trận này hay này các Bác, ko biết từ bao giờ

backhand-ghost

Đại Tá
Ồ, bác Cá hứa là sẽ dịch hết sạch sẽ bộ đó rồi mà, nên giờ BHG cứ nhè đầu hắn mà phang thôi. Lãnh đạo ai lại đâm đầu vào làm chuyên môn chi.
Vụ ĐN thì mình không tham gia, không liên quan tẹo gì mà.
Hôm trước ra HN có ở 8 ngày, nhưng 1 là trình gà, 2 là cuối năm thấy mọi người bận, 3 là hội ham vui cũng chỉ chém gió trên 4r thôi chứ nói nhiều làm ít, đâu có off ẹp gì, đâu có ra cái hội! Thôi hẹn bao giờ mình bóng bánh lên được kha khá tý sẽ chủ động alo giao lưu, không thụ động theo mấy ông Cá lượn này nữa.
bậy nào, Hội Ham Vui hôm đó hẹn nhau từ sáng sớm, đánh đấm ầm ĩ đấy, gọi em nhưng bác ko đến nên em trốn. Bác ko ra được thì em vào gặp bác, mấy anh em trong SG gọi em vào đó, đặt cả vé cho em rồi luôn, muốn trốn ko được, vào tới nơi tiện đường công tác có khi em lại cầm hung khí xuống tận bãi biển VT tìm bác đới, kiếm tương đối sắc bác cứ cẩn thận haha.
 

Trainee

Đại Tá
bậy nào, Hội Ham Vui hôm đó hẹn nhau từ sáng sớm, đánh đấm ầm ĩ đấy, gọi em nhưng bác ko đến nên em trốn. Bác ko ra được thì em vào gặp bác, mấy anh em trong SG gọi em vào đó, đặt cả vé cho em rồi luôn, muốn trốn ko được, vào tới nơi tiện đường công tác có khi em lại cầm hung khí xuống tận bãi biển VT tìm bác đới, kiếm tương đối sắc bác cứ cẩn thận haha.
OK, mình ở HN 8 ngày, với 2 cái cuối tuần, chứ ít đâu, nên biết cái hội đó nó "máu" thế nào :D
Vui vậy thôi, cuối năm mọi người bận rộn, lại làm quản lý, không thể thảnh thơi như mình được.
Đồng chí 1/5 vào VT chơi đi, làm bình luận viên hay tham gia nội dung Lãnh đạo cho máu. Mình sẽ ở lại VT cổ vũ, không đi chơi nữa.
 

backhand-ghost

Đại Tá
OK, mình ở HN 8 ngày, với 2 cái cuối tuần, chứ ít đâu, nên biết cái hội đó nó "máu" thế nào :D
Vui vậy thôi, cuối năm mọi người bận rộn, lại làm quản lý, không thể thảnh thơi như mình được.
Đồng chí 1/5 vào VT chơi đi, làm bình luận viên hay tham gia nội dung Lãnh đạo cho máu. Mình sẽ ở lại VT cổ vũ, không đi chơi nữa.
báo cáo anh, 1/5 em đi Tô Châu xem bóng rồi. Em vào trước thôi, có thể là tuần này cũng ko biết chừng, em biết hình như anh trình C, chắc phải cho em tám phát, nhưng vẫn cứ liều.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
@Trainee Quan cách quá, anh hơi khác. Nếu là công việc, đúng hàm đúng tước, không thừa không thiếu.

Đi chơi, tự do tự tại, vui đâu trầu đó, có sức thì theo. Anh không phải tiếp ai bao giờ, và cũng không muốn ai tiếp mình, tự nhiên thì đến, vui vẻ thì đến.

Vụ Đà Nẵng anh @Ancoi zippo nhiệt tình quá, ngại mất lòng nên thành chủ khách, hơi ngại.

Còn nếu lần tới em ra Bắc, bảo anh đi tiếp thì chắc anh bận, rủ anh gặp gỡ thì may ra anh rảnh nhé.

CẢ ĐỜI CHỈ PHẤN ĐẤU HAI CHỮ : TỰ DO
 

Trainee

Đại Tá
báo cáo anh, 1/5 em đi Tô Châu xem bóng rồi. Em vào trước thôi, có thể là tuần này cũng ko biết chừng, em biết hình như anh trình C, chắc phải cho em tám phát, nhưng vẫn cứ liều.
Có câu miệng nhà quan có gang có thép. Bố ngoa ngôn quá, thế ai dám chơi!. Mình đánh còn thua Cá ngão mà hắn lại nói thế. Chấp 8 cũng được, kết quả khác gì đâu, ha ha!
Giao lưu bia thì có thể ngang đó, còn bóng thì thôi, để mình dẫn đi giao lưu với sư phụ mình. Hắn trình A2 Vũng Tàu, đợt này nhậu nhiều, chắc còn C1 thôi, chắc là ngang ngang BHG.
 

o3ma

Đại Tá
Bb là chuyện chơi, yêu nước và tinh thần dân tộc thù em gọi thế hơi nhẹ chứ bác
- Nói là 1 chuyện: lời nói gió bay và trong lúc nói chuyện thì mình biết được mình đang nói chuyện với những ai để mà lựa lời. Viết thì chuyện khác: trên này có nhiều người từ trẻ đến già và rất già đọc bài của chú nên chú viết cho "mềm dẻo", không lạm dụng những từ ngữ không cần thiết.
- Yêu nước, thù dân tộc là chuẩn nhưng mọi chuyện nên nói đúng nơi, đúng chỗ chú ạ. Không phải chỗ nào cũng mạng chuyện đó ra mà nói, không hay lắm giống như đang ăn tiệc không nói chuyện "phân"
Góp ý và so sánh "thô" tí, sorry chú.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Có câu miệng nhà quan có gang có thép. Bố ngoa ngôn quá, thế ai dám chơi!. Mình đánh còn thua Cá ngão mà hắn lại nói thế. Chấp 8 cũng được, kết quả khác gì đâu, ha ha!
Giao lưu bia thì có thể ngang đó, còn bóng thì thôi, để mình dẫn đi giao lưu với sư phụ mình. Hắn trình A2 Vũng Tàu, đợt này nhậu nhiều, chắc còn C1 thôi, chắc là ngang ngang BHG.
chết, thế thì em phải mang cả Triển Chiêu vào
 

Trainee

Đại Tá
@Trainee Quan cách quá, anh hơi khác. Nếu là công việc, đúng hàm đúng tước, không thừa không thiếu.

Đi chơi, tự do tự tại, vui đâu trầu đó, có sức thì theo. Anh không phải tiếp ai bao giờ, và cũng không muốn ai tiếp mình, tự nhiên thì đến, vui vẻ thì đến.

Vụ Đà Nẵng anh @Ancoi zippo nhiệt tình quá, ngại mất lòng nên thành chủ khách, hơi ngại.

Còn nếu lần tới em ra Bắc, bảo anh đi tiếp thì chắc anh bận, rủ anh gặp gỡ thì may ra anh rảnh nhé.

CẢ ĐỜI CHỈ PHẤN ĐẤU HAI CHỮ : TỰ DO
Bác nóng rồi, ý em nói là hội đó cũng không máu off ẹp lắm. Tính dân MN vẫn ồn ào hơn, em dù sao cũng 11 năm sống trong này rồi, chất Bắc nó cũng nhạt đi ít nhiều; Mấy bữa chỉ sợ hổ báo hẹn trên 4r rồi ra đó anh em ới, lại không đi được thì ngại. Chứ 8 ngày em ra HN ngày nào cũng nhậu lia chia, tỉnh dạy là kiếm cháo húp, cơm ăn không nổi, chứ có phải nằm không đợi các bác gọi đâu.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Quan cách quá, anh hơi khác. Nếu là công việc, đúng hàm đúng tước, không thừa không thiếu.

Đi chơi, tự do tự tại, vui đâu trầu đó, có sức thì theo. Anh không phải tiếp ai bao giờ, và cũng không muốn ai tiếp mình, tự nhiên thì đến, vui vẻ thì đến.

Vụ Đà Nẵng anh @Ancoi zippo nhiệt tình quá, ngại mất lòng nên thành chủ khách, hơi ngại.

Còn nếu lần tới em ra Bắc, bảo anh đi tiếp thì chắc anh bận, rủ anh gặp gỡ thì may ra anh rảnh nhé.

CẢ ĐỜI CHỈ PHẤN ĐẤU HAI CHỮ : TỰ DO
Bác nóng rồi, ý em nói là hội đó cũng không máu off ẹp lắm. Tính dân MN vẫn ồn ào hơn, em dù sao cũng 11 năm sống trong này rồi, chất Bắc nó cũng nhạt đi ít nhiều; Mấy bữa chỉ sợ hổ báo hẹn trên 4r rồi ra đó anh em ới, lại không đi được thì ngại. Chứ 8 ngày em ra HN ngày nào cũng nhậu lia chia, tỉnh dạy là kiếm cháo húp, cơm ăn không nổi, chứ có phải nằm không đợi các bác gọi đâu.
Đi thế là vui
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Quan điểm dân tộc mà còn phải kiêng thì ... next. Org của VN mà...
- Nói là 1 chuyện: lời nói gió bay và trong lúc nói chuyện thì mình biết được mình đang nói chuyện với những ai để mà lựa lời. Viết thì chuyện khác: trên này có nhiều người từ trẻ đến già và rất già đọc bài của chú nên chú viết cho "mềm dẻo", không lạm dụng những từ ngữ không cần thiết.
- Yêu nước, thù dân tộc là chuẩn nhưng mọi chuyện nên nói đúng nơi, đúng chỗ chú ạ. Không phải chỗ nào cũng mạng chuyện đó ra mà nói, không hay lắm giống như đang ăn tiệc không nói chuyện "phân"
Góp ý và so sánh "thô" tí, sorry chú.
 

backhand-ghost

Đại Tá
nói ra thì nó không thể hiện bất kỳ điều gì của một người đàn ông cả, ngay cả hành động còn chưa nói đến điều gì cả, đàn ông người ta tôn trọng nhau bằng những thứ nó khác lắm. Một con mụ hàng tôm cá ngoài chợ suốt ngày kêu la bai bải, nhiều khi lại được người khác nhìn với ánh mắt coi thường hơn. Mụ hàng tôm hàng cá không đáng trách vì không có tư duy, chỉ đàng ghét vì ko có sự cầu thị. Cái đó nghe tưởng dễ nhưng mà khó thay.
 

Bình luận từ Facebook

Top