*** Lôi Đài BMB - Đà Nẵng ***

manhlinh

Trung Uý
KẾT QUẢ LÔI ĐÀI BMB NGÀY 2/5/2015
Hạng B :
LÊ BÙI NAM 4 - 1 ĐẶNG NGUYÊN VŨ
Hạng A :
NGUYỄN TUẤN AN 4-1 TRẦN PHƯỚC KHOA
XIN CHÚC MỪNG ANH AN CÒI và ANH NAM ĐIỆN . Cám ơn các khán giả đã đén xem và cổ vũ cho các vdv
Chúc mừng anh Nam điện, và anh An còi, hôm nay các anh đã đánh 1 trận thật xuất sắc, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp,
 

namđiện

Hạ Sỹ
Với phong độ vững vàng như hiện tại thì chú An Còi và Anh Nam Điện sẽ là 2 tượng đài vững chắc của lôi đài BMB. hy vọng tuần tới sẽ có 2 luồng sinh khí mới để dập tắt 2 ngọn lửa đang cháy 1 cách mạnh mẽ này.
Phuong BMB oi chú An còi của e còn nhỏ hon anh 2 tuoi đấy . đừng thấy cái đầu bạc của AN coi mà goi bằng chú nhé.hiiii
 
Quá thất vọng! Dù toàn gỡ hoà rồi lại dẫn điểm nhưng vẫn thua...:(:(, tuần trước sung mãn nhưng không đánh được, tuần này lại thua, âu cũng là ý trời! Dù sao cũng công nhận dạo này phong độ anh An rất tốt, chúc mừng anh.
 

anzippo

Đại Tá

Quá thất vọng! Dù toàn gỡ hoà rồi lại dẫn điểm nhưng vẫn thua...:(:(, tuần trước sung mãn nhưng không đánh được, tuần này lại thua, âu cũng là ý trời! Dù sao cũng công nhận dạo này phong độ anh An rất tốt, chúc mừng anh.
Trước trận đấu An Còi nhìn nhận mình cửa dưới và cũng như giới chuyên môn bb ĐN , có thể nói trận này Khoa đánh chưa đúng với trình của khoa , Khoa cũng bị áp lực cho nên nhiều quả dò gà mà Khoa đánh hỏng , cám ơn BTC và người hâm mộ đến xem và cổ vũ , hẹn gặp 18h 00 ngày 9/5/2015
 

manhlinh

Trung Uý
Trận đấu hôm qua, theo nhìn nhận của riêng cá nhân tôi thì tâm lý của Khoa ko được tốt cho lắm, Khoa vào trận với tâm lý trên cơ, được nhiều người kỳ vọng nên Khoa đánh ko được tự nhiên, không toát được cái "thần" vốn có của mình, còn An còi vào trận với tâm lý nhẹ nhàng, trong thâm tâm An còi ko quá đặt nặng vấn đề thắng - thua, vì ít ra An cũng đã 3 lần chủ đài rồi, nhìn nhận 1 cách khách quan cái "TÂM" của An còi vững hơn. Trong những trận đỉnh cao như thế này ai vững "TÂM" hơn thì người ấy thắng. thật tiếc cho KHoa toàn dẫn điểm nhưng cuối cùng thua, nhưng cũng phải công nhận An còi đánh hay. Xin được chia buồn với Khoa và xin chúc mừng An còi
 
Last edited:

anzippo

Đại Tá
Trận đấu hôm qua, theo nhìn nhận của riêng cá nhân tôi thì tâm lý của Khoa ko được tốt cho lắm, Khoa vào trận với tâm lý trên cơ, được nhiều người kỳ vọng nên Khoa đánh ko được tự nhiên, không toát được cái "thần" vốn có của mình, còn An còi vào trận với tâm lý nhẹ nhàng, trong thâm tâm An còi ko quá đặt nặng vấn đề thắng - thua, vì ít ra An cũng đã 3 lần chủ đài rồi, nhìn nhận 1 cách khách quan cái "TÂM" của An còi vững hơn. Trong những trận đỉnh cao như thế này ai vững "TÂM" hơn thì người ấy thắng. thật tiếc cho KHoa toàn dẫn điểm nhưng cuối cùng thua, nhưng cũng phải công nhận An còi đánh hay. Xin được chia buồn với Khoa và xin chúc mừng An còi
Không chia buồn ai cả , Khoa An Còi , @ manhlinh và tất cả ACE bb Đà Nẵng đều chiến thắng
 

DucCat

Đại Tá
Phía ngoài biển có CLB Kim Đan thôi. ĐN nhỏ, từ ngoài bờ biển mất khoảng 10p là đến các CLB bb thôi. Hãy ghé BMB đăng ký phá đài 1 trận đi.
Thank!Thế đăng kí BMB ở đâu thế?để khi nào vào Đà Nẵng thì mình đăng kí đánh thử 1 trận!
 

o3ma

Đại Tá
Thank!Thế đăng kí BMB ở đâu thế?để khi nào vào Đà Nẵng thì mình đăng kí đánh thử 1 trận!
Bạn đang ở "nhà người ta" mà lại hỏi đăng ký ở đâu? Nên nhớ là chỉ đấu vào tối T7 thôi nha. Hãy nghiên cứu xem hạng và làm 1 trận đi.
 

Bình luận từ Facebook

Top