Bản tin VITAS.

chaugiangbk

Thượng Sỹ
Uống đc vài cốc mặt phê thế lên ảnh chỉ vậy thôi.Qua nộp 50k là may đấy.Sân Bách khoa ra giờ ngàythu hoạch tạm ổn.
Ô chủ shop tổ chức tiệc tùng gì mà toàn thấy coca với sting,phải có tí cồn như hôm ngồi với Trần Trúc cho khí thế chứ nhỉ!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Ô chủ shop tổ chức tiệc tùng gì mà toàn thấy coca với sting,phải có tí cồn như hôm ngồi với Trần Trúc cho khí thế chứ nhỉ!

Ông chưa thưởng thức bia đen bao giờ hay sao mà lại bảo đó là coca. Trong tâm có sắt chỉ cần 3 choác đó là hóa thú luôn!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Chiều qua tại cty tư vấn thiết kế diễn ra trận giao lưu cải thiện sinh hoạt khi nhận được lời mời từ phía đơn vị chủ nhà thì ae đội đã lên đường!Sân bãi trong tình trạng khá hẹp đã gây ra 1 cảm giác mới đối với ae mới tới nhưng bằng nghiệp vụ sâu sát đã ko để thua bất kì trận nào trong ko gian mới này! Kiếm được cơ số bia uống tới sáng ko hết!


1 nông trường ...

Trong cái lạnh 9 độ vẫn đầy đủ kĩ thuật.



Quân phởn từ ngày đi làm lính cũng buổi đực buổi cái



Đeo yếm zãi vì nhìn cô em oánh hay quá cứ nức nở...





Tưởng trong 1 ko gian hẹp thì đội bạn nghĩ sẽ kiếm đc bia của LLTT nhưng với kĩ thuật công thủ toàn diện gò gài lung tung thì dường như nơi đây ko có đối!





Con bé này đc nhận dạng 17 tuổi mà dám oánh ngang với các anh là ghê đấy






 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Buổi tổng kết cuối năm!

Sau 1năm tụ tập và trên chặng đường dài chinh chiến thì cuối năm cũng là lúc ae chia tay nhau mỗi người đi 1 phương. Ôn lại những kỉ niệm mà diễn ra trong cả quá trình thi đấu. Bao cảm xúc ùa về để lại những dấu ấn trong đời. Vui buồn tiếc nuối hi vọng nhưng rồi cũng ko thiếu những nụ cười bên bàn ăn cùng các ae chiến hữu!

Hà nội mưa lạnh còn 9 độ C nhưng ae thì quây quần bên nồi lẩu hàn huyên.



Phóng sinh thôi...

Thế cháu này được hóa giải luôn









Trong cái lạnh tê tái thì sưởi ấm nhau bằng những thứ này!





Tiếu ngạo giang hồ phải đá bằng bát mới thể hiện chất hào kiệt!







Chị e cũng nện thôi!

Hòa say thì cái rượu Xa kuê này e uống thấy vào lắm đó!

T7 thì ôm bộ tư lệnh pháo binh chém gió vù vù

tranh thủ làm kiểu cho nó nhớ


 
Last edited:

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Mấy chị em ...

Ăn nóng chóng lại người thôi ko tí say là hóa thú hết!



Ngang ae làm trận lẩu là đẹp nhể? Khớp lệnh cứ liên tục!

1 khi đã là tiếu ngạo giang hồ thì Hòa say chưa biết lùi xe thế nào!

Nhìn các a nện cho mà xem lày!

Ê ê









Nhát này ko lăn quay hơi phí



cái Xa kuê này là cái gì mà sao liệng thế nhể???

Các a nghe e chém gió đây!

Phải Double girl thì mới là kinh

Ai ko cười ko tính tiền!







Anh thì nói với Hòa say là a ko say đâu nhưng còn lâu mới tỉnh nhé!

Ớ ợ..

Tưởng buổi chia tay ở đây nhưng đao kiếm vô tình lại chạm vào chỗ ngứa nhau khiến 1 trận tỉ thí cực kì đẫm máu sẽ diễn ra vào chiều mai

Quân Phởn vs Hiệp Xiom với 1 trận nổ tung!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Hòa say bớ bợ làm cho sân bãi trở nên tiễn khách nên đi sang số 4 Mai Hắc Đế của cao thủ Hải Idol!




Trông nước da là biết ngay mà !Hehe









Nện phát này cho đứtt luôn!


 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Buổi chia tay diễn ra trong ko khí rất rộn ràng, lời ca tiếng hát với những ca khúc yêu thương...


Chỉ có Hòa say thì ko thích hát hò nên ngồi thiền.

Bài này là bài gì mà nghe chừng ae ko nhịn đc...

Ca sĩ Hải Idol nhạc nào cũng biểu cảm.

Song phi đôi Huyền Giang.

Á lại mở mắt rồi..

Lại song phi
















 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đầu năm chưa có chiến trận nào nhưng sinh nhật thì rất chi tưng bừng. Này thì suynh nhật này!




Mừng sinh nhật luôn quyển eo rô

Mới Tết nên ae chỉ có ngần này ...

Đôi Đức bẹt chỉ nện mới tới vì vợ dại con thơ







Cắt bánh mừng thượng thọ 24 phát




Ớ ... ợ... ngon vãi chị ui.


Măm măm ...



Lung linh rực rỡ luôn!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Buổi chiều kiểm tra tình trạng thi đấu của đội hình Vitas shop sau 1 time nghỉ ngơi khá dài.














2 chị em ngồi xem huynh đệ tương tàn ...




Tuấn số 7 là ú ớ nhất nên làm mồi cho lũ trăn tinh, thi nhau vào xâu xé làm T7 cũng hoảng ...



Zoom lên thấy có nguyên vũng mới sợ chứ.


Hưng tự kỉ bị Hòa say nện cho mà khóc váng hết cả nhà thi đấu làm ae ngồi cũng xót xa...






Trúc ỉn trong tâm còn tí nhôm cũng hăng hái tỉ thí nhưng có lẽ thép hết nên bị LLTT nện cho 3 búa vào đầu ợ luôn nước thơm.




Ngân Giang cô nẻng thịt Quân BG ngon lành


Xong thì thua cứ nộp cho nhớ... Nện thôi!


Trông non xanh thế này ko nộp kể hơi phí.


Tuấn số 7 mặt mất mùa thế này thì đúng là khả năng còn Camry vẫn lộc lắm.


Nộp thì cứ nộp chứ níu kéo được gì.


Chỉ trỏ thế này thì chiều nay lại phải nện 1 bữa cho ra trò roài!


 

Bình luận từ Facebook

Top