấy ok thì dùng luôn.
"Trong thể thao, vĩnh viễn ko có một công thức đúng để giành được chiến thắng, và tất nhiên, ở chiều ngược lại, trong bóng bàn nếu ko thể đánh ra được "quả bóng" của chính mình thì hẳn ta sẽ phải bắt tay nói lời chúc mừng đối thủ khi trận đấu kết thúc".
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bác viết hay thì cứ triển thôi, có phải ai cũng viết đc đâu.
Nhưng uông bia thì nhiều ae chắc ko ngại bác đâu
Bia thì ko chịu đc thật, nhanh no lắm, to bụng. Iem thì thích rượu hơn, đằng nào rồi cũng về đích, ốm lâu chỉ tốn thuốc thôi, ra luôn cao tốc cho nó lẹ haha ^\^
 
Last edited:

729-FX

Đại Uý
Hôm qua hugo giao toàn bị truls nó xấn dài vào góc trái, k dám giật trái toàn phải né, trông ngượng lắm, truls nó chỉ chờ có thế là phang ngay một quả vào góc trống, bắt hugo di chuyển, mất chân luôn. Sau khi time out set6 có giao một quả lỏng kéo tỉ số lên 8-6, nhưng ngay sau điểm ấy hugo lại giao chặt để truls nó xấn cho thêm phát nữa, chả hiểu hlv chiến thuật kiểu gì...
 

backhand-ghost

Đại Tá
Hôm qua hugo giao toàn bị truls nó xấn dài vào góc trái, k dám giật trái toàn phải né, trông ngượng lắm, truls nó chỉ chờ có thế là phang ngay một quả vào góc trống, bắt hugo di chuyển, mất chân luôn. Sau khi time out set6 có giao một quả lỏng kéo tỉ số lên 8-6, nhưng ngay sau điểm ấy hugo lại giao chặt để truls nó xấn cho thêm phát nữa, chả hiểu hlv chiến thuật kiểu gì...
Thực ra Hugo cũng biết đấy, nhưng ko có cách nào cả. Giao ngắn lỏng thì Truls nó đấm chuội luôn, giao ngắn chặt thì Truls nó chọc dài ép moi trái rồi nó chop block lại phá nhịp, tiến sâu vào bàn đánh cục khi Hugo moi tiếp bh2.
Có một trái, sau khi Truls nó chop block, Hugo sợ đến mức ko dám giật trái nữa mà gò lại thì biết là quả đó khốn nạn thế nào. Bị khóa mất đòn bh, Hugo triển khai tấn công bí rì, gượng gạo và lúng túng vô cùng.
Truls nó đánh rất ác, toàn xé ra mang cá như thế muốn thủ đc chỉ có cách hơi lùi ra mà bợ cao lên. Cả trận Hugo đa phần đều rất bất đắc dĩ phải lùi ra xa bàn phòng ngự, chơi rất chật vật.
Theo cách tư duy của mình thì phải thay đổi, dứt khoát không chấp nhận thua mãi một hình đc. Nếu cầm giao thì nên tăng cường bóng dài, chấp nhận rủi ro nhưng ép bên kia đấu súng. Nếu là đỡ giao, thì ko ham bắt ngắn nữa (bắt ngắn rõ ràng là Hugo lép vị) mà chọc dài luôn sâu vào mang bh của Truls ép đánh, đưa luôn vào thế nhiều banh qua lại.
Chơi với một Truls chế bóng hay, nhiều đòn quái thai như vậy, Hugo để tiết tấu chậm như thế thì chỉ có ăn thiệt thòi. Lẽ ra, phải điên cuồng và chơi mạo hiểm hơn nhưng có lẽ một trận BK Olympic quan trọng quá nên Hugo và HLV đã ko đủ bản lĩnh, ko dám mạo hiểm.
 

conduongs

Đại Tá
Có gì đâu, cuối tuần mà, viết lại đi.
Chất liệu có rồi đó, tặng cậu một câu mở đầu nhé, thấy ok thì dùng luôn.
"Trong thể thao, vĩnh viễn ko có một công thức đúng để giành được chiến thắng, và tất nhiên, ở chiều ngược lại, trong bóng bàn nếu ko thể đánh ra được "quả bóng" của chính mình thì hẳn ta sẽ phải bắt tay nói lời chúc mừng đối thủ khi trận đấu kết thúc".
Nếu không thể viết hay như bác @ backhand-ghost được thì anh em hãy đọc like và share những bài viết hay Khi được Like... rồi anh em lại bắt tay vào viết tiếp những bài hay hơn nữa nhé. Em lại bắt tay vào typing vậy. lấy động lực từ bác ấy. :cool::cool:
 

conduongs

Đại Tá
Thực ra Hugo cũng biết đấy, nhưng ko có cách nào cả. Giao ngắn lỏng thì Truls nó đấm chuội luôn, giao ngắn chặt thì Truls nó chọc dài ép moi trái rồi nó chop block lại phá nhịp, tiến sâu vào bàn đánh cục khi Hugo moi tiếp bh2.
Có một trái, sau khi Truls nó chop block, Hugo sợ đến mức ko dám giật trái nữa mà gò lại thì biết là quả đó khốn nạn thế nào. Bị khóa mất đòn bh, Hugo triển khai tấn công bí rì, gượng gạo và lúng túng vô cùng.
Truls nó đánh rất ác, toàn xé ra mang cá như thế muốn thủ đc chỉ có cách hơi lùi ra mà bợ cao lên. Cả trận Hugo đa phần đều rất bất đắc dĩ phải lùi ra xa bàn phòng ngự, chơi rất chật vật.
Theo cách tư duy của mình thì phải thay đổi, dứt khoát không chấp nhận thua mãi một hình đc. Nếu cầm giao thì nên tăng cường bóng dài, chấp nhận rủi ro nhưng ép bên kia đấu súng. Nếu là đỡ giao, thì ko ham bắt ngắn nữa (bắt ngắn rõ ràng là Hugo lép vị) mà chọc dài luôn sâu vào mang bh của Truls ép đánh, đưa luôn vào thế nhiều banh qua lại.
Chơi với một Truls chế bóng hay, nhiều đòn quái thai như vậy, Hugo để tiết tấu chậm như thế thì chỉ có ăn thiệt thòi. Lẽ ra, phải điên cuồng và chơi mạo hiểm hơn nhưng có lẽ một trận BK Olympic quan trọng quá nên Hugo và HLV đã ko đủ bản lĩnh, ko dám mạo hiểm.
Bác nói đúng ý em Đúng là Hugo không dám mạo hiểm, không dám thay đổi chiến thuật. Truls nó chơi gó chặt lại vào trái thì mình gò lại sâu tiếp phát nữa, nhường nó đánh đi, Hugo đánh xa bàn cả phải và trái đều rất tốt Tận dụng thể hình của mình sải tay và chân đều dài. Đằng này cứ bí dí trái rồi cố bợ trái lên Truls nó đánh không trượt phát nào. Trận Truls nó nhường hẳn cho WCQ tấn công nó thủ gần bàn không cố lùi xa bàn đối giật làm gì. Chấp nhận chơi tủn mủn dặt dẹo. HLV cũng chán trò mình có thực lực điểm đua toàn xít sao phá cách chút có thể phá vỡ cục diện hoặc thoát ra được hoặc đi nhanh. Còn hơn là cứ như vậy biết rõ kết quả.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nếu không thể viết hay như bác @ backhand-ghost được thì anh em hãy đọc like và share những bài viết hay Khi được Like... rồi anh em lại bắt tay vào viết tiếp những bài hay hơn nữa nhé. Em lại bắt tay vào typing vậy. lấy động lực từ bác ấy. :cool::cool:
Để viết đc một bài bình phân tích không khó, nhưng để thuyết phục đc đa số người đọc thì ko phải dễ. Người viết phải là người đam mê + hiểu biết tường tận về chủ đề mình nói đến; có khả năng phân tích + tổng hợp; ko cần văn vẻ quá hay nhưng cần diễn đạt trong sáng, mạch lạc...
Mấy anh em ở đây và cả bro đều có đủ những điều đó, nên ko có lý gì mà ko viết ra đc những bài phân tích chất lượng.
Ta viết đâu phải để khoe mình, chỉ là để chia sẻ sự sung sướng, những nhìn nhận của mình trước một trận bóng hay thôi. Cũng chỉ có từng này người, nhưng thế cũng là đã rồi. Đây ko phải FB, ko phải chỗ làm ăn, ko phải chỗ tùy tiện nhưng lại là chỗ mà ta có thể thoải mái nói ra suy nghĩ mà ko sợ thị phị. Cần gì đông, tinh túy là đc
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bác nói đúng ý em Đúng là Hugo không dám mạo hiểm, không dám thay đổi chiến thuật. Truls nó chơi gó chặt lại vào trái thì mình gò lại sâu tiếp phát nữa, nhường nó đánh đi, Hugo đánh xa bàn cả phải và trái đều rất tốt Tận dụng thể hình của mình sải tay và chân đều dài. Đằng này cứ bí dí trái rồi cố bợ trái lên Truls nó đánh không trượt phát nào. Trận Truls nó nhường hẳn cho WCQ tấn công nó thủ gần bàn không cố lùi xa bàn đối giật làm gì. Chấp nhận chơi tủn mủn dặt dẹo. HLV cũng chán trò mình có thực lực điểm đua toàn xít sao phá cách chút có thể phá vỡ cục diện hoặc thoát ra được hoặc đi nhanh. Còn hơn là cứ như vậy biết rõ kết quả.
Bác nghĩ đúng rồi. Hugo thích sự dài rộng, không gian thoáng đạt của sân 11, nhưng Truls thì luôn gợi ý vào giao lưu sân 7 chật hẹp.
Hugo biết mình chơi sân 7 sẽ có hạn chế, nhất là khi Truls nó là dân chuyên ở đây. Mạnh dạn chút, Hugo cứ đứng ở cửa sân mà chửi đổng, kích Truls mò ra, kéo sang sân 11 bên cạnh mà giã thì hơn.
Đằng này, Hugo lại sợ trước sợ sau, cuối cùng là chui vào địa bàn của đối thủ. Vào địa bàn của nó rồi, muốn toàn thân trở ra mà ko điên cuồng xả vài băng AK47 thì ra làm sao đc. Thất cách.
 

Love_TT

Binh Nhì
Bản thân em cũng có lối chơi gần giống Hugo, đặc biệt là cái cách triển khai, mặc dù là có 2 càng, nhưng rất ít khi phát động bằng quả móc xoáy Fh ở góc né, đa phần là moi Bh rồi mới bắt đầu đôi công hoặc né phải đánh Fh, chứ nếu bắt em khởi công bằng quả móc FH ở bên góc né ngay từ đầu thì luôn có gì đó gượng gạo, qua xem hugo đánh đúng là thấy quả moi góc né của hắn không thật sự tốt chút nào
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bản thân em cũng có lối chơi gần giống Hugo, đặc biệt là cái cách triển khai, mặc dù là có 2 càng, nhưng rất ít khi phát động bằng quả móc xoáy Fh ở góc né, đa phần là moi Bh rồi mới bắt đầu đôi công hoặc né phải đánh Fh, chứ nếu bắt em khởi công bằng quả móc FH ở bên góc né ngay từ đầu thì luôn có gì đó gượng gạo, qua xem hugo đánh đúng là thấy quả moi góc né của hắn không thật sự tốt chút nào
Kỹ thuật của Hugo ở quả moi bh này là rất tốt, ko cần bàn cãi. Nhưng đặt nó ở trong hoàn cảnh phải do dự nên moi thế nào, moi vào đâu để tránh bị chop khóa + thêm chút căng thẳng thì Hugo mới đánh lỗi nhiều như vậy.
Truls nó quá khôn và hiểu Hugo, nếu nó chặn tăng lực bình thường quả moi bh đó thì nó biết là uy lực bh2 của Hugo sẽ khủng khiếp thế nào. Tránh nặng tìm nhẹ, tận dụng tối đa ưu thế của bản thân là điều Truls làm quá tốt ở trận này. Hai bên chơi như vậy, mà Truls ko thắng thì lẽ trời ở đâu?
 

mcfly

Thượng Tá
thắng làm vua, thua làm giặc - câu này ai nói em quên rồi. tuy nhiên trong thể thao, thất bại trong thế thắng là cay đắng nhất.
ở 2 trận bán kết nam và cả nữ vừa rồi không ai thất bại trong thế thắng cả, mà là thua tâm phục khẩu phục

nhiều người cứ tưởng chỉ có vdv thi đấu là chính, nhưng thực ra vai trò của hlv cũng quan trọng không kém gì. mà nếu nói về hlv bóng bàn thì có lẽ TQ là nhất - bề dày thành tích cũng như sự am hiểu về chuyên môn chắc khó có hlv nước khác so được. hlv ngoài chiến thuật và độ tỉnh táo ra, còn có thể nhìn thấy bộ chân của đối thủ vì ngồi ngay đằng sau, không bị bàn che.

coach của con em, từng chung đội với Fangbo, đã kể rằng "ở TQ có nhiều cấp hlv, cấp clb thì nhiều vô kể, cấp tuyển tỉnh thì ít hơn nhưng cũng thuộc dạng tinh hoa, có tiền thì cũng có thể thuê được. cao cấp nhất là hlv quốc gia - những ông đó thì bao nhiêu tiền cũng không thể mời được vì bí mật đội tuyển"
còn thêm rằng "khi đội nam nữ TQ sang Cali tập huấn nhân kỷ niệm ngoại giao Mỹ - Trung có mở cửa cho public vào xem nhưng toàn tập... multiball" ;) ;)
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top