CLB Bóng bàn Trần Quốc Toản và những hình ảnh sinh hoạt

NTBB

Super Moderators
Tuy đã được xem hình ảnh CLB từ ngày đầu khai trương, nhưng chiều thứ Bảy vừa rồi, đến CLB, NTBB phải công nhận CLB TQT đẹp thật. Bàn bóng xịn và bố trí hợp lý, không khí tập luyện rất sôi nổi. Rất vui là NTBB gặp lại ở đây mấy người quen cũ : Thầy Phong (giáo viên trường ĐH Kinh tế), trước hay chơi với NTBB ở CLB F7 Phú Nhuận nhưng đã chuyển nhà xuống Q10 nên lâu rồi ko gặp. Và cả cu Hạnh (maicoluong), cũng từ hồi giải KTS ở Hoa Lư đến nay chú cháu mới gặp nhau.

Rất tiếc là vì hẹn Nghĩa Bụm và cháu Thanh Tùng đi ... cà phê, nên chỉ gặp chủ xới Vinh được tí tẹo rồi chia tay. Hẹn lần khác vậy !
 
Tuy đã được xem hình ảnh CLB từ ngày đầu khai trương, nhưng chiều thứ Bảy vừa rồi, đến CLB, NTBB phải công nhận CLB TQT đẹp thật. Bàn bóng xịn và bố trí hợp lý, không khí tập luyện rất sôi nổi. Rất vui là NTBB gặp lại ở đây mấy người quen cũ : Thầy Phong (giáo viên trường ĐH Kinh tế), trước hay chơi với NTBB ở CLB F7 Phú Nhuận nhưng đã chuyển nhà xuống Q10 nên lâu rồi ko gặp. Và cả cu Hạnh (maicoluong), cũng từ hồi giải KTS ở Hoa Lư đến nay chú cháu mới gặp nhau.

Rất tiếc là vì hẹn Nghĩa Bụm và cháu Thanh Tùng đi ... cà phê, nên chỉ gặp chủ xới Vinh được tí tẹo rồi chia tay. Hẹn lần khác vậy !
cám ơn a đã giành thời gian ghé thăm,hôm đó e cũng bận vì tổ chức giải bb cho các lãnh đạo VCB và khách mời từ sáng, chiều lại tổ chức giải giao hữu của Ngân hàng aringbank, nên mới về năm nghỉ và vào lại thì gặp a quá ít, hẹn a dịp khác nhé.
 

mika9967

Trung Sỹ
hôm nào đi ĐN, nếu có thể, anh V cho tôi tham gia 1 chân với nhé, chủ yếu giao lưu học hỏi với đối thủ lạ cho biết nhau làm quen ....
 

makoluong

Binh Nhì
Tuy đã được xem hình ảnh CLB từ ngày đầu khai trương, nhưng chiều thứ Bảy vừa rồi, đến CLB, NTBB phải công nhận CLB TQT đẹp thật. Bàn bóng xịn và bố trí hợp lý, không khí tập luyện rất sôi nổi. Rất vui là NTBB gặp lại ở đây mấy người quen cũ : Thầy Phong (giáo viên trường ĐH Kinh tế), trước hay chơi với NTBB ở CLB F7 Phú Nhuận nhưng đã chuyển nhà xuống Q10 nên lâu rồi ko gặp. Và cả cu Hạnh (maicoluong), cũng từ hồi giải KTS ở Hoa Lư đến nay chú cháu mới gặp nhau.

Rất tiếc là vì hẹn Nghĩa Bụm và cháu Thanh Tùng đi ... cà phê, nên chỉ gặp chủ xới Vinh được tí tẹo rồi chia tay. Hẹn lần khác vậy !

Con là Makoluong Chú Út ơi. Hì... hì.... (^.^)
 

a Tủn

Binh Nhì
các anh chị chủ nhiệm cho em hỏi, em có một nhóm bạn paragame bị khiếm khuyết có được đến xới giao lưu không ạ?
 

mika9967

Trung Sỹ
các anh chị chủ nhiệm cho em hỏi, em có một nhóm bạn paragame bị khiếm khuyết có được đến xới giao lưu không ạ?

cái nảy chắc là được thôi, anh Vinh luôn sẵn sàng chào đón tất cả các bạn mọi miền đất nước về tham gia giao lưu mà, cái này trả lời thay cho a V, không biết có gì sai không, có gì sai, a V bỏ quá cho.
 

trin_hoa_an

Trung Uý
các anh chị chủ nhiệm cho em hỏi, em có một nhóm bạn paragame bị khiếm khuyết có được đến xới giao lưu không ạ?

Cái này theo em biết thì chắc là anh chủ Clb ok liền à vì cùng chung niềm đam mê chơi bóng bàn thì ai cũng như ai à, em vẫn thừong là nạn nhân đều đều của mấy chú tuyển thành phố ^^!. Nhưng hình như theo em biết là mặt bằng mượn của trường, sàn là sàn gỗ chứ ko phải sàn đá nên nếu đi xe chơi trong đó sợ phải xin phép nhà trường thì phải. Nghe anh đó nói mở được chỗ sân chơi là khó khăn lắm chứ không dám nghĩ tới lợi nhuận. Sân bãi khá là sạch sẽ thoáng mát, ánh sáng đầy đủ.
 
Last edited:

a Tủn

Binh Nhì
cái nảy chắc là được thôi, anh Vinh luôn sẵn sàng chào đón tất cả các bạn mọi miền đất nước về tham gia giao lưu mà, cái này trả lời thay cho a V, không biết có gì sai không, có gì sai, a V bỏ quá cho.

vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều! Rất mong sẽ sớm có dịp được gặp gỡ giao lưu với anh. em đang học và làm việc ở Hà Nội, tết này sẽ về sg ăn tết, nhất định sẽ ghé thăm clb và xin học hỏi mọi người!
 

a Tủn

Binh Nhì
Cái này theo em biết thì chắc là anh chủ Clb ok liền à vì cùng chung niềm đam mê chơi bóng bàn thì ai cũng như ai à, em vẫn thừong là nạn nhân đều đều của mấy chú tuyển thành phố ^^!. Nhưng hình như theo em biết là mặt bằng mượn của trường, sàn là sàn gỗ chứ ko phải sàn đá nên nếu đi xe chơi trong đó sợ phải xin phép nhà trường thì phải. Nghe anh đó nói mở được chỗ sân chơi là khó khăn lắm chứ không dám nghĩ tới lợi nhuận. Sân bãi khá là sạch sẽ thoáng mát, ánh sáng đầy đủ.

vâng, nhóm bạn em không ai phải đi xe lăn cả, chỉ là 2 cậu bạn hàng xóm bị một chút dị tật bẩm sinh và đam mê bóng bàn thôi ạ.
bản thân em khi ở sg cũng ít ra ngoài cọ xát nên không được biết nhiều cao thủ, chỉ tập nhẹ nhàng với bố ở nhà, nên lối chơi có hơi sai luật, hay nói cách khác là hơi phủi ạ, em mong muốn khi về Sài Gòn lên clb chơi sẽ được các anh chị, cô chú chỉnh sửa sơ sơ cho em với ạ, hoặc nếu có ko chuẩn chỉnh lắm thì xin bỏ quá cho em, vì em chơi theo bản năng chứ chẳng xác định đánh giải ạ . Vì về ăn tết xong quay lại Hà Nội học tiếp nên chắc sẽ ko có cơ hội học lâu dài, chỉ mong được gặp gỡ làm quen mọi người để em thêm tiến bộ thôi ạ!
 

a Tủn

Binh Nhì
clb rất vui chào đón tât cả mọi người, thêm bạn thêm 1 niềm vui mà.

em từ khi mới tập cho đến bây h được vài năm, chủ yếu là tập với bố và em trai ở nhà, ít được tiếp cận nền bóng bàn hiện đại của tp hcm, nên lối chơi có phần hơi phủi, nếu có dịp đến giao lưu mong mọi người thông cảm ! rất vui vì được quen biết với bác chủ xới thân thiện hiếu khách ạ!
 
em từ khi mới tập cho đến bây h được vài năm, chủ yếu là tập với bố và em trai ở nhà, ít được tiếp cận nền bóng bàn hiện đại của tp hcm, nên lối chơi có phần hơi phủi, nếu có dịp đến giao lưu mong mọi người thông cảm ! rất vui vì được quen biết với bác chủ xới thân thiện hiếu khách ạ!
đã đam mê bóng bàn là những đồng chí cùng hội cùng thuyền, miễn gặp nhau vui, chơi cho khỏe lấy sức nhậu là hạnh phúc rùi đâu nhất thiết lối đánh như thế nào?hihihihihi
 

Bình luận từ Facebook

Top