Viết cho ngay gia đinh Việt Nam..

Dũng Gai

Moderator
Đa tình, thương nhớ, trông mong...
Giai nhân lẻ bóng lòng vòng đường tơ...
Giật mình tỉnh giấc ngỡ mơ
Bên Chàng e ấp đợi chờ Thiếp vui...
 
Last edited:

long tay trái

Trung Uý
CÚN CON CỦA BỐ

Tối nay bố lại không về
Thương con gái bố bên hè ngóng trông
Nhớ con thổn thức trong lòng,
Yêu con, yêu đến tận cùng yêu thương.

Nhớ con mỗi sáng đến trường
Ôm con và nói bố thương nhất nhà
Nhớ khi con hát ngân nga
Lời con không thuộc nhưng mà bịa hay.

Nhớ khi con giận bố say
Là con ra vẻ nhíu mày bặm môi
Khi con vui vẻ nói cừoi
Là điều hạnh phúc nhất đời bố mong.

Cún con của bố biết không
Con là hạnh phúc nhất trong cuộc đời
"Con yêu thương bố hơn trời"
Bố yêu con tận bằng mười con yêu.

VIẾT CHO CON YÊU

Năm nay bố ngoại tứ tuần
Tóc sương, da dẻ có phần già nua,
Nửa đời lam lũ nắng mưa
Chắt chiu từ lúc con chưa hình hài.
Bao năm bố mẹ tóc phai
Lo cho con để ngày mai bằng người,
Bao nhiêu gian khó tan, vơi
Mỗi khi nghe tiếng con cười trong veo,
Bao nhiêu hạnh phúc dấu yêu
Tình thương góp mỗi sớm chiều cho con.
Đời người, sự nghiệp nước non
Tình yêu con, quý giá hơn mọi điều.
Các con nay đã lớn nhiều
Ước mong con bố sớm chiều chăm ngoan
Tài năng, nhân cách vẹn toàn
Mai sau vững chãi hơn ngàn lần cha
Con hơn gấm, lụa, ngọc, ngà
Mong đời con đẹp hơn là bố yêu.

Viết cho các con nhân ngày 28/6/2014
E hâm mộ anh quá a Phong ơi, bao giờ e mới bằng nửa anh chứ, hihi, a cho e theo học làm nhà thơ với nhé
 

phonghongBBC

Đại Uý
Ui, cảm ơn chú nhé, anh viết lăng nhăng cho đỡ buòn thôi, sao đủ trình độ hướng dẫn chú được. hồi này bận qua ko chơi bóng được nên bày đặt làm thơ cho đỡ buồn thôi. Mà chú để ảnh Avata như vậy, các em tưởng có con nhỏ thì làm sao kiếm người yêu được nhỉ, hay la con của ....người yêu đấy.

Chú Long bế cháu khéo ghê
Các nàng nhìn ảnh chạy re hết rùi
Chỉ là tấm ảnh chụp chơi
Đăng lên như thế ...cả đời độc thân....hê hê khổ như ...dê
 

long tay trái

Trung Uý
Ui, cảm ơn chú nhé, anh viết lăng nhăng cho đỡ buòn thôi, sao đủ trình độ hướng dẫn chú được. hồi này bận qua ko chơi bóng được nên bày đặt làm thơ cho đỡ buồn thôi. Mà chú để ảnh Avata như vậy, các em tưởng có con nhỏ thì làm sao kiếm người yêu được nhỉ, hay la con của ....người yêu đấy.

Chú Long bế cháu khéo ghê
Các nàng nhìn ảnh chạy re hết rùi
Chỉ là tấm ảnh chụp chơi
Đăng lên như thế ...cả đời độc thân....hê hê khổ như ...dê
E cũng bỏ bb được một tháng rùi anh Phong ơi, bao giờ a về tập lại cho e cái, e anh xấu zai nên ế thâtkj rùi ah, anh xem có cô nào giới thiệu cho thằng e đi
 

phonghongBBC

Đại Uý
Cảm nhận về Sa Pa từ góc nhìn thực tế hơn, mong mọi người chia sẻ:

Sa Pa mưa suốt cả tuần
Trời hè se lạnh như gần sang đông,
Nỗi buồn giăng mắc ngập lòng
Mang bao tâm sự những mong thấu trời!

Ngoài kia mưa cứ tuôn rơi
Biết đâu nỗi khổ bao người nông dân
Từ đông, hạ đến thu, xuân
Mùa nào cũng chịu muôn phần gian lao.

Đông sang mưa tuyết ào ào,
Băng dày phủ trắng non cao, vườn nhà
Cây trồng chẳng thể kết hoa
Trẻ con nheo nhóc, cửa nhà lắt lay.

Mùa Xuân mong trái trĩu cây,
Ngờ đâu hạn hán ruộng cày khô rang
Lúa ngô thất bát mùa màng,
Từ đầu thôn đến cuối làng đói meo.

Tháng ba ngày tám càng nghèo
Hạ về gió lốc nhà xiêu vách rồi,
Mưa tuôn xối xả trắng trời
Núi cao sạt lở, nước trôi ngập đồng.

Mùa thu cây cỏ khô cong
Gió lào bỏng rát từ đồng lên non
Khắp miền cảnh sắc héo hon,
Núi khô xác đá, cây mòn sắc cây.

Bốn mùa du khách về đây
Mấy ai hiểu nỗi khổ này người ơi
Thoả tang bồng, thú vui chơi
Mấy ai chia sẻ cho vơi tủi hờn.

Sa Pa, tháng 7/2014
 

Bình luận từ Facebook

Top