Thuhanoi và thơ ... Thơ bóng với bàn

thuhanoi_729

Trung Uý
Ko biết tên trên diễn đàn là tên thật hay tên để bằng cảm xúc viết lên niềm đam mê với trái bóng. Sáng tác được những dòng thơ về bóng có lẽ "Thuhanoi-729" có rất nhiều niềm đam mê chơi bóng và hiểu về bóng rất nhiều. Chúc mừng diễn đàn Bóng Bàn có những người như "Thuhanoi-729" góp sức làm cho DDBB trở nên mềm mại quyến rũ đầy sức sống . Hi vọng có thời gian cá nhân tôi cũng sẽ gắng bằng một phần nhỏ thơ của "Thuhanoi-729" để làm cho DDBB thêm chút cười nhí nhảy và sinh động chút chút./.
Hai tan qd - chúc Thuhanoi-729 luôn vvẻ, sức khoẻ để viết thêm nhiều bài nữa gửi anh em diễn đàn bb thưởng thức

Đa tạ, đa tạ haitanqd (haitan = chắc là tên: qd tạm dịch là Quân Đội) Nếu đúng thì ta có chung một màu rồi đó haitanqd nhé.

thuhanoi - chỉ là thu Hà Nội một cái nick đã thành bút danh.
Đã lâu, không "giá đáo" để bè bạn ngóng trông. Xin miễn thứ.
Gửi một bài để làm quen

Ngày xưa ơi!

Tôi học làm thơ tuổi mười lăm
Khi trang giấy trắng với trăng rằm
Ngân lên cùng tiếng ve góc phố
Mẹ bảo Lại mơ mộng xa xăm...

Nỗi lo của mẹ ngày một lớn
Bàn bóng đá rửa phơi giữa sân
cọc lưới hai đầu hai cục gạch
Căng dây la-két vụt căng gân...

Một thời Hà Nội bình yên quá
Không nhà thi đấu, không trọng tài
Mà như vỡ tổ bầy ong mật
Sướng như chạm trán với... tiền nhân.

Thế rồi - tôi vội vã lên đường
Miền Nam kêu gọi - vội hồi hương
Hai miền thống nhất, tôi quân ngũ
Chả kịp về vui với phố phường...

Giờ đây tôi quên mình tuổi tác
Mỗi lúc lên sân vẫn kiên cường
Ngờ đâu có thằng con hiểu mẹ
Cũng đáng anh hào - lúc ra sân.

Bóng bàn giành giành không có tuổi
Bởi thế chúng ta mới gặp nhau
Lãng tử ngày xưa hai màu tóc
Giai nhân nay cũng bạc mái đầu

Về đây - cùng chung niềm vui lớn
Thể thao tăng cường sức dẻo dai
Chiềuu chiều nghe tiếng trên bàn bóng
Đố ai lặng thinh đến ngày mai...

thuhanoi_729
Sài Gòn 21/5/2013

 

thuhanoi_729

Trung Uý
Hoa giấy

Ba chiếc môi chạm nhau
Thổi bùng lên mùa hè rực lửa.
Anh
xa
Em
Lại một mùa hoa nữa.
Lại một mùa nhớ thương...

Bài thơ ngắn ý nghĩa của bạn tôi rất thích.
Tặng một chùm hoa giấy tiếp theo

HOA GIẤY

Chào từ ngoài lộ đến trong sân
Cánh hoa mong manh đẹp vô ngần
Muôn loài khoe sắc rồi rũ xuống
Riêng em môi đỏ rắc đầy sân.

thuhanoi_729.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
NgẠi

Xóm mới nhà nhà mới mọc lên
Villa - biệt thự ở mặt tiền
Ngói mới, in lên nền trời biếc
Tầng hầm chứa đựng ô tô riêng .

Thế rồi, chủ nhà thích thể thao
Tầng hầm dành mời khách bước vào
ping pong bàn đẹp còn láng coóng
Xin cùng giao hữu với anh hào...

Nàng nghĩ:
Hàng xóm đang vui như mở hội
Muốn ghé sang chơi 'Ngại" quá chừng
Sợ họ bảo "đàn bà - con gái"...
Quần thâm - áo gụ chẳng giống ai...

Họ bảo:
Quân thâm được thay bằng quần soọc
Áo gụ đổi lại chiếc áo thun
Đôi dép thế mạng đôi giày vớ
Cắp vợt sang chơi chớ thẹn thùng.

Từ lúc cầm vợt đứng thèm thuồng
Đến nay cũng đã được dăm hôm
Mỗi ngày không có "người ấy đến"
Cả làng cứ "nhớ nhớ...mong mong"...

thuhanoi_729
7/6/2013
 

Radical

Moderator
Đọc thơ đoán ý là:
Hàng xóm nhà cô ThuHanoi mới bỏ cái bàn bóng bàn để chơi, cô ThuHanoi nhìn thấy cũng muốn qua chơi, nhưng mà ngại vì chưa quen. Thế rồi hàng xóm mời sang, mới biết có cao nhân ở gần, ngày nào không thấy cô sang thì lại ngóng trông.
 

Red Arc

Đại Tá
Mến tặng cô Thu Hà Nội



Thu về Hà Nội có buồn không?
Mong manh liễu rủ chút tơ lòng
Lá đỏ níu cành chưa rụng hết
Ráng chiều soi bóng nước mênh mông
Hà Nội kể từ ly biệt ấy
Hỏi lòng Nữ sỹ có Thu không?
Phố cũ xa rồi chân lữ khách
Hẹn buổi tương phùng vơi nhớ mong

Tp.HCM ngày 06/8/2013

P/S:
Anh Dr Sơn đã chuyển tập thơ của cô đến tay Red Arc rồi, cảm ơn cô thật nhiều !
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Thu về Hà Nội có buồn không?
Mong manh liễu rủ chút tơ lòng
Lá đỏ níu cành chưa rụng hết
Ráng chiều soi bóng nước mênh mông
Hà Nội kể từ ly biệt ấy
Hỏi lòng Nữ sỹ có Thu không?
Mai Khoa - Hà Nội, hồn thơ cũ
Hẹn buổi tương phùng vơi nhớ mong

Tp.HCM ngày 06/8/2013



ĐA TÌNH
Để lại chút thẹn thùng ửng đỏ nhành cây
Mặt trời đi mang nhung nhớ vơi đầy
Hồ mong ngóng, Liễu rủ lòng thương nhớ
Thoảng chút buồn ... "Thu" Hà Nội nơi đây?
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá


Chẳng chút gợn mặt hồ in bóng Liễu
ửng hồng mây.... lá đỏ xác xơ gầy
Tháp cổ mặc trầm giữa tà dương lặng chiếu
Hà Nội buồn...Thu vẫn mãi đắm say!!!!!
 

thuhanoi_729

Trung Uý


Thu về Hà Nội có buồn không?
Mong manh liễu rủ chút tơ lòng
Lá đỏ níu cành chưa rụng hết
Ráng chiều soi bóng nước mênh mông
Hà Nội kể từ ly biệt ấy
Hỏi lòng Nữ sỹ có Thu không?
Phố cũ xa rồi chân lữ khách
Hẹn buổi tương phùng vơi nhớ mong

Tp.HCM ngày 06/8/2013

P/S:
Anh Dr Sơn đã chuyển tập thơ của cô đến tay Red Arc rồi, cảm ơn cô thật nhiều !
Cảm ơn anh Dr hongson
Thấy Red Arc viết "khủng quá" nhanh chân về nhận tin ở đây. Gửi vài lời với "Thu về" góp vui.

Biết thu len lén đang vào ngõ
Liễu ngưng hơi thở, gió ngừng lay
Một thời thương nhớ Thu vàng úa
Một thời lỡ chạm gót thu gầy

Để thương để nhớ chiều Hà Nội
Một áng thơ tình mới ngân vang
Len lỏi vào con tim khắc khoải
Khe khẽ... kìa heo may xốn xang.

MK. 013/8/2013.
 

thuhanoi_729

Trung Uý
ĐA TÌNH
Để lại chút thẹn thùng ửng đỏ nhành cây
Mặt trời đi mang nhung nhớ vơi đầy
Hồ mong ngóng, Liễu rủ lòng thương nhớ
Thoảng chút buồn ... "Thu" Hà Nội nơi đây?

Nơi nào tuổi thơ gắn bó thì nơi đó có nhiều kỷ niệm - người ta bảo thu buồn, nhưng có lẽ THU HÀ NỘI không buồn vì rất nhiều nhà thơ cứ muốn về trải lòng cùng Thu nơi đây.

Gửi Người Hà Nội

Tháng mười hai em về, ơi Hà Nội !
Chàng vẫn đẹp như xưa - ngàn năm tuổi .
Khoả nước Hồ Gươm trong xanh vời vợi
Soi tỏ mặt người sáng đẹp lung linh

Nhìn thấy mặt cười em vẫn rất xinh
Như thiếu nữ trăng tròn mười sáu
Ngày đi xa thèm hương trái sấu
Gót chân son lặng lẽ đếm mùa

Hà Nội ơi – Tháng mười hai em về
Vườn xưa đang giăng giăng sương muối
Tròn căng mắt nhìn mà lòng bổi hổi .
Lãng đãng chiều Hà Nội cuối đông

Tháng mười hai một khoảng trời trong
Xin gửi tới người ngàn lời thương nhớ
Xin chúc người rạng rỡ nét tinh khôi
Xin chúc người mạnh mẽ - sâu lắng Hà Nội ơi !

Thuhanoi,
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Cung trầm

Anh gửi gì trong những cung trầm
Làm bật máu ngón tay hằn chai sạn
Thời gian! thời gian có nghĩa gì đâu
Nốt nhạc nương vào nhau... hữu hạn.

Ta nương vào nhau, bảy cung bổng trầm
Ta nương vào nhau, nỗi đau vơi dần
Niềm đa mang của người nghệ sĩ
Anh gửi gì trong những cung trầm...

SG, 14/8/2013
THN
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Nhớ !

Mấy bữa nay trời nổi cơn giông tố
Chắc ngoài kia nỗi nhớ dâng đầy
Biển dào dạt chi nhiều quá vậy
Cho trời cao mưa gió lắt lay./.

SG, 14/8/2013
THN
 

thuhanoi_729

Trung Uý


GIÁ NHƯ

Hoa Quỳnh
Đừng có
Thức đêm

Bạc đầu cánh trắng
Bên thềm
Đợi trăng

Một năm
Mười mấy
Đêm rằm

Bao lần trở dạ
Hương thầm
Đợi nhau.

MK.

 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý
ĐA TÌNH
Để lại chút thẹn thùng ửng đỏ nhành cây
Mặt trời đi mang nhung nhớ vơi đầy
Hồ mong ngóng, Liễu rủ lòng thương nhớ
Thoảng chút buồn ... "Thu" Hà Nội nơi đây?

ĐÁP LẠI LỜI THƠ CỦA joinmrthinh - Cảm ơn em


Chút thẹn thùng Thu xưa Hà Nội
Gieo vào lòng theo nỗi nhớ đi xa
Còn đây mỗi chiều Thu mong ngóng
Liễu bên Hồ lơ đãng bóng người qua.

Nửa đời... Thu từ ấy không già
Cứ đỏng đảnh đón heo may qua phố
Se sắt lòng mắt biếc đi qua ngõ
Thu Hà Nội - nguyên vẹn giữa lòng tôi.
 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý


Chơi trăng

Tre đu đánh võng giữa trời
Vầng trăng ai mắc rạng ngời lung linh
Gieo bao thương nhớ ân tình
Để rồi lơ lửng một mình hỡi trăng

MK.

 

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Chơi trăng

Tre đu đánh võng giữa trời
Vầng trăng ai mắc rạng ngời lung linh
Gieo bao thương nhớ ân tình
Để rồi lơ lửng một mình hỡi trăng

MK.



Trăng mười sáu nhú lên ... tròn sức trẻ
E lệ cười, bẽn lẽn dưới rặng tre
Có ai không, trộm ngắm mảnh trăng thề?
Gieo nhớ thầm, trăng e ấp ... duyên quê!
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá


Chơi trăng

Tre đu đánh võng giữa trời
Vầng trăng ai mắc rạng ngời lung linh
Gieo bao thương nhớ ân tình
Để rồi lơ lửng một mình hỡi trăng

MK.


Nhà tranh vách lá vẻ đơn sơ
Cảnh đẹp làng quê khó hững hờ
Khói tỏa sương mờ mây giỡn gió
Bến lặng đò neo nước lững lờ
Một khóm trúc buồn treo bóng nguyệt
Đôi bờ đê vắng phủ nhung tơ
Bức họa đồng quê ôi đẹp quá
Lặng ngắm nghe hồn dâng ý thơ
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top