Hai tuyển thủ Việt Nam đánh chửi nhau ngay tại giải VĐ ĐNÁ

trungth

Binh Nhì
Mình nghĩ rằng nên cấm thi đấu tất cả các giải nằm trong hệ thống giải của liên đoàn 2 vận động viên trong 2 năm, từ đó đơn vị chủ quản thấy không lợi gì nuôi quân cũng sẽ loại bỏ 2 cá nhân đó luôn. Chứ để ảnh hưởng đến quốc gia mà không xử lý gì thì quá xấu hổ.
 

cắt khéo

Binh Nhất
Án phạt trước mắt mà ngành Thể thao đưa ra là loại Tiến Đạt, Đức Hoàng- hai nhân vật chính của vụ ẩu đả- khỏi thành phần đội tuyển quốc gia tham dự giải bóng bàn Cây vợt vàng diễn ra từ 31/10 tới. Trong hôm nay, vụ Thể thao thành tích cao cũng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để làm rõ trách nhiệm của các VĐV, thành viên ban huấn luyện xung quanh vụ việc này.

theo em việc loại 2 vđv ra khỏi đội tuyển ko phải bàn cãi -cái chính là án phạt có đủ độ răn đe ko mà thôi -còn 2 tháng nữa là hết năm 2012 -cái chính là LĐBBVN và tổng cục TDTT ra 1 án phạt có tính răn đe các vđv còn lại ko chỉ ở bộ môn BB mà còn nhiều bộ môn khác ,như vậy hình ảnh của TTVN ko bị bôi bẩn- tất cả là bản chất- muốn dạy dỗ các vđv thì ngay từ bé ,nó như việc ta uốn nắn cây cảnh ,phải uốn khi cành còn non ,để già uốn nó gãy mất
 

hoangminhhau

Trung Uý
- Chuyện 2 vdv đánh nhau đúng là đáng lên án và cần phải xử lí nghiêm khắc vì họ là tương lai của bóng bàn cũng như thể thao quốc gia, vì tuổi đời họ còn rất trẻ...(Đạt 19, Hoàng 21)
- Em thấy tình trạng các vdv Việt Nam chỉ có tập luyện và thi đấu nhưng không dược chú trọng đào tạo về văn hóa, đạo đức, tính chuyên nghiệp, tinh thần dân tộc...cho nên tình trạng chung là khi vdv nghỉ thi đấu rồi cũng chẳng biết làm nghề gì, ngoài cái môn thể thao mà họ tham gia.
- Em thấy VTV3 về lịch thi đấu cũng như thời gian thi đấu mỗi bản tin chỉ lướt qua 1, 2 phút nhưng khi có chuyện thấy nói kĩ thế....gần 4,5 phút lận quả là môn bóng bàn nếu muốn nhà đài chú ý có lẽ nên tạo nhiều scandal vào là được quan tâm ngay, như vụ mấy tuyển thu tennis dọa bỏ đội tuyển đó các bác nhỉ....?
 

hunghanoi

Super Moderators
Vụ hai VĐV bóng bàn ẩu đả: Cách chức HLV trưởng, loại tuyển thủ

Sau khi vụ việc hai tuyển thủ bóng bàn Đức Hoàng và Tiến Đạt ẩu đả nhau trong quá trình thi đấu giải VĐ Đông Nam Á tại Lào lan truyền trong dư luận, sáng nay, Tổng cục TDTT đã tổ chức một cuộc họp khẩn.

Chủ trì cuộc họp này là Vụ phó vụ thể thao thành tích cao 1 Phạm Đức Thành, ông Thành đồng thời cũng là TTK Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.


Được biết tại cuộc họp này, lãnh đạo Tổng cục TDTT yêu cầu hai tay vợt Tô Đức Hoàng (Tập đoàn dầu khí QG) và Lê Tiến Đạt (Quân đội) phải làm bản tường trình và kiểm điểm về sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Đồng thời cả hai tuyển thủ này cũng chính thức bị loại khỏi thành phần ĐT bóng bàn QG chuẩn bị tham dự giải Cây vợt vàng sẽ khởi tranh từ ngày 31/10 tới.

Về các hình thức kỷ luật cụ thể, Vụ phó vụ thể thao thành tích cao 1 Phạm Đức Thành cho biết: "Sau khi nghe các bên tường trình về sự việc, chúng tôi đã kiểm điểm nghiêm khắc các cá nhân có liên quan. Do có những hành vi phản cảm trên, hai VĐV Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt sẽ bị loại khỏi ĐTQG, trả về CLB. Ngoài ra, do công tác quản lý VĐV không đến nơi đến chốn, HLV trưởng Lê Xuân Phong sẽ bị cách chức và Trưởng bộ môn Nguyễn Đức Long tạm thời kiêm nhiệm vị trí này".

Trong khi đó, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho biết đã chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Trong thời gian tới, công tác tổ chức của đội tuyển bóng bàn cũng sẽ được chấn chỉnh một cách nghiêm túc.
 

linh729

Thượng Tá
Cá nhân mình thấy chuyện đánh nhau là bình thường. Mặc dù từ bé đến giờ mình chưa đánh lộn bao giờ.

Đàn ông con trai, nổi nóng đấm đạp vài phát ko có gì là suy đồi đạo đức. Vấn đề chính là nền giáo dục nào đã sản sinh ra những con người như thế.

Trong một đội tuyển mà có chuyện đánh đấm nhau thì chứng tỏ mức độ thân thiết là ko có, tính đồng đội là ko cao. Vì sao lại như vậy. Rõ ràng là do chế độ đào tạo con người của các nhà cầm quân có vấn đề. Chuyện phạt này phạt nọ thì ai chẳng làm được. Đến con nít cũng biết phạt nhau rồi.

Màu cờ sắc áo, hình ảnh đội tuyển VN ư ... Cụ thể nó là cái màu gì.?? Từ hàng chục năm nay, cái màu ấy có thay đổi, tiến triển gì ko, hay vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn bị tụt lùi.
Để tình trạng đó diễn ra, liệu có ai có lỗi ko ... Hay lại Lỗi này là lỗi của tập thể. Lỗi do hạn chế trong nhận thức.!!
 
Last edited:

Ruahoguom

Thiếu Uý
Tiến Ðạt thì có 1 vết sẹo trên mặt với vài mũi khâu!
Ðội tuyển BBVN cũng lộ ra 1 vết sẹo lớn mà khó dùng kem nghệ làm mờ được!!!!:p!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

binhlt

Trung Sỹ
Tôi tin Đạt và Hoàng sẽ nhận ra sự sai lầm nông nổi của mình để rồi vươn lên để mang lại vinh quang cho Bóng bàn Việt nam trong tương lai, tiếp bước các đàn anh Kiến Quốc ,Mạnh Cường, Tuấn Quỳnh ,Nam Hải ...
Tương lai vẫn còn ở phía trước các em , hãy vượt qua thời khắc này nhé :)
 

meoluoitmb

Đại Tá
2 ông vừa đánh nhau này sẽ tổ chức riêng cho 2 ông trẻ mà hăng này thi đấu với nhau một trận bóng bàn, đánh đúng 100 séc thật nghiêm túc. đánh liên tục cho nhớ và chừa.

Nói thật là đến anh em trong nhà nhiều khi còn oánh nhau đấy chứ nói gì chuyện này. chỉ có điều nên bình tĩnh và biết kiềm chế.
Cá nhân mình ko trách hai a bạn này nhiều, vì họ còn trẻ, nhưng trách những người quản lý và tổ chức, công tác quản lý quá yếu kém.
 

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
Vụ hai VĐV bóng bàn ẩu đả: Cách chức HLV trưởng, loại tuyển thủ

Sau khi vụ việc hai tuyển thủ bóng bàn Đức Hoàng và Tiến Đạt ẩu đả nhau trong quá trình thi đấu giải VĐ Đông Nam Á tại Lào lan truyền trong dư luận, sáng nay, Tổng cục TDTT đã tổ chức một cuộc họp khẩn.

Chủ trì cuộc họp này là Vụ phó vụ thể thao thành tích cao 1 Phạm Đức Thành, ông Thành đồng thời cũng là TTK Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.


Được biết tại cuộc họp này, lãnh đạo Tổng cục TDTT yêu cầu hai tay vợt Tô Đức Hoàng (Tập đoàn dầu khí QG) và Lê Tiến Đạt (Quân đội) phải làm bản tường trình và kiểm điểm về sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Đồng thời cả hai tuyển thủ này cũng chính thức bị loại khỏi thành phần ĐT bóng bàn QG chuẩn bị tham dự giải Cây vợt vàng sẽ khởi tranh từ ngày 31/10 tới.

Về các hình thức kỷ luật cụ thể, Vụ phó vụ thể thao thành tích cao 1 Phạm Đức Thành cho biết: "Sau khi nghe các bên tường trình về sự việc, chúng tôi đã kiểm điểm nghiêm khắc các cá nhân có liên quan. Do có những hành vi phản cảm trên, hai VĐV Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt sẽ bị loại khỏi ĐTQG, trả về CLB. Ngoài ra, do công tác quản lý VĐV không đến nơi đến chốn, HLV trưởng Lê Xuân Phong sẽ bị cách chức và Trưởng bộ môn Nguyễn Đức Long tạm thời kiêm nhiệm vị trí này".

Trong khi đó, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho biết đã chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Trong thời gian tới, công tác tổ chức của đội tuyển bóng bàn cũng sẽ được chấn chỉnh một cách nghiêm túc.

Thông tin Bác Hùng đưa ra và thông tin từ Tin Thể thao tối nay ( 19-10 ) e thấy có gì khác khác, không thấy nói đến chuyện cách chức HLV, nếu mà cách chức HLV k thay đổi được cách nghĩ, giải quyết cục bộ từ trước tới nay ( thi đấu, tuyển chọn... ) thì lại khó cho nền BB VN. Mong rằng mọi chuyện thay đổi đi theo chiều hướng tích cực, để BBVN có thể trở lại thời hoàng kim ngày xưa ( VMC, Thu Thủy...... ) và phát triển ngoài tầm khu vực.
 

Lục Tiên Sinh

Moderator
Staff member
Vừa dạo qua các báo mạng có nhiều người đọc ( Vnexpress, Dân trí, Dân việt, zing, vietnamnet.......) thấy thông tin về 2 VDV choảng nhau toàn lên trang nhất, có lẽ từ bây giờ trở đi BBVN được quan tâm nhiều hơn chăng ! chắc chắn Đạt và Hoàng càng nổi tiếng hơn ngoài lĩnh vực BB. Không khéo được các Đạo diễn mời tham gia đóng phim hành động thì hay, ngoài chửi nhau, lại đánh nhau ( Văn võ song toàn )
 

meoluoitmb

Đại Tá
hai bạn trẻ văn võ song toàn, ban huấn luyện, người quản lý thì thật chu đáo và tận tình, đưa cả võ thuật vào để rèn luyện thêm thể lực và nâng cao chất lượng quả zật và đặc biệt là quả lên gối + song phi.
 
Thực ra người nào tinh ý và quan tâm đến việc của đội tuyển Bóng bàn Việt Nam trong thời gian qua, từ khi chuẩn bị lực lượng và đến bây giờ khi xảy ra mọi chuyện dùm beng ở đội tuyển đều sẽ thấy được mục đích của Báo chí vào cuộc chủ yếu là muốn hạ uy tín của huấn Luyện viên Lê Xuân Phong. Không phải tự dưng mà báo chí vào cuộc như vậy, trong diễn đàn ta cũng có nhiều người làm báo và công tác trong ngành báo chí nên thừa hiểu hiện tượng thông tin một chiều, đa phần là có tiền của một ai đó điều khiển hoặc một thế lực nào đó hay nhờ những mối quan hệ nào đó, còn những người làm báo chân chính khi đưa tin một vấn đề gì trong xã hội cũng lấy thông tin từ nhiều phía chứ không bao giờ lấy thông tin ở một phía như vậy.
Còn về thực tế câu chuyện trong làng bóng bàn Việt Nam thực hư thế nào thì những người trong cuộc, những người được chứng kiến mới biết được, chuyện ghen ghét đối kỵ trong thể thao luôn luôn tồn tại, và các em trong vụ này chỉ là nạn nhân của người lớn. Là người công tác trong ngành thể thao nên ít nhiều tôi cũng có một ít kiến thức và kinh nghiệm, trong thể thao chuyên nghiệp việc để các vận động viên già có kinh nghiệm gánh vác trọng trách quốc gia là rất quan trọng nhưng việc lựa chọn vận động viên trẻ có khả năng đi thi đấu cọ sát để thành những vận động viên kế cận còn quan trọng hơn rất nhiều nếu muốn phát triển mang tính chất lâu dài, quay lại việc lựa chọn vận động viên vào đội tuyển quốc gia tham gia giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á, khi nhiều người của một số đơn vị khác phản đối vận động viên Tiến Đạt của Đoàn Quân Đội vào đội tuyển với lý do thành tích đơn nam ở giải Vô địch năm 2012 không được tốt khi thua đàn anh Đinh Quang Linh 4-2 tại vòng 32 vào 16, và một lý do nữa là Đạt không tham gia giải Đội mạnh Toàn quốc năm 2012 với lý do gia đình tự túc cho em tập huấn tại Trung Quốc (Tại giải này năm 2011 Đạt vươt qua các đàn anh để dành chức vô địch), chính vì lý do đó và một số cá nhân đã bỏ tiền nhờ báo chí can thiệp nhằm bôi nhọ danh dự của huấn luyện viên Lê Xuân Phong vì cho rằng huấn luyện viên này ưu ái vận động viên của mình nên mới cố tình cho Đạt vào danh sách đội hình Quốc gia tham gia giải bóng bàn Đông Nam Á, xin thưa với các bạn rằng, việc không tham gia giải đội mạnh và thành tích của Đạt tại giải vô địch 2012 là không tốt chỉ là lý do để một số cá nhân mượn cớ để nhờ báo chí chỉ trích huấn Luyện viên Phong mà thôi còn về việc quyết định ghi tên Đạt vào đội tuyển quốc gia theo tôi và một số người khác là hoàn toàn hợp lý vì Đạt là vận động viên trẻ nhất đội dự tuyển và ít nhiều đã khẳng định được khả năng của mình bằng những cuộc thi đấu nội bộ tại trung tâm quốc gia, trước ngày lên đường ban huấn luyện cũng đã cho các vận động viên thi đấu nội bộ với hình thức đấu vòng tròn tính điểm và Đạt đã thắng tất cả các thành viên còn lại và chỉ thua duy nhất một trận trước đàn anh Huy Hoàng của đơn vị T&T và xếp thứ nhất, chính căn cứ vào phong độ của các vận động viên tại thời điểm đó mà Huấn luyện viên trưởng Lê Xuân Phong khi sang bên Lào đã đưa ra đội hình chính thức của mình là Trần Tuấn Quỳnh đánh chủ lực, Lê Tiến Đạt đánh tiên phong và Đinh Quang Linh đánh thứ yếu, Việc lựa chọn đội hình như vậy đã bị một số cá nhân nhờ báo chí nói là Huấn luyện viên Phong đã ưu ái vận động viên của mình và có một số bài báo đã nói vận động viên Hoàng Bư đã phải khóc tại nhà thi đấu vì oan ức không được vào đội hình chính, không biết việc đó có phải là thật hay không? nhưng thử hỏi nếu là thật thì không hiểu vận động viên Hoàng "Bư" có suy nghĩ gì mà lại khóc, khi thi đấu kiểm tra ở nhà Hoàng "bư" cũng bị hạ vợt trước Đạt. Và trong trận đầu tiên gặp Thái Lan cả 3 vận động viên được ban huấn luyện được lựa chọn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mang về trận thắng trước Thái Lan. Sau trận đấu đó đã xảy ra việc Hoàng "Chốp" và Đạt đánh nhau cũng dễ hiểu khi 1 đàn em được đánh chính và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đương nhiên sẽ bị đàn anh đối kỵ, ghen ghét, bắt đầu từ chêu đùa từ một số vận động viên lớn tuổi nói Hoàng "Chốp" đi làm công tác phục vụ và cười đùa, lúc đó theo bản năng Đạt có cười góp vui, nhưng Đạt không biết đó là lý do để đàn anh Hoàng "Chốp" bắt lỗi, sau đó có xúc phạm Đạt với ý là Nhà Đạt phải bỏ tiền đút cho HLV thì mới được tham gia đội tuyển, và đôi bên có nói qua nói lại rồi Hoàng " Chốp" hất cả cốc nước vào mặt Đạt, sau đó Đạt có nói "Làm gì đấy" và Hoàng Chốp gọi Đạt ra ngoài và Đạt ra theo, sau đó Hoàng Chốp lao vào định đánh Đạt thì theo bản năng Đạt đã đạp lại, sau đó vận động viên Trần Tuấn Quỳnh đã can ngăn và giữ Đạt thì Hoàng "Chốp" lên gối thẳng vào mặt Đạt gây rách và phải khâu 5 mũi. Sự việc xảy ra như vậy, chỉ trách các em còn trẻ quá, không nghĩ được một điều là mình đang mang một trọng trách quan trọng là trên ngực mình có lá cờ Tổ Quốc,
Còn chuyện báo chí đưa tin một chiều nhằm bôi nhọ danh dự của một ai đó thì không phải tôi và các bạn đều biết trong bối cảnh phát triển hiện nay, trong diễn đàn chúng ta tôi biết có nhiều người là phóng viên nên khi viết ra nhưng điều tâm sự này rất mong những người đó hiểu và thông cảm, chỉ mong rằng các nhà báo, phóng viên hãy sử dụng ngòi bút của mình viết ra những bài báo đúng với nội dung, đừng vì vài đồng tiền của một số người mà đánh mất niềm tin của mọi người dân đối với ngành báo.
Trên đây là một số lời tâm sự cám ơn mọi người đã đọc.
 
Last edited:

cắt khéo

Binh Nhất
Thực ra người nào tinh ý và quan tâm đến việc của đội tuyển Bóng bàn Việt Nam trong thời gian qua, từ khi chuẩn bị lực lượng và đến bây giờ khi xảy ra mọi chuyện dùm beng ở đội tuyển đều sẽ thấy được mục đích của Báo chí vào cuộc chủ yếu là muốn hạ uy tín của huấn Luyện viên Lê Xuân Phong. Không phải tự dưng mà báo chí vào cuộc như vậy, trong diễn đàn ta cũng có nhiều người làm báo và công tác trong ngành báo chí nên thừa hiểu hiện tượng thông tin một chiều, đa phần là có tiền của một ai đó điều khiển hoặc một thế lực nào đó hay nhờ những mối quan hệ nào đó, còn những người làm báo chân chính khi đưa tin một vấn đề gì trong xã hội cũng lấy thông tin từ nhiều phía chứ không bao giờ lấy thông tin ở một phía như vậy.
Còn về thực tế câu chuyện trong làng bóng bàn Việt Nam thực hư thế nào thì những người trong cuộc, những người được chứng kiến mới biết được, chuyện ghen ghét đối kỵ trong thể thao luôn luôn tồn tại, và các em trong vụ này chỉ là nạn nhân của người lớn. Là người công tác trong ngành thể thao nên ít nhiều tôi cũng có một ít kiến thức và kinh nghiệm, trong thể thao chuyên nghiệp việc để các vận động viên già có kinh nghiệm gánh vác trọng trách quốc gia là rất quan trọng nhưng việc lựa chọn vận động viên trẻ có khả năng đi thi đấu cọ sát để thành những vận động viên kế cận còn quan trọng hơn rất nhiều nếu muốn phát triển mang tính chất lâu dài, quay lại việc lựa chọn vận động viên vào đội tuyển quốc gia tham gia giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á, khi nhiều người của một số đơn vị khác phản đối vận động viên Tiến Đạt của Đoàn Quân Đội vào đội tuyển với lý do thành tích đơn nam ở giải Vô địch năm 2012 không được tốt khi thua đàn anh Đinh Quang Linh 4-2 tại vòng 32 vào 16, và một lý do nữa là Đạt không tham gia giải Đội mạnh Toàn quốc năm 2012 với lý do gia đình tự túc cho em tập huấn tại Trung Quốc (Tại giải này năm 2011 Đạt vươt qua các đàn anh để dành chức vô địch), chính vì lý do đó và một số cá nhân đã bỏ tiền nhờ báo chí can thiệp nhằm bôi nhọ danh dự của huấn luyện viên Lê Xuân Phong vì cho rằng huấn luyện viên này ưu ái vận động viên của mình nên mới cố tình cho Đạt vào danh sách đội hình Quốc gia tham gia giải bóng bàn Đông Nam Á, xin thưa với các bạn rằng, việc không tham gia giải đội mạnh và thành tích của Đạt tại giải vô địch 2012 là không tốt chỉ là lý do để một số cá nhân mượn cớ để nhờ báo chí chỉ trích huấn Luyện viên Phong mà thôi còn về việc quyết định ghi tên Đạt vào đội tuyển quốc gia theo tôi và một số người khác là hoàn toàn hợp lý vì Đạt là vận động viên trẻ nhất đội dự tuyển và ít nhiều đã khẳng định được khả năng của mình bằng những cuộc thi đấu nội bộ tại trung tâm quốc gia, trước ngày lên đường ban huấn luyện cũng đã cho các vận động viên thi đấu nội bộ với hình thức đấu vòng tròn tính điểm và Đạt đã thắng tất cả các thành viên còn lại và chỉ thua duy nhất một trận trước đàn anh Huy Hoàng của đơn vị T&T và xếp thứ nhất, chính căn cứ vào phong độ của các vận động viên tại thời điểm đó mà Huấn luyện viên trưởng Lê Xuân Phong khi sang bên Lào đã đưa ra đội hình chính thức của mình là Trần Tuấn Quỳnh đánh chủ lực, Lê Tiến Đạt đánh tiên phong và Đinh Quang Linh đánh thứ yếu, Việc lựa chọn đội hình như vậy đã bị một số cá nhân nhờ báo chí nói là Huấn luyện viên Phong đã ưu ái vận động viên của mình và có một số bài báo đã nói vận động viên Hoàng Bư đã phải khóc tại nhà thi đấu vì oan ức không được vào đội hình chính, không biết việc đó có phải là thật hay không? nhưng thử hỏi nếu là thật thì không hiểu vận động viên Hoàng "Bư" có suy nghĩ gì mà lại khóc, khi thi đấu kiểm tra ở nhà Hoàng "bư" cũng bị hạ vợt trước Đạt. Và trong trận đầu tiên gặp Thái Lan cả 3 vận động viên được ban huấn luyện được lựa chọn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mang về trận thắng trước Thái Lan. Sau trận đấu đó đã xảy ra việc Hoàng "Chốp" và Đạt đánh nhau cũng dễ hiểu khi 1 đàn em được đánh chính và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đương nhiên sẽ bị đàn anh đối kỵ, ghen ghét, bắt đầu từ chêu đùa từ một số vận động viên lớn tuổi nói Hoàng "Chốp" đi làm công tác phục vụ và cười đùa, lúc đó theo bản năng Đạt có cười góp vui, nhưng Đạt không biết đó là lý do để đàn anh Hoàng "Chốp" bắt lỗi, sau đó có xúc phạm Đạt với ý là Nhà Đạt phải bỏ tiền đút cho HLV thì mới được tham gia đội tuyển, và đôi bên có nói qua nói lại rồi Hoàng " Chốp" hất cả cốc nước vào mặt Đạt, sau đó Đạt có nói "Làm gì đấy" và Hoàng Chốp gọi Đạt ra ngoài và Đạt ra theo, sau đó Hoàng Chốp lao vào định đánh Đạt thì theo bản năng Đạt đã đạp lại, sau đó vận động viên Trần Tuấn Quỳnh đã can ngăn và giữ Đạt thì Hoàng "Chốp" lên gối thẳng vào mặt Đạt gây rách và phải khâu 5 mũi. Sự việc xảy ra như vậy, chỉ trách các em còn trẻ quá, không nghĩ được một điều là mình đang mang một trọng trách quan trọng là trên ngực mình có lá cờ Tổ Quốc,
Còn chuyện báo chí đưa tin một chiều nhằm bôi nhọ danh dự của một ai đó thì không phải tôi và các bạn đều biết trong bối cảnh phát triển hiện nay, trong diễn đàn chúng ta tôi biết có nhiều người là phóng viên nên khi viết ra nhưng điều tâm sự này rất mong những người đó hiểu và thông cảm, chỉ mong rằng các nhà báo, phóng viên hãy sử dụng ngòi bút của mình viết ra những bài báo đúng với nội dung, đừng vì vài đồng tiền của một số người mà đánh mất niềm tin của mọi người dân đối với ngành báo.
Trên đây là một số lời tâm sự cám ơn mọi người đã đọc.

như pinpong đam mê nói là tất cả các bài viết trên báo- trên truyền hình là chỉ đứng về 1 phía -ko khách quan-tổng cục TDTT-LĐBBVN đọc bài viết của pingpong có thể sẽ xem xét hình thức kỷ luật với ĐẠT Và CHỐP -tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại phải ko bạn- qua sự việc này mình tin ĐẠT và CHỐP sẽ trưởng thành rất nhiều
 
như pinpong đam mê nói là tất cả các bài viết trên báo- trên truyền hình là chỉ đứng về 1 phía -ko khách quan-tổng cục TDTT-LĐBBVN đọc bài viết của pingpong có thể sẽ xem xét hình thức kỷ luật với ĐẠT Và CHỐP -tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại phải ko bạn- qua sự việc này mình tin ĐẠT và CHỐP sẽ trưởng thành rất nhiều

điều quan trọng là những người làm thể thao phải làm bằng cái tâm của mình, còn đối với các em cần phải biết trách nhiệm của mình khi gánh vác trọng trách đối với Quốc Gia nhất là khi ở nước ngoài, người Việt Nam ta bao đời nay có dấu ấn là "Đoàn kết" vậy mà các em đã vô tình đánh mất hình ảnh đẹp của cả một dân tộc như vậy thì với bất cứ lý do gì cũng không thể tha thứ được, nhưng quan trọng là các em nhận ra lỗi của mình và sửa sai, hình thức kỷ luật đối với cả 2 em lần này tôi thấy là hợp lý, chỉ mong rằng các bạn làm công tác báo chí hãy dùng ngòi bút của mình theo đúng nghĩa và đúng lương tâm. Đừng vì tiền hay vì điều gì đó mà đánh mất lòng tin của nhân dân đối với cả ngành Báo.
 

Mr.DJ

Binh Nhất
Tuổi trẻ bồng bột thiếu kiềm chế, dù sao cũng đã bị trừng phạt. Nhưng cái sự việc này, cái hiềm khích này nó khởi nguồn từ đâu? Là từ cách thức tuyển chọn và đối xử thiếu công bằng, không thuyết phục của "các chú, các bác". Hai đồng chí này suy cho cùng vừa đáng giận vừa đáng thương!
 

Bình luận từ Facebook

Top