Tranh cải về thầy giỏi và trò dốt .

Trạng .... CÁ

Đại Tá
các bác có vẻ anti bác chủ thớt, em thì ngược lại

có mấy ai đam mê được đến như thế, bỏ tiền bỏ của bỏ cả công để làm bóng bàn, tất nhiên là vì cái máu thôi, chứ thành tích đến tầm tỉnh, chắc xu không đáng được gọi là lẻ

anh em cứ chê là bác ấy có được học sinh có giải lúc nào cũng khoe, em thì thấy quá là đúng, vì gặp được bọn có giải, cũng chắc phải mất tiền mới được nó đánh cùng, đây người ta đào tạo ra, nếu là em, em coi đó là huy chương cho đam mê của mình

ngồi trong xó, để muỗi đốt, nhưng mà ưng cái bụng. Dù ai có thế nào, em vẫn hy vọng, mỗi tỉnh mỗi huyện VN, có được 1 người như bác @CLB Xuân Diệu thì phong trào bóng bàn cả nước chắc chắn không đi xuống
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
giải gà con ae trên org này tổ chức cũng rất phong trào mà bác. thử 1 lần xem biết mình đến đâu
trước đây minh củng máu lăm , bắt gà , đánh giải khắp nơi , giờ cảm thấy hết hứng thú với đánh giải rồi , nhất là một số Tĩnh BTC LƯU MANH bỏ mịa .





Không phải khoe đâu , thành quả này là nhờ chém gió , học mót lý thuyết của ae org , rồi luyện với con gái và máy bắn bóng tự chế . He he , tớ mà được đánh ngày 1 h với người binh thường ở các CLB th̀ì tớ ôm HC châu Á về cho VN lâu rồi . Cầm cái cúp á quân , giải do bọn China tổ chức là do thua CK đội Hải Dương gồm Đinh Thị Hằng và mấy chú gi nữa , quên m n tên rồi . Mà thua là do đồng đội thua thôi , nhiều giải tớ làm 2 trận rồi , nhưng vẫn về nhì thế mới đau .
Chọn ảnh
 
Last edited:

hungtv2002

Đại Tá
giải gà con org toàn anh em org tự tổ chức tự làm BTC nên không ăn thua đâu ah.
trước đây minh củng máu lăm , bắt gà , đánh giải khắp nơi , giờ cảm thấy hết hứng thú với đánh giải rồi , nhất là một số Tĩnh BTC LƯU MANH bỏ mịa .





Không phải khoe đâu , thành quả này là nhờ chém gió , học mót lý thuyết của ae org , rồi luyện với con gái và máy bắn bóng tự chế . He he , tớ mà được đánh ngày 1 h với người binh thường ở các CLB th̀ì tớ ôm HC châu Á về cho VN lâu rồi . Cầm cái cúp á quân , giải do bọn China tổ chức là do thua CK đội Hải Dương gồm Đinh Thị Hằng và mấy chú gi nữa , quên m n tên rồi . Mà thua là do đồng đội thua thôi , nhiều giải tớ làm 2 trận rồi , nhưng vẫn về nhì thế mới đau .
Chọn ảnh
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
giải gà con org toàn anh em org tự tổ chức tự làm BTC nên không ăn thua đâu ah.
mình tham gia 4 giải , và các nội dung đơn và đồng đội đều có săp xếp , bắt tay nhau , dìu nhau vào vòng sau , có những trận rất phủ phàng .Bảng 3 đội . Mới đánh và thắng trận đầu , nhưng vẫn bị tuyên bố , đội a sẽ bị loai , thậm chí trận cuối ,họ đưa kết quả đánh trên giấy cho xem , và nói , kêt quả thế này , đừng đánh nữa , mắt thời gian :):):)
Đáng để nói , lai là do đội cuả BTC dàn xếp , và là Tĩnh pt bb đang bùng phát , và nhiều cao thủ . Hi hi , bi loại đau đớn . Nhưng không dám kêu ,vì họ là những ông này ô nọ . LUÔN SỐNG VÀ HỌC TẬP ĐĐ TT HCM ??? .
Ban sẽ trở thành kẻ lập dị , bị xa lánh nếu tỏ thái độ . ... Hê hê , tốt nhất chỉ chơi vui thôi , đỡ đau đầu , hê hê , lên org chém , cùng lắm thì bị chửi - CHẢ SAO , còn hơn nộp tiên nuôi chúng , bị chúng đem bán với giá quá bèo ...
 
Last edited:

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Dạo trước có giải gà con (lần 12 hay gì đó) m hóng để xem video mà k thấy.
Mình có cái máy gần 3 chục củ , kg phát huy đc , vì toàn bị yêu cầu đừng quay . Chắc do họ đánh đep quá , giao bóng hay quá , uṕ lên ṣợ người khác học mất :D:D:D:p:p:p
 

ngtrantoan

Đại Tá
mình tham gia 4 giải , và các nội dung đơn và đồng đội đều có săp xếp , bắt tay nhau , dìu nhau vào vòng sau , có những trận rất phủ phàng .Bảng 3 đội . Mới đánh và thắng trận đầu , nhưng vẫn bị tuyên bố , đội a sẽ bị loai , thậm chí trận cuối ,họ đưa kết quả đánh trên giấy cho xem , và nói , kêt quả thế này , đừng đánh nữa , mắt thời gian :):):)
Đáng để nói , lai là do đội cuả BTC dàn xếp , và là Tĩnh pt bb đang bùng phát , và nhiều cao thủ . Hi hi , bi loại đau đớn . Nhưng không dám kêu ,vì họ là những ông này ô nọ . LUÔN SỐNG VÀ HỌC TẬP ĐĐ TT HCM ??? .
Ban sẽ trở thành kẻ lập dị , bị xa lánh nếu tỏ thái độ . ... Hê hê , tốt nhất chỉ chơi vui thôi , đỡ đau đầu , hê hê , lên org chém , cùng lắm thì bị chửi - CHẢ SAO , còn hơn nộp tiên nuôi chúng , bị chúng đem bán với giá quá bèo ...
Chọt 1 cái, bác nghĩ có thực lực thì đi thi đấu giải khác ngoài tỉnh, có thành tích thì ai mà k nói bác giỏi haha
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chọt 1 cái, bác nghĩ có thực lực thì đi thi đấu giải khác ngoài tỉnh, có thành tích thì ai mà k nói bác giỏi haha
bác này nói như người trên giời

chỉ làm với đam mê thôi, chứ có phải đại gia chơi bóng đâu mà như Tuấn Minh được. Bác có dám bỏ làm bỏ ăn đi chơi bóng không, hoặc làm như bác @CLB Xuân Diệu chưa ?

Bác chủ thớt nhiều khi nói năng hơi quá, nhưng em nghe hết, con người, quý là ở cái tâm, chứ hời hợt lời nói, thì chắc đầu chỉ để đội mũ.

Dù thế nào, em vẫn ủng hộ bác chủ thớt. Nhưng mà nhiều khi bác cũng nên tiết chế một tí, một số mem không phải đủ lâu trên này để biết hết những điều cần biết.

Em có nghe Hải CHOCTIETLON nói về niềm đam mê của bác vài lần, đáng quý cho những người, làm đến cùng vì đam mê. Mà diễn đàn này, sống, chủ yếu dựa vào những người đam mê, chứ nếu chỉ dựa vào khoe mẽ, chắc hẹo lâu rồi
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Mình có cái máy gần 3 chục củ , kg phát huy đc , vì toàn bị yêu cầu đừng quay . Chắc do họ đánh đep quá , giao bóng hay quá , uṕ lên ṣợ người khác học mất :D:D:D:p:p:p
thực ra đẹp thì tốt, nhưng múa thì vẫn có thể thua.

đẹp thì đến Tuấn Nam Định còn chả đẹp, nhưng hiệu quả là tốt rồi bác. Nói chung, chơi vì cái máu, mỗi người máu một kiểu, xấu máu thì hơi buồn thôi, chứ dù sao là còn có máu, còn hơn là ...
 

ngtrantoan

Đại Tá
bác này nói như người trên giời

chỉ làm với đam mê thôi, chứ có phải đại gia chơi bóng đâu mà như Tuấn Minh được. Bác có dám bỏ làm bỏ ăn đi chơi bóng không, hoặc làm như bác @CLB Xuân Diệu chưa ?

Bác chủ thớt nhiều khi nói năng hơi quá, nhưng em nghe hết, con người, quý là ở cái tâm, chứ hời hợt lời nói, thì chắc đầu chỉ để đội mũ.

Dù thế nào, em vẫn ủng hộ bác chủ thớt. Nhưng mà nhiều khi bác cũng nên tiết chế một tí, một số mem không phải đủ lâu trên này để biết hết những điều cần biết.

Em có nghe Hải CHOCTIETLON nói về niềm đam mê của bác vài lần, đáng quý cho những người, làm đến cùng vì đam mê. Mà diễn đàn này, sống, chủ yếu dựa vào những người đam mê, chứ nếu chỉ dựa vào khoe mẽ, chắc hẹo lâu rồi
Đúng thế, thực tế thì diễn đàn này, nó hẻo rồi nhé bác
 

LikeTT

Đại Uý
M cũng cảm thấy cái sinh khí của diễn đàn này không được mạnh mẽ lắm , chủ yếu tào lao cho vui , show hàng & bán hàng !
Nhưng với trình BB cua VN thì có cái org thế này là ok rồi !
 
Last edited:

thành đề

Đại Uý
bác này nói như người trên giời

chỉ làm với đam mê thôi, chứ có phải đại gia chơi bóng đâu mà như Tuấn Minh được. Bác có dám bỏ làm bỏ ăn đi chơi bóng không, hoặc làm như bác @CLB Xuân Diệu chưa ?

Bác chủ thớt nhiều khi nói năng hơi quá, nhưng em nghe hết, con người, quý là ở cái tâm, chứ hời hợt lời nói, thì chắc đầu chỉ để đội mũ.

Dù thế nào, em vẫn ủng hộ bác chủ thớt. Nhưng mà nhiều khi bác cũng nên tiết chế một tí, một số mem không phải đủ lâu trên này để biết hết những điều cần biết.

Em có nghe Hải CHOCTIETLON nói về niềm đam mê của bác vài lần, đáng quý cho những người, làm đến cùng vì đam mê. Mà diễn đàn này, sống, chủ yếu dựa vào những người đam mê, chứ nếu chỉ dựa vào khoe mẽ, chắc hẹo lâu rồi
bác Trạng nói hay phết, đúng là trạng :p
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Chọt 1 cái, bác nghĩ có thực lực thì đi thi đấu giải khác ngoài tỉnh, có thành tích thì ai mà k nói bác giỏi haha
ơn trời cho thăng nói phét , bạn nhìn đống HC , có đc mấy cái của Tĩnh nhà đâu . Toàn của các Tĩnh đó thôi . HC TQ có .Cúp của CHINA tổ chức tại VN củng có , HC đánh ở nước ngoài củng có ... Hê hê . Cha ông nói câm có sai < GIÀU THÌ NGƯỜI TA GHÉT ~ ĐÓI RÉT N T KHINH ~ THÔNG MINH N T DIỆT > Thấy cái đống HC chắc nhiều người củng mất ăn , mất ngủ lắm đây . Thói đời mà :D:D:D .
 

ngtrantoan

Đại Tá
ơn trời cho thăng nói phét , bạn nhìn đống HC , có đc mấy cái của Tĩnh nhà đâu . Toàn của các Tĩnh đó thôi . HC TQ có .Cúp của CHINA tổ chức tại VN củng có , HC đánh ở nước ngoài củng có ... Hê hê . Cha ông nói câm có sai < GIÀU THÌ NGƯỜI TA GHÉT ~ ĐÓI RÉT N T KHINH ~ THÔNG MINH N T DIỆT > Thấy cái đống HC chắc nhiều người củng mất ăn , mất ngủ lắm đây . Thói đời mà :D:D:D .
K phải cay cú gì bác, bác chưa nghe câu "ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay", nếu bác đúng đạt nhiều huy chương nhiều như thế thì tại sao cả cái dd và anh em chơi bóng bàn k nghe tới và k biết bác là ai.
Thêm nữa ví dụ, học sinh tiểu học, trung học hay đại học giỏi, chắc gì đã giàu bằng mấy thằng ngày xưa học dốt hơn, nếu so sánh mảng kiếm tiền, danh vọng, địa vị ...
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
K phải cay cú gì bác, bác chưa nghe câu "ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay", nếu bác đúng đạt nhiều huy chương nhiều như thế thì tại sao cả cái dd và anh em chơi bóng bàn k nghe tới và k biết bác là ai.
Thêm nữa ví dụ, học sinh tiểu học, trung học hay đại học giỏi, chắc gì đã giàu bằng mấy thằng ngày xưa học dốt hơn, nếu so sánh mảng kiếm tiền, danh vọng, địa vị ...
hê hê , ngồi buồn , lấy mấy cái ảnh trên mạng up lên chém cho đỡ buồn thôi , bóng bánh gì ở cái xứ cơm còn chưa no này , lấy đâu ra mà HC lắm thế . Ước mơ lớn nhất là cứ vài tháng đươc một trận bb , bất kể trình E F gì củng được mà xem ra còn chưa xong . ÔI BUÔN GHÊ
Lỡ có ai a lô hẹn đến giao lưu trước , là coi như mây ngày đó chả làm đc việc gì , cứ trở vào , trở ra ...
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
bác này nói như người trên giời

chỉ làm với đam mê thôi, chứ có phải đại gia chơi bóng đâu mà như Tuấn Minh được. Bác có dám bỏ làm bỏ ăn đi chơi bóng không, hoặc làm như bác @CLB Xuân Diệu chưa ?

Bác chủ thớt nhiều khi nói năng hơi quá, nhưng em nghe hết, con người, quý là ở cái tâm, chứ hời hợt lời nói, thì chắc đầu chỉ để đội mũ.

Dù thế nào, em vẫn ủng hộ bác chủ thớt. Nhưng mà nhiều khi bác cũng nên tiết chế một tí, một số mem không phải đủ lâu trên này để biết hết những điều cần biết.

Em có nghe Hải CHOCTIETLON nói về niềm đam mê của bác vài lần, đáng quý cho những người, làm đến cùng vì đam mê. Mà diễn đàn này, sống, chủ yếu dựa vào những người đam mê, chứ nếu chỉ dựa vào khoe mẽ, chắc hẹo lâu rồi
Tất nhiên là mỗi người một quan điểm, nhưng tôi ko nghĩ giống ông bạn. Ko thế lấy cái lý do là đam mê, nhiệt huyết với quả bóng ra để tự cho mình phát biểu văng mạng với người khác đc. Ai trên này cũng đều đam mê, đều nghiện ngập, đều ăn ngủ với trái bóng cả. Hoặc ko có lẽ mỗi khi tôi giao lưu tranh luận với ai trên này thì tôi phải tìm hiểu xem người ta có yêu BB một cách chân chính hay không, có đầu tư thời gian công sức cho BB hay không rồi mới được thể hiện quan điểm của mình. Mà cái này ko phải điều tôi quan tâm, vì xã hội đầy ra và thậm chí tôi cũng là một người trong đó.
Anh em lên đây là để chia sẻ, cũng có thể là để khoe vui một chút nhưng phải tiết chế, bác ý đừng làm người khác phải khó chịu với những luận điểm "chí phèo", thiếu hiểu biết đến ngang ngược của mình.
Đằng này, ông xem lại xem, cái giọng điệu, từ ngữ rồi cái kiểu khoe khoang kệch cỡm, lại lu loa, xách mé, chửi đổng cả thiên hạ của bác ấy có giống đàn ông không, có làm anh em rác mắt không.
Thật sự, tôi cực sợ bác chủ thớt này, sợ lắm. Cũng nịnh nọt bác ấy mấy lần để bác ấy đừng nói chuyện với mình, thậm chí mong bác ấy đừng bấm "like" mình nữa nhưng ko ăn thua. Lẽ ra ông phải vì cái chung, vì cộng đồng mà lên lời khuyên giải nhưng ông lại vặn đi theo hướng như ngầm cổ vũ. Ông muốn mình khác mọi người hay thể hiện sự bao dung lớn lao của mình để hạ thấp anh em xuống vậy. Trên này đều là người trưởng thành và có tư duy cả, mọi người đều có quyền yêu cầu người khác tôn trọng mình chứ hả?
Tôi không đồng ý với quan điểm của ông, nó không sòng phẳng như trò chơi của ạnh em mình.
Cuối tuần đi tập nhé, bỏ mẹ cái môn đá bóng què chân của ông đi :mad::mad:
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Tất nhiên là mỗi người một quan điểm, nhưng tôi ko nghĩ giống ông bạn. Ko thế lấy cái lý do là đam mê, nhiệt huyết với quả bóng ra để tự cho mình phát biểu văng mạng với người khác đc. Ai trên này cũng đều đam mê, đều nghiện ngập, đều ăn ngủ với trái bóng cả. Hoặc ko có lẽ mỗi khi tôi giao lưu tranh luận với ai trên này thì tôi phải tìm hiểu xem người ta có yêu BB một cách chân chính hay không, có đầu tư thời gian công sức cho BB hay không rồi mới được thể hiện quan điểm của mình. Mà cái này ko phải điều tôi quan tâm, vì xã hội đầy ra và thậm chí tôi cũng là một người trong đó.
Anh em lên đây là để chia sẻ, cũng có thể là để khoe vui một chút nhưng phải tiết chế, bác ý đừng làm người khác phải khó chịu với những luận điểm "chí phèo", thiếu hiểu biết đến ngang ngược của mình.
Đằng này, ông xem lại xem, cái giọng điệu, từ ngữ rồi cái kiểu khoe khoang kệch cỡm, lại lu loa, xách mé, chửi đổng cả thiên hạ của bác ấy có giống đàn ông không, có làm anh em rác mắt không.
Thật sự, tôi cực sợ bác chủ thớt này, sợ lắm. Cũng nịnh nọt bác ấy mấy lần để bác ấy đừng nói chuyện với mình, thậm chí mong bác ấy đừng bấm "like" mình nữa nhưng ko ăn thua. Lẽ ra ông phải vì cái chung, vì cộng đồng mà lên lời khuyên giải nhưng ông lại vặn đi theo hướng như ngầm cổ vũ. Ông muốn mình khác mọi người hay thể hiện sự bao dung lớn lao của mình để hạ thấp anh em xuống vậy. Trên này đều là người trưởng thành và có tư duy cả, mọi người đều có quyền yêu cầu người khác tôn trọng mình chứ hả?
Tôi không đồng ý với quan điểm của ông, nó không sòng phẳng như trò chơi của ạnh em mình.
Cuối tuần đi tập nhé, bỏ mẹ cái môn đá bóng què chân của ông đi :mad::mad:
ờ, về giọng điệu thì công nhận là bác chủ thớt nhiều khi cũng hơi quá, CŨNG CÓ MỘT SỐ BÀI MÀ CHÍNH EM CŨNG KHÔNG DÁM Ý KIẾN HAY LIKE GÌ vì nó hơi quá cái mình chịu được, nhưng nói chung là VẪN CHỊU ĐƯỢC :p:p:p, à, mà là CHỊU ĐƯỢC chứ không phải CỔ VŨ như ông @backhand-ghost nói đâu nhé

và nói như ông cũng hợp lý, là bác chủ thớt nên giảm gàn tí thì tốt, anh em diễn đàn đỡ anti thì họ mới có điều kiện đến gần mình hơn, hiểu mình hơn:D

Đá bóng nó không phải thú vui của tôi lâu rồi, từ 5 năm trước cơ, nhưng giờ, đó tạm thời lại là TRÁCH NHIỆM, thế mới gọi là PHẢI :(;)

Sống đến giờ, ghét nhất là PHẢI
Trái thì sao, cứ PHẢI, PHẢI LÀ
Vậy mà có những đoạn cua phải uốn
Oằn lưng mà PHẢI chịu đó, ta ;)
 

Bình luận từ Facebook

Top