Phân biệt xoáy ngang lên và ngang xuống!!!

doantronghoan

Trung Tá
Chào các Bác. Đọc lý thuyết ù cả đầu, xem video toét cả mắt...ấy vậy mà mình vẫn hỏng quả đỡ giao bóng ngang lên và ngang xuống. Hôm vừa rồi không thua đối phương cái gì, chỉ thua giao bóng...ức quá ko làm gì được. Cố nhìn góc vợt, nhìn quỹ đạo bóng, vẫn ko ăn thua. Đối phương tiếp xúc nhanh quá...mình chỉ đoán mò, quả được quả chăng:mad::mad::mad:.
Nỗi niềm mong các Bác chia sẻ. Thanks All!!!
 

doantronghoan

Trung Tá
Ngang lên thì nó chồm lên, ngang xuống thì nó liệng xuống, đỡ không được thì do mình còn kém, hoặc họ giỏi quá, chứ không phải do mình dốt, từ từ rồi đâu vào đó, điên quá thì chuyển gai mà gõ! :D
Nó chẳng chồm nên cũng ko liệng xuống...nó là cái quái gì ấy:D:D:D.
Tôi cố căng mắt nhìn góc vợt, nhìn bóng mà ko ra Ô à. Cài lại thì quả bổng, quả rúc, giật đờ mi toàn hụt, hoặc rúc...nó lắc ngang nhiều và toàn mép bàn. Có lẽ Tôi tâm lý và mất bình tĩnh nhiều quá nên đi nhanh.
Thua ra hỏi Hắn...Nó cười bảo nhiều người cũng đi nhanh vậy:(:(:(
 

tosiosHD

Đại Tá
Khó khá:D:D:D
Bóng bàn đa dạng lắm, mỗi người mạnh 1 kiểu mà ko thể ai giống ai, ai bắt chước ai hết được. Người thì mạnh về cú giât, người thì mạnh về cú bạt, người thì mạnh cú cắt, người thì mạnh cú giao bóng, người thì mạnh về cảm giác bóng, động tác giả....Thế cho nên ko có gì phải tâm lý, suy nghĩ quá nhiều làm gì! Đôi khi, cái sở đoản của mình mà đối phó với sở trường của người ta thì có học, học nữa, học mãi vẫn thua thôi. Nên cứ coi như nó nhẹ nhàng đi ông ạ.
 

Trainee

Đại Tá
Nó chẳng chồm nên cũng ko liệng xuống...nó là cái quái gì ấy:D:D:D.
Tôi cố căng mắt nhìn góc vợt, nhìn bóng mà ko ra Ô à. Cài lại thì quả bổng, quả rúc, giật đờ mi toàn hụt, hoặc rúc...nó lắc ngang nhiều và toàn mép bàn. Có lẽ Tôi tâm lý và mất bình tĩnh nhiều quá nên đi nhanh.
Thua ra hỏi Hắn...Nó cười bảo nhiều người cũng đi nhanh vậy:(:(:(
Do mình vội quá thôi, còn không thì ngại nhất quả giao sốc pha các xoáy khác nhau.
Chỗ mình đánh có tên chuyên không tung bóng, giao bằng BH, thò tay vào tận trong bàn, quả xuống, quả lên, quả dài, quả ngắn tùm lum. Ông nào lạ thì 1 trân dính 2, 3 quả trực tiếp là thường, cộng thêm vài quả đỡ lố ăn vả nữa, thua rất ức chế!
Phải bình tĩnh mà đỡ thôi, tay bình tĩnh, nhưng chân phải nhanh. Chân nhanh thì tăng thời gian cho tay.
 

tosiosHD

Đại Tá
Dùng một combo hơi xịt chút, đừng ham nảy quá, xoáy quá, đánh mạnh quá, ... đỡ giao bóng khổ lắm.
Đỡ giao bóng khác gì thủ môn đứng trước quả phạt 11m đâu anh? Trừ khi là trên cơ, còn lại đâu phải ai cũng giỏi đỡ giao bóng đâu?
 

Trainee

Đại Tá
Đỡ giao bóng khác gì thủ môn đứng trước quả phạt 11m đâu anh? Trừ khi là trên cơ, còn lại đâu phải ai cũng giỏi đỡ giao bóng đâu?
Không đến nỗi 9 ăn 1 thua thế! Nếu vậy thì quả giao của người ta trên cơ mình quá!
 

sardius0114

Đại Tá
Do mình vội quá thôi, còn không thì ngại nhất quả giao sốc pha các xoáy khác nhau.
Chỗ mình đánh có tên chuyên không tung bóng, giao bằng BH, thò tay vào tận trong bàn, quả xuống, quả lên, quả dài, quả ngắn tùm lum. Ông nào lạ thì 1 trân dính 2, 3 quả trực tiếp là thường, cộng thêm vài quả đỡ lố ăn vả nữa, thua rất ức chế!
Phải bình tĩnh mà đỡ thôi, tay bình tĩnh, nhưng chân phải nhanh. Chân nhanh thì tăng thời gian cho tay.
khiếp, nghe bro tả đoạn in đậm, mà thấy hết hồn. đánh thế thì ai chơi cùng. :D
 

tosiosHD

Đại Tá
Không đến nỗi 9 ăn 1 thua thế! Nếu vậy thì quả giao của người ta trên cơ mình quá!
Vâng. Ý em muốn nói là mình gặp 1 người có năng khiếu về giao bóng thì mình đỡ kiểu gì, nhìn kiểu gì bây giờ? Có khi phải đánh với họ theo tháng, theo năm mới hạn chế được, chứ học hỏi rút kinh nghiệm 1 vài buổi chẳng có ý nghĩa gì nhiều anh ạ.
 

Trainee

Đại Tá
khiếp, nghe bro tả đoạn in đậm, mà thấy hết hồn. đánh thế thì ai chơi cùng. :D
Haizz, hắn là dân đánh phủi mà lên, thậm chí lúc đầu người ta còn chẳng ý thức rằng đó là giao phạm luật. Riết hoài thành thói quen. Ngoài tính xấu trên thì hắn là người tính rất vui vẻ, dễ sống -> Người quen chả ai trách, nhưng cũng chẳng dám dẫn đi đâu giao lưu! :D
Vả chăng hắn cứ giao vậy, nhưng thái độ rất đàng hoàng, vui vẻ, ... và trừ quả giao xấu ra thì thằng cha này chuyên một càng BH, đỡ BH dai như đỉa đói, xểnh ra là hắn đấm BH cho mất bóng, cái giơ moi moi mà đánh với hắn thì khóc ra tiếng mán luôn, đánh với hắn rất hay! :D
 

sardius0114

Đại Tá
Haizz, hắn là dân đánh phủi mà lên, thậm chí lúc đầu người ta còn chẳng ý thức rằng đó là giao phạm luật. Riết hoài thành thói quen. Ngoài tính xấu trên thì hắn là người tính rất vui vẻ, dễ sống -> Người quen chả ai trách, nhưng cũng chẳng dám dẫn đi đâu giao lưu! :D
Vả chăng hắn cứ giao vậy, nhưng thái độ rất đàng hoàng, vui vẻ, ... và trừ quả giao xấu ra thì thằng cha này chuyên một càng BH, đỡ BH dai như đỉa đói, xểnh ra là hắn đấm BH cho mất bóng, cái giơ moi moi mà đánh với hắn thì khóc ra tiếng mán luôn, đánh với hắn rất hay! :D
kiểu giao phủi thì tràn lan ở các clb, mỗi ng 1 kiểu phủi, góp ý sửa khó lắm. phải chơi với nhau lâu thì mới thấy bt, chứ mới chơi thì thấy ức chế thật. :D
 

wh_qn87

Đại Tá
Oh, thế mấy em 64 của em là mút thường à, ko phải Vip à? Hay nó sắp nát rồi?
e quan trọng nhất mút đỏ thôi. mút đen ko để ý lắm. e dùng combom Vis để tập. nói thật với bác e đang bị loạn đau nên tạm thời sử dụng các combo quen thuộc đã. hì
 

Bình luận từ Facebook

Top