Thông báo nhỏ

tonic

Thượng Sỹ
Chuyện của bác chủ topic cũng giống như chuyện của em, chỉ khác là em để quên cả bộ vợt chứ không phải quên điện thoại. Hôm 13/06/2013 em có qua clb Bế Văn Đàn 181 Nguyễn Lương Bằng chơi, em có để quên bộ vợt gồm một cây Viscaria tem bạc+ Ten 05fx, Donic M2. Cũng đi hỏi một số các bác chơi hôm đó và biết được thông tin, cuối cùng liên lạc được với chủ bàn và được họ hẹn là thứ 7 tuần sau đến xem có phải vợt của mình không lại thì đến hôm thứ 7 ra gặp bác ý lại bảo là đấy không phải vợt của em, khi đó em hỏi là muốn xem vợt đó là cây gì thì bác ý nói đã đưa cho người khác rồi, nản luôn..... Cây vợt đó không đáng là bao nhiêu, nguyên nhân lỗi là do em sơ suất và ý của em cũng là muốn chuộc lại chứ không phải xin lại.

Nên các bác giờ đi đâu chơi cũng nên cẩn thận, đồ đạc tốt nhất là để dưới chân bàn khi mình đánh bóng cho yên tâm.
 

tosiosHD

Đại Tá
Chiều thứ 7 ngày 17/08 CLB Bóng bàn Cland có tham gia thi đấu hạng D với clb Tâm Đức Dũng Anh Hùng tại Sới Hùng Cường 1, lúc ra về a Quân thành viên đội CLand có quên chiếc điện thoại ở sới và có gọi điện thoại cho chủ sới Mr Hùng thông báo và được nói là : tôi đã cầm điện thoại rồi, mai a qua lấy. Ngày hôm sau a Quân có đến thì nhận được câu xanh rờn của chủ Sới: tối về tôi cho con chơi điện tử mất rồi để tôi tìm lại, Ngày hôm sau lại đến và chính thức vĩnh biệt em nó ( điện thoại) với thông báo là mất rồi. ACE bóng bàn bây giờ đi đánh nên cẩn thận chút nhé, đến như vậy rồi còn bị mất thì điều gì cũng có thể xảy ra. Thà nào bây giờ có clb thì đông khách có clb thì vắng teo. Cứ như vụ vừa rồi thì làm ăn kiểu gì
+++ Nếu xét về tình tiết sự việc và diễn biến theo thời gian có thể hiểu như thế này: lúc đầu anh Quân để quên điện thoại, sau đó anh Quân goi điện lại thì chủ sới bảo tôi đang cầm, coi như là anh Quân đã tìm được đt và chủ sới đang cầm, hay có thể nói là đang mượn đt của anh Quân. Sau đó chủ sới dù chưa được sự đồng ý của anh Quân đã tự ý đưa cho con chơi, nghĩa là đã tự ý sử dụng đt của anh Quân. Vì vậy, nếu người con đánh mất thì theo logic chủ sới phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã tự ý sử dụng đồ dùng của người khác và làm mất! Chủ sới giải thích như trên và ko chịu trách nhiệm gì thì ko hợp tình, hợp lý chút nào!!!
 

son_canloc

Đại Tá
Những thứ AE quên làm sao mà so sánh bằng một thứ tôi được nhưng tôi không tham , tôi được một thứ nhưng khi liên hệ với khổ chủ thì nhận được cái nguýt dài lạnh cả xuơng sống !
Nhà tôi có bàn thỉnh thoảng giao lưu , hôm vừa rồi tổ chức giao lưu BB xong chuyển qua nhậu khi tiệc tàn ai về nhà đó , đêm đã khuya thì tôi phát hiện có một thứ bị bỏ quên đó là một chú ra ôm gốc cây ngoài vườn và ngủ luôn ở đó , tôi liên hệ người nhà đến nhận và đc một cái nguýt như nói trên .
Hehe nếu mà gặp phải mấy vị chủ sới như AE nêu lên thì thằng cu quên nơi nhà tôi có khi bị xẻ thịt nấu cao rùi AE nhể . huhu bùn cho mấy cu quên đồ vì ng...
 

tambeopro

Binh Nhì
không chấp nhận đc kiểu vô trách nhiệm như thế đã nhặt đc thì cất cẩn thận trả lại cho người ta chứ

kể có làm mất của người ta ít nhất cũng phải ăn năn hối cái it nhất phải có lời lẽ tử tế đây lại còn thái độ với người ta nữa đúng là cặn bã của cái giới bóng bàn
 

tambeopro

Binh Nhì
cái CLB này nó ở đâu thế... để em còn tránh.....

em là người sinh hoạt ở đấy ae mọi người ở đấy rất đoàn kết và chan hòa chỉ có riêng cái ông chủ clb là củ bựa thôi anh ạ còn nếu anh đến chơi hội em lúc nào cũng đón tiếp nồng hậu :)
 

tambeopro

Binh Nhì
Ku Tâm béo hay chơi ở xới đó mà lại ghét chủ sới thế

chơi nhiều thì mới ghét chứ anh lão có tốt đẹp gì đâu em còn không thèm uống nc của lão thà chết ko uông thì a biết em ghét ntn đánh độ thì có đánh nước cũng ko uống nc ở đấy ra ngoài uống :))
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
có một lần mình tới chơi ở xới này..ông chủ xới chả hiểu sao ra bảo anh chấp chú 2 quả...và thế là 3 bát không hành mỡ:)) hơ hơ hơ.....nhưng công nhận nhìn chủ xới cugx bựa bựa thật.....chep
 

son_canloc

Đại Tá
chơi nhiều thì mới ghét chứ anh lão có tốt đẹp gì đâu em còn không thèm uống nc của lão thà chết ko uông thì a biết em ghét ntn đánh độ thì có đánh nước cũng ko uống nc ở đấy ra ngoài uống :))
Cách suy nghỉ của bạn rất độc đáo giống tôi > tẩy chay hàng China > nhưng khó dứt khoát vì hàng nó ngon bổ rẻ > cho nên tẩy chay thì tẩy chay nhưng dùng thì vẫn dùng
Bạn không dùng nước thì đc nhưng Bia thì nên dùng nhiều vào , bia vào thì nước đái ra nhiều , ra bằng đường chính không kịp thì cho ra cả bằng đường phụ nữa ... cho cha con chủ sới dọn hố xí cho biết mặt
 

trung2409

Trung Uý
ấu sệt... em hỏi cái địa chỉ mà các bác cử nói cái nồi cái niêu gì thế...!!! nói để em còn tránh.. thằng chủ clb bựa thì mang kẹo cao su gắn vào bàn nó cho nó đi cậy cho bõ ghét!
 

tambeopro

Binh Nhì
Cách suy nghỉ của bạn rất độc đáo giống tôi > tẩy chay hàng China > nhưng khó dứt khoát vì hàng nó ngon bổ rẻ > cho nên tẩy chay thì tẩy chay nhưng dùng thì vẫn dùng
Bạn không dùng nước thì đc nhưng Bia thì nên dùng nhiều vào , bia vào thì nước đái ra nhiều , ra bằng đường chính không kịp thì cho ra cả bằng đường phụ nữa ... cho cha con chủ sới dọn hố xí cho biết mặt

chuẩn không cần chỉnh nhưng hội em cũng chịu hết rồi dù sớ ngon sới đẹp nhưng một khi tứ nước vỡ bờ thì cũng phải cho lướt anh ạ
 

tambeopro

Binh Nhì
ấu sệt... em hỏi cái địa chỉ mà các bác cử nói cái nồi cái niêu gì thế...!!! nói để em còn tránh.. thằng chủ clb bựa thì mang kẹo cao su gắn vào bàn nó cho nó đi cậy cho bõ ghét!

số 1 ngụy như con tum chính là trường cấp 3 nhân chính ạ
 

Bình luận từ Facebook

Top