GiẢi tay vỢt phong trào hay nhẤt tp hcm mỞ rỘng tranh cup newgy lẦn thỨ i

kute

Binh Nhì
giải này mạnh quá hỉ, nhưng sao chỉ tổ chức cho Nam không vậy?? còn mấy chị em nữ bị bỏ quên ah, thời buổi này sao vẫn còn trọng nam khinh nữ vậy ha?
 

saridao

Super Moderators
Giải quá hay mà sáng bận quá, gần cuối ngày mới ghé xem duoc 2 trận bán kết và chung kết.
Bán kết 1 : Phú sóc chấp Huy redbull 2-0 và thắng nhẹ nhàng 3-1
Bán kết 2 : Hoài Nam chấp Đông LA 0-2-0 và thua Đông 1-3
Chung kết dù Đông LA được +2 vẫn ko thể vượt qua được Phú sóc đẳng cấp vượt trội và đành chấp nhận giải nhì.
Giải này thằng e Huy redbull đánh quá xuất sắc hạng 3 là quá thành công.
 

Drhongson

Đại Tá
Phải công nhận 1 điều là hiếm có giải nào có chất lượng chuyên môn cao như giải này.
Và đáng ghi nhận là hầu hết các đấu thủ đều woánh hay hơn hẳn ngày thường
(có lẽ do được gặp đối thủ xứng tầm).
Chơi nổi bật thì có nhiều lắm , Hà Yên bái chơi rất hay , cống hiến nhiều pha bóng cực kỳ bay bổng lãng mạn
kỹ thuật cao , thu hút rất đông khán giả theo dõi.
Nghĩa Bụm chơi tốt , 2 càng rất đều .
Tùng Daklak và Tùng Vũng tàu cống hiến nhiều trận tuyệt vời , nhất là Tùng daklak xém cho Phú sóc ôm hận.
Diệp Thế Lân trình diễn lối chơi đều tăm tắp , Lân và Vũ bình hoà là 2 tay vợt thường có nhiều pha
bóng qua lại đẹp mắt nhất.
Ngọc Thuận ,Đăng Vũ , Duy con , Tí Long woánh có vẻ hơi dưới sức 1 xíu .
Đông Long an quá đều , quá cứng cựa , có lẽ bất cứ ai muốn thắng Đông đều phải mướt mồ hôi..
Huy Redbull chơi nổi bật nhất , Huy vượt qua nhiều anh tài tên tuổi ,
chỉ chịu nhường bước ở bán kết trước Phú sóc.
Hoài Nam woánh cũng xuất sắc , càng phải cực hay , mạnh và hiệu quả rất cao.
Phú sóc thì quá bản lãnh , biết dưỡng sức đường dài , anh chấp nhận vé nhì bảng , vào thắng liên tiếp ,
Tính ra qua 7 trận , Phú gặp tới 6 tay vợt thuận tay trái .
Phú quá bản lĩnh , vượt qua rất nhiều tình huống hiểm nghèo ... và đăng quang xứng đáng.
Giải này tuyệt vời .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Sáng sớm mình nghe Phú sóc tâm sự với người yêu (cô Mỹ Nhân , sinh viên Đà nẵng)
nói rằng kỳ này lo dạy chứ ít woánh giải , chắc khó có cơ hội .
Thế mà đến chiều , người yêu gọi hỏi tin , Phú báo tin vừa đoạt giải nhất ,
nàng Mỹ Nhân mừng quá khóc nức nở trong điện thoại , mình ngồi kế bên nghe vậy thấy cũng xúc động lây.
chúc mừng Phú sóc , chúc mừng 2 bạn trẻ.
 

Drhongson

Đại Tá
Giải này thu hút 1 lượng khán giả đông nhất mà mình từng biết .
Nhiều bác từ Bình dương , Tây ninh , Đồng nai ... kéo về .
Giới mộ điệu Sài gòn thì hầu như đủ mặt. anh em tay bắt mặt mừng , bàn tán bình luận ...
Mình nghe Cường anti phát biểu 1 câu <<em bận túi bụi , nhưng giải hay quá , em phải ở lại xem tới cùng >>.
Mỗi lần đi xem giải , thấy đông khán giả , lòng thật vui sướng .
Cám ơn các nhà tổ chức , cám ơn xới VĂN THÁNH đã cho ra lò 1 giải đấu thật hay .
Nghe nói sẽ thành giải truyền thống hàng năm . Vui quá.
 

NTBB

Super Moderators
Hôm nay phải tham gia giải của F7 PN nên ko đi xem các cao thủ thi đấu được - tiếc quá ! Xin chúc mừng Phú Sóc !
 

hibiki

Moderator
Các trận căng nhất có lẽ phải kể đến trận:

Đông Long An - Hà Yên Bái với một pha bon hay không bon, tỉ số cũng suýt sao ở set 5. Đông giành chiến thắng trong gang tấc.

Trận Duy con - Tùng Vũng Tàu cũng gay cấn khi set 5 đánh đồng thì Duy con lại để thua trong thế đáng lẽ ra phải thắng khi tỉ số đang là 10-8 nghiêng về Tùg Vũng Tàu, Duy con gỡ hoà 10-10, lên 11-11, Duy con giao bóng, Tùng Vũng Tàu đỡ nhổng lên, Duy con bắn cổ tay sang bên phải nhưng ra ngoài, và Tùng Vũng Tàu dẫn trước 12-11 và kết thúc với tỉ số 13-11 cho Tùng.

Nghĩa bụm - Trần Hoài Nam: Nghĩa dẫn trước 2 set nhưng lại để Nam gỡ hoà 2-2 và tỉ số cuối 11-8 cho Nam khi Nghĩa bụm đã bị tâm lý khi có "sự động viên về....." ở bên ngoài.

Duy cò ma - Huy red bull: Huy liên tục bắn gai trái khiến cò ma trắng tay ở 2 set đầu, tuy nhiên bằng ý chí và sự cổ vũ của đông đảo gà nhà Văn Thánh đã giúp Duy gỡ hoà 2-2 trong thế Duy đã hoá giải được các cú bắn gai trái của Huy. Nhưng trong một ngày thi đấu quá sung sức và hay hơn hẳn ngày thường, Huy red bull đã tiến thẳng tới vòng bán kết (và sau này giành lá cờ và phong bì 1.000.000đ cho hạng 3)

Phú sóc - Tùng Daklak: dẫn trước dễ dàng 2-0 nhưng Tùng daklak chơi như lên đồng gỡ hoà 2-2, set 5 gẫn 7-4, Phú sóc tưởng chừng như out nhưng có lẽ có 1 sức mạnh "tinh thần" nào đó đã khiến Phú chiến thắng và thẳng tiến đến chức vô địch khá dễ dàng sau trận này.
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Giải này quá hay và chất lượng! Thông tin là giải sẽ được tổ chức hàng năm. Nếu được vậy thì quá tuyệt cho các VĐV, cho phong trào bóng bàn thành phố và cho cả giới ngộ điệu được tận hưởng những pha bóng đẳng cấp.
 

PhuSoc

Trung Uý
xin cảm ơn tất cả mọi người.giải lần này về chuyên môn rất chất lượng toàn cao thủ.
Giải lần này Phú champion có phần may mắn nhiều.rất cảm ơn chú drson anh cường anti anh intienthuan và anh Thọ học trò phú luôn theo suốt phú trong quá trình.1 ngày đấu 7 trận liên tiếp thực sự rất mệt.nó giống như chạy điền kinh 2000m phải biết phân bố sức.
Cảm Xúc quá Vui Sướng quá.
 

Nexysahara

Trung Sỹ
xin cảm ơn tất cả mọi người.giải lần này về chuyên môn rất chất lượng toàn cao thủ.
Giải lần này Phú champion có phần may mắn nhiều.rất cảm ơn chú drson anh cường anti anh intienthuan và anh Thọ học trò phú luôn theo suốt phú trong quá trình.1 ngày đấu 7 trận liên tiếp thực sự rất mệt.nó giống như chạy điền kinh 2000m phải biết phân bố sức.
Cảm Xúc quá Vui Sướng quá.

Chắc có lẻ vì em mà ông bầu ITT hy sinh hai thằng ku chốt thí DTL.LTN.kakakakakakaka LÒ HẤP HƠI ĐÃ GHI TÊN PHÚ LỰC SĨ
 

Drhongson

Đại Tá
Giải này Huy Redbull là tay vợt chơi đặc biệt xuất sắc , anh chơi hiệu quả rất cao ,
(giống như tại giải KTS hôm trước vậy ) phô diễn kỹ thuật chơi Gai thật tuyệt vời , thu hút toàn bộ khán giả .
Nhất định Huy sẽ nhớ mãi giải này , như 1 kỷ niệm đẹp bậc nhất trong đời thi đấu .
Chúc mừng Huy .

Trần Hoài Nam cũng cho mọi người thấy thế nào là những cú giật FH cực mạnh ,
xem trận Nam woánh với Nghĩa bụm , với Đông Long an , mình thấy hy vọng nhiều ở tương lai của Nam .

Đông Long an luôn là tay vợt đáng nể bậc nhất , lối chơi cực đều , nhất là càng trái , Đông cứ miệt mài chiến đấu
và lầm lũi vô sâu nhất .

Tùng Daklak cũng thoát xác ở giải này , anh đã chơi giống ngày xưa ,
có cơ hội là chủ động giật mất bóng chứ không đơn giản lùi xa câu móc thụ động nữa .

Ôi , nhìn đấu thủ nào cũng thấy thương quá đi.
Ông nào cũng wuính hết mình , cống hiến nhiều công phu tuyệt học , làm khán giả sướng.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Về KHÁN GIẢ thì phải nói là trên mức tuyệt vời ,
bà con Đồng nai , Bình dương , Lâm đồng , ... khăn gói kéo về , nhiều nhà kéo nguyên dàn năng khiếu nhí
đến xem từ đầu tới cuối .
Các lò khắp Sài gòn cũng không thể thiếu mặt , Thủ đức , Hocmon, , Tân bình , quận 5, ...
Những Thành lâm đồng , Văn HIBIKI ,Năm chèo đò , Hoài Anh , bác Đến , Bác Mỹ , anh Định ,
anh Thảo gai, anh Dũng , anh Hùng , aNH ĐẠT gai , Lê Phước Yên , Tuấn Baotiên ,
Vợ chồng Huy Toàn cầu vàng , Linh Hiệp sỹ , Cường anti , Tiến Thuận ,
anh Trí Cường Tám râu (thủ quân Vìon ngày xưa)
vợ chồng con cái cả nhà các anh Lê Minh Diện , bé Châu Minh ,
cả nhà anh Dũng chị Sương , bé Xuân Mai ,
rùi cha con nhà bé Xuân ,Thanh từ Biên hoà kéo về , ...
cha mẹ , anh em các đấu thủ ... rùi khán giả là các đội Premiership ...
Để hôm nào máy tính mình ổn ổn , sẽ kể lại chi tiết nhiều trận máu lửa nhất ,
nói về những khán giả dễ mến nhất, am hiểu nhất...
Những khán giả nữ cũng đông nghẹt , các cô Duyên , Hà , Dung , Quyên , Trúc , Cúc ,
những áo hồng áo tím , đẹp hoa cả mắt ...
Những khán giả đấu thủ già như bác Trác , bác Đến , bác Mỹ ...
Những danh thủ lừng tiếng 1 thời như Tuấn Anh , Vinh Hiển ...
Nhìn khán giả đông vui tới mức muốn bật ra mấy vần thơ .
Khán giả giải này đang là quán quân của môi giải đấu trước nay .
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top