Thuhanoi và thơ ... Thơ bóng với bàn

thuhanoi_729

Trung Uý

Vịnh bóng tròn chữ O



Vàng vàng trắng trắng lại tròn vo
Bốn mươi mili chẳng phải to
Ngày ngày theo anh em vào trận
Kẻ thắng người thua bóng chẳng lo.

Chỉ sợ tay anh phang dập nát
Thân này bỗng chốc xẻ làm đôi
Đã chót theo anh vào trận mạc
Cũng đành tàn phế vẫn cứ vui.


Mai Khoa
 

thuhanoi_729

Trung Uý

NGÀY HỘI NGỘ


Gửi tặng BienBac.

Ta nghe câu hát Biển Bạc đồng xanh
Có phải người cùng ta mùa gặt hái
Dạ thi đêm trăng cùng ta trẩy hội
Hay cánh đồng làng ngan ngát hương hoa

Lời nhắn gửi trước lúc đi xa
Nay trở lại cùng ta vun xới
Cánh đồng thơ đã bao mùa gặt hái
Ước mơ gần và cả ước mơ xa

Gặp lại mình trong câu hát giao hòa
Miền nắng ấm gọi nhau về tụ hội
Thì em hỡi, ta mỏi mòn chờ đợi
Tháng ngày vui đã thắp lửa tim mình.

Nơi đây có các chị, các anh
Có muôn hoa và sắc màu của sóng
Có thơ ca và những ngày sôi động
Tình nghĩa dạt dào, sâu lắng thủy chung .

Em mang về chút gió biển mênh mông
Hay ngọn sóng ở nơi đầu sóng
Hạt cát dưới chân người rất mỏng
Tinh túy nhiệm màu từ ánh sáng pha lê.

Mai Khoa. 5/2013

Thuhanoi_729

 

thuhanoi_729

Trung Uý
NẮNG GIÓ QUÊ NHÀ


Gió quê nhà mang mùi của biển
Bốn mùa ngây ngất trước trùng khơi
Em ở xa về ngơ ngác thế
Mượn gió neo vào Ghềnh chơi vơi.


Quy Nhơn tha thiết ngày nắng “chát”
Thuở tóc em chưa vướng bụi trần
Mẹ ngồi than quạt bánh đa nướng
Môi mềm khói đượm níu bàn chân.


Trời Nam thương nhớ miền yêu dấu
Gió, mưa, cát, bụi chớ thay lòng
Thương mùa ở lại cùng lam lũ
Tháng tư nắng quái lắm long đong.


Mai Khoa 25/10/2013

Thuhanoi_729 Những ngày về Quê Nội.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
AI CHO EM NIỀM TIN

Trên góc phố quán sá đông người
Bé thơ ngây tay bưng rổ kẹo
Em đã có một ngày để hy vọng
Bát cơm chiều có chút thức ăn tươi

Góc bình yên giữa phố đông người
Tờ giấy bạc gấp nghìn lần rổ kẹo
Em loay hoay làm sao đổi được
Đồng tiền lớn có cánh trên tay

Nhận niềm tin khách vừa trao em
Bé thẫn thờ một giây rồi chạy…
Em đi đâu? Thời gian ngưng trệ
Rổ kẹo làm tin đặt ở góc bàn

Tình thương hãy còn tràn ngập thế gian
Bá tánh có thể người này kẻ khác
Để mua được chiếc kẹo… giúp em đôi chút
Nào hay bị đánh cắp niềm tin…

Nào hay từ góc phố chang chang
Mồ hôi nhễ nhại lăn trên gò má
Em đổi được những đồng tiền lẻ
Khi trở lại khách mua đã ra đi…

Em thẫn thờ ngơ ngác giữa phố trưa
Dẫu niềm tin bé thơ còn đó
Dẫu bộn bề bon chen phố chợ
Có ai hay một chiếc kẹo nghìn vàng…

Tâm hồn em tinh khiết bẽ bàng
Hãy cho em niềm tin… ngày nắng khát.

Mai Khoa - HNVTPHCM
20.7.2014
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Hưởng ứng viết theo yêu cầu của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh về BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG


NHỮNG NGƯỜI CON ĐI VỀ PHÍA BIỂN

Biển đã dịu những con sóng ngỗ ngược
Ru ngày bình yên
Đất Phú Liên
Đón các con trở về.
Mẹ đã cười qua nước mắt
Con lớn khôn và thành gia thất
Nối dõi tông đường…

Nay con khoác áo lính biên cương
Mặt trời mọc con là người hưởng trước
Ánh bình minh mang tình đất nước
Soi cho con mọi nẻo đường đời.

Đất nước mình đang lửa bén dầu sôi
Nơi hải đảo mong con luôn bền vững
Thềm lục địa con canh giữ ngày đêm

Chẳng thể gửi được gì cho con
Xin con sóng hãy vỗ về nhè nhẹ
Con trai của mẹ, tình yêu của mẹ
Chí kiên cường luôn gắn bó anh em

Dù khó khăn, dù nắng cháy mưa dầm
Lính biên phòng dù đảo xa sóng gió
Ở nơi đó có anh em đồng chí
Con sẽ trưởng thành trong gian khổ nguy nan

Mỗi tấc đất ta có hôm nay
Tổ tiên ta đã dày công gìn giữ
Con hãy xứng là chàng trai thế kỷ
Vững tay súng, để giữ yên biển trời.

Tiễn con đi, dấu nước mắt nụ cười
Mẹ chẳng tiếc gì khi quê hương kêu gọi
Dù cho đi giọt máu đào – ngọc quý
Mẹ vẫn sẵn lòng cho hạnh phúc con ơi!

Mai Khoa - HNVTPHCM
Quỳnh Long, Tháng 2/2014
 

thuhanoi_729

Trung Uý
QUYẾT GIỮ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG


Ta nghe chuyển rung thềm lục địa
Nhức nối giàn khoan Trung Quốc xéo dày
Hơn hai tháng đêm ngày thao thức
Kẻ thù ngang nhiên giăng giăng bủa vây

Giàn khoan hải dương là một cái gai
Cái gai khổng lồ găm vào thềm lục địa
Chứng kiến mỗi ngày cảnh sát biển Việt Nam
Bị vòi rồng, bị tàu giặc gây sự

Cả thế giới lên tiếng đấu tranh
Bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam
Tự bao đời cha ông gìn giữ
Thân thương lắm Trường Sa-Hoàng Sa

Dù như thế, ta đồng lòng bám biển
Những ngư dân treo cờ đỏ sao vàng
Lòng dân đã son sắt một lòng
Quyết giữ chủ quyền biển đảo quê hương.

MAI KHOA
11/7/2014
 

thuhanoi_729

Trung Uý
DÁNG ĐỨNG TỔ QUỐC TÔI


Bình minh lên
Bình minh lên
Mỗi sớm thứ hai trên nền trời xanh thắm
Tiếng Quốc ca vang lên oai hùng sâu lắng
“Đoàn quân Việt Nam đi”…

Trên boong tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Hàng quân đứng nghiêm
Nòng súng giương cao
Tiếng Tổ quốc vang xa trên hải phận
Cảnh sát biển Việt Nam thi gan với quân cướp
Máy bay trên đầu, sùng sục quạ dơi
Tàu chiến không ngừng quay cuồng đâm thọc khắp nơi
Tàu thủng ta chữa tàu,
Máy hỏng ta sửa máy
Ý chí kiên cường vững hơn sắt thép
Lòng hừng hực lửa cháy
Lũ chúng bay đừng cậy to xác làm càn
Nước Việt Nam truyền thống ngàn năm
Mỗi trái tim là một mũi tên lao ra cản bước.

Lũ quạ dơi - hung hăng khiếp nhược.
Cả nước đứng lên bảo vệ chủ quyền,
Nước Việt là của ta,
Dân tộc ta yêu chuộng hòa bình
Biển của ta xanh thắm
Trời của ta lồng lộng
Rừng của ta lá chắn
Thềm lục địa là mồ chôn quân thù.

Đoàn quân Việt Nam đi…
Tiến quân ca oai hùng bất tử.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió.
Hải Quân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam gắn bó biển trời.
Dáng đứng các anh, dáng đứng Tổ Quốc tôi.
Khi tiếng Quốc Ca vang lên trên boong tàu
Mỗi sáng thứ hai.

Mai Khoa, HNVTPHCM
29/6/2014
 

thuhanoi_729

Trung Uý
ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ
Thưa mẹ! Con đã lớn khôn
Chiếc nôi nhỏ bé không còn vừa thân
Từ khi con biết đặt chân
Lên nền đất mẹ muôn phần yêu thương

Con sinh vào thuở đạn bom
Từng quen tiếng đạn, mũ rơm đội đầu
Mẹ thời chinh chiến rừng sâu
Thanh niên cứu quốc lửa thau một lòng…
Trong con dòng máu Lạc Hồng
Thuở thơ ấu đã bừng bừng chí trai
Thưa cha! Con đã chọn rồi
Con đường chính nghĩa – vẹn toàn nước non…
Quân thù như lũ quạ đen
Hòng đem bất chính mà nhen lửa thù
Giàn khoan bỗng chốc lù lù
Dựng lên giữa đảo mù mù nhặng xanh
Lũ hàng xóm miệng em-anh
Mà sao cắc cớ cứ bành trướng thêm
Đêm ngày rình rập thòm thèm
Thềm lục địa tưởng mỏ vàng của chung
Hăm he tàu lượn, tàu ngầm
Hang hùm lũ chúng bay đừng chui vô
Xưa kia bao trận ông cha
Đã dạy bài học lưu truyền sử xanh…

Thưa mẹ!
Con ra Hải đảo giữ yên
Vùng trời, vùng biển đất thiêng bao đời
Giờ đây con nay đã nên người
Cảm ơn cha mẹ dắt dìu chút chăm.
Lung linh rót ánh trăng rằm...

Dừng để buồn lên mắt mẹ…
Nhớ lời nguyền ngàn năm.

Mai Khoa, 14/7/2014
 

thuhanoi_729

Trung Uý
NHÌN HÌNH ĐẶT THƠ

Tcguop

Nhìn xem ai húi đầu cua
Nghiêng nghiêng dòm ngó - "chốp" đưa trình làng
Âm vang từ giải bóng bàn
Những gương mặt sáng, những nàng tiên sa.

Mai Khoa


(photo Vodanh - chân dung Tcguop)

 

thuhanoi_729

Trung Uý
HỒ NGỌC THUẬN (Bộ CA)

Ô kìa có phải mắt hoa
Người hay chim bay la đà nhởn nhơ !
Hì hì ... lỏng khỏng lơ khơ
Là anh Thuận_lac đón đưa bóng vàng.

Mai Khoa


Ảnh photo: vodanh - Cảm ơn phó nháy cừ khôi.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
VŨ MẠNH CƯỜNG
(2 lần vô địch sea games - trận này đầu quận T&T)

Trời Hà Nội xanh, bàn bóng xanh xanh
Màu áo xanh và vây quanh đấu trường
Hò reo cùng Vũ Mạnh Cường
Tay chiêu giật bạt "vó... càng" tung bay
Vũ điệu họ nhà "Vũ" tuyệt hay .

Mai Khoa

(Giải báo Nhân dân lần thứ 26 - năm 2008)

 

thuhanoi_729

Trung Uý
HÀ MINH TUẤN
(Ngân hàng công thương-2008)

Trường trường một mét tám mươi
Mặt hoa da phấn dáng người như tranh
Con trai da trắng trắng ngần
Ra sân thì chẳng ngại ngần đối phương
Bóng bàn tài tử lắm phen
Giằng co chi cũng chả thèm phân vân
Chơi như đùa, chơi hết mình
Chơi như khiêu vũ đa tình lắm thay ...

Mai Khoa


(Giải báo Nhân dân lần thứ 26 - năm 2008)
 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý
Tại Nhà thi đâu! Trịnh hoài Đức hà nội đang diễn ra tranh cub báo nhân dân giải bóng bàn vô địch quốc gia 2008 (12-18/5/2008)

CHUYỆN TRÊN SÂN

zô...Su...xô...sung...thét vỡ òa
Không gian lò lửa muốn tung ra
Pha bóng si mê tung, giật, bạt ...
Tinh thần cầu thủ mới thăng hoa

Tại Nhà thi đấu giữa thủ đô
Hào khí đang dâng từng phút qua
Anh Hùng hào kiệt vào giao đấu
Ai người chiến thắng khúc hoan ca

Tôi nghe thấy trong lòng rạo rực
Mỗi phút tin nhanh cấp báo về
Từng trận từng trận như nghẹt thở
Lồng ngực muốn vỡ bởi đam mê...!

Mai Khoa, 16h 13/5/2008



Đến lượt Ngọc Thuận giao bóng - Quang Linh đỡ
 

thuhanoi_729

Trung Uý
HÀO HỨNG BÓNG BÀN
Hào hứng đón xem từng tin báo:
Đội A đang đấu với đội B
Né bạt rồi chuyển sang đối giật
Trời ơi ! Đường bóng quá say mê

Vũ khúc bóng bàn từng tấm ảnh
Tcgroup cùng Vodanh....
Những nhiếp ảnh gia cần mẫn nhất
Cảm ơn ! Xin cảm ơn các anh !

Vô địch Quốc gia báo Nhân dân
Giải đấu đến nay đã bao lần
Mà vẫn tưng bừng và sôi động
Hò reo xô..chậu.. rộn lòng Fan !

Bongban.org đó Diễn đàn
Nơi chúng ta hội ngộ, chứa chan
Chung tay vun đắp tình bằng hữu
Kết nối đam mê mộng Bóng bàn !!!

Tuan (TuTraTH)


Chung kết giải Báo Nhân dân 2008 (Hồ Ngọc Thuận-Nguyễn Ngọc Thanh Phong thắng Vũ Mạnh Cường-Đinh Quang Linh = giành ngôi Vô địch đôi Nam)
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Vodanh và Hồ Ngọc Thuận (2008)

hai nụ cười tươi mới trên sân
Tại giải bóng bàn báo Nhân dân
Vận động viên hăng say thi đấu
Còn anh phó nháy rất chuyên cần

Đường banh vừa kết một giải đấu
Ta làm kiểu ảnh cho chắc ăn
Hội đánh vợt Tàu vui vẻ sẵn
Anh em gắn bó đã nhiều năm.

Mai khoa


Hồ Ngọc Thuận chụp ảnh với nhà báo TT (vodanh)
sau giải Vô địch Báo Nhân Dân 2008
 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý
Tặng chị Thuhanoi chút tâm sự bằng thơ!


Mẹ chẳng thể bên con ở Hà Nội
Giọt mồ hôi trên trán, mẹ chẳng thể lau
Cái rét Hà thành con có làm sao?
Cả ngày đợi tin và dò tìm thời tiết.

Hà Nội mấy ngày rét
Có làm tê cứng tay con?

Nhớ thương
Mẹ gọi điện hỏi thăm kết quả thắng thua của giải bóng bàn
Chuyện ăn, chuyện ngủ
Có mệt lắm không?

Hỏi vậy thôi, nhưng trong lòng mẹ rất mong
Mỗi ngày con ghi thêm trận thắng
Xác định trước rồi
Chuyện thắng, chuyện thua của mỗi mùa bóng
Ba mẹ cần một điều: nghị lực chính con.

Mong con chân cứng, tay mềm
Lọt sâu vòng trong của giải
Xuân về, đào phai và mai vàng nở mãi
Mừng chiến thắng của con!

Khải Nguyên
 

thuhanoi_729

Trung Uý
MAI HOÀNG MỸ TRANG
(TPHCM)


Cừ khôi danh thủ nữ nhi
Đã lên bàn, ắt mang về huy chương
Con nhà dòng dõi ngoan cường
Từ ông, cha, chú một phường mê banh...

Mai Khoa


Photoby: Tcguop - VĐV Mai Hoàng Mỹ Trang (con anh Mai Văn Quang)
 

thuhanoi_729

Trung Uý

Vịnh cái bàn bóng



Hai chiếc vuông vuông xếp hàng dài
Thành cái bàn bóng để vui chơi
Mặt thì láng bóng xanh xanh thẫm
Viền trắng nổi lên tựa vạch vôi...

Cọc lưới hai bên ôm bàn bóng
Tay anh cố níu giữ tay tôi
Kẻo lưới bung lên hay lật xuống
Đường banh lắt léo cứ mê tơi.


Mai Khoa
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Tỷ thí cuối tuần

Cuối tuần hò hẹn tới luân phiên
Lao Động mênh mông tám bàn liền
Bọn mình đăng ký hai bàn giữa
Tay nào thắng ắt khỏi trả tiền...

Bắt thăm chọn bạn để đánh đôi
Phen này quyết chí đánh mê tơi
Xoáy lên xoáy xuống mê hồn trận
Giao gài biến hóa giật tới nơi.

Kỳ thật cũng dựa vào thế trận
Có khi dẫn bàn đến 8-10
Thần kinh căng thẳng nhưng tay khéo
Lật ngược ván bài toát mồ hôi

Phối hợp nhịp nhàng ping pong hỡi
Cuối tuần xả sú¬-pap thật là vui.

Mai Khoa
 

thuhanoi_729

Trung Uý

Những pha ghi nhanh…






Khoe giò!
Ngày xưa con gái thường e ấp
Ra đường mẹ dặn chớ hở hang
Ngày nay vác vợt đi thi đấu
Quần soọc khoe giò vẫn đàng hoàng.
MK

Khóc ...cười!
Lại sắp đến kỳ đi thi đấu
Tiền Giang lên lịch đón làng chơi
Thế nào cũng có nhi đồng nhí
Thắng thua mít ướt khóc với cười.
MK



 

Bình luận từ Facebook

Top