Thiên đường của những giấc mơ : Cốt vợt Handmade

KTT

Thượng Tá
So với các cốt vợt sx công nghiệp thì cốt handmade có nhược điểm là không ổn định, các tính năng kỷ thuật như độ kiểm soát,tốc độ, độ chính xác trong gia công chế tạo, sự đa dạng sản phẩm ... thì rỏ ràng cốt handmade không thể nào so sánh được . Nhưng theo KTT thì cốt vợt handmade vượt trội hơn cốt vợt công nghiệp ở tính chon lọc theo sở thích cá nhân ( vd như bạn thích Sardius nhưng muốn chơi ST hay AN thì hãng sẽ không làm ... ) & 1 điều đặc biệt nửa là handmade sẽ chủ động phối màu sắc, vân gỗ độc đáo mang tính nghệ thuật cao. Ross Leidy với phong cách độc đáo luôn làm mê mẩn người xem. Nói chung là làmhandmade phải đẹp & độc. Vì thế KTT đang mò mẩn đi theo con đường của Ross Leidy dù rất gian nan . Dù sao kết quả mang lại tương đối khả quan.

Đã tốn công tốn của để chế tác mà vợt xấu hoắc nham nhở thì tội nghiệp cho mấy miếng gỗ lắm. Cái chuyện này thì KTT đắc tội nhiều lần rồi nên giờ đây thoải mái hơn nhiều và kết quả ngày càng tốt hơn. Cuối tuần Chúa Nhật này sẽ chụp ảnh vài em post lên cho ae chém gió. Mà cây đố chưa có lời giải đúng. Có lẽ O3ma & Red Arc đừng mất ngủ nửa chứ.
 

o3ma

Đại Tá
Mấy đêm nằm ngủ chẳng yên
Cố nằm suy nghĩ xem tên thế nào
Xem ra mới khó làm sao
Nhiều người đã đoán nhưng nào đúng đâu
Ngày đêm lẩm bẩm trong đầu
Tên ơi mi trốn ở đâu thế này
Chắc là em cũng bó tay
Kiến thức ít ỏi thế này đoán sao???:(:(:(
 

KTT

Thượng Tá
Mấy đêm nằm ngủ chẳng yên
Cố nằm suy nghĩ xem tên thế nào
Xem ra mới khó làm sao
Nhiều người đã đoán nhưng nào đúng đâu
Ngày đêm lẩm bẩm trong đầu
Tên ơi mi trốn ở đâu thế này
Chắc là em cũng bó tay
Kiến thức ít ỏi thế này đoán sao???:(:(:(

Cà phê uống vào mất ngủ
Làm o3ma tự nhủ trong đầu
Lăn qua trở lại hồi lâu
Chạm người nàng dậy ..." nông sâu " nghe chàng.

Ha ha ha ... nhờ thức trắng đêm mà ... vợ chồng o3ma hạnh phúc.
 

o3ma

Đại Tá
Cà phê uống vào mất ngủ
Làm o3ma tự nhủ trong đầu
Lăn qua trở lại hồi lâu
Chạm người nàng dậy ..." nông sâu " nghe chàng.

Ha ha ha ... nhờ thức trắng đêm mà ... vợ chồng o3ma hạnh phúc.
Từ chuyện tên cây cốt
Bác chuyển hoá tài tình
Sang chuyện chồng chyện vợ
Rồi chuyện nông chuyện sâu
Chuyện cà phê mất ngủ
Giá mà kiến thức đủ
E chẳng "khổ" thế này.
 

cj46

Đại Tá
So với các cốt vợt sx công nghiệp thì cốt handmade có nhược điểm là không ổn định, các tính năng kỷ thuật như độ kiểm soát,tốc độ, độ chính xác trong gia công chế tạo, sự đa dạng sản phẩm ... thì rỏ ràng cốt handmade không thể nào so sánh được . Nhưng theo KTT thì cốt vợt handmade vượt trội hơn cốt vợt công nghiệp ở tính chon lọc theo sở thích cá nhân ( vd như bạn thích Sardius nhưng muốn chơi ST hay AN thì hãng sẽ không làm ... ) & 1 điều đặc biệt nửa là handmade sẽ chủ động phối màu sắc, vân gỗ độc đáo mang tính nghệ thuật cao. Ross Leidy với phong cách độc đáo luôn làm mê mẩn người xem. Nói chung là làmhandmade phải đẹp & độc. Vì thế KTT đang mò mẩn đi theo con đường của Ross Leidy dù rất gian nan . Dù sao kết quả mang lại tương đối khả quan.
Anh có thể chia sẻ với anh em về việc "Vì thế KTT đang mò mẩn đi theo con đường của Ross Leidy dù rất gian nan "
Cám ơn anh
 

KTT

Thượng Tá


Chắc các bạn nhận ra người ngồi ngoài cùng bên trái, đó là bác Đoàn Châu một người anh lớn của bóng bàn chúng ta, nhưng tiếc là giờ đây anh không còn cùng ae chơi bóng được nửa vì anh đã mất cách đây vài năm sau 1 cơn đột quỵ.

Kỷ niệm lần đầu gặp anh là tối hôm trước Bo ( ngoài cùng bên phải ) là mod khu vực phía Nam có gọi cho KTT sáng hôm sau ( Chúa Nhật 29/11/2009 ) ra Tao Đàn uống cà phê với bạn là anh Tuy việt kiều Canada . KTT trả lời là nhầm rồi vì không có bạn là vk Canada và kg ai tên Tuy cả. Bo tiếp anh Tuy tên là Đoàn Châu đó. Lạ hoắc... nhầm là cái chắc vì bạn của KTT không ai tên là ĐC hay Tuy cả. Nhưng Bo nói là bạn đó dù ... chưa quen.Anh Tuy hâm mộ KTT nên về nước lần này vào Saigon mời cà phê gặp gỡ 1 chuyến. Ối trời ơi ... mình mà cũng có người hâm mộ mới ghê . Tò mò hôm sau ra gặp và kết luôn từ dạo đó ( tấm ảnh ghi lại ngày ấy, trên bàn là vợt và mút mà anh Đoàn Châu mang về ủng hộ cho anh em bb trong nước )

Anh Châu nói kết KTT do chụp ảnh đẹp cho ae, viết bài dí dỏm, khôi hài ... ( Cha mẹ ơi, phải vậy không đó ) và nhất là tính lãng tử ... giống anh. Còn KTT kết anh Đoàn Châu ở cách suy nghĩ, cách sống trong cộng đồng , lãng tử đào hoa nhưng vô cùng giản dị, chân tình. Lần nào về nước 2 ae cũng hẹn gặp nhau lang thang trên các xới bóng bàn kể cả lần KTT công tác dài hạn ở Đà Nẳng. Anh Châu nói đây là bạn tri kỷ và thường gọi thân mật KTT là " bồ tèo "

Chơi với bạn lâu cũng muốn kỷ niệm với bạn 1 cái gì đó cho người xa xứ, nhưng nghĩ mãi kg ra vì đối với người ta thì vật chất không quan trọng. Thế là nghĩ ra 1 tặng phẩm là làm 1 chiếc vợt handmade với chân dung của thân phụ anh Đoàn Châu là nhạc sĩ rất nổi tiếng Đoàn Chuẩn. Chiếc vợt không đẹp nhưng nhờ cái thần của tay họa sĩ cùng nét thư pháp hào hoa nên đã trở thành món quà vô giá đối với riêng anh. Chiếc vợt handmade đầu tiên của KTT ra đời như thế đấy.
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá


Chắc các bạn nhận ra người ngồi ngoài cùng bên trái, đó là bác Đoàn Châu một người anh lớn của bóng bàn chúng ta, nhưng tiếc là giờ đây anh không còn cùng ae chơi bóng được nửa vì anh đã mất cách đây vài năm sau 1 cơn đột quỵ.

Kỷ niệm lần đầu gặp anh là tối hôm trước Bo ( ngoài cùng bên phải ) là mod khu vực phía Nam có gọi cho KTT sáng hôm sau ( Chúa Nhật 29/11/2009 ) ra Tao Đàn uống cà phê với bạn là anh Tuy việt kiều Canada . KTT trả lời là nhầm rồi vì không có bạn là vk Canada và kg ai tên Tuy cả. Bo tiếp anh Tuy tên là Đoàn Châu đó. Lạ hoắc... nhầm là cái chắc vì bạn của KTT không ai tên là ĐC hay Tuy cả. Nhưng Bo nói là bạn đó dù ... chưa quen.Anh Tuy hâm mộ KTT nên về nước lần này vào Saigon mời cà phê gặp gỡ 1 chuyến. Ối trời ơi ... mình mà cũng có người hâm mộ mới ghê . Tò mò hôm sau ra gặp và kết luôn từ dạo đó ( tấm ảnh ghi lại ngày ấy, trên bàn là vợt và mút mà anh Đoàn Châu mang về ủng hộ cho anh em bb trong nước )

Anh Châu nói kết KTT do chụp ảnh đẹp cho ae, viết bài dí dỏm, khôi hài ... ( Cha mẹ ơi, phải vậy không đó ) và nhất là tính lãng tử ... giống anh. Còn KTT kết anh Đoàn Châu ở cách suy nghĩ, cách sống trong cộng đồng , lãng tử đào hoa nhưng vô cùng dản dị, chân tình. Lần nào về nước 2 ae cũng hẹn gặp nhau lang thang trên các xới bóng bàn kể cả lần KTT công tác dài hạn ở Đà Nẳng. Anh Châu nói đây là bạn tri kỷ và thường gọi thân mật KTT là " bồ tèo "

Chơi với bạn lâu cũng muốn kỷ niệm với bạn 1 cái gì đó cho người xa xứ, nhưng nghĩ mãi kg ra vì đối với người ta thì vật chất không quan trọng. Thế là nghĩ ra 1 tặng phẩm là làm 1 chiếc vợt handmade với chân dung của thân phụ anh Đoàn Châu là nhạc sĩ rất nổi tiếng Đoàn Chuẩn. Chiếc vợt không đẹp nhưng nhờ cái thần của tay họa sĩ cùng nét thư pháp hào hoa nên đã trở thành món quà vô giá đối với riêng anh. Chiếc vợt handmade đầu tiên của KTT ra đời như thế đấy.
chiều nay máy tắt ...í...e...
Tưởng là anh đã quá phê tửu rồi
Ai dè phiêu lãng rong chơi
Lạc tìm kí ức tuyệt vời ngày xưa
Đâu rồi những sáng những trưa
Cùng ai rong ruổi nắng mưa chẳng màng
Cặp đôi lãng tử lang thang
Khắp nơi cùng chốn bóng bàn cùng nhau
Thế rồi một kẻ đớn đau
Bởi người vĩnh biệt giọt ngâu ướt nhòe
Ngồi nhìn kỹ vật tái tê
Đầu tay cốt vợt gởi về bạn xưa
Thời gian thoắt đã mấy mùa
Đầu xanh điểm bạc...gió đùa tả tơi
Đam mê ngẫu hứng lại khơi
Chắc nhiều tuyệt tác ra đời từ đây....
 

Red Arc

Đại Tá
Có mấy bác thắc mắc hỏi mình có phải anh @KTT là người mặc áo đen ngồi kế bác Đoàn Châu hay không? Xin giới thiệu hết cả 4 nhân vật trong ảnh để các bác được rõ:

Từ trái sang:
Bác Tuy (Đoàn Châu)
Anh @KTT
Tăng Phạm Trọng Hiếu (Hiếu Vĩnh Long hiện đang là vđv hàng đầu trong đội tuyển tỉnh Vĩnh Long , trình A diễn đàn)
Bo Đà Lạt (hơi dưới cửa Hiếu một chút nhưng có lối đánh rất hiệu quả và đẹp mắt)
 

cj46

Đại Tá
Có mấy bác thắc mắc hỏi mình có phải anh @KTT l
Từ trái sang:
Bác Tuy (Đoàn Châu)
Anh @KTT
Tăng Phạm Trọng Hiếu (Hiếu Vĩnh Long hiện đang là vđv hàng đầu trong đội tuyển tỉnh Vĩnh Long , trình A diễn đàn)
Bo Đà Lạt (hơi dưới cửa Hiếu một chút nhưng có lối đánh rất hiệu quả và đẹp mắt)

Hạng E mà cái gì cũng biết là sao Nhà Thơ.
 

KTT

Thượng Tá








Đây là chiếc vợt handmade đầu tiên của KTT thân tặng cho anh Đoàn Châu . Lần cuối cùng KTT biết là nó được chị Thái ( không biết đúng không nửa vì lâu quá ) là bạn của anh Đoàn Châu khi về thăm VN. Ngày chị ấy quay lại Canada thì KTT đã mang ra sân bay TSN nhờ chị mang giúp gởi cho anh Đoàn Châu. Còn hiện nay thì không biết số phận của chiếc vợt này nửa rồi.

Sau khi chế tác những cốt vợt tiếp theo dù công bằng mà nói nó chẵng nổi bật chút nào. Chỉ nhờ họa sỉ tài hoa trang điểm giúp nên tôn giá trị lên mà thôi. Dù vậy KTT lại đâm ra ghiền làm vợt handmade & mong muốn có 1 bộ sưu tập của riêng mình. Bộ sưu tập sẽ mang đậm dấu ấn Việt Nam với các chân dung những người con ưu tú ( nhất là giới nghệ sỉ ) như Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Nguyễn An Ninh, Phùng Quán, Hửu Loan ... Võ Nguyên Giáp, Mai văn Hòa ... Tính sơ sơ theo danh sách danh nhân VN & thế giới cũng tầm 100 người. Vì thế KTT phải bắt tay vào việc nghiên cứu làm vợt handmade nghiêm túc hơn & con đường gian khổ đã bắt đầu từ đây.
 

KTT

Thượng Tá
Giả sử trung bình 1 cốt vợt có giá trị tầm 1000k/c ( vợt vài trăm thì hoặc là cũ nát hoặc dở ) để làm bộ sưu tập thì tối thiểu cũng ngốn hết 100 chai, đó là chưa kể chi phí cho họa sỉ nửa. Ngặt một nổi KTT lại không tiền nên không làm handmade thì ... nhiệm vụ bất khả thi. Lên mạng tìm hiểu cách chế tác vợt handmade của người khác thì rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu & thú vị là phát hiện ra nhiều cách thế giới người ta chế tạo vợt handmade còn ... dở hơn cả KTT lúc ban đầu nửa. Tìm hiểu nhiều và phát hiện ra anh chàng ... Ross Leidy với những chiếc vợt vô cùng sang trọng, quí phái, tao nhã đậm chất nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của mình nên KTT tập trung nghiên cứu theo con đường Ross Leidy đã đi. Con đường gian khổ đã bắt đầu & đích đến là ... xa diệu vợi nhưng KTT đã dấn bước lên đường vì quá yêu thích nó rồi.
 

KTT

Thượng Tá
Từ chuyện tên cây cốt
Bác chuyển hoá tài tình
Sang chuyện chồng chyện vợ
Rồi chuyện nông chuyện sâu
Chuyện cà phê mất ngủ
Giá mà kiến thức đủ
E chẳng "khổ" thế này.

Thôi o3ma ráng chịu khổ thêm chút nửa. Ngày Chúa Nhật anh sẽ post hình em nó & với lời giải đáp vô cùng hợp lý và ae sẽ phì cười vì ... ôi trời thế mà nghĩ không ra.
 

KTT

Thượng Tá
Xa em khổ lắm người ơi
Sắc hồng sắc tím rong chơi suốt ngày
Si tình tên chẵng đoán ra
Nặng lòng son sắt chờ chàng suốt đêm.

Nổi lòng của o3ma khi thức khuya để đoán tên người trong mộng mà bỏ bê bà xã xinh như mộng nằm kế bên mình. Đừng tham bỏ mồi bắt bóng mà toi có ngày đấy ngài o3ma ạ.
 

Bình luận từ Facebook

Top