Viết cho ngay gia đinh Việt Nam..

phonghongBBC

Đại Uý
CÚN CON CỦA BỐ

Tối nay bố lại không về
Thương con gái nhỏ bên hè ngóng trông
Nhớ con thổn thức trong lòng,
Yêu con, yêu đến tận cùng yêu thương.

Nhớ con mỗi sáng đến trường
Ôm con và nói bố thương nhất nhà
Nhớ khi con hát ngân nga
Lời con không thuộc nhưng mà bịa hay.

Nhớ khi con giận bố say
Là con ra vẻ nhíu mày bặm môi
Khi con vui vẻ nói cừoi
Là điều hạnh phúc nhất đời bố mong.

Cún con của bố biết không
Con là hạnh phúc nhất trong cuộc đời
"Con yêu thương bố hơn trời"
Bố yêu con tận bằng mười con yêu.

VIẾT CHO CON YÊU

Năm nay bố ngoại tứ tuần
Tóc sương, da dẻ có phần già nua,
Nửa đời lam lũ nắng mưa
Chắt chiu từ lúc con chưa hình hài.
Bao năm bố mẹ tóc phai
Lo cho con để ngày mai bằng người,
Bao nhiêu gian khó tan, vơi
Mỗi khi nghe tiếng con cười trong veo,
Bao nhiêu hạnh phúc dấu yêu
Tình thương góp mỗi sớm chiều cho con.
Đời người, sự nghiệp nước non
Tình yêu con, quý giá hơn mọi điều.
Các con nay đã lớn nhiều
Ước mong con bố sớm chiều chăm ngoan
Tài năng, nhân cách vẹn toàn
Mai sau vững chãi hơn ngàn lần cha
Con hơn gấm, lụa, ngọc, ngà
Mong đời con đẹp hơn là bố yêu.

Viết cho các con nhân ngày 28/6/2014
 
Last edited:

thaythuydn

Đại Tá
CÚN CON CỦA BỐ

Tối nay bố lại không về
Thương con gái bố bên hè ngóng trông
Nhớ con thổn thức trong lòng,
Yêu con, yêu đến tận cùng yêu thương.

Nhớ con mỗi sáng đến trường
Ôm con và nói bố thương nhất nhà
Nhớ khi con hát ngân nga
Lời con không thuộc nhưng mà bịa hay.

Nhớ khi con giận bố say
Là con ra vẻ nhíu mày bặm môi
Khi con vui vẻ nói cừoi
Là điều hạnh phúc nhất đời bố mong.

Cún con của bố biết không
Con là hạnh phúc nhất trong cuộc đời
"Con yêu thương bố hơn trời"
Bố yêu con tận bằng mười con yêu.

VIẾT CHO CON YÊU

Năm nay bố ngoại tứ tuần
Tóc sương, da dẻ có phần già nua,
Nửa đời lam lũ nắng mưa
Chắt chiu từ lúc con chưa hình hài.
Bao năm bố mẹ tóc phai
Lo cho con để ngày mai bằng người,
Bao nhiêu gian khó tan, vơi
Mỗi khi nghe tiếng con cười trong veo,
Bao nhiêu hạnh phúc dấu yêu
Tình thương góp mỗi sớm chiều cho con.
Đời người, sự nghiệp nước non
Tình yêu con, quý giá hơn mọi điều.
Các con nay đã lớn nhiều
Ước mong con bố sớm chiều chăm ngoan
Tài năng, nhân cách vẹn toàn
Mai sau vững chãi hơn ngàn lần cha
Con hơn gấm, lụa, ngọc, ngà
Mong đời con đẹp hơn là bố yêu.

Viết cho các con nhân ngày 28/6/2014
công ơn cha mẹ như trời biển.Con yêu thương bố NHƯ Trời
 

Duongapaco

Đại Tá
Nhân ngày gia đình Duongapaco sưu tầm mấy vần thơ để mọi người cùng đọc nhé
  • Ai về tôi gởi buồng cau,
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.
  • Ai về tôi gởi đôi giày,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
  • Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân
Anh em như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy.
  • Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui.
Lo là ăn thịt ăn xôi
Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng.
  • Anh em ăn ở hòa thuận
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.
  • Anh em hiền thậm là hiền
Đừng một đồng tiền mà đấm đá nhau.
  • Anh em trai ở với nhau mãn đại
Chị em gái ở với nhau một thời
Dù ai nói ngược nói xuôi
Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng.
  • Ân cha lành cao như núi Thái,
Đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi,
Dù cho dâng trọn một đời,
Cũng không trả hết ân người sanh ta.
  • Anh đi vắng cửa vắng nhà
Giường loan gối quế mẹ già ai nuôi?
Cá rô anh chặt bỏ đuôi
Tôm càng bóc vỏ, anh nuôi mẹ già
 

phonghongBBC

Đại Uý
THƠ VIẾT CHO EM

Gặp em khi tuổi đôi mươi
Làn da, vóc dáng, nụ cười trẻ trung,
Tuổi xuân tươi đẹp bao dung
Em trao anh đến tận cùng tin yêu.

Bên anh đằng đẵng sớm chiều
Gánh bao vất vả, bao điều lo toan,
Hai lần vượt cạn nguy nan
Bao nhiêu xuân sắc phai tàn còn chi.

Rộng đường quan lộ anh đi
Còn em mòn mỏi sớm khuya nhọc nhằn.
Bây giờ khoé mắt đã nhăn,
Tuổi xuân xưa đượm vết hằn thời gian
Vẫn mang gánh nặng nhân gian,
Nhưng em anh chẳng thở than một điều.

Gia đình có lúc thương yêu
Có khi nóng giận, đôi chiều "nắng mưa",
Những khi chiều đón sáng đưa
Cũng là hạnh phúc ước mơ bao người.

Chúng mình đi quá nửa đời
Tình chồng nghĩa vợ chưa vơi nồng nàn,
Ngoảnh đi một thoáng thời gian
Là hai ta đã vội toan về già.

Trải bao nước nổi can qua,
Vàng dù thử lửa vẫn là vàng thôi.
Yêu thương đã nói ngàn lời
Giờ anh muốn nói cả đời yêu em!

28/6/2014
 

Duongapaco

Đại Tá
MỜI EM ĐẾN SA PA

Anh mời em đến Sa Pa
Du xuân một chuyến quê nhà cùng anh
Núi non, không khí trong lành
Cảnh, người thơ mộng, long lanh nắng vàng.

Quê anh chẳng lụy đò ngang
Người về đây chẳng vội vàng đâu em,
Nơi đây phong cảnh thần tiên
Một lần bén gót dễ quên thị thành.

Sương giăng phố nhỏ mong manh
Hồ in bóng núi họa tranh hữu tình,
Đèn đêm buông sáng lung linh
Xốn xang váy áo chợ tình thắm duyên.

Thả hồn dạo phố Xuân Viên
Ngẩn ngơ như thể cõi tiên giữa đời,
Tiếng khèn dìu dặt lả lơi
Ngàn xưa nhắn gửi người ơi đừng về.

Bình minh xấu hổ ấp e
Trước cô thiếu nữ tràn trề sức xuân
Khiến bao lữ khách phong trần
Bước đi không nỡ, bần thần nơi đây.

Thoảng như qua chín tầng mây
Đưa chân em tới nước, mây, gió ngàn
Bước vào tiên cảnh trần gian
Hồn em lạc giữa thác vàng - tình yêu,

Gót hồng dạo bước phiêu diêu
Sa Pa ẩn chứa bao điều say mê
Hàm Rồng mỗi độ xuân về
Non xanh hùng vĩ tràn trề sắc hoa.

Tả Van đây, bãi đá già
Người xưa khắc họa tinh hoa giống nòi,
Hiên ngang lừng lững giữa trời
Phan xi păng của muôn đời hùng anh.

Về quê anh, trái ngọt lành
Đào lê chín đỏ trĩu cành mời em
Nhấp môi chén rượu Thanh Kim
Gửi cho em cả con tim nồng nàn.

Về quê anh với bản làng
Hồng tươi sắc ngói, bạt ngàn nương rau
Ruộng bậc thang bắc nhịp cầu
Nối nhân gian đến với bầu trời xanh.

Mời em về với quê anh
Một lần thôi với non xanh ngút ngàn
Với rừng thắm sắc hoa lan
Một lần em đến muôn vàn mến yêu.

Sa Pa tháng 6/2014
Không biết Phong mời em nào đến Sa Pa thế nhỉ, mùa này lên Sa Pa thì nhất rồi, em nào được anh Phong mời lên thì nhanh nhanh lên nhé
 

phonghongBBC

Đại Uý
Không biết Phong mời em nào đến Sa Pa thế nhỉ, mùa này lên Sa Pa thì nhất rồi, em nào được anh Phong mời lên thì nhanh nhanh lên nhé

ui, anh hiểu như thế thì chết em. Đại từ nhân xưng trong bài thơ này nên hiêu theo nghĩa ước lệ...nên từ "Anh"
được hiểu theo nghĩa là con ngừoi, là tấm lòng mến khách của người Sa Pa. từ " Em" được hiểu là bạn bè cùa ngừoi Sa Pa, là khách trên mọi miền đất nước.... Khi viết dùng từ như vậy cho mượt mà thôi anh. (em biết là anh thừa hiẻu như thế nhưng cố tình làm khó em...nên em giải thích kẻo ai đó hiểu lầm hì hì). nói như Bac thì các
nhà thơ không mất nghiệp cũng chết sớm vì.....
 

phonghongBBC

Đại Uý
Em sửa đăng lại bài này để Bác Yên đỡ ..."ong soi" , khổ thân em:


MỜI ANH ĐẾN SA PA

Mời anh đến với Sa Pa
Du xuân một chuyến quê nhà cùng em,
Non cao xanh thẳm một miền
Sắc xuân toả khắp thiên nhiên mơ màng.

Quê em chẳng luỵ đò ngang
Đèo cao khoác dải nắng vàng làm duyên,
Nơi đây phong cảnh thần tiên
Một lần anh đến, dễ quên thị thành.

Sương giăng phố nhỏ mong manh
Hồ in bóng núi hoạ tranh hữu tình,
Đèn đêm buông sáng lung linh
Xốn xang váy áo chợ tình làm duyên.

Thả hồn dạo phố Xuân Viên,
Ngẩn ngơ như thể cõi tiên giữa đời,
Tiếng khèn dìu dặt lả lơi
Như câu nhắn gửi người ơi đừng về.

Bình minh xấu hổ ấp e,
Trước cô thiếu nữ tràn trề sức xuân
Tao nhân mặc khách tần ngần
Dùng dằng chẳng muốn rời chân chốn này.

Thoảng như qua chín tầng mây,
Đưa anh đến với nước, mây, gió ngàn,
Như vào tiên cảnh trần gian
Hồn anh lạc giữa Suối vàng - Tình yêu.

Cùng anh dạo bước phiêu diêu
Sa Pa ẩn chứa bao điều say mê
Hàm rồng mỗi độ xuân về
Đào tươi màu lá, tràn trề sắc hoa.

Tả Van đây, bãi đá già,
Người xưa khắc hoạ - tinh hoa giống nòi,
Hiên ngang lững lững giữa trời
Phan Xi Păng của muôn đời hùng anh.

Về quê em trái ngọt lành,
Đào, lê chín đỏ trĩu cành trao duyên
Đắm say men rượu Thanh Kim
Gửi cho anh cả con tim nồng nàn.

Về quê em với bản làng
Hồng tươi sắc ngói, bạt ngàn nương rau
Ruộng bậc thang bắc nhịp cầu
Nối nhân gian đến với bầu trời xanh.

Về thăm Phố núi đi anh
Một lần thôi với non xanh ngút ngàn
Với rừng thắm sắc hoa lan
Một lần anh đến muôn vàn mến yêu.

Sa Pa tháng 6/2014
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top