Tim Noi Hoc Bong Ban

toan thang

Trung Sỹ
len he nhe 0923544534, nếu muốn học thì qua rằm mình dạy bởi đợt này đang bận
he he chú e có trình độ j không mà dậy học vậy.a cũng đang muốn học đây.e có biết tuân hồ sen k.nếu e thắng dc nó thì a sẽ học của e he he.có gì liên hệ với a nhé.DT:0902188150
 
Last edited:
thầy Hùng vẫn dạy ở cung văn hóa Việt Tiệp bạn nhé nhưng thầy bây giờ chỉ nhận ít học trò tâm huyết thôi,nếu bạn kiên trì và có lòng đam mê thì Hải Phòng mình học thầy Hùng là chuẩn luôn
 
nếu bạn gọi điện thì thầy không nhận đâu,bạn nên đến cung VH Việt Tiệp gặp thầy trực tiếp mới được,vì thầy không thích dạy nhiều,còn phải xem bạn có hợp với thầy ko nữa.Mình đánh ở đó 1 năm mà chỉ được thầy truyền 1 chút khẩu quyết thôi,chúc bạn may mắn!
 

traithanhdong

Trung Sỹ
nếu bạn gọi điện thì thầy không nhận đâu,bạn nên đến cung VH Việt Tiệp gặp thầy trực tiếp mới được,vì thầy không thích dạy nhiều,còn phải xem bạn có hợp với thầy ko nữa.Mình đánh ở đó 1 năm mà chỉ được thầy truyền 1 chút khẩu quyết thôi,chúc bạn may mắn!

thầy Hùng của ngày xưa thôi bạn ơi. liệu thầy có minh họa được lối đánh nào ko? thầy có truyền lửa cho học sinh được ko? làm thầy khó lắm. học sinh nhiều ít ko quan trọng mà cần cái tâm và sự nhiệt huyết. làm thầy ko được lựa chọn. thể thao là sự đam mê. bạn học ở đó một năm mà chỉ có chút ít thôi thì kém quá. thế thì 20 năm nũa bạn mới thành tài. thảo nào Hải phòng chẳng bao jờ có cao thủ. chỉ ba tháng là hết cơ bản và có thể ngọ nguậy được rồi. thêm 1đến 2 tháng nâg cao nữa là oke. luc đó chỉ cần chăm chỉ chiến đấu. đúc rút kinh ngiệm là bạn sẽ thành tài. BÓNG BÀN MÀ KO CÓ CƠ BẢN THÌ KO BIẾT CHƠI BÓNG BAN.
 

toan thang

Trung Sỹ
nếu bạn gọi điện thì thầy không nhận đâu,bạn nên đến cung VH Việt Tiệp gặp thầy trực tiếp mới được,vì thầy không thích dạy nhiều,còn phải xem bạn có hợp với thầy ko nữa.Mình đánh ở đó 1 năm mà chỉ được thầy truyền 1 chút khẩu quyết thôi,chúc bạn may mắn!
mình thì không phải nói xấu ai đâu.nếu bạn muốn biết thật hay giả thì bạn qua CLB hồ sen gặp 3 chú trước đây cũng tập của thầy HÙNG việt tiệp.để chú ấy nói với bạn thầy hùng dậy như thế nào là chính sác nhất.theo như mình dc biết thì mấy chú tập dc cũng lâu lâu mà có biết gì đâu.bạn xem mấy chị làm bên báo hải phòng tập của chú hùng 6_7 năm đánh có ra cái gi đâu.quan trong nhất là người thầy phải có tâm huyết.và phải có trình độ.thì mới dậy dc.còn thầy hùng trước đây thôi bây giờ kỹ thuật nó đã dc thay đổi nhiều rồi.bạn muốn giỏi thì bạn phải học của TUÂN giáo viên trần phú.theo như mình biết thì kỹ thuật của tuân bây giờ là tốt nhất hải phòng.
 
thầy Hùng của ngày xưa thôi bạn ơi. liệu thầy có minh họa được lối đánh nào ko? thầy có truyền lửa cho học sinh được ko? làm thầy khó lắm. học sinh nhiều ít ko quan trọng mà cần cái tâm và sự nhiệt huyết. làm thầy ko được lựa chọn. thể thao là sự đam mê. bạn học ở đó một năm mà chỉ có chút ít thôi thì kém quá. thế thì 20 năm nũa bạn mới thành tài. thảo nào Hải phòng chẳng bao jờ có cao thủ. chỉ ba tháng là hết cơ bản và có thể ngọ nguậy được rồi. thêm 1đến 2 tháng nâg cao nữa là oke. luc đó chỉ cần chăm chỉ chiến đấu. đúc rút kinh ngiệm là bạn sẽ thành tài. BÓNG BÀN MÀ KO CÓ CƠ BẢN THÌ KO BIẾT CHƠI BÓNG BAN.

20 năm nữa là chuyện tương lai,mình không phải là người có tài nên cũng không quan trọng chuyện ấy lắm.Còn bạn bảo Hải Phòng chẳng bao giờ có cao thủ,xin hỏi bạn Quan Đức Thắng là ai?Trần Thu Hà là ai?Anh Tuân giáo dục Thắng Việt cò mà bạn bảo không phải cao thủ sao?Bóng bàn như bác Thái Quang Lập đánh 2 mặt gai nổi tiếng cả trên Hà Nội luôn theo bạn thì bác Lập hồi xưa có tập cơ bản không?nếu bạn là người Hải Phòng thì mình có mấy lời tâm sự vậy thôi.
 

traithanhdong

Trung Sỹ
20 năm nữa là chuyện tương lai,mình không phải là người có tài nên cũng không quan trọng chuyện ấy lắm.Còn bạn bảo Hải Phòng chẳng bao giờ có cao thủ,xin hỏi bạn Quan Đức Thắng là ai?Trần Thu Hà là ai?Anh Tuân giáo dục Thắng Việt cò mà bạn bảo không phải cao thủ sao?Bóng bàn như bác Thái Quang Lập đánh 2 mặt gai nổi tiếng cả trên Hà Nội luôn theo bạn thì bác Lập hồi xưa có tập cơ bản không?nếu bạn là người Hải Phòng thì mình có mấy lời tâm sự vậy thôi.

những ngừoi đó có khi tôi còn hiểu nhiều hơn bạn tưởng. bóng bàn ko có cơ bản như ta xây một cái nhà ko có móng. bạn có thấy trên thế giới những cao thủ có bao jờ đánh hai mặt gai mà tự sửa bao jờ chưa? kiến thức bóng bàn của bạn còn phải tiếp xúc nhiều hơn nũa. năm ngoái có một bạn ở HP kêu trời vì bóng bàn HP chỉ giỏi sân nhà, ra đấu trướng thì lại kém. những giải thi đấu có ngoại tỉnh là một thực tế. tôi đồng ý với bạn toan thang thể thao phải đam mê thực sự . những người mà bạn nhắc họ có cơ bản cực tốt luôn.
 
Last edited:
tôi công nhận bạn là người có kiến thức về bóng bàn nhưng kiện tướng cũng đôi khi có lúc sai,người mới chơi biết đâu cũng có 1 lần đúng.Tôi học thầy Hùng khoảng 1 năm nhưng cũng đã được bác Lập truyền đạt trước đó.Ngày xưa anh Khánh cũng đã dạy tôi,chưa kể 8 năm tôi là sinh viên trên Hà nội đánh giải prenship,mà anh Quan Đức Thắng biết tôi là người đánh bình thường cũng không bảo tôi là 20 năm nữa mới thành tài đâu.Anh ấy chỉ bảo tôi cố gắng còn không đoán được là bao giờ sẽ đánh giỏi,đó mới thực sự là 1 người hiểu biết và khiêm tốn.Tôi và bạn chỉ ở Hải Phòng không bàn chuyện quốc tế vì mình chưa đủ tầm.Và bạn cũng xem thêm ảnh các giải đấu ở hải Phòng có ảnh tôi lúc trao giải nhé,bạn chỉ cần biết có mặt tôi là được.Tôi học thầy Hùng đánh gai chứ không phải tôi tự đánh.Hẹn gặp bạn ở các giải đấu ở Hải Phòng.Còn đây là tham khảo thôi,một nhà vô địch của Nhật bản năm nay nhé:
"Masato Shiono đã 27 tuổi và hiếm khi tham gia các cuộc thi quốc tế. Chỉ bắt đầu chơi trong các cuộc thi lớn trong năm 2007. Ông chơi trong một trận mở và ba trận với Hàn Quốc được tổ chức tại Nhật Bản. Trước khi cuộc thi năm nay tại Yokohama, kết quả tốt nhất Shiono là vòng 16.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là Masato Shiono là không đúng chuyên môn hoặc không chuyên. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Waseda, ông làm việc cho một công ty nào đó ở Tokyo. Bên cạnh việc đi làm, anh cũng đang đào tạo. Anh tham gia cuộc thi giải đấu trong nước cho các công ty tư nhân."
Bạn tìm thêm thông tin của Masato shiono trên mạng nhé.
 

toan thang

Trung Sỹ
tôi công nhận bạn là người có kiến thức về bóng bàn nhưng kiện tướng cũng đôi khi có lúc sai,người mới chơi biết đâu cũng có 1 lần đúng.Tôi học thầy Hùng khoảng 1 năm nhưng cũng đã được bác Lập truyền đạt trước đó.Ngày xưa anh Khánh cũng đã dạy tôi,chưa kể 8 năm tôi là sinh viên trên Hà nội đánh giải prenship,mà anh Quan Đức Thắng biết tôi là người đánh bình thường cũng không bảo tôi là 20 năm nữa mới thành tài đâu.Anh ấy chỉ bảo tôi cố gắng còn không đoán được là bao giờ sẽ đánh giỏi,đó mới thực sự là 1 người hiểu biết và khiêm tốn.Tôi và bạn chỉ ở Hải Phòng không bàn chuyện quốc tế vì mình chưa đủ tầm.Và bạn cũng xem thêm ảnh các giải đấu ở hải Phòng có ảnh tôi lúc trao giải nhé,bạn chỉ cần biết có mặt tôi là được.Tôi học thầy Hùng đánh gai chứ không phải tôi tự đánh.Hẹn gặp bạn ở các giải đấu ở Hải Phòng.Còn đây là tham khảo thôi,một nhà vô địch của Nhật bản năm nay nhé:
"Masato Shiono đã 27 tuổi và hiếm khi tham gia các cuộc thi quốc tế. Chỉ bắt đầu chơi trong các cuộc thi lớn trong năm 2007. Ông chơi trong một trận mở và ba trận với Hàn Quốc được tổ chức tại Nhật Bản. Trước khi cuộc thi năm nay tại Yokohama, kết quả tốt nhất Shiono là vòng 16.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là Masato Shiono là không đúng chuyên môn hoặc không chuyên. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Waseda, ông làm việc cho một công ty nào đó ở Tokyo. Bên cạnh việc đi làm, anh cũng đang đào tạo. Anh tham gia cuộc thi giải đấu trong nước cho các công ty tư nhân."
Bạn tìm thêm thông tin của Masato shiono trên mạng nhé.

e đã học của thầy hùng rồi thì e biết trình độ thầy hùng như thế nào rồi còn gì.theo a thì a quyền nói đúng đó,cơ bản là quan trọng nhất với điều kiện người thầy phải có trình độ.dậy bạn ngay từ đầu thì bạn mới có thể tiến bộ dc.như a bây giờ trước đây học ko có cơ bản động tác sai có muốn tiến bộ cũng khó mà tiến dc.giá như bây giờ có thầy nào có kỹ thuật tốt thì a cũng muốn học.
 

traithanhdong

Trung Sỹ
tôi công nhận bạn là người có kiến thức về bóng bàn nhưng kiện tướng cũng đôi khi có lúc sai,người mới chơi biết đâu cũng có 1 lần đúng.Tôi học thầy Hùng khoảng 1 năm nhưng cũng đã được bác Lập truyền đạt trước đó.Ngày xưa anh Khánh cũng đã dạy tôi,chưa kể 8 năm tôi là sinh viên trên Hà nội đánh giải prenship,mà anh Quan Đức Thắng biết tôi là người đánh bình thường cũng không bảo tôi là 20 năm nữa mới thành tài đâu.Anh ấy chỉ bảo tôi cố gắng còn không đoán được là bao giờ sẽ đánh giỏi,đó mới thực sự là 1 người hiểu biết và khiêm tốn.Tôi và bạn chỉ ở Hải Phòng không bàn chuyện quốc tế vì mình chưa đủ tầm.Và bạn cũng xem thêm ảnh các giải đấu ở hải Phòng có ảnh tôi lúc trao giải nhé,bạn chỉ cần biết có mặt tôi là được.Tôi học thầy Hùng đánh gai chứ không phải tôi tự đánh.Hẹn gặp bạn ở các giải đấu ở Hải Phòng.Còn đây là tham khảo thôi,một nhà vô địch của Nhật bản năm nay nhé:
"Masato Shiono đã 27 tuổi và hiếm khi tham gia các cuộc thi quốc tế. Chỉ bắt đầu chơi trong các cuộc thi lớn trong năm 2007. Ông chơi trong một trận mở và ba trận với Hàn Quốc được tổ chức tại Nhật Bản. Trước khi cuộc thi năm nay tại Yokohama, kết quả tốt nhất Shiono là vòng 16.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là Masato Shiono là không đúng chuyên môn hoặc không chuyên. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Waseda, ông làm việc cho một công ty nào đó ở Tokyo. Bên cạnh việc đi làm, anh cũng đang đào tạo. Anh tham gia cuộc thi giải đấu trong nước cho các công ty tư nhân."
Bạn tìm thêm thông tin của Masato shiono trên mạng nhé.
chúng ta ko nên tranh luận nhiều. thực tế sẽ quyết định bạn ah. cái tôi muốn nói với bạn là sự đam mê nhiệt tình của ngừoi thầy đối với học sinh của mình. thầy ko nhiệt tình thì làm sao có trò giỏi. Làm thầy lại càng phải học
 

Bình luận từ Facebook

Top