Trứng chim cút?????

meoluoitmb

Đại Tá
Tết đã qua rồi ,xuân đã phai
Lăn lóc bên đường một cành mai
Ai lỡ phũ phàng đem vứt bỏ
Lấm lem ,vàng mã tro tàn bay
=================
Sang năm lại tết, xuân lại đến
Trên đưỡng rộn rã ngập sắc mai
Người Người xem, mua đón tết
Tết hết, mai vàng tung tóe bay
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
HOÀI CỔ
Đào thắm bừng khoe sắc ,
Mai rạng ngời trước sân,
Gió thoảng thơm mùi nếp,
Ồ…trời đã vào xuân.
Không..pháo hồng rực ngõ,
Bánh trưng đã mua về,
Ai giờ !! khoe áo mới,
Đâu rồi nét xuân xưa
============
Mai lăn lóc bên đường
Đào tung tóe ngoài sân
Bánh Trưng đã rán hết
Ô.....hết tết thật rồi.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Dạo này ít thâý thơ của Bác Trứng chim Cút quá, Bác up lên mâý bài mới đi Bác. Em là em rất thích thơ của Bác.
 

ruoubakich

Trung Tá
TRỨNG…….CHIM CÚT

Gà ư chẳng phải là gà
Chim ư ..cũng chẳng phải là giống chim
Trứng thì lốm đốm trắng đen
Gia cầm ư..chẳng ở quen vườn người
Chim trời ư…nhốt cả đời
Cuộc sống ư …suốt một đời quẩn quanh
Giống ai ..?? ư…nó giống anh
Nửa dơi, nửa chuột …chẳng thành cái chi???
Ông chim ơi ! Bài này hôm nay mới pos mà thứ 7 Hải chọc đã đọc tôi nghe hay là ông " đạo " lại của Hải Chọc đấy . Lần sau trước khi pos lên phải giữ bí mật nhé hay là pos lại đấy ?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ông chim ơi ! Bài này hôm nay mới pos mà thứ 7 Hải chọc đã đọc tôi nghe hay là ông " đạo " lại của Hải Chọc đấy . Lần sau trước khi pos lên phải giữ bí mật nhé hay là pos lại đấy ?

Ơ thế Bác trứng chim cút cũng ở quảng ninh à.
 

choctietlon

Super Moderators
Ông chim ơi ! Bài này hôm nay mới pos mà thứ 7 Hải chọc đã đọc tôi nghe hay là ông " đạo " lại của Hải Chọc đấy . Lần sau trước khi pos lên phải giữ bí mật nhé hay là pos lại đấy ?

Đây là bài thơ của bác Trứng Chim Cút hoạ lại bải hỏi của CTL trên diễn đàn hơn 2năm về trước. Cũng vì thấy rất hay nên CTL nhớ dai đọc lại cho bác Rươubakich nghe và sinh ra chuyện hiểu lầm.

Choctietlon
Trứng chim cút lộn hay trắng đây?
Chim nuôi công nghiệp hay chim bay?
Nếu quả thật là chim hoang dã
Giá loại trứng này đắt lắm đây. he he he

Trứng Chim Cút

Gà ư chẳng phải là gà
Chim ư ..cũng chẳng phải là loài chim
Trứng vỏ trắng đốm đen
Gia cầm ư..chẳng ở quen vườn người
Chim trời ư…nhốt cả đời
Cuộc sống ư …suốt một đời quẩn quanh
Giống ai ..?? ư…nó giống anh
Nửa này nửa nọ…chẳng thành cái chi???

Theo chí nhớ của CTL thì bác TCC đã sửađi vài từ so với nguyên bản ngày xưa.
Chúc bác luôn mạnh khoẻ để có những vần thơ hay cho anh em Diễn đàn cùng thưởng thức
 

meoluoitmb

Đại Tá
BÓNG BÀN

Bóng nhựa tinh khôi hơn mai trắng
Vợt hồng tươi thắm tựa đào hoa
Tiếng bóng ,hay tiếng mùa xuân gọi
Mà thấy trong lòng rộn lời ca
=============================================
BÀN BÓNG

Bàn bóng xanh biếc hơn cả trơì
Vợt đen vờn bóng tưạ mai trắng
Tiếng bàn, hay tiếng mùa xuân hết
để đón hè về vơí nắng mai.


 

Drhongson

Đại Tá
Chào XeLu3@nh rất cảm ơn Đ/C đã quan tâm tôi muốn đổi tiêu đề
Nỗi nhớ…trứng chim cút
Thành
trứng chim cút????
Mà sao kô được nhỉ????
Nhờ Đ/C sửa gúp nhé
CCCCCảm ơn
Cái này phải nhờ Bác Chotietlon sửa mới đuoc , vì bác ấy là SMOD chăm sóc mục này Bác Trungchimcut ạ .
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thơ là Thơ Thôi
=======================
Thơ ơi ta bảo thơ này
Thơ ra mặt trận, thơ vào chiến khu
Thơ ở trong mỗi chúng ta
Thơ trong sâu thẳm, thơ lay tâm hồn
Thơ làm đôi lứa bồn chồn
Thơ làm ngây ngất hồn người phương xa
Thơ sẽ ở mãi trong ta
Thơ là tất cả thơ là Thơ thôi.
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Nôĩ Nhớ ngươì dưng

Người dưng ơi! sao ta cứ nhớ nhau
Không duyên nợ sao gặp nhau hoài vậy?
Hai đứa đến gần rồi xa cách mãi
Làm thế nào để nhẹ bớt xôn xao?
Như nền trời không thể thiếu trăng sao
Hể rãnh rỗi ta tìm nhau trên net
Em cứ hẹn một ngày thêm gắn kết
Anh cứ chờ cho năm tháng qua mau
Úc và Việt Nam đâu cách biệt là bao
Càng mong đợi bến bờ càng trống trãi
Tình ơi! tình đừng làm anh sợ hải
Trận bão lòng đã mất đợt lao đao
Chúng mình như người trong cỏi chiêm bao
Hình thấy bóng nhưng không sao chạm được
Tại sao anh phải tìm đến em trước?
Nếu chung lòng sao còn tính trước sau?
Trời đất ngàn năm tự dính kết nhau
Dẩu xa ngái cũng chan hoà hạnh phúc
Anh chưa thể đến được ngay nơi xa ấy
Bởi vì anh còn quá nhớ thương em
Em như vầng trăng lơ lững ở trên cao
Để từng đêm anh thở dài ngóng đợi
Mùa Đông lạnh chập chờn câu trao gởi
Xuân hạ rồi mưa nắng thêm hanh hao...
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
NHỮNG NGÀY XƯA ẤY
MÌNH ƠI

Bao giờ mình đến thăm ta?
Thoả bao mong ước của ta với mình.
Mái đầu dù chẳng còn xanh
Cầm tay ôn lại chuyện mình với ta
Con đê đầm muống,cải hoa
Hàng rào rách áo cho ta thương mình
Xa nhau, có nhớ không mình ?
Còn ta ! ta mãi nhớ mình…Mình ơi
=================
Mình ơi ta bảo mình này
Xa nhau ta chẳng nhớ mình tẹo nao.
 

meoluoitmb

Đại Tá
MƠ MÃI MỘT GIẤC MƠ

Em cứ hẹn ,
Để rồi nhỡ hẹn
Cho hai mình mơ mãi
Một giấc mơ .
Dòng sông Hồng giờ ! nước chẩy lơ thơ
Đâu cuồn cuộn - như khi mình thơ dại
Hoa cải vàng rực rỡ trên bãi nổi
Thôi… còn đâu ? bãi ngô thủa xa xưa
Đường về nhà em,
Đâu rồi bóng con đê ?
Hoa rau muống tím đầm, chiều vời vợi
Hàng rào xưa
Những chiều chia tay
E thẹn em không nói
Nay tường xây ,cọc thép đứng dăng hàng
Ơi thời gian
Sao nỡ cứ phũ phàng
Bôi xoá đi …những ngày xưa thân ái
Em cứ hẹn….
Nhưng xin đừng gặp lại
Để cho mình
Mơ mãi..một giấc mơ
=================================
Thôi đừng chiêm bao
Giờ em già răng đã rụng gần hết
Ngực xẹp lép hai chân run lẩy bẩy
Tóc bù xù bạc gần trắng hết đầu
Thôi anh ạ đừng ngồi ấy mà nhớ
Nhớ nhung nhiều rồi lại tiếc ngây ra
Ngày xưa ấy, cho anh anh lại sợ
Giờ có cho chẳng dám phải không anh
Thôi đành vậy, thôi thôi đừng mơ nữa
Hãy để cho dĩ vãng được ngủ yên.
 

Bình luận từ Facebook

Top