Thơ Về Các Thành Viên Diễn Đàn

choctietlon

Super Moderators
Chủ đề này trước đây do bác TQH lập ra và đã kéo dài đến hơn 300 trang từ ngày dd mới khai thiên lập địa.
Giờ đây anh em còn nhớ và sáng tác thêm được bài nào thì viết lên nhé. hi hi hi :):)


TCgroup - Thuận thịt chó

Tập đoàn thịt chó chính là tôi
Ăn mặc nhiều khi rất lôi thôi
Không giầy, không tất, quần dài xắn
Quan trọng bóng bàn chẳng phải tồi
TQH


Spy - Huy "dao phay"

Hà thành nức tiếng Huy "dao phay"
Cầm vợt như dao thế mà hay
Lắc lư, nhõng nhẽo ai cũng khiếp
Cúp vàng không được tiếc lắm thay
TQH

Trungsay

Tuý quyền chơi bóng có Trungsay
Lắc lư, nhõng nhẽo bóng lạ thay
Hễ thấy cao thủ nào là gáy
Ước mộng thắng bia uống suốt ngày
CTL
 

Drhongson

Đại Tá
Sáng nay vào lại trang THƠ
Gặp ông CHỌC TIẾT đang ngồi chờ
Các topic khác đang nhộn nhịp
Mong các thi hữu chớ ngó lơ.

EURO mất ngủ vừa chung kết
Tú TRÀ , XÚC XÍCH chớ vật vờ
Trung say , Ba Kích vừa hết mệt
Chị Thu Hà nội lại phất cờ.

Diễn đàn trong lúc hồi sinh
Thật cần góp sức quân tinh tướng hùng
Trong lúc gian khó vẫn sung
Giữa cơn binh lửa vẫn cùng xiết tay
Quyết qua cái đận khó này,
Đừng để gian khó lung lay tinh thần
Cuộc chơi đầy ắp nghĩa nhân
Tình cảm nặng trĩu ai cân được nào
Anh em ơi , xin mời vào ...
 

choctietlon

Super Moderators
Drhongson
Hồng Sơn bác sĩ nghề chuyên môn
Lắc lốp bóng cao đến kinh hồn
Đặc sản quả giao đa chiều xoáy
Diễn đàn chăm chỉ viết thơ dồn


Hic hic hic... lại là thơ vần "ôn" rồi bác Sơn ơi....ka ka ka Bia Bia Bia:D
 

Nhoveem

Moderator
anh Hoàng TQH tặng mình

Người nhỏ tóc dài hay nhớ ai
Bóng bàn đẵng cấp đã có đai
Vũng tàu thủ lĩnh riêng một cõi
Mong sớm đón nhau ở nội bài .
 

BigBigBog

Hạ Sỹ
Mẹ con BBB nhà em mấy hôm vừa rồi bận đối phó với thằng flu type A nên không biết được sự tình của diễn đàn, bao nhiêu kỷ niệm....
Dù sao mất mát thì đau thương nhưng mất mát cũng là cơ hội để quên đi những chuyện không vui và bùng lên hy vọng cho một đỉnh cao mới.
BBB em nay đã trở lại, đi không thay tên ngồi ko đổi họ, iem hy vọng hình ảnh BBB em trong lòng anh em diễn đàn vẫn là một cô bé "nhỏ nhắn", tươi vui như ngày xưa : ) .
(mọi người cứ tạm thời quên đi thực tại hình ảnh mẹ xề BBB em ngày nay cũng ko sao đâu ạ kakaka)
Bài thơ theo yêu cầu của khán thính giả nghe đài : ), chị Amultat viết về anh Scubi06, em viết văn xuôi enter cũng nhiều quên cũng kha khá nhưng bài này thì rất yêu thích và tự tán thưởng chính mình, kaka

Scubi06 anh là ai
Tóc dài, tóc ngắn hay ngang vai
Nụ cười nhẹ nhàng, tính thoải mái
Bạn bè gặp anh ai cũng khoái
Cùng nhậu, cùng vui tán chuyện hài
Anh đánh bóng dài không chơi gai
Đẩy dọc, gạt ngang hay lùa trái
Đánh trận gặp anh cũng nan giải
Gặp chị Multat, anh vội bái bai

(Đoạn sau có edit tí xíu : ) ạ)



Còn đây là bài về Tieuthantien theo yêu cầu của chính khổ chủ, chúc bạn hạnh phúc với Hằng nga của mình (đã, đang và sẽ có)

Đã là thần tiên sao còn tiểu
Chú tiểu ngồi chùa quét lá đa
Thần tiên dạo bước mây và gió
Chú tiểu ngẩn ngơ ngắm Hằng Nga
(sorry đoạn sau quên mất, sẽ bổ sung và chỉnh sửa sớm)
 

ruoubakich

Trung Tá
Sáng nay vào lại trang THƠ
Gặp ông CHỌC TIẾT đang ngồi chờ
Các topic khác đang nhộn nhịp
Mong các thi hữu chớ ngó lơ.

EURO mất ngủ vừa chung kết
Tú TRÀ , XÚC XÍCH chớ vật vờ
Trung say , Ba Kích vừa hết mệt
Chị Thu Hà nội lại phất cờ.

Diễn đàn trong lúc hồi sinh
Thật cần góp sức quân tinh tướng hùng
Trong lúc gian khó vẫn sung
Giữa cơn binh lửa vẫn cùng xiết tay
Quyết qua cái đận khó này,
Đừng để gian khó lung lay tinh thần
Cuộc chơi đầy ắp nghĩa nhân
Tình cảm nặng trĩu ai cân được nào
Anh em ơi , xin mời vào ...
Bác đốc Sơn : gửi lời chào thân yêu !
Rươu tôi chẳng dám nói nhiều
Muá rừu mắt thợ bấy nhiêu đủ rồi
Thể thao là một cuộc chơi ........
 

BigBigBog

Hạ Sỹ
Bác Ruoubakich

Thể thao là một cuộc chơi
Lại thêm tí rượu, vui quên đời
Rượu vào, thơ ra, văn tấn tới
Bác Rượu vào đây vui phơi phới
Lại thêm bác Đốc, thành cuộc chơi
 

choctietlon

Super Moderators
Dũng - Scubi06

Đội trưởng Linh Đàm chính là anh
Hạng C trình bóng dẫu còn xanh
Đam mê vũ khí và du đấu
ZLC anh sử một cành

Lối chơi tay trái ve, bạt nhanh
Giao xoáy ngang nhiều bóng lượn quanh
Nếu ai mà kị dơ tay trái
Gặp anh chắc sẽ bị... củ hành.

ka ka ka ka:eek::eek::eek::eek::eek:
 

chung_vienthong

Trung Sỹ
Hải - Choctietlon

"Chọc tiết" tên gọi rất "tinh khiết"
Dáng người trông giống Nguyễn Minh Triết
Trả bóng đối phương luôn rất siết
Bóng lên, bóng xuống chúa mới biết
Sở trường là bóng "bóp" với "giết"
Cao thủ cũng dễ mất tý tiết
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Chú thích ảnh vui thành viên bongban.org

Không hiểu sao không thể dán link ảnh cho nó thực tế nhỉ. Ai biết xin chỉ giúp. vVo đây lấy ảnh.
http://thuhanoi.vnweblogs.com/archives/3280/200805


2008-05-15 @ 11:39

Thuận Tcguop

Nhìn xem ai húi đầu cua
Nghiêng nghiêng dòm ngó - "chốp" đưa trình làng
Âm vang từ giải bóng bàn
Những gương mặt sáng, những nàng tiên sa.
thuhanoi

(photo Vodanh - chân dung tcguop)


 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý
HỒ NGỌC THUẬN (Bộ CA)

Ô kìa có phải mắt hoa
Người hay chim bay la đà nhởn nhơ !
Hì hì ... lỏng khỏng lơ khơ
Là anh Thuận_lac đón đưa bóng vàng.

thuhanoi
 

thuhanoi_729

Trung Uý
VŨ MẠNH CƯỜNG
(2 lần vô địch sea games - trận này đầu quận T&T)

Trời Hà Nội xanh, bàn bóng xanh xanh
Màu áo xanh và vây quanh đấu trường
Hò reo cùng Vũ Mạnh Cường
Tay chiêu giật bạt "vó... càng" tung bay
...
Vũ điệu họ nhà "Vũ" tuyệt hay .

thuhanoi
 

thuhanoi_729

Trung Uý
HÀ MINH TUẤN (Ngân hàng công thương)

Trường trường một mét tám mươi
Mặt hoa da phấn dáng người như tranh
Con trai da trắng trắng ngần
Ra sân thì chẳng ngại ngần đối phương
Bóng bàn tài tử lắm phen
Giằng co chi cũng chả thèm phân vân
Chơi như đùa, chơi hết mình
Chơi như khiêu vũ đa tình lắm thay ...

thuhanoi
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Tại Nhà thi đâu! Trịnh hoài Đức hà nội đang diễn ra tranh cub báo nhân dân giải bóng bàn vô địch quốc gia 2008 (12-18/5/2008)

CHUYỆN TRÊN SÂN

zô...Su...xô...sung...thét vỡ òa
Không gian lò lửa muốn tung ra
Pha bóng si mê tung, giật, bạt ...
Tinh thần cầu thủ mới thăng hoa

Tại Nhà thi đấu giữa thủ đô
Hào khí đang dâng từng phút qua
Anh Hùng hào kiệt vào giao đấu
Ai người chiến thắng khúc hoan ca

Tôi nghe thấy trong lòng rạo rực
Mỗi phút tin nhanh cấp báo về
Từng trận từng trận như nghẹt thở
Lồng ngực muốn vỡ bởi đam mê...!

thuhanoi, 16h 13/5/2008
 

thuhanoi_729

Trung Uý
HÀO HỨNG BÓNG BÀN

Hào hứng đón xem từng tin báo:
Đội A đang đấu với đội B
Né bạt rồi chuyển sang đối giật
Trời ơi ! Đường bóng quá say mê

Vũ khúc bóng bàn từng tấm ảnh
Tcgroup cùng Vodanh....
Những nhiếp ảnh gia cần mẫn nhất
Cảm ơn ! Xin cảm ơn các anh !

Vô địch Quốc gia báo Nhân dân
Giải đấu đến nay đã bao lần
Mà vẫn tưng bừng và sôi động
Hò reo xô..chậu.. rộn lòng Fan !

Bongban.org đó Diễn đàn
Nơi chúng ta hội ngộ, chứa chan
Chung tay vun đắp tình bằng hữu
Kết nối đam mê mộng Bóng bàn !!!

Tuan (TuTraTH)
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Bác Ruoubakich

Thể thao là một cuộc chơi
Lại thêm tí rượu, vui quên đời
Rượu vào, thơ ra, văn tấn tới
Bác Rượu vào đây vui phơi phới
Lại thêm bác Đốc, thành cuộc chơi

Gửi Tặng bigbigbog


Thu là mùa của trời
Gieo bao lòng trắc ẩn
Mùa thu nheo mắt cười
Lá vàng bay ngơ ngẩn.

Nhặt chiếc lá lên tay
Soi mình về quá khứ
Thấy gì không hỡi em
Hư không tràn nỗi nhớ

Hãy đón nhận ngày mai
Ngày vui của tương lai
Người đi xa biền biệt
Khắc khoải chi đêm dài...

Nếu còn thương còn nhớ
Còn chút kỷ niệm xưa
Mùa thu xin cất giữa
Làm hành trang đón - đưa...

thuhanoi
(BB org có chuyện rủi ro, thuhanoi xin post lại một số bài cũ để mọi người đọc chơi)
 

choctietlon

Super Moderators
Tặng cô Thu_Hànội

Diễn đàn thơ có cô Thu
Lời ru êm dịu mùa thu nắng vàng
Lời thơ tình cảm chứa chan
Hồn thơ bay bổng muôn ngàn điệu ru
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Tuần này mình Bận đi chơi
Sáng làm rẫy chiều ra khơi kéo chài
Net chập chờn khó post bài
Bữa nay vô kiếm trúc mai bạn hiền .
Topic thơ các thành viên
Tìm Trung Say , Bietchetliền bạn tôi,
Chị Thu Hà nội vô rồi
Tu Tra , Ba Kich cũng lôi nhau vào,
Choctietlợn vác bảo đao (con dao bầu )
Chém nát chữ rồi ráp vào thành thơ .
Xúc Xích chẳng thể làm ngơ
Big Bog hăng hái phất cờ vần <<ôn>>
Lại làm boy Chức nó nôn
Làm mình cũng thấy bồn chồn tay chân .
Nhớ lúc nhiều tướng đông quân
Nhớ về bác Trần Quốc Hoàn khai sinh
Anh em góp chữ góp tình
Ớt , Thỏ , Kiến , Trương Chí Minh ... thưở nào ,
Trứng Chim Cút ở nơi nao ,
Qua thơ , mong gặp biết bao bạn hiền .
Làm thơ về các thành viên
Là thơ về các con chiên bóng bàn
Sợi dây thắt chặt chứa chan ,
Tình thân thắm thiết ngút ngàn thương yêu ,
Nhớ lúc bóng sáng bia chiều ,
Nhớ cảm giác Sướng tiêu diêu cuộc đời
Nào ta cùng nhập cuộc chơi...
 

thuhanoi_729

Trung Uý
Tặng cô Thu_Hànội

Diễn đàn thơ có cô Thu
Lời du êm dịu mùa thu nắng vàng
Lời thơ tình cảm chứa chan
Hồn thơ bay bổng muôn ngàn điệu du

Hồn thơ bay bổng muôn ngàn điệu RU... nhé choctietlon!
Rất cảm ơn cháu đã tặng thơ vui.

Chọc Tiết Lợn

Chao ôi cái tên gì mà xí quá đi thôi
Mới nghe đã toát cả mồ hôi
Tưởng như chuồng trại la éc éc
Vì sao lại choctietlon hở trời ?

Nói vậy mà không phải thế đâu
Choctietlon ắt giới mày râu
Thích chơi bóng bàn, thích đủ thứ
Thích thơ phú, thích đi câu...

Thấy ai cũng chạy ra chào đón,
Xôm nhất là góc thơ bóng bàn
Ra chiêu một chốc là bách thắng
Nhân tài chúm nụ không phải xoàng .

THN
 

Bình luận từ Facebook

Top