Thiên đường của những giấc mơ : Cốt vợt Handmade

Red Arc

Đại Tá
Anh em đoán thế này thì KTT chẵng dám show hàng đâu vì nó bình thường mộc mạc lắm . Lạm bàn một chút về thời Nguyên Phong nhà Trần vốn xuất thân từ dân chài lưới ở Thiên Trường ( Nam Định bây giờ ) nên rất thông thạo thủy chiến. Đánh thắng quân Nguyên 3 lần đều ghi đậm những chiến công lẫy lừng trên sông nước. Hội nghị quân sự họp ở bến Bình Than, còn những trận đánh tan tác giặc thù ở Đông Bộ Đầu rồi ở bến Chương Dương, Hàm Tử, Vân Đồn và đỉnh điểm là trên sông Bạch Đằng. Tất cả đều trên sông nước biển cả nên chiếc cốt vợt này cũng phải liên quan đến ... nước.

Nhân đây trong topic này KTT cũng muốn ae mình cùng " trải lòng " ra với cốt handmade cho vui cửa vui nhà một chút. NHững chuyện vui buồn cùng em nó và nhất là cho xem dung nhan một chút. Phát pháo đầu tiên nha. KTT đến với cốt vợt handmade cách đây chừng hơn ... 30 năm rồi.Không nói ngoa đâu. Vào cái thời đầu giải phóng làm gì có tiền mà mua cốt xịn. Những tên tuổi của Kenny,Wakaba ( Nhật Bản ) hay phổ biến nhất là phong Song Hỷ thì những ai sở hửu được nó thì oai ra phết.Đúng là Song Hỷ thời đó ngon thật, KTT cũng muốn 1 cây nhưng dành dụm mãi vẩn không đủ tiền nên chỉ chơi được Đường Sắt thôi. Sau có bạn bán rẻ cho cây Song Hỷ ... nhưng nó là vợt thìa. Thế là KTT tập thay cán từ dạo ấy. Lần đầu tiên run tay lắm nhưng rồi cũng xong. Chiến đấu ngon lành chỉ có khuyết điểm là ... xấu hoắc.Mà KTT thì thích đẹp, không đẹp thì không chịu nên rãnh là lại thay cán tiếp. Thay riết thành ra thạo nghề luôn. Cây vợt lúc này còn đẹp và phong cách hơn cả cây zin. Mỗi khi có được miếng gỗ lạ ,đẹp,độc là lại thay cán như người mẫu thay y phục thời trang vậy. Thế đấy KTT đến với vợt handmade nửa mùa ( chỉ thay cán ) từ cái thời xa xưa nghèo khó ấy. Kỷ niệm không thể nào quên nhưng kỷ vật thì chẵng còn.

Hihi, đoán già đoán non, xa tận chân trời mà lại ở ngay trước mặt, cảm ơn anh @KTT đã gợi ý. Nhưng dù sao cũng phải tưởng tượng cho nó bay bổng chín tầng mây, lỡ có đoán trật thì cũng được một phen phiêu bồng lãng du cùng mây nước.....

Giờ em xin võ đoán về cây vợt sắp ra mắt thế này:

Nước theo Hán tự tức Thủy thôi
Phải đâu xa tít tận chân trời
Quanh ta vẫn một trời mây nước
Thủy Tùng Báu Kiếm: ấy tên tôi.


Có lẽ là một thanh cổ kiếm làm từ gỗ Thủy Tùng! Rất mộc mạc nhưng lại mang trên mình cả một bức họa non sông...
 

hungtv2002

Đại Tá
Hihi, đoán già đoán non, xa tận chân trời mà lại ở ngay trước mặt, cảm ơn anh @KTT đã gợi ý. Nhưng dù sao cũng phải tưởng tượng cho nó bay bổng chín tầng mây, lỡ có đoán trật thì cũng được một phen phiêu bồng lãng du cùng mây nước.....

Giờ em xin võ đoán về cây vợt sắp ra mắt thế này:

Nước theo Hán tự tức Thủy thôi
Phải đâu xa tít tận chân trời
Quanh ta vẫn một trời mây nước
Thủy Tùng Báu Kiếm: ấy tên tôi.


Có lẽ là một thanh cổ kiếm làm từ gỗ Thủy Tùng! Rất mộc mạc nhưng lại mang trên mình cả một bức họa non sông...
Sơn ơi bác KTT ở đâu nhỉ??? CÓ trong SG không?
 

hungtv2002

Đại Tá
Dạ em kg biết có ở SG kg? nhưng hàng tuần đôi lúc vẫn cùng anh KTT oánh bóng và cafe........hehehehe
Dạ em kg biết có ở SG kg? nhưng hàng tuần đôi lúc vẫn cùng anh KTT oánh bóng và cafe........hehehehe
hik....anh đang mún làm một cái, không bít bác ấy có thể giúp việc này không nhỉ. Anh rất mê hình thức của các cây bác ấy làm....
 

KTT

Thượng Tá
Hihi, đoán già đoán non, xa tận chân trời mà lại ở ngay trước mặt, cảm ơn anh @KTT đã gợi ý. Nhưng dù sao cũng phải tưởng tượng cho nó bay bổng chín tầng mây, lỡ có đoán trật thì cũng được một phen phiêu bồng lãng du cùng mây nước.....

Giờ em xin võ đoán về cây vợt sắp ra mắt thế này:

Nước theo Hán tự tức Thủy thôi
Phải đâu xa tít tận chân trời
Quanh ta vẫn một trời mây nước
Thủy Tùng Báu Kiếm: ấy tên tôi.


Có lẽ là một thanh cổ kiếm làm từ gỗ Thủy Tùng! Rất mộc mạc nhưng lại mang trên mình cả một bức họa non sông...

Hoan hô Red Arc nhà thơ
Nửa đêm trăn trở đoán tên Thủy Tùng
Gót hồng dáng ngọc kiêu sa
Hương thơm thoang thoảng níu chân anh hùng

Nhưng mà thi sĩ anh ơi
Thủy Tùng là chị ... chớ nhầm với em
Chị thì đài các trâm anh
Còn em dân dã tên thì xấu đau

Đêm nay nước ngọt uống mau
Thì êm giấc ngủ li bì cho coi
Bằng không nhấm tách cà phê
Có mà thao thức đoán mò tên em.
 

anzippo

Đại Tá
image.jpg
image.jpg
Anh em cứ yên tâm chờ trong giây lát để KTT khởi động lại cho nhuyễn tay nghề rồi cầu được ước thấy
Anh Thắng ơi bỏ ít thời gian làm cốt đi anh
Gỗ này mà đuwa anh Thắng chế tác thì trên cả tuyệt vời
image.jpg
 

KTT

Thượng Tá
Theo KTT được biết trong ae có nhiều người sở hửu những cây vợt handmade rất đẹp rất độc từ những nghệ nhân như Ross Leidy, Hungca, Hùng Tân Phú ... trong khi trên thị trường có vô vàn cốt vợt với những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Butterfly, Nittaku, Yasaka, Stiga, Donic, DHS ... Thế thì vì điều gì mà vợt handmade vẩn có một sức hút nhất định nào đó trong một bộ phận người chơi bóng bàn. Anh em vào bàn một chút cho vui.
 

Red Arc

Đại Tá
Theo KTT được biết trong ae có nhiều người sở hửu những cây vợt handmade rất đẹp rất độc từ những nghệ nhân như Ross Leidy, Hungca, Hùng Tân Phú ... trong khi trên thị trường có vô vàn cốt vợt với những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Butterfly, Nittaku, Yasaka, Stiga, Donic, DHS ... Thế thì vì điều gì mà vợt handmade vẩn có một sức hút nhất định nào đó trong một bộ phận người chơi bóng bàn. Anh em vào bàn một chút cho vui.
Vì em thích được làm bằng tay anh ơi!:p
 

Red Arc

Đại Tá
Theo KTT được biết trong ae có nhiều người sở hửu những cây vợt handmade rất đẹp rất độc từ những nghệ nhân như Ross Leidy, Hungca, Hùng Tân Phú ... trong khi trên thị trường có vô vàn cốt vợt với những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Butterfly, Nittaku, Yasaka, Stiga, Donic, DHS ... Thế thì vì điều gì mà vợt handmade vẩn có một sức hút nhất định nào đó trong một bộ phận người chơi bóng bàn. Anh em vào bàn một chút cho vui.
Em nói giỡn tí cho vui thôi chứ thực ra nhìn bất cứ cây handmade nào em cũng bị cuốn hút cả. Mỗi cây có một nét riêng, và em càng khoái sự tỉ mỉ, khéo léo trong khâu hoàn thiện, loại gỗ chọn làm lớp gỗ mặt thì đa dạng, nhiều màu sắc và đủ loại vân gỗ.... Hiềm một nỗi là không đủ điều kiện và cơ duyên để ôm về thật nhiều thôi....

như vậy có quá tham lam không anh nhỉ? :)
 

Coccon

Thượng Sỹ
Theo KTT được biết trong ae có nhiều người sở hửu những cây vợt handmade rất đẹp rất độc từ những nghệ nhân như Ross Leidy, Hungca, Hùng Tân Phú ... trong khi trên thị trường có vô vàn cốt vợt với những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Butterfly, Nittaku, Yasaka, Stiga, Donic, DHS ... Thế thì vì điều gì mà vợt handmade vẩn có một sức hút nhất định nào đó trong một bộ phận người chơi bóng bàn. Anh em vào bàn một chút cho vui.
Theo em thì đa số những người chơi bóng bàn đều có máu nghệ sĩ cả. Đã là nghệ sĩ thì phải yêu cái đẹp, mà cốt vợt handmade thì tuyệt đẹp . :)
 

o3ma

Đại Tá
E thì mới tham gia luyện tập môn này từ giữa tháng 2/2014. Tính theo thời gian cũng đã gần tròn 6 tháng. Ngày lập nick tham gia diễn đàn thì trước đấy 1 tháng. Lên đây cũng chém loạn xạ (nhưng toàn những mục ngoài kỹ thuật bóng bàn) và cũng đã quen biết một số người (nhỏ tuổi hơn có, ngang tuổi có, nhiều tuổi hơn cũng có). Có một số ít người đã gặp mặt, và nhiều người có trò chuyện nhưng chưa được gặp nhau. Cũng qua trang web này em mới biết đến cốt handmade, được ngắm những cây vợt được làm bằng thủ công rất đẹp. Được nhìn, cầm ngắm trực tiếp thì mới có 1 số cây của chú Hùng Ca (đã tới tận nhà chú chơi), một cây Sahara của bác @phungducthang và 1 cây Darker 7P-2A cũ. Ngắm nhìn qua ảnh thì có một vài thương hiệu khác nhưng số lượng cũng rất ít vì không biết các thương hiệu, được nhìn ngắm nhiều nhất là những cây handmade của anh nhờ trang web này. Những cây cốt làm bằng thù công bao giờ cũng càm nhận được sự mềm mại hơn những cây sản xuất theo phương pháp công nghiệp. Quá trình sản xuất rất tỉ mỉ, cẩn thận, có những thương hiệu cả tháng mới cho ra được vài cây (những nhãn hiệu lớn như Darker, Sahara... thì chắc số lượng nhiều hơn). Mỗi cây cốt handmade do các thương hiệu chế tác số lượng ít chỉ để sưu tầm ngắm chơi thì nó còn có một sự khác biệt lớn nữa là đều có hồn, nhìn cây cốt rất sống động, mang theo cả sự say mê, tâm huyết của người làm ra nó. Rất đẹp, rất cuốn hút, ngắm mãi không thấy chán.
 

phungducthang

Đại Tá
Theo KTT được biết trong ae có nhiều người sở hửu những cây vợt handmade rất đẹp rất độc từ những nghệ nhân như Ross Leidy, Hungca, Hùng Tân Phú ... trong khi trên thị trường có vô vàn cốt vợt với những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Butterfly, Nittaku, Yasaka, Stiga, Donic, DHS ... Thế thì vì điều gì mà vợt handmade vẩn có một sức hút nhất định nào đó trong một bộ phận người chơi bóng bàn. Anh em vào bàn một chút cho vui.
Hình như những người làm ra những cốt vợt handmade còn thổi hồn vào những sản phẩm đó...
 

Red Arc

Đại Tá
Anh @KTT khởi động lâu ghê, chưa làm nóng xong hả anh ơi?

Trong lúc chờ đội anh KTT khởi động, mình xin giới thiệu thêm một vài thương hiệu cốt vợt handmade trên thế giới mà mình biết để anh em nào chưa biết thì có thể tìm hiểu

1. Ross Leidy (http://rossleidy.com/
2. OSP Palatinus (http://ospblades.com/)
3. BBC (http://www.bladesbycharlie.com/)
4. Retturn
5. Borko & Son (http://borkoandson.com/)
6. DAB studio (http://www.dattblades.com/)
7. Nexy (http://borkoandson.com/)
8. Darker
9. .....

Mọi người ai có thông tin gì thêm thì bổ sung cùng mình với nhé (có time sẽ tìm một số hình ảnh minh họa cho từng thương hiệu)
 

Linh69

Đại Tá
Theo KTT được biết trong ae có nhiều người sở hửu những cây vợt handmade rất đẹp rất độc từ những nghệ nhân như Ross Leidy, Hungca, Hùng Tân Phú ... trong khi trên thị trường có vô vàn cốt vợt với những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Butterfly, Nittaku, Yasaka, Stiga, Donic, DHS ... Thế thì vì điều gì mà vợt handmade vẩn có một sức hút nhất định nào đó trong một bộ phận người chơi bóng bàn. Anh em vào bàn một chút cho vui.
Bởi vì theo em mỗi một cốt handmade là một tác phẩm nghệ thuật mà nghệ nhân đó làm ra - có những tác phẩm trở thành vô giá vì nó là kỷ niệm, là nỗi buồn, niềm vui...là nỗi khát khao của người Cha, người mẹ khi nhìn thấy đứa con của mình trào đời. Mỗi một chiếc cốt handmade mang một tâm hồn riêng, một đặc tính riêng, một phong cách riêng... mà ko chiếc nào giống như chiếc nào. Giá trị thực sự của một tác phẩm là sự cảm nhận một người khác nhìn thấy cái hồn của nó - Và còn một điều nữa nó là: "Thiên đường của những giấc mơ..." đúng như tên tiêu đề của người đam mê bb!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top