langngoi
Đại Tá
hề mộ thật đấy bố ahMộ thật thì không biết, còn mộ Tế Xương trong Công viên Hồ Vị Hoàng thì biết, gần Quảng trường Tượng đài Trần Hưng Đạo, trước cửa Nhà hát thành phố, quanh đấy là phố Vị Xuyên, ...
hề mộ thật đấy bố ahMộ thật thì không biết, còn mộ Tế Xương trong Công viên Hồ Vị Hoàng thì biết, gần Quảng trường Tượng đài Trần Hưng Đạo, trước cửa Nhà hát thành phố, quanh đấy là phố Vị Xuyên, ...
Một góc/1 là đồn công an, chỗ bán hoa, lẵng hoa và các quán cafe vỉa hèhề mộ thật đấy bố ah, sông Vị ngày xửa bg còn lại mỗi cái hồ Vị Hoàng đó cụ ah, em ít về ND, nhưng clb cụ hỏi nó nằm ở 1 góc hồ đó!
hề cái góc nhà thờ ấyMột góc/1 là đồn công an, chỗ bán hoa, lẵng hoa và các quán cafe vỉa hè
Một góc/2 phía phố Vị Xuyên
Một góc/3 là ngã tư gần cái tháp nhà thờ.
Một góc là góc còn lại
Thì là góc nào ?
Lần tới về Nam Định sẽ ghé qua chơi thử, cách nhà tao mỗi cái hồhề cái góc nhà thờ ấy![]()
hề nhà vợ ở chỗ gốc mít à?Lần tới về Nam Định sẽ ghé qua chơi thử, cách nhà tao mỗi cái hồ
Nhà tao, chứ về nhà vợ thì ở Hà Nội, còn về quê vợ thì đi hết miền Trung, từ Nghệ An, Quảng Bình, rồi Huếhề nhà vợ ở chỗ gốc mít à?
Nhà mình ở TP Nam Định. Mẹ và chị mình hiện tại vẫn ở đó. Bạn rảnh ghé qua CLB của chị mình chơi.Lớp em có thẳng bạn người ở huyện Ý Yên- NĐịnh, nó bảo cách chợ. Viềng độ 5km, không biết có gần nhà anh @Timoboll nổi giận k ạ?
ơ bố này gốc HY mà sao tự dưng lại nhà tao ND?Nhà tao, chứ về nhà vợ thì ở Hà Nội, còn về quê vợ thì đi hết miền Trung, từ Nghệ An, Quảng Bình, rồi Huế
Cậu mợ chuyển xuống Nam Định, bà ngoại cũng về theo, bà mất 6 năm trước, nhưng giờ đến giỗ thì cả nhà đều xuống ăn giỗ, có việc cưới xin của bọn em họ đều xuống, nên tính ra mỗi năm xuống Nam Định tầm 4-5 lầnơ bố này gốc HY mà sao tự dưng lại nhà tao ND?
hề ra dzậy, em chỉ thấy dân ND đi khắp nơi kiếm cháo, chứ lại có vụ chuyển về ND thì thật là hơi dịCậu mợ chuyển xuống Nam Định, bà ngoại cũng về theo, bà mất 6 năm trước, nhưng giờ đến giỗ thì cả nhà đều xuống ăn giỗ, có việc cưới xin của bọn em họ đều xuống, nên tính ra mỗi năm xuống Nam Định tầm 4-5 lần
Thời trước khi chú lớn, khi ấy, anh vẫn còn về quê cởi chuồng tắm ao, thì Nam Định với Sở Ngoại thương Nam Định vẫn là cả một thế lực đấy, nó giống như Seaprodex, Vosco, Viễn Dương thời đó ấyhề ra dzậy, em chỉ thấy dân ND đi khắp nơi kiếm cháo, chứ lại có vụ chuyển về ND thì thật là hơi dị![]()
Thời trước khi chú lớn, khi ấy, anh vẫn còn về quê cởi chuồng tắm ao, thì Nam Định với Sở Ngoại thương Nam Định vẫn là cả một thế lực đấy, nó giống như Seaprodex, Vosco, Viễn Dương thời đó ấy
Thời đó ngay sau bao cấp, Liên Xô và mình trao đổi HÀNG ĐỔI HÀNG để duy trì khối thịnh vượng Vacxava, vải may mặc, vải thiều, long nhãn, ... vẫn là hàng hóa có giá trị kinh tế cao đối với các nước châu Âu, và Nam Định là một trong các sở đối ngoại đổi hàng với Đức Tiệp và các nước Đông Âu đấy
Cái anh chém có phải là thời trẻ con anh gặp đâu, mà là sau này anh đọc về cái thời kỳ huy hoàng ấy, rồi so lại với điều kiện thực tế anh trải quagớm tiền bối hơn mềnh có hơn 300 ngày mà chém nghe vãi cả 1 số thứ
thật là kinh hoàng.
Chị Liễu là chị gái e. Thế hệ trẻ bb Nam Định hầu hết là học sinh chị Liễu. Tiêu biểu của thế hệ trước là chị Lương Thị Tám của Quân đội, tuyển chính quốc gia nhiều năm, đi dự Seagames nhiều lần. Cả anh Trung lác, huấn luyện viên đội Hà Nội bây giờ (huấn luyện viên của Tú mẩu đấy ạ) cũng là học sinh ruột của chị Liễu. Thế hệ trẻ Quân đội hồi xưa nhiều tài năng như Hạnh, Thắng cua ( huy chương bạc bóng bàn cộng đồng người Việt toàn Châu Âu) cũng là học sinh chị ấy. Nhiều lắm. Đến bọn trẻ bây giờ thì có Thảo đội Hà Nội, cũng là 1 tài năng của nữ Việt Nam hiện tại. Chị Liễu sinh năm 1970, ko lập gia đình, cả cuôc đời chỉ dành huấn luyện các cháu, là tượng đài của bóng bàn Nam Định.
Cuối tuần e về đc mà. Hi. A xếp lịch đi e về tập cho mọi người ngay.
Vậy chú là con nhà nòi rồi. thảo nào a gần U40 mà tập mãi chẳng bằng chúChị Liễu là chị gái e. Thế hệ trẻ bb Nam Định hầu hết là học sinh chị Liễu. Tiêu biểu của thế hệ trước là chị Lương Thị Tám của Quân đội, tuyển chính quốc gia nhiều năm, đi dự Seagames nhiều lần. Cả anh Trung lác, huấn luyện viên đội Hà Nội bây giờ (huấn luyện viên của Tú mẩu đấy ạ) cũng là học sinh ruột của chị Liễu. Thế hệ trẻ Quân đội hồi xưa nhiều tài năng như Hạnh, Thắng cua ( huy chương bạc bóng bàn cộng đồng người Việt toàn Châu Âu) cũng là học sinh chị ấy. Nhiều lắm. Đến bọn trẻ bây giờ thì có Thảo đội Hà Nội, cũng là 1 tài năng của nữ Việt Nam hiện tại. Chị Liễu sinh năm 1970, ko lập gia đình, cả cuôc đời chỉ dành huấn luyện các cháu, là tượng đài của bóng bàn Nam Định.
Cuối tuần e về đc mà. Hi. A xếp lịch đi e về tập cho mọi người ngay.
LúcLúc nào chả có thời gian a. A cứ ra đi. Hehe.Vậy chú là con nhà nòi rồi. thảo nào a gần U40 mà tập mãi chẳng bằng chúmà chú còn nợ vụ dậy anh kê chặn đấy! bây giờ về quản lý CLB đấy có thời gian dậy được anh k đấy?
![]()
Về quản lý clb nào đấy ?LúcLúc nào chả có thời gian a. A cứ ra đi. Hehe.
OkLúcLúc nào chả có thời gian a. A cứ ra đi. Hehe.
E giờ về sinh hoạt tại CLB Hỏa Châu Hồng Mai mà a. E với mấy a e trình độ tương đối tốt mở trung tâm đào tạo mà. E viết ở đầu topic rùi. Tiện ở CLB thì mời mọi người ai có thời gian qua giao lưu mà a.Về quản lý clb nào đấy ?