Thông báo nhỏ

Bá Kiến

Thượng Sỹ
bác này số đen quá. Em đi đánh bóng quên đồ là chuyện thường. tính đến giờ em chỉ mất mỗi cái áo phông, mà đó là do em để quên ông chủ sới đem ra lau bàn hihi.
có lần qua Cường Bắc bỏ quên điên thoại, tưởng mất vì mình gọi vào máy thấy chuông nhưng không ai nghe. thế mà 2 ngày sau thấy 1 ông gọi cho vợ mình bảo nhặt được điện thoại ở bàn bóng. thế là lại fai qua lấy,, các bác ở ngụy như kom tum cứ qua Cường Bắc mà chơi. Em nhà xa không chơi được ở đo hơi tiếc. có lần Em còn quên điên thoại ở nhà nghỉ thế mà không mất đấy.
còn có chuyên khôi hài hơn. có lần Em kẹp 10.000.000 đ vào tờ giấy A 4 để ở kẹp giữa xe máy đánh bóng chán che ra tiền không mất mất mẹ nó cái mũ bảo hiểm. tức điên
 

songphaisock

Trung Tá
bác này số đen quá. Em đi đánh bóng quên đồ là chuyện thường. tính đến giờ em chỉ mất mỗi cái áo phông, mà đó là do em để quên ông chủ sới đem ra lau bàn hihi.
có lần qua Cường Bắc bỏ quên điên thoại, tưởng mất vì mình gọi vào máy thấy chuông nhưng không ai nghe. thế mà 2 ngày sau thấy 1 ông gọi cho vợ mình bảo nhặt được điện thoại ở bàn bóng. thế là lại fai qua lấy,, các bác ở ngụy như kom tum cứ qua Cường Bắc mà chơi. Em nhà xa không chơi được ở đo hơi tiếc. có lần Em còn quên điên thoại ở nhà nghỉ thế mà không mất đấy.
còn có chuyên khôi hài hơn. có lần Em kẹp 10.000.000 đ vào tờ giấy A 4 để ở kẹp giữa xe máy đánh bóng chán che ra tiền không mất mất mẹ nó cái mũ bảo hiểm. tức điên

hôm trước em đi đánh giải, để 2 con điện thoại chung một chỗ, thế nào lại mất mỗi con màn hình trắng đen, còn con màn hình màu chúng nó không lấy :zingme21:
 
Last edited:

tambeopro

Binh Nhì
Hôm nào rảnh tambeopro lên chỗ a chơi đi, sau 1 lượt chú lên tay quá :))

ok chú ạ hay hn thu xếp toàn bộ đội cháu sang giao lưu vs đội chú hai đội cũng vừa miếng (đội nhân chính chứ ko phải đội tâm đức dũng anh hùng )
 

binhtinh

Trung Sỹ
Chiều thứ 7 ngày 17/08 CLB Bóng bàn Cland có tham gia thi đấu hạng D với clb Tâm Đức Dũng Anh Hùng tại Sới Hùng Cường 1, lúc ra về a Quân thành viên đội CLand có quên chiếc điện thoại ở sới và có gọi điện thoại cho chủ sới Mr Hùng thông báo và được nói là : tôi đã cầm điện thoại rồi, mai a qua lấy. Ngày hôm sau a Quân có đến thì nhận được câu xanh rờn của chủ Sới: tối về tôi cho con chơi điện tử mất rồi để tôi tìm lại, Ngày hôm sau lại đến và chính thức vĩnh biệt em nó ( điện thoại) với thông báo là mất rồi. ACE bóng bàn bây giờ đi đánh nên cẩn thận chút nhé, đến như vậy rồi còn bị mất thì điều gì cũng có thể xảy ra. Thà nào bây giờ có clb thì đông khách có clb thì vắng teo. Cứ như vụ vừa rồi thì làm ăn kiểu gì

Chào bạn! chào clb Cland, mình là một trong những người thường xuyên choi ở clb Hùng Cường nới a Hùng mổ làm chủ sới. Mình xin có mấy lời; nói đến Hùng mổ thì 5 năm nay mình biết chỉ toàn tính xấu, nói xấu người khác là vọng ngôn khẩu nghiệp nhưng mình xin nói thật chưa thấy ai bựa bằng một nửa a này:VD các thành viên trong clb tổ chức giải giao lưu mà chủ clb vẫn thu tiền bàn, nhà tài trợ gây dụng clb cũng vẫn bị thu tiền bàn, già trẻ lớn bé ai đến cũng bị sai việc: sách nước, bật đèn, kê dọn, quét...như con ở. Dạy bóng bàn cho học viên thì thu tiền trước cả khóa, xong thì thỉnh thoảng có mặt, dạy thì mắng chửi học sinh nhiều người chán quá bỏ.. mất tiền luôn. Đấy là vài cái VD mình trực tiếp thấy thôi chứ còn thêm cả phần mình biết nữa chắc mất 10 trang dđ
...thời điểm này việc đã xảy ra rồi , ta nên tìm cách xử lý dứt điểm để có xong xuôi hay ko cũng mang lại sự thoải mái cho bản thân, tránh kiểu mất của rồi lại mua thêm bực mình, thù hận...chẳng ích gì cho tâm lý và sức khỏe.
Bỏ qua hay giải quyết như nào là quyền của bạn nhung tóm lại mình chỉ muốn nhấn mạnh một điều là vụ việc hoàn toàn mang mâu thuẫn cá nhân. Riêng các thành viên đội Tâm Đức Dũng và mọi người sinh hoạt ở đó ko hề liên quan nhưng chúng tôi cũng luôn đứng về lẽ phải, ủng hộ bạn và mong bạn tìm lại được tài sản đã mất. Chúc may mắn!
 

son_canloc

Đại Tá
theo ý em bác thử báo công an xem sao

MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI

Đừng có dại bạn ơi , cách duy nhất bạn có thể làm lúc này > vẫn đến đánh bình thường , dùng Xi măng bọc vào trong miếng vải mềm và nhét vào lỗ của WC , tỷ số giữa bạn và chủ sới lúc này là 1- 1 , sau đó tính tiếp
 

thuhanoi

Binh Nhì
MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI

Đừng có dại bạn ơi , cách duy nhất bạn có thể làm lúc này > vẫn đến đánh bình thường , dùng Xi măng bọc vào trong miếng vải mềm và nhét vào lỗ của WC , tỷ số giữa bạn và chủ sới lúc này là 1- 1 , sau đó tính tiếp

Ý kiến hay nhất trong tháng.
WC thì nằm trong CLB,CLB nằm trong trường cấp 3 điểm của Thành phố!
Vậy là.................................................................................................................................
 

thuhanoi

Binh Nhì
Chào bạn! chào clb Cland, mình là một trong những người thường xuyên choi ở clb Hùng Cường nới a Hùng mổ làm chủ sới. Mình xin có mấy lời; nói đến Hùng mổ thì 5 năm nay mình biết chỉ toàn tính xấu, nói xấu người khác là vọng ngôn khẩu nghiệp nhưng mình xin nói thật chưa thấy ai bựa bằng một nửa a này:VD các thành viên trong clb tổ chức giải giao lưu mà chủ clb vẫn thu tiền bàn, nhà tài trợ gây dụng clb cũng vẫn bị thu tiền bàn, già trẻ lớn bé ai đến cũng bị sai việc: sách nước, bật đèn, kê dọn, quét...như con ở. Dạy bóng bàn cho học viên thì thu tiền trước cả khóa, xong thì thỉnh thoảng có mặt, dạy thì mắng chửi học sinh nhiều người chán quá bỏ.. mất tiền luôn. Đấy là vài cái VD mình trực tiếp thấy thôi chứ còn thêm cả phần mình biết nữa chắc mất 10 trang dđ
...thời điểm này việc đã xảy ra rồi , ta nên tìm cách xử lý dứt điểm để có xong xuôi hay ko cũng mang lại sự thoải mái cho bản thân, tránh kiểu mất của rồi lại mua thêm bực mình, thù hận...chẳng ích gì cho tâm lý và sức khỏe.
Bỏ qua hay giải quyết như nào là quyền của bạn nhung tóm lại mình chỉ muốn nhấn mạnh một điều là vụ việc hoàn toàn mang mâu thuẫn cá nhân. Riêng các thành viên đội Tâm Đức Dũng và mọi người sinh hoạt ở đó ko hề liên quan nhưng chúng tôi cũng luôn đứng về lẽ phải, ủng hộ bạn và mong bạn tìm lại được tài sản đã mất. Chúc may mắn!

Bạn này nói cứ như nhà chuyên môn phân tích tình huống vậy nhỉ???
 

tosiosHD

Đại Tá
MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI

Đừng có dại bạn ơi , cách duy nhất bạn có thể làm lúc này > vẫn đến đánh bình thường , dùng Xi măng bọc vào trong miếng vải mềm và nhét vào lỗ của WC , tỷ số giữa bạn và chủ sới lúc này là 1- 1 , sau đó tính tiếp

+++ trời ơi, liệu có đến mức phải trả thù như vậy ko bạn ơi???
 

son_canloc

Đại Tá
+++ trời ơi, liệu có đến mức phải trả thù như vậy ko bạn ơi???
Con người khi đi đến tột cùng của thất vọng thường họ làm một điều gì đó để quên đi và tiếp tục ngày mới hy vọng phía trước
Có người thì khóc một trận cho đã , người thì tụ tập bạn bè nhậu và chia sẻ xong cười KHÀ KHÀ = OK , có người thì làm viên gạch ném vào mái tôn chủ nhà lúc nữa đêm ( lưu ý kg ném vào đầu ) ... Riêng bạn cảm thấy cái CỤC ức này không nuốt nổi thì cũng nên làm một cái gì đó để TÂM LÝ trở về trạng thái cân bằng vì Cơm gạo áo tiền cho cuộc sống cũng rất quan trọng
Riêng loại người bạn gặp thì ! BẠN BÈ ÍT - KẺ THÙ NHIỀU thiếu gì cách để giúp lòng mình thanh thản cần giải quyết dứt điểm NGAY HẾT TẾT ĐẾN RÙI BẠN ƠI . Chào quyết thắng
 

binhtinh

Trung Sỹ
MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI

Đừng có dại bạn ơi , cách duy nhất bạn có thể làm lúc này > vẫn đến đánh bình thường , dùng Xi măng bọc vào trong miếng vải mềm và nhét vào lỗ của WC , tỷ số giữa bạn và chủ sới lúc này là 1- 1 , sau đó tính tiếp


Ý kiến hay nhất trong tháng.
WC thì nằm trong CLB,CLB nằm trong trường cấp 3 điểm của Thành phố!
Vậy là.................................................................................................................................
Mình ko biết 2 bạn qua tuổi teen chưa mà nói ra những ý kiến như này, hy vọng các bạn nói đùa chứ ai tưởng thật làm theo các bạn thì buồn lắm. Vì chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà lại làm ảnh hưởng đến tập thể (WC là nhà vệ sinh chung- ko phải riêng của chủ sới), cái nhà vệ sinh nó chẳng có tội gì mà ta phá hỏng nó cả để rồi những người khác lại "tiểu đường"
 

xosothudo

Thượng Sỹ
Những thứ AE quên làm sao mà so sánh bằng một thứ tôi được nhưng tôi không tham , tôi được một thứ nhưng khi liên hệ với khổ chủ thì nhận được cái nguýt dài lạnh cả xuơng sống !
Nhà tôi có bàn thỉnh thoảng giao lưu , hôm vừa rồi tổ chức giao lưu BB xong chuyển qua nhậu khi tiệc tàn ai về nhà đó , đêm đã khuya thì tôi phát hiện có một thứ bị bỏ quên đó là một chú ra ôm gốc cây ngoài vườn và ngủ luôn ở đó , tôi liên hệ người nhà đến nhận và đc một cái nguýt như nói trên .
Hehe nếu mà gặp phải mấy vị chủ sới như AE nêu lên thì thằng cu quên nơi nhà tôi có khi bị xẻ thịt nấu cao rùi AE nhể . huhu bùn cho mấy cu quên đồ vì ng...

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.Bác này hay đấy
 

Bá Kiến

Thượng Sỹ
Bạn ơi theo tôi không nên trả thù theo kiểu gắn keo cao su, hoặc bỏ xi măng vào toilet được đâu, vì làm cách đó ảnh hưởng tới những người khác trong đó có những ngươi chơi bb. chúng ta cần lên án hành động bỉ ổi của thằng cha hùng mổ. có bác nào có đt của thằng cha này không.. để tôi thử gọi đến nói lý lẽ xem sao
 

son_canloc

Đại Tá
Bạn ơi theo tôi không nên trả thù theo kiểu gắn keo cao su, hoặc bỏ xi măng vào toilet được đâu, vì làm cách đó ảnh hưởng tới những người khác trong đó có những ngươi chơi bb. chúng ta cần lên án hành động bỉ ổi của thằng cha hùng mổ. có bác nào có đt của thằng cha này không.. để tôi thử gọi đến nói lý lẽ xem sao

Hehe ! giá như Hùng mổ mà là Chí Phèo thì Bá Kiến có thể đem Cháo hành ra để dụ hay ít ra dùng mỹ nhân kế , đưa Thị Nỡ ra câu nhưng đàng này Hùng mổ chỉ thích nhặt được của rơi đem cất dấu nên Bá Kiến hết đường rùi . Hùng mổ chỉ có anh em họ hàng LÊ VĂN LUYỆN mới trị được
 

lvm

Thượng Sỹ
hihi mấy bác vui tính quá, cái điện thoại thì mất rồi, e chỉ muốn thông báo ae nào có qua chỗ này chơi thì để ý tý, chủ sới là người không đoàng hoàng cho lắm! ngoài ra clb T.Đ.D.A.H thì rất vô tư, mình rất cám ơn Dũng, tâm, a Đức đã tiếp đón cland, hy vọng sau lượt đấu mấy ae rảnh qua lại cland giao lưu bb và beer nhé!
PS: sới này ko có nhà WC đâu mà mấy bác đòi phá ....
 

son_canloc

Đại Tá
hihi mấy bác vui tính quá, cái điện thoại thì mất rồi, e chỉ muốn thông báo ae nào có qua chỗ này chơi thì để ý tý, chủ sới là người không đoàng hoàng cho lắm! ngoài ra clb T.Đ.D.A.H thì rất vô tư, mình rất cám ơn Dũng, tâm, a Đức đã tiếp đón cland, hy vọng sau lượt đấu mấy ae rảnh qua lại cland giao lưu bb và beer nhé!
PS: sới này ko có nhà WC đâu mà mấy bác đòi phá ....

Hê hê tính mình thì khác MIẾNG NGON NHỚ LÂU - MIẾNG ĐAU NHỚ MÃI . Ai giúp mình dù rất nhỏ mình nhớ mãi không quên . ... Ai hại mình mình nhớ mãi ĐỂ ĐẢM BẢO MỌI MỐI QUAN HỆ LÀ - CÔNG BẰNG = VAY TRẢ .....................
Mình không tán thành tư tưỡng theo chiều hướng tích cực dạng Cha của thằng Bờm ÔNG ĐÁNH CON TÔI TÔI ĐÁNH CON ÔNG . Mất điện thoai vào tay Hùng mổ nhưng lại nghỉ ngay tới chiêu . Vặt khách hàng của mình để bù vào ???
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top