Xin ý kiến về làm cốt vợt mới Handmade

phungducthang

Đại Tá
Anh mà đố kiểu này, chắc phải chuẩn bị khá nhiều phần thưởng để trao quá, Nếu ai đã từng biết Ross thì đều có thể phán chuẩn, em thương anh nên sẽ kg giải đáp câu đố này....
Bây giờ anh mà công bố giải thưởng thì mọi người đoán ra luôn. Nên sẽ up ảnh giải thưởng lên sau.
 

lamtq

Đại Tá
Chỉ nhìn 1 chi tiết rất nhỏ thôi là biết cây này của Ross. Đố @cj46 chi tiết đó là gì? (giả sử như chủ nhân không nói từ đầu cây này là Ross)
Đây là giai đoạn sắp hoàn thiện, thêm 1 lớp dầu bóng nữa là xong.
Đố @cj46 và mọi người? @o3ma , @hungtv2002 , @Red Arc ... Đoán đúng có thưởng.
dây chun buộc tạm má cán lại với thân vợt
 

phungducthang

Đại Tá
dây chun buộc tạm má cán lại với thân vợt
Oai, giải thưởng là cái dây chun. Không chơi. Không đoán nữa.
Giải thưởng cho bác @lamtq ...
Day nit.jpg
 

o3ma

Đại Tá
Khi Ross làm đồ cho ai lúc gá các phần lại để chụp ảnh gửi cho thân chủ xem vừa ý chưa thì toàn dùng dây chun (đủ màu xanh đỏ...) để liên kết các cấu kiện với nhau đúng không bác? Độc đáo ở cái "chun quần" này đây. Không chơi. Bác @lamtq phá mất bẫy của em rồi, đang gà bác @phungducthang ra phần thưởng rồi mới đoán mà.
 

phungducthang

Đại Tá
Khi Ross làm đồ cho ai lúc gá các phần lại để chụp ảnh gửi cho thân chủ xem vừa ý chưa thì toàn dùng dây chun (đủ màu xanh đỏ...) để liên kết các cấu kiện với nhau đúng không bác? Độc đáo ở cái "chun quần" này đây. Không chơi. Bác @lamtq phá mất bẫy của em rồi, đang gà bác @phungducthang ra phần thưởng rồi mới đoán mà.
Vẫn hập hực à? giải khuyến khích cho chú...
Day nit.jpg
 

vcbshark

Đại Tá
Cuối cùng thì nó đã được lên chuyến tàu vớt về Việt Nam vào ngày 27/10/2014. Nhưng do em không hiểu rõ về dịch vụ lắm, lại tiếc tiền, nên đã nhờ Ross booking loại shipping là First - Class USPS.

Giờ hối hận đã muộn, vì không thể thay đổi, và đành chấp nhận thực tế phũ phàng là USPS là dịch vụ như kiểu bưu điện truyền thống của Việt Nam (tàu chợ/ liner), được chăng hay chớ, thời gian đi nửa vòng trái đất từ US về VN là 14 ngày đến 30 ngày, đúng bằng liner, no tracking, no insuarance, no EMS, no ngay cả dịch vụ thông báo hàng về.

Từ trước đến giờ vẫn than: BIẾT NHIỀU KHỔ NHIỀU, giờ mới thấy BIẾT NHIỀU ĐỠ NHIỀU. Đúng là ông 50 phải học ông 51

Đau thế chứ lại.
 

o3ma

Đại Tá
Cuối cùng thì nó đã được lên chuyến tàu vớt về Việt Nam vào ngày 27/10/2014. Nhưng do em không hiểu rõ về dịch vụ lắm, lại tiếc tiền, nên đã nhờ Ross booking loại shipping là First - Class USPS.

Giờ hối hận đã muộn, vì không thể thay đổi, và đành chấp nhận thực tế phũ phàng là USPS là dịch vụ như kiểu bưu điện truyền thống của Việt Nam (tàu chợ/ liner), được chăng hay chớ, thời gian đi nửa vòng trái đất từ US về VN là 14 ngày đến 30 ngày, đúng bằng liner, no tracking, no insuarance, no EMS, no ngay cả dịch vụ thông báo hàng về.

Từ trước đến giờ vẫn than: BIẾT NHIỀU KHỔ NHIỀU, giờ mới thấy BIẾT NHIỀU ĐỠ NHIỀU. Đúng là ông 50 phải học ông 51

Đau thế chứ lại.
Có khi nào nó lại nhảy xuống biển bơi cho mát ko nhỉ?
 

Bình luận từ Facebook

Top