Tôi Lại Táii Nghiện ORG - SOS

Drhongson

Đại Tá
Rảnh rỗi nhàn đàm bên lề 1 xíu .

Nhớ ngày còn là 1 mem mới , vào hóng chuyện các box khắp nơi , thấy sao mà thú vị thế ,
anh em họp báo rộn ràng , nhất là những anh HangRuoi , LLTT, Bình Ni, Choctietlon,Trungsay...,
rồi khi tham gia giải Gà lại thấy các bạn Nam SNP , Votgo , Văn chuoi , Hibiki ,QND ... sao mà nhiệt tình hăng hái thế ,
Rồi những lần gặp các vị ADMIN , TUY HIỆP SỸ ,Hùng Hanoi ,Thuận Tcgroup , Metri , Huấn Frienship , Nam banna ...
ai ai cũng chân tình cởi mở , ai ai cũng nóng bỏng đam mê ... mình lại dại dột cứ hay vào xem các bài viết
tuyệt hay của quá khứ , thế là càng ngấm vào xương tủy không lối thoát .
Tất cả biến thành NIỀM CẢM HỨNG lôi kéo mình ngày càng <<lậm>> sâu vào con đường nghiện ngập nặng , hic.
Bữa nay chắc là phải kiếm các vị ấy ... đòi bồi thường mới đưoc , hì.

Trách thân nhấn phím hơi nhiều
Bị bà con mắng <<Lắm điều , rỗi hơi>>.
Chỉ vì tính thích rong chơi
Xem giải trốn vé , không mời cũng đi.
Rứa rùi thấy được điều chi
Góp gom lượm được cái gì hay hay
Mang về nhấn phím tỏ bày .
Được khen hứng chí ra tay sòn sòn .

Đôi khi nghịch nhĩ bà con
Bị cà chua thối , bị đòn xì pam ,
Bị mấy tiền bối càm ràm
<<Viết bài lá cải , làm nham nhở Đàn >>.

Có bác khuyên <<nên chơi vừa đủ
Viết vài câu , rùi ngủ cho xong >>
Nhưng mà khó dối được lòng
Ngứa tay lại <<nhấn >> tiếp dòng dài ra .

Cứu em với các đại ca ....

Thơ con cóc lan man tí , xin miễn chấp .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
DIỄN ĐÀN _THẬT và ẢO.

Nhiều khi cứ nghĩ vẩn vơ , Thật - Ảo đan xen , nhưng có vẻ xu hướng Thật hoá ĐANG LÀ CHỦ ĐẠO .
Như nhiều khi phong trào bóng bàn tại địa phương , tại câu lạc bộ , tại 1 giải , 1 ngành ...
đang sục sôi rôm rả , nhưng thông tin lại phản ánh lên diễn đàn 1 cách lẻ tẻ , sơ sài , do
các thành viên ở đó ít , hay ít chịu viết bài ...
Ngược lại , cũng có khi chỉ coi là Ảo , nên có thể làm vài nick Ảo vào phang mấy phát
vô trách nhiệm rồi biến mất ... cứ nghĩ là chẳng ai biết ta là ai , ... như thế cũng là quá cực đoan .
Lại có những mem quá khích hay vào phang nhau loạn xạ , cứ tưởng ẢO là vô hại , nhưng lúc tỉnh ra ngẫm lại
thì mới thấy hậu quả tai hại , uy tín còn đâu nữa ...Bởi trên diên đàn ẢO này ,nếu 1 ai đó nói lời hay ý đẹp thì
cũng chưa chắc đã là 1 người tốt , nhưng nếu ai đó vào văng tục chửi nhau , cãi nhau tung tóe loạn xạ,
hay mua bán lừa đảo ... thì lại khẳng định chắc chắn là người xấu nết .
Mình thì cứ nghĩ , nếu phong trào ngoài đời thật đang xìu xìu ển ển , thì rất cần anh em mình ,
vừa là member diễn đàn ,vừa là các tay vợt thứ thiệt tích cực ra tay khuấy động ,
để làm sao câu lạc bộ nào cũng sôi nổi , mà không khí diễn đàn cũng vui tươi.
Có những bác member có bản lãnh cao, uy tín lớn , có khả năng to thì có khi chỉ cần có
1 tí sáng kiến cũng làm anh em sung sướng . ví dụ như là 1 hôm mình nghe anh Định Văn thánh
bàn với Nghĩa FBI , Hiếu Bifen thế này << lâu quá không làm giải nào cho các cao thủ woánh ,
mấy em coi có thể tổ chức 1 giải hạng A hay không ?>>,
rứa rồi chỉ 1 tháng sau là giải NEWGY ra đời , nhất hô bá ứng , xôm tụ ngất trời ,
làm náo nức toàn thể giới bóng bàn khu vực Sài gòn . Ngược lại , những member bình thường như mình
và nhiều anh em khác , nhiều khi chỉ cần làm khán giả tích cực đi xem giải thôi cũng đã coi là có ích vậy .
Mong sao cái ẢO nào tốt cũng biến thành Thật . cái ảo và cái thật nào tiêu cực thì mau mau biến mất .
Mình khoái nhất là nhờ các THÔNG TIN trên diễn đàn mà các nhà tổ chức kêu gọi ,
qui tụ được nhiếu anh em , làm được nhiều giải lớn nhỏ như Premiership , Hải Dương ,
Đà nẵng , Hà nội , Vũng tàu , Đồng nai , Vĩnh long , Bình thuận , Thanh hoá ...
Giả sử nếu không hò hẹn nhau trên diễn đàn thì các giải khó lòng đông vui được , phải không các bác ?
Hay hôm trước thấy Phú sóc khoe chỉ mới đăng đàn tìm đệ tử có mấy ngày mà đã có hàng chục người đến xin theo học,
vây thì Ảo này có lợi ích THẬT quá đi chứ . hì.
Hay các bác nào muốn mua bán , trao đổi vũ khí , nếu ở ngoài đời thì thật khó ,
nhưng chỉ cần ới 1 tiếng trên đây thì giao dịch trong tich tắc ...

Hay gần đây ANH TUY HIỆP SỸ QUA ĐỜI cũng vậy ,
nhờ diễn đàn mà tin tức bay xa , anh em tứ xứ cùng biết để mà chia sẻ ,
làm hương hồn người đi xa thanh thản , mà những người ở lại cũng ấm áp tấm lòng .

Có nhiều bạn bảo với mình << Bây giờ Diễn đàn không phải ẢO mà là THẬT cả rồi anh ạ >>.

Máy tính bị hư , đầu óc rối beng , sáng ra tản mạn mấy câu đầu cua tai nheo , các bác miễn chấp , hì
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top