Tổng hợp video giải China Super Leaguage 2016

bachikho

Đại Tá
2 lần lượt đi và lượt về của 18 vòng đấu, Malong đều thắng LJK.
Trận bán kết này, bóng 2 màu (1 nửa vàng nửa trắng) nên phong độ Malong trồi xụt chăng :D
Dù sao năm 2016 là năm thành công của Malong rồi :)
chả phải tại bóng bác ợ, đánh như lên cơn, tấn công mọi quả phát ác vậy thì ai cũng k chịu nổi chứ chả riêng ML
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Xem mới thấy lối đánh dũng mẵnh của FZD .cú móc xoáy trái tay trên bàn cực xoáy cực mạnh chứ ko nhẹ như ở VN. Cú giao xoáy ngược cực xoáy nhìn ko biết chìm hay nổi cực nhanh mà nghiệp dư HN cũng giao được thì thật bái phục VN .
 

bachikho

Đại Tá
cú flick của fzd thì ngay BHL của CNT còn phải công nhận vô đối trong giới vợt ngang, may ra chỉ có WH so sánh được mà
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Chú LJK đánh VIS, FH lởm khiếp

upload_2017-1-1_21-12-6.png
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chú LJK FH lởm quá, BH ngon rồi, ngang pheo và có vẻ còn nhỉnh hơn FZD một chút. Tập cú FH tròn đi
Nếu chỉ nhìn mỗi quả trái thì khó phân biệt được FZD và LJK ai hơn ai kém.
Ông nói FH của LJK chưa tròn cũng có lý. Tôi thì ko nghĩ là nó chưa tròn mà tôi cảm giác là LJK chơi hai càng chưa thoát, chưa đạt đến tầm và vẫn cần phải có nhiều điều chỉnh nữa.
Đầu tiên, mình xem thấy LJK chơi hơi nặng nề và vẫn có độ trễ trong chuyển hoán trái phải. Áp lực rất lớn từ quả trái ko được phát huy khi xoay phải hơi thiếu mượt. Tổ hợp trái - phải đến đoạn cuối ko căng mạnh, lồng lộn, ào ạt như FZD hay thậm chí là Fang Bo.
Hai chữ "chuyển hoán" nói thì đơn giản nhưng làm được thì rất khó, nhất là ở tốc độ cao của level đỉnh. Riêng chỗ này thì FZD hơn LJK nhiều.
Sau nữa là cảm giác về độ bật vọt thì LJK cũng ko so được với FZD, trong khi ở TQ hoặc với BB đỉnh cao thì việc "đánh bóng trong lúc di chuyển - "Động trung đả cầu" cực quan trọng. FZD hiện tại, trong cái nhanh vẫn có cái chắc chắn và ổn định. Điều này LJK rõ ràng chưa bằng.
Xem 02 trận LJK-ML và LJK-FZD, có thể thấy kỹ năng được đánh giá cao nhất của LJK là "chế" giao bóng khó chịu rồi tạo áp lực bằng BH cực tốt. Nhưng nếu chịu được BH1 (trong bàn) và phán đoán được BH2 tăng lực rồi đưa LJK vào đua phải, đua chuẩn bền thì lúc đó có cảm giác LJK thật sự vẫn đang thuộc về CNT 2.
Thân trên của "đại bàn" (大胖 - cách mọi người gọi LJK) so với "tiểu bàn" (小胖-FZD) rõ ràng kém linh hoạt hơn nhiều. Cái này có lẽ là do hạn chế về mặt hình thể của LJK. FZD cũng mập nhưng linh hoạt hơn, chuyển đổi thanh thoát hơn nhiều.
Có thể tôi đánh giá có chút cảm tính, nhưng rõ ràng xem LJK đánh thấy ko sướng và có cảm giác khiếm khuyết sao vậy. Ăn được ML hay FZD một trận chứng tỏ sự tiến bộ không nhỏ của "béo to" nhưng cũng ko hẳn là cái gì quá ghê gớm, ở giải nội địa của TQ, nhiều nhà VĐTG vẫn nằm xuống suốt mà. Nhưng ở lứa kế cận, ko thể phủ nhận rằng "béo nhỏ" mới thực sự ở đai trên cả về trận mạc lẫn kỹ thuật.
 
Last edited:

luckyluckedh

Đại Uý
Thằng Wang Chuqin đánh trái kinh thật, nã như đạn, mấy tụi trẻ CNT chưa xuất hiện thôi chứ chắc còn khối thằng hay cỡ vậy.
 

bachikho

Đại Tá
trận wcq gặp fzd nó dẫn trước 2-0 mà thua lại, tâm lí fzd lì thật
trẻ cnt thì wcq nhất rồi chứ lấy đâu ra mà chưa xuất hiện nữa (vđtg trẻ vừa rồi china thua te tua, dc mỗi hcv đơn nữ, wcq ko đánh chứ đánh thì nhất chắc)
 

luckyluckedh

Đại Uý
trận wcq gặp fzd nó dẫn trước 2-0 mà thua lại, tâm lí fzd lì thật
trẻ cnt thì wcq nhất rồi chứ lấy đâu ra mà chưa xuất hiện nữa (vđtg trẻ vừa rồi china thua te tua, dc mỗi hcv đơn nữ, wcq ko đánh chứ đánh thì nhất chắc)
Em thấy wang chuqin với LKJ trái như điện ấy bác, em chỉ nghĩ còn nhiều đứa như vậy mà đang chờ cơ hội để xung trận, có điều ku này kinh nghiệm, lỳ đòn chưa bằng FZD :rolleyes:
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Nếu chỉ nhìn mỗi quả trái thì khó phân biệt được FZD và LJK ai hơn ai kém.
Ông nói FH của LJK chưa tròn cũng có lý. Tôi thì ko nghĩ là nó chưa tròn mà tôi cảm giác là LJK chơi hai càng chưa thoát, chưa đạt đến tầm và vẫn cần phải có nhiều điều chỉnh nữa.
Đầu tiên, mình xem thấy LJK chơi hơi nặng nề và vẫn có độ trễ trong chuyển hoán trái phải. Áp lực rất lớn từ quả trái ko được phát huy khi xoay phải hơi thiếu mượt. Tổ hợp trái - phải đến đoạn cuối ko căng mạnh, lồng lộn, ào ạt như FZD hay thậm chí là Fang Bo.
Hai chữ "chuyển hoán" nói thì đơn giản nhưng làm được thì rất khó, nhất là ở tốc độ cao của level đỉnh. Riêng chỗ này thì FZD hơn LJK nhiều.
Sau nữa là cảm giác về độ bật vọt thì LJK cũng ko so được với FZD, trong khi ở TQ hoặc với BB đỉnh cao thì việc "đánh bóng trong lúc di chuyển - "Động trung đả cầu" cực quan trọng. FZD hiện tại, trong cái nhanh vẫn có cái chắc chắn và ổn định. Điều này LJK rõ ràng chưa bằng.
Xem 02 trận LJK-ML và LJK-FZD, có thể thấy kỹ năng được đánh giá cao nhất của LJK là "chế" giao bóng khó chịu rồi tạo áp lực bằng BH cực tốt. Nhưng nếu chịu được BH1 (trong bàn) và phán đoán được BH2 tăng lực rồi đưa LJK vào đua phải, đua chuẩn bền thì lúc đó có cảm giác LJK thật sự vẫn đang thuộc về CNT 2.
Thân trên của "đại bàn" (大胖 - cách mọi người gọi LJK) so với "tiểu bàn" (小胖-FZD) rõ ràng kém linh hoạt hơn nhiều. Cái này có lẽ là do hạn chế về mặt hình thể của LJK. FZD cũng mập nhưng linh hoạt hơn, chuyển đổi thanh thoát hơn nhiều.
Có thể tôi đánh giá có chút cảm tính, nhưng rõ ràng xem LJK đánh thấy ko sướng và có cảm giác khiếm khuyết sao vậy. Ăn được ML hay FZD một trận chứng tỏ sự tiến bộ không nhỏ của "béo to" nhưng cũng ko hẳn là cái gì quá ghê gớm, ở giải nội địa của TQ, nhiều nhà VĐTG vẫn nằm xuống suốt mà. Nhưng ở lứa kế cận, ko thể phủ nhận rằng "béo nhỏ" mới thực sự ở đai trên cả về trận mạc lẫn kỹ thuật.
Chuẩn đấy ông, BH của LJK tôi thấy chả kém gì FZD cả, có phần nhỉnh hơn, nhưng FH, tức là lúc chuyển hoán FH BH thì chú LJK còn non quá, nó cứ lúng túng, chậm chạp thế nào ấy.

Hơn nữa, FH FZD đã đạt tới trình độ xốc bóng khá cao, trong khi chú LJK vẫn chỉ dừng lại ở tình trạng có đủ, chứ chưa đạt tới độ hiểm ác và bền bỉ. Like

Đúng là LJK có độ chuyển hoán còn chưa thoát tí nào, thân trên cứ tưởng tượng như không xoay kịp theo thế trận.

Dù thế, BH của LJK tôi đánh giá rất cao về thực nghiệm, động tác đơn giản, khung hình ít thay đổi, tôi thấy cú BH của nó gần đạt tới sự tối giản của FH ML, rất đáng học tập
 

ngtrantoan

Đại Tá
hiếm trận nào thấy ML bí toàn tập thế này

Ku. ML trận này thấy nó đánh mà cứ như nó bị đuối, thấy trong thi đấu k quyết tâm, ngay cả team của ML cổ động cũng k thấy gì tích cực, cái sai cũng do HLV sắp thằng Yan An đánh 2 trận, Đơn và Đôi, phải chi sắp thằng Lin Gaoyuan đánh đơn thì ngon rồi
 

ngtrantoan

Đại Tá
Nếu chỉ nhìn mỗi quả trái thì khó phân biệt được FZD và LJK ai hơn ai kém.
Ông nói FH của LJK chưa tròn cũng có lý. Tôi thì ko nghĩ là nó chưa tròn mà tôi cảm giác là LJK chơi hai càng chưa thoát, chưa đạt đến tầm và vẫn cần phải có nhiều điều chỉnh nữa.
Đầu tiên, mình xem thấy LJK chơi hơi nặng nề và vẫn có độ trễ trong chuyển hoán trái phải. Áp lực rất lớn từ quả trái ko được phát huy khi xoay phải hơi thiếu mượt. Tổ hợp trái - phải đến đoạn cuối ko căng mạnh, lồng lộn, ào ạt như FZD hay thậm chí là Fang Bo.
Hai chữ "chuyển hoán" nói thì đơn giản nhưng làm được thì rất khó, nhất là ở tốc độ cao của level đỉnh. Riêng chỗ này thì FZD hơn LJK nhiều.
Sau nữa là cảm giác về độ bật vọt thì LJK cũng ko so được với FZD, trong khi ở TQ hoặc với BB đỉnh cao thì việc "đánh bóng trong lúc di chuyển - "Động trung đả cầu" cực quan trọng. FZD hiện tại, trong cái nhanh vẫn có cái chắc chắn và ổn định. Điều này LJK rõ ràng chưa bằng.
Xem 02 trận LJK-ML và LJK-FZD, có thể thấy kỹ năng được đánh giá cao nhất của LJK là "chế" giao bóng khó chịu rồi tạo áp lực bằng BH cực tốt. Nhưng nếu chịu được BH1 (trong bàn) và phán đoán được BH2 tăng lực rồi đưa LJK vào đua phải, đua chuẩn bền thì lúc đó có cảm giác LJK thật sự vẫn đang thuộc về CNT 2.
Thân trên của "đại bàn" (大胖 - cách mọi người gọi LJK) so với "tiểu bàn" (小胖-FZD) rõ ràng kém linh hoạt hơn nhiều. Cái này có lẽ là do hạn chế về mặt hình thể của LJK. FZD cũng mập nhưng linh hoạt hơn, chuyển đổi thanh thoát hơn nhiều.
Có thể tôi đánh giá có chút cảm tính, nhưng rõ ràng xem LJK đánh thấy ko sướng và có cảm giác khiếm khuyết sao vậy. Ăn được ML hay FZD một trận chứng tỏ sự tiến bộ không nhỏ của "béo to" nhưng cũng ko hẳn là cái gì quá ghê gớm, ở giải nội địa của TQ, nhiều nhà VĐTG vẫn nằm xuống suốt mà. Nhưng ở lứa kế cận, ko thể phủ nhận rằng "béo nhỏ" mới thực sự ở đai trên cả về trận mạc lẫn kỹ thuật.
Thằng ku LJK mới mập gần đây, ngày trước 2013 nó có mập như vậy đâu, tụi Shang Kun, Yan An, ... lứa 9x của CNT phong độ trối sụt thất thường, ra ngoài gặp tụi non-CNT toàn thua mà, khổ thân suốt đời k lên đc CNT1
 

Bình luận từ Facebook

Top