Trứng chim cút?????

meoluoitmb

Đại Tá
Mùa thi của chị.

Đốt cháy mình trong một tiếng ve
Hạ đỏ rực nhắc em hè đang tới
Mắt mẹ quầng sâu nghĩ ngợi
Mắt chị rưng rưng... mùa thi

Hoảng sợ không chị ơi, con đường đi
Dài rộng quá mà bước chân mình thì ngắn
12 năm học chẳng thể chờ may mắn
Cũng không thể trông mong một phép nhiệm màu

Nên...
Em không ước gì đâu...
...Chị đỗ đại học
...Mẹ bớt cực nhọc
Ta cũng đã qua cái tuổi cổ tích từ lâu.

Đốt cháy mình trong mùa thi phía trước
Khẳng định những gì được mất
Đằng sau chị luôn có mẹ, có em

Bên ánh đèn chị sẽ thức thâu đêm
Miệt mài cho tương lai mình quyết định
Mẹ thở dài trong cơn mê
... còn bao toan tính

Em chợt hỏi mình?

...Còn chị???

...còn mùa thi???
 

meoluoitmb

Đại Tá
tặng cho người con gái ngày xưa mà tôi yêu
xpart Manh Ho_
Một mình ngồi nhìn cành phượng vĩ tháng năm
anh bâng khuâng tiếc cho mối tình đầu tan vỡ,
vội vàng quá em ơi anh cứ ngỡ,
lời "hết yêu" em nói chỉ hôm qua.
Nhớ lúc đầu chập chững rời xa nhà
cùng nhau nguyện thề vượt qua tất cả,
những lần khó khăn những lần vấp ngã,
luôn giữ trong mình hình bóng của người kia,
bao khó khăn vất vả đều sẻ chia,
anh tưởng rằng anh đã tìm ra một nửa
dù có thêm muôn vàn gian nguy chăng nữa
hai chúng mình vẫn sẽ là một đôi.
Nhưng với em thề nguyện chỉ là lời nói thôi
giờ em nói rằng đơn giản là "đã hết",
rằng trong em tình cảm 4 năm qua đã chết,
tình cảm bây giờ mới thực sự là tình yêu,
rằng 2 tuần qua thời gian đã đủ nhiều
để em nhận ra họ là người quan trọng nhất
chẳng cần hối tiếc những gì em đánh mất
bởi vì đơn giản em chỉ biết yêu thôi.
Nhưng anh tin tình yêu đích thực trên đời
không bao giờ có khái niệm còn mất,
tình cảm kia đâu phải là vật chất
để nay còn-mai hết được đâu em.
Giờ em thử nhìn lại chính mình xem
người ngày xưa căm thù sự phản bội,
người nói rằng "nếu anh không thay đổi
thì suốt đời này em nguyện sẽ bên anh".
Còn bây giờ em đổi khác quá nhanh
em thực sự chẳng còn là em nữa,
người đã luôn coi anh là chỗ dựa
có nét cười giản dị như nắng mai,
người ngày xưa với mái tóc buông dài,
cùng ánh mắt cười anh không còn tìm thấy,
nhưng anh biết sâu trong tâm hồn ấy
vẫn còn người con gái của ngày xưa,
chỉ bởi vì cuộc sống quá bộn bừa
nên giờ đây em trở nên mù quáng
nhưng anh tin đến một ngày trời sáng
em sẽ lại trở về được là em.
Nhưng lúc đó em à ở cạnh em,
sẽ không còn bóng hình của anh nữa
người đã từng cho em chỗ dựa
và lặng nhìn nụ cười giống như giọt nắng mai.......
(for clover kim oanh)
 

meoluoitmb

Đại Tá
Trái Tim

Tình Yêu Nó đến đến Bất Ngờ

Em ơi Hãy Chờ Hãy đợi Tình Yêu

Tình Yêu Như đóa đóa Hoa Sim

Khi Yêu Trao Cả Trái Tim Chân Tình./.




Tự Mình Sáng Tác
 

meoluoitmb

Đại Tá
chiều thu nhớ em

Anh đứng tìm em giữa đất trời
Hái niềm vui nhỏ ở muôn nơi
Trao tặng em hạnh phúc nho nhỏ
Để biết tình anh như ngọn gió.

Anh yêu em anh ca khúc hát
Phía trân trời bát ngát loài hoa
Anh yêu em tình yêu đậm đà
Sâu thẳm như đại dương bao

Anh yêu em nhiều như hạt cát
Trên đại dương nơi sóng biển dạt dào
Vỗ về khi hai ta xa cách
Dịu dàng du giấc ngủ bình yên.

Phía xa xa một khung cảnh lạ
Đôi chim nhỏ lượn trên bầu trời xa
Anh thầm ước về cuộc tình hai ta
Đẹp dịu dàng như đôi chim ấy.

Biết đường tình còn bao dang dở
Anh đành viết trên những dòng thơ
Gửi đến em nỗi nhớ vô bờ
Để trái tim không còn bơ vơ
Để tình yêu mình là muôn thủa.
 

meoluoitmb

Đại Tá
tôi yêu em !

"] Ah không muốnn trái tim anh lạnh giá
như tảng đá giữa trời đông
anh muối trái tim một màu hông
luôn bừng sáng trong tình yêu bất diệt
yêu người.người có biết không ?
từ lâu anh đã khắc sau trong lòng !
 

meoluoitmb

Đại Tá
chiều thứ 7 tôi về trong đơn lẽ
áo học trò thương nhớ người phương xa
họ yêu nhau họ thích chiều thứ 7
hoàng hôn xuống họ lại đón nhau về
là học sinh tôi ghét chiều thứ 7
hoàng hôn về tôi lại đón cô đơn
chuyến đò xua đưa người về bến cũ
kỉ niệm này tôi xin gửi đến ZING ME
 

meoluoitmb

Đại Tá
Định mệnh cay đắng, đến bên anh
Yêu em là khổ, nhưng vẫn yêu
Anh đây chẳng ngán, điều chi nữa
Quyết định yêu em, là đến nơi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ta uống rượu đâu phải ta muốn
Chỉ vì tình ta .. người không hiểu
Nhấp chén rượu ... người đời cười chê
Ta lấy đó làm thú vui nhân thế

--- Độc Cô Sầu ---
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thế gian này ai sầu như ta
Mỗi tối mượn rượu giải nỗi sầu
Rượu đắng tình cay sầu nghiệt ngã
Say say tỉnh tỉnh .... Độc cô sầu

--- Độc Cô Sầu ---
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ngàn bước phong trần vạn lệ sầu
Thế gian hữu tình ... ở nơi đâu
Bước chân mõi mòn mong ai thấu
Đời đời kiếp kiếp ôm lòng đau

--- Độc Cô Sầu ---
 

meoluoitmb

Đại Tá
vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu lên kiêu ngạo
vẫn cuối đầu tự nhủ phải cố lên
trênn trời cao tôi là vì sao lẻ loi
dưới mặt đất tôi là kẻ cô đơn
nỗi buồn ơi nếu mày là vật chất
thì tao là kẻ giàu nhất thế gian này
 

meoluoitmb

Đại Tá
Tôi yêu bóng bàn Như Bác Hồ Yêu Nước
Phải nghỉ bóng bàn Như Pháp Mất Đông Dương
====================
Chắc tại vì em yêu anh nhiều quá
Nên bây giờ hạnh phúc hóa đau thương
 

meoluoitmb

Đại Tá
tre^n trơi anh là vì sao lẻ
dưới trần gian anh là kẻ cô đơn
kẻ cô đơn không cần em nữa,
trả em vê cho má em nuôi
 

meoluoitmb

Đại Tá
nhớ người viết mấy vần thơ
hỏi rằng có nhớ bên này hay không?
tình này em mãi trao người
mong sao người biết trao tình lại em

mong rằng tình sẽ đẹp thêm
dù màn đêm có dài thêm đi nữa
thì tình ta vẫn mãi một màu yêu
và tình em vẫn dịu dàng mãi mãi
mong chờ người đến với cuộc đời em...
 

meoluoitmb

Đại Tá
Sân ga đợi tàu

Đời anh là chiếc sân ga
Em là tàu hỏa đi qua lạnh lùng
Đêm nay sương giá vô cùng
Sân ga vẫn đứng ngóng trông tàu về
Vẫn còn đó những lời thề
Tàu đi tàu sẽ trở về sân ga
Nhưng sao xuân hạ đông qua
Mà tàu vẫn mãi rời xa nơi này
 

meoluoitmb

Đại Tá
Một Nữa

đêm Nay Chỉ Có Nửa Trăng Thôi

Một Nữa Trăng Kia Khuyết Mất Rồi

Tình Tôi Và Em Cũng Thế Thôi

Trăng đã Khuyết Rồi Em Bỏ Tôi./.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Cát Vàng Tại Nắng

Cát Vàng Tại Nắng Nắng Em ơi

Gió Buồn Vì Gió Chơi Vơi Giữa Vòng

Anh Buồn Em Biết Biết Sau Không

Vì Anh đói Bụng Lại Không Có Tiền./.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ngày xuyên thế kỷ

Chỉ một ngày trôi qua
mà dài như thế kỷ
thời gian trôi chậm nhỉ
chiếc lá vàng thôi rơi
chỉ một ngày trôi qua
mà dài như thế kỷ
thời gian sao phung phí
để một ngày trôi đi
lại một ngày trôi qua
một ngày xuyên thế kỷ
thời gian sao ủy mị
để một ngày trôi đi
lại một ngày trôi qua
là một ngày bất tận
nắng kia ôm uất hận
vì hoa tàn hương phai
chỉ một ngày xa em
anh thẫn thờ thương nhớ
khi mất đi bệ đỡ
thời gian dài lê thê
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thất tình có đau lắm không Em?

Hãy ngồi yên để Anh băng cho nhé

Anh sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ

Ngủ ngoan nào, rồi Em sẽ hết đau.

Vết thương này rồi sẽ qua mau

Bởi thương yêu Anh ấm nồng như lửa

Bôi cho Em thêm “thuốc thời gian” nữa

Ngủ ngoan nào, ôi dĩ vãng thuở xưa.

Đừng nhắc lại nhé Em, kẻo Anh khóc bây giờ

Em còn đau, lòng Anh còn đau đớn

Thấy không Em giữa cuộc đời rộng lớn

Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau.

Quên nhé Em những gì là đớn đau

Quên nhé Em những gì là dĩ vãng

Nắm chặt tay Anh cùng bước về ánh sáng

Trên đường đời phía trước rộng thênh thang...
 

Bình luận từ Facebook

Top