Đội GPMB- vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu:)

chaugiangbk

Thượng Sỹ
Buổi chiều đẹp zời tại chảo lửa Bách Khoa thì Lương" ngố" 1 sừng dắt theo 1 trang nam tử tới với dáng vẻ rất chi là nộp.Xuất phát từ Hà đông ra nên nghi ae Hội ae Hà Đông cử Lương "ngố" 1 sừng tới xem bản lĩnh ae GPMB ra sao nhưng đều đc chuyên môn của ae GPMB hóa giải hết khi lính tinh nhuệ T7 đã bỏ Ngô nướng 2 viên oánh cho cô nàng nhẩy dây lên kêu oai oái. Sân bãi hàng ngày chỉ nghe tiếng T7 kêu thì thay vào đó tiếng Lương ngố 1 sừng át hết âm thanh còn lại. Cô nàng biết đụng phải hàng khủng lên rút phong bì ra đút vào tay T7 5 sọi gọi là lệ phí ...



Trang nam tử đi cùng Ngô nướng 1 sừng có lối đánh rất đỉa đói và manh động, cũng xuất thân từ giang hồ tứ chiếng nên cả đôi này thần thái rất tự tin. Nhưng đấu trường La mã là chỉ có 1 sống 1 chết nên để thể hiện bản lĩnh sân nhà thì LLTT tặng trước 2 viên cho trang nam tử, sau 3 hồi đi lại thì trang nam tử cũng lại nộp bia và ko quên thư tay cho LLTT 50k mê.

Chuyện mặc định theo mọi ngày thì T7 vẫn nộp bia đều và cũng có thư tay 50k mê, tính ra lại dương 100k mê.hê hê
Chủ shop thăng tiến thế này năm nay phải vào đội hình B cứng thôi, dự bị mấy mùa rồi đó.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Hôm nay 1 ngày ăn chay nên xá tội vong nhân khá nhiều,công đức cho ae thiệt hại gần 200k mê lòng nhẹ nhõm,ngẫm thấy mềnh đồ sát hơi mãn tính time qua.
 

Ruahoguom

Thiếu Uý
Hôm nay 1 ngày ăn chay nên xá tội vong nhân khá nhiều,công đức cho ae thiệt hại gần 200k mê lòng nhẹ nhõm,ngẫm thấy mềnh đồ sát hơi mãn tính time qua.

Có lúc chén có lúc ọi chứ chú đòi kiếm quanh năm của anh em à???????????????????
Làm chủ shop ai lại làm thía!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Có lúc chén có lúc ọi chứ chú đòi kiếm quanh năm của anh em à???????????????????
Làm chủ shop ai lại làm thía!

Làm j thì làm,cụ rùa mọc lông ọ ọe oánh toác mu giờ.Chym cú sinh nhật diễn đàn cụ dám lên thớt cho cụ 3 búa ngay.GPMB ae tham gia hơi bị đầy đăn.
 

Ruahoguom

Thiếu Uý
Làm j thì làm,cụ rùa mọc lông ọ ọe oánh toác mu giờ.Chym cú sinh nhật diễn đàn cụ dám lên thớt cho cụ 3 búa ngay.GPMB ae tham gia hơi bị đầy đăn.

Hãy đợi đấy...............................................................................................................
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Hôm nay 1 ngày ăn chay nên xá tội vong nhân khá nhiều,công đức cho ae thiệt hại gần 200k mê lòng nhẹ nhõm,ngẫm thấy mềnh đồ sát hơi mãn tính time qua.

Hôm qua bị anh oánh cho nộp 10 bia + 50 k mê + Hùng còi đứng cửa kiếm 50 k mê sợ chưa. Nhìn gương Hòa say nộp cho anh mà sợ chưa? Hehe.
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Buổi chiều đẹp zời tại chảo lửa Bách Khoa thì Lương" ngố" 1 sừng dắt theo 1 trang nam tử tới với dáng vẻ rất chi là nộp.Xuất phát từ Hà đông ra nên nghi ae Hội ae Hà Đông cử Lương "ngố" 1 sừng tới xem bản lĩnh ae GPMB ra sao nhưng đều đc chuyên môn của ae GPMB hóa giải hết khi lính tinh nhuệ T7 đã bỏ Ngô nướng 2 viên oánh cho cô nàng nhẩy dây lên kêu oai oái. Sân bãi hàng ngày chỉ nghe tiếng T7 kêu thì thay vào đó tiếng Lương ngố 1 sừng át hết âm thanh còn lại. Cô nàng biết đụng phải hàng khủng lên rút phong bì ra đút vào tay T7 5 sọi gọi là lệ phí ...



Trang nam tử đi cùng Ngô nướng 1 sừng có lối đánh rất đỉa đói và manh động, cũng xuất thân từ giang hồ tứ chiếng nên cả đôi này thần thái rất tự tin. Nhưng đấu trường La mã là chỉ có 1 sống 1 chết nên để thể hiện bản lĩnh sân nhà thì LLTT tặng trước 2 viên cho trang nam tử, sau 3 hồi đi lại thì trang nam tử cũng lại nộp bia và ko quên thư tay cho LLTT 50k mê.

Chuyện mặc định theo mọi ngày thì T7 vẫn nộp bia đều và cũng có thư tay 50k mê, tính ra lại dương 100k mê.hê hê

Thật sự tính e giờ cũng thương người như a - LLTT ợ! không thì hum đó chắc cho a nát hết đủ thứ ròi, vả lại trước khi đánh a nhìn em với con mắt quan hệ quá, thương ng nên em không lỡ lòng nào thịt anh, lại khóc huhu thì sao em dỗ được, đánh cho mấy trận a nộp rồi nhẩy tưng tưng nữa. Cũng thấy thương cho anh T7, toát hết cả mồ hôi hột mới lâm li séc 5 với em được, khổ thân. À mà cứ cho các anh nộp hết thì hết khổ ngay...e sẽ k nương tay nữa đâu.
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Chủ shop thăng tiến thế này năm nay phải vào đội hình B cứng thôi, dự bị mấy mùa rồi đó.

B cái giề hả anh Châu Giang, Đánh bằng em (chưa xếp hạng gì ) cho nát hàng --> Nộp hơi bị nhiều ròi đấy! Đã thế cho anh ấy lên hẳn A- đi cho anh ấy nhẩy dây luôn thể.
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Đúng là Ngô nướng,oánh thì toàn bị nện cho tung xác lên kêu oang oách nhà thi đấu mà cứ rộn ràng.

em kêu vì sướng nhiều thứ, chứ kêu lên đâu phải do anh oánh em, em đăng ký Chym cú ròi đó, muốn trận mệnh giá bao nhiêu em chiều anh ngay???
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đọc như là gì gì ấy, không thể nào mà tập trung được :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Em ko ra sân những ngay này mới thấy,nam thanh nữ tú nện nhau ầm ĩ,dơ a T7 thì nện liên tục váo chỗ,mà Ngô nuớng dơ bướng bật cứ tanh tách,đưa mỗi bên 1 quả,thế là cả 2 kêu ầm ĩ.Chán nghe kiểu kêu mới gặp nhau.
 

kimtuan2312

Thượng Sỹ
Mình cũng thích nghe con gái kêu...đợt này phục hồi sức khỏe phải ra Bách khoa rồi. Nghe Đức cdc tuyên bố hôm qua ra thịt Thắng ủn 1 lít mà ko thấy báo chí gì đưa tin nhỉ???
 

tegiacmotsung

Trung Sỹ
Mình cũng thích nghe con gái kêu...đợt này phục hồi sức khỏe phải ra Bách khoa rồi. Nghe Đức cdc tuyên bố hôm qua ra thịt Thắng ủn 1 lít mà ko thấy báo chí gì đưa tin nhỉ???

A Dương Kim Tuấn lâu rùi em chưa gặp nhỉ? Gặp a, bít anh, nhưng hình như chưa được tỷ thí với anh trận nào, đúng k bác sỹ??? Nếu muốn nghe tiếng "con gái" kêu thì chiều qua Bách Khoa lun đi, em cho a kêu luôn thể....
 

Bình luận từ Facebook

Top