Table tennis - 28th SEA Games Singapore 2015

stockmgu

Trung Uý
Xem trận QLinh thua thấy rõ là:
- Bộ chân quá chậm, mình không nghĩ một VĐV BB lại có bộ chân chậm như vậy, bước đi bình thường cũng thấy lề mề.
- Không thể đánh đòn liên tục và hiệu quả từ trái (pha) bóng thứ ba.
- Yếu trái, nếu không nói là không có quả trái.
- Giật bóng không sát thủ, chủ yếu là giật moi.
- Lạm dụng pha gài bóng xa bàn không hợp lý, chủ yếu gài ra góc xa thuận tay của đối phương nên toàn ăn đòn chí mạng.
Tóm lại, thua là đúng.
Linh là một trong những VdV oánh được 2 càng ở VN sao lại bảo ko có trái
 

lamtq

Đại Tá
IMG_20150612_103300.jpg
cái gì cũng hay, cái gì cũng biết, nao Bác chụp cho em xem bàn tay Bác cái nhé, nhưng nhớ úp xuống.
Ngta xem chỉ tay, ông xem cái j ở trên Mu hả ông Mèo.
Đây e.này thì tay, này thì úp
 

tosiosHD

Đại Tá
Em nghĩ bác gặp đối thủ như thế rồi, bị lấn át đè nén nên có ác cảm chăng? Cho nên thông cảm cho vận động viên bị lấn át?
Còn việc lặp đi lặp lại vì người ta thấy hiệu quả, thấy có thể dồn ép đối phương cách triệt để. Em coi hai bên đánh nhau chứ không phải coi múa, em coi thằng lấn át hò hét chiếm thượng phong ra sao và thằng bị lấn át bật lại thế nào. Sự căng thẳng cân não tạo nên sức hấp dẫn của trận đấu sinh tử, không phải thiện cảm hay phản cảm bác ạ
Có lẽ mình và nhiều anh em khác chú trọng về xem đánh bóng bàn, còn bạn thì chú trọng về xem đấu bóng bàn? Haha.
Mình thích phong cách chơi đẹp hơn cách dùng tiểu xảo, đòn tâm lý để chiến thắng bằng mọi giá. Nói rộng ra tí xíu, nếu bạn xem tennis, mỗi khi nhìn thấy vđv nào đó ức chế tâm lý quá đến nỗi tự đập vợt của họ thôi là khán giả đã la ó rồi, chứ đừng nói gì đến việc liên tục nhìn vào mặt đối thủ mà hò hét thế này thế kia. Còn trong bóng đá, cầu thủ nào ghi bàn thì cũng ăn mừng theo 1 cách nhất định kiềm chế cảm xúc, ngay cửi áo ra cũng bị phạt thẻ rồi, chứ đừng nói đến việc nhìn vào đối thủ mà thế này, thế kia...có khi ko cần đến đối thủ ra tay mà gạch đá từ khán đài bay xuống cũng làm vđv kia toi rồi. Phải ko bạn?!
 

ngtrantoan

Đại Tá
Xem trận QLinh thua thấy rõ là:
- Bộ chân quá chậm, mình không nghĩ một VĐV BB lại có bộ chân chậm như vậy, bước đi bình thường cũng thấy lề mề.
- Không thể đánh đòn liên tục và hiệu quả từ trái (pha) bóng thứ ba.
- Yếu trái, nếu không nói là không có quả trái.
- Giật bóng không sát thủ, chủ yếu là giật moi.
- Lạm dụng pha gài bóng xa bàn không hợp lý, chủ yếu gài ra góc xa thuận tay của đối phương nên toàn ăn đòn chí mạng.

Tóm lại, thua là đúng.
Có lẽ ĐQL thể lực trận này k tốt, bác xem clip vậy chứ đánh ngoài hơn nhiều đó
 

dungkinh

Thượng Sỹ
cũng ủng hộ đôi tuyển nhưng xem TQ hôm đấy nhiều lúc e thấy hơi thiếu chuyên ngiệp .cái đấy nó phù hợp với ae mình đánh phủi chứ đi thi đấu quốc tế nhìn nó ko hay cho lắm ( ý kiến cá nhân e thôi ak)
hi VĐV VN chê VĐV TQ thi đấu quốc tế thiếu chuyên nghiệp - thật ngược đời
 

cbb

Trung Sỹ
đúng rồi b. Tuyển Sin cả nam lẫn nữ hầu như TQ nhập tịch nhưng truyền thống vẫn phải đào tạo và có 1 tay vợt "đồ nhà" trong đó. Clarence Chew là quốc tịch Sin- ko phải dân nhập cư. Đc Sin đầu tư rất kĩ từ nhỏ, đc cọ sát các giải lớn rất nhiều và tập toàn với đàn a đội 1. thấy nó đánh hiền chứ thằng này giao bóng khá biến hóa, đánh thì cực đều, thủ cũng hay.

Ah, em mới xem clip này
Nó hình như là dân China nhập cư đời F2, con nhà nòi bóng bàn, cha mẹ trong tuyển quốc gia Sin. Con bé giữ cây số 3 của nữ Sin cũng thế - "đồ nhà". Cơ cấu giống như bác nói thật.

Tuấn Quỳnh đánh hơi máu tí thôi, thỉnh thoảng có vẻ hài hài, chứ phong cách đâu có đến nỗi lệch chuẩn như xé áo, đập vợt, đạp bảng quảng cáo, nhảy lên bàn, v.v... như nhiều vđv tên tuổi quốc tế đâu sao vài bác phản đối kinh thế ạ? Ai có poster khổ lớn bác này cho em xin in dán ở nhà nhé. Thanks!
 

otkvn

Hạ Sỹ
hi VĐV VN chê VĐV TQ thi đấu quốc tế thiếu chuyên nghiệp - thật ngược đời

Hi, bác dungkinh nè hình như bác hiểu sai lời của bác QUIET_RAMBO rồi đấy. " TQ " ở đây không phải là bác QUIET_RAMBO ám chỉ vdv Tung của đâu bác nhé, mà là Tuấn Quỳnh đó bác ợ. Bác coi lại đi nha.
 

chjck3n_pzo

Thượng Sỹ
Đùa chứ e chả hiểu các bác chả có ai khen phong cách của DQL mà cứ chê phong cách a Quỳnh là sao vậyyyy.. A Quỳnh, a Đạt còn phải học a Linh về khoản phong cách thi đấu nhiềuuuu hihii =))
 

daotien

Trung Sỹ
SỐC nặng. Có ai trong forum này tự hỏi tại sao Đinh Quang Linh thua bạc nhược trận trung kết ko ạ. Những trận trước, kể cả các trận đánh đôi Linh đều thi đấu rất tốt. Có bác nào biết ko mà chê trách ĐQL như thế. Không bàn thêm về chuyên môn của Linh nữa. Lý do theo em đuoc biết là Đội đã có mâu thuẫn trước khi đánh trận. Có bác nào biết thông tin chia sẻ với ạ.
 

lion

Đại Tá
Mà em thấy China họ đào tạo nhiều thứ bên lề cho VĐV như tác phong ra sân đến thái độ thi đấu, đặc biệt là khi nghe HLV huấn thị họ rất nghiêm túc nhìn vào mắt HLV chăm chú lắng nghe.

Thắng thua có thể chỉ là một trận đấu, còn ghái độ theo mình lâu dài. Hôm qua mọi người đều thấy một VĐV nhảy cao nghiêm túc kính cẩn chào cờ trong khi thi đấu, theo em đó là tiếng thơm, là ý thức, là HCV.
 

Bình luận từ Facebook

Top