HN Muốn thử cảm giác ZJK ALC

archer

Đại Tá
Tình hình là rất tình hình các bác ạ, trong vòng 1 năm lại đây em chạy đôn đáo và cũng trả khá nhiều tiền ngu để rước về rất nhiều mỹ nữ, nhưng ko được thoả nguyện mà vẫn ngày thương đêm nhớ về lần duy nhất tình cờ em được gặp nàng.
Chuyện là thế này, có một lần nào đó phiêu bạt giang hồ, em tình cờ gặp một nàng nhan sắc cũng ko có gì nổi bật nhưng cảm giác mà nàng để lại đã ám ảnh em bao năm mà tìm lại nàng chưa thấy.
Hôm ấy, chỉ vô tình vui vui mà em xin phép chủ nhân của nàng cho cầm tay chơi thử trong một vài khoảnh khắc nhỏ bé thôi, nhưng là mãi mãi. :D

Cái cảm giác khi giật FH và cả BH là một cảm giác khi nàng chạm bóng, quả bóng nhưng xuyên sâu, cắm ngập vào trong nàng, được nàng ôm xiết và giữ chặt thật lâu là lâu, cảm tưởng như hết cả động tác giật nàng mới chịu mở cho quả bóng thoát ra và để lại hậu quả là tốc độ bóng tuy ko cao nhưng độ xoáy thì phải nói là vô đối, bóng cong vút nhảy chồm lên và lại bẻ ngoặt cắm xuống bàn đối phương một cách bạo liệt vô chừng, tiếp đó là chuội xuống cắm mặt lao thẳng là là trên mặt bàn cắm vào hạ thể của đối phương một cách quái dị và thần tốc dường như ko có cách nào kiềm chế được.
=>
Nói tóm lại là một cảm giác CẮN XOÁY cực kì bạo liệt!!! Nhanh chậm ko quan trọng. Mỏng rung càng tốt ạ!


Em chỉ nhớ thân hình nàng cũng mình hạc xương mai thôi, nhẹ nhàng thanh thoát chứ ko xồ xề nặng nề tí tẹo nào đâu.
Và một điều vô cùng buồn là em ko thể nhớ nổi chủ nhân đó là ai cũng như tên tuổi nàng là gì mà tìm lại nàng.
Vì vậy em mạo muội đăng lên đây mong các cao thủ đã lịch duyệt giang hồ, dọc ngang bốn cõi, trải trăm chiến cuộc, nếm ngàn mỹ nhân có thể gợi ý cho em vài cô nương mà các anh em đã từng trải qua để lại cảm giác tương tự như vậy, may ra có thể giúp em bớt đi chuỗi ngày đau khổ giày xéo tâm can mà sớm được đoàn tụ với nàng chăng?! Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!!! :D
Kính thư! :)
P/s: nàng là một cái cốt vợt thôi ạ, hì hì, mong Mod cho em đăng cái topic lảm nhảm này vài hôm để nhờ anh em diễn đàn giúp em mau chóng tìm lại được nàng í, em xin chân thành cảm ơn ạ! :)
Hình như em nó có tên ZJK ALC, bác nào chán bảo em! :D
 
Last edited:

subin

Đại Tá
Tình hình là rất tình hình các bác ạ, trong vòng 1 năm lại đây em chạy đôn đáo và cũng trả khá nhiều tiền ngu để rước về rất nhiều mỹ nữ, nhưng vẫn ngày thương đêm nhớ về lần duy nhất tình cờ em được gặp nàng.
Chuyện là thế này, có một lần nào đó phiêu bạt giang hồ, em tình cờ gặp một nàng nhan sắc cũng ko có gì nổi bật nhưng cảm giác mà nàng để lại đã ám ảnh em bao năm mà tìm lại nàng chưa thấy.
Hôm ấy, chỉ vô tình vui vui mà em xin phép chủ nhân của nàng cho cầm tay chơi thử trong một vài khoảnh khắc nhỏ bé thôi, nhưng là mãi mãi. :D

Cái cảm giác khi giật FH và cả BH là một cảm giác khi nàng chạm bóng, quả bóng nhưng xuyên sâu, cắm ngập vào trong nàng, được nàng ôm xiết và giữ chặt thật lâu là lâu, cảm tưởng như hết cả động tác giật nàng mới chịu mở cho quả bóng thoát ra và để lại hậu quả là tốc độ bóng tuy ko cao nhưng độ xoáy thì phải nói là vô đối, bóng cong vút nhảy chồm lên và lại bẻ ngoặt cắm xuống bàn đối phương một cách bạo liệt vô chừng, tiếp đó là chuội xuống cắm mặt lao thẳng là là trên mặt bàn cắm vào hạ thể của đối phương một cách quái dị và thần tốc dường như ko có cách nào kiềm chế được.

Em chỉ nhớ thân hình nàng cũng mình hạc xương mai thôi, nhẹ nhàng thanh thoát chứ ko xồ xề nặng nề tí tẹo nào đâu.
Và một điều vô cùng buồn là em ko thể nhớ nổi chủ nhân đó là ai cũng như tên tuổi nàng là gì mà tìm lại nàng.
Vì vậy em mạo muội đăng lên đây mong các cao thủ đã lịch duyệt giang hồ, dọc ngang bốn cõi, trải trăm trận chiến, nếmngàn mỹ nhân có thể gợi ý cho em vài cô nương mà các anh em đã từng trải qua để lại cảm giác tương tự như vậy, may ra có thể giúp em bớt đi chuỗi ngày đau khổ giày xéo tâm can mà sớm được đoàn tụ với nàng chăng?! Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!!! :D
Kính thư! :)
P/s: nàng là một cái cốt vợt thôi ạ, hì hì, mong Mod cho em đăng cái topic lảm nhảm này vài hôm để nhờ anh em diễn đàn giúp em mau chóng tìm lại được nàng í, em xin chân thành cảm ơn ạ! :)

có mới nới cũ....sử dụng xong đạp người ta ra đường để tìm cảm giác lạ......giờ hối tiếc đi tìm........keke hơi bị khó ah2 nha..........:p
 

lamtq

Đại Tá
Tình hình là rất tình hình các bác ạ, trong vòng 1 năm lại đây em chạy đôn đáo và cũng trả khá nhiều tiền ngu để rước về rất nhiều mỹ nữ, nhưng vẫn ngày thương đêm nhớ về lần duy nhất tình cờ em được gặp nàng.
Chuyện là thế này, có một lần nào đó phiêu bạt giang hồ, em tình cờ gặp một nàng nhan sắc cũng ko có gì nổi bật nhưng cảm giác mà nàng để lại đã ám ảnh em bao năm mà tìm lại nàng chưa thấy.
Hôm ấy, chỉ vô tình vui vui mà em xin phép chủ nhân của nàng cho cầm tay chơi thử trong một vài khoảnh khắc nhỏ bé thôi, nhưng là mãi mãi. :D

Cái cảm giác khi giật FH và cả BH là một cảm giác khi nàng chạm bóng, quả bóng nhưng xuyên sâu, cắm ngập vào trong nàng, được nàng ôm xiết và giữ chặt thật lâu là lâu, cảm tưởng như hết cả động tác giật nàng mới chịu mở cho quả bóng thoát ra và để lại hậu quả là tốc độ bóng tuy ko cao nhưng độ xoáy thì phải nói là vô đối, bóng cong vút nhảy chồm lên và lại bẻ ngoặt cắm xuống bàn đối phương một cách bạo liệt vô chừng, tiếp đó là chuội xuống cắm mặt lao thẳng là là trên mặt bàn cắm vào hạ thể của đối phương một cách quái dị và thần tốc dường như ko có cách nào kiềm chế được.

Em chỉ nhớ thân hình nàng cũng mình hạc xương mai thôi, nhẹ nhàng thanh thoát chứ ko xồ xề nặng nề tí tẹo nào đâu.
Và một điều vô cùng buồn là em ko thể nhớ nổi chủ nhân đó là ai cũng như tên tuổi nàng là gì mà tìm lại nàng.
Vì vậy em mạo muội đăng lên đây mong các cao thủ đã lịch duyệt giang hồ, dọc ngang bốn cõi, trải trăm trận chiến, nếmngàn mỹ nhân có thể gợi ý cho em vài cô nương mà các anh em đã từng trải qua để lại cảm giác tương tự như vậy, may ra có thể giúp em bớt đi chuỗi ngày đau khổ giày xéo tâm can mà sớm được đoàn tụ với nàng chăng?! Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!!! :D
Kính thư! :)
P/s: nàng là một cái cốt vợt thôi ạ, hì hì, mong Mod cho em đăng cái topic lảm nhảm này vài hôm để nhờ anh em diễn đàn giúp em mau chóng tìm lại được nàng í, em xin chân thành cảm ơn ạ! :)
e nó đây
 

szlc

Thượng Tá
Tình hình là rất tình hình các bác ạ, trong vòng 1 năm lại đây em chạy đôn đáo và cũng trả khá nhiều tiền ngu để rước về rất nhiều mỹ nữ, nhưng ko được thoả nguyện mà vẫn ngày thương đêm nhớ về lần duy nhất tình cờ em được gặp nàng.
Chuyện là thế này, có một lần nào đó phiêu bạt giang hồ, em tình cờ gặp một nàng nhan sắc cũng ko có gì nổi bật nhưng cảm giác mà nàng để lại đã ám ảnh em bao năm mà tìm lại nàng chưa thấy.
Hôm ấy, chỉ vô tình vui vui mà em xin phép chủ nhân của nàng cho cầm tay chơi thử trong một vài khoảnh khắc nhỏ bé thôi, nhưng là mãi mãi. :D

Cái cảm giác khi giật FH và cả BH là một cảm giác khi nàng chạm bóng, quả bóng nhưng xuyên sâu, cắm ngập vào trong nàng, được nàng ôm xiết và giữ chặt thật lâu là lâu, cảm tưởng như hết cả động tác giật nàng mới chịu mở cho quả bóng thoát ra và để lại hậu quả là tốc độ bóng tuy ko cao nhưng độ xoáy thì phải nói là vô đối, bóng cong vút nhảy chồm lên và lại bẻ ngoặt cắm xuống bàn đối phương một cách bạo liệt vô chừng, tiếp đó là chuội xuống cắm mặt lao thẳng là là trên mặt bàn cắm vào hạ thể của đối phương một cách quái dị và thần tốc dường như ko có cách nào kiềm chế được.

Em chỉ nhớ thân hình nàng cũng mình hạc xương mai thôi, nhẹ nhàng thanh thoát chứ ko xồ xề nặng nề tí tẹo nào đâu.
Và một điều vô cùng buồn là em ko thể nhớ nổi chủ nhân đó là ai cũng như tên tuổi nàng là gì mà tìm lại nàng.
Vì vậy em mạo muội đăng lên đây mong các cao thủ đã lịch duyệt giang hồ, dọc ngang bốn cõi, trải trăm chiến cuộc, nếm ngàn mỹ nhân có thể gợi ý cho em vài cô nương mà các anh em đã từng trải qua để lại cảm giác tương tự như vậy, may ra có thể giúp em bớt đi chuỗi ngày đau khổ giày xéo tâm can mà sớm được đoàn tụ với nàng chăng?! Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!!! :D
Kính thư! :)
P/s: nàng là một cái cốt vợt thôi ạ, hì hì, mong Mod cho em đăng cái topic lảm nhảm này vài hôm để nhờ anh em diễn đàn giúp em mau chóng tìm lại được nàng í, em xin chân thành cảm ơn ạ! :)

Chỉ có thể là hàng Stiga... bóng xoáy cắm hiểm... Stiga CR bản Pro thì miễn chê... bạn liên hệ Thắng Hỏa Châu săn cho một em ...
 

archer

Đại Tá
Chẳng nhẽ nghe lời các bác làm cái cốt 729 dán sẵn, lột mặt ra dán Ten 05, 64 vào phang lại nuột he he :D
 

thinhnguyen

Đại Tá
Chọn đi......
 

Attachments

  • vis1.jpg
    vis1.jpg
    709.5 KB · Đọc: 0

Tosios

Đại Uý
Chủ thread chịu khó tìm cây Stiga Optimum plus nhé! Cây này chấp tất các loại về độ xoáy và cảm giác bóng. Dán H3 vào nữa thì...Chơi cây này xong E sợ bác quên luôn cả người tình trong mộng ấy chứ. :D
 

archer

Đại Tá
Chủ thread chịu khó tìm cây Stiga Optimum plus nhé! Cây này chấp tất các loại về độ xoáy và cảm giác bóng. Dán H3 vào nữa thì...Chơi cây này xong E sợ bác quên luôn cả người tình trong mộng ấy chứ. :D
Em tưởng cây đó ko xoáy và ác bằng Tosio chứ, bác vẫn oánh cây đó chứ ạ?
 

Bình luận từ Facebook

Top