Những chuyện vui cười

Duongapaco

Đại Tá
Người may mắn

- Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.


- Thế ai là người may mắn?


- Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Mua tặng phẩm


Trước cửa siêu thị, một khách hàng hỏi người bảo vệ:

- Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu?

- Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp... ở tầng một, bên phải.

- Tôi đang tìm mua tặng phẩm cho vợ mình cơ?

- Hàng thanh lý, đại hạ giá ở tầng ba, bên trái!
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Ruồi đực, ruồi cái

Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi: "Anh đang làm gì vậy?".

- Săn ruồi!

- Ồ, thế đã giết được con nào chưa?

- Rồi, ba con đực, hai con cái!

- Sao anh biết con nào đực, cái?

- Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.
 

Duongapaco

Đại Tá
Bố Vợ Và Con rể Đi lên huyện.
Tới Bờ Sông, 2 bố Con nhìn thấy 1 con chó bơi ở dưới Sông.
Bố vợ: Con có biêt bơi không ?
Con rể: dạ! Không ạ !
Bố Vợ: Ui! Mày không bằng con chó kia nữa à ?
Con rể: Thế Bố biêt Bơi không ạ ?
Bố Vợ: Bố có chứ !
Con rể: Thế Bố cũng chỉ ngang với con Chó thôi! hehehe
 

Duongapaco

Đại Tá
- Thầy: Trò nghe đây: sắt thép, đồng…vật liệu nào dẻo dai và bền nhất?
- Quỳnh: Thưa thầy là…Thưa thầy cho 5 phút suy nghĩa ạ. Á! Thưa thầy vật dẻo dai và bền nhất đó là sợi tóc ạ.
- Thầy: Sao! Làm gì có chuyện đó sợi tóc làm sao có thể dẻo hơn sắt thép được?
- Quỳnh: Sao lại ko ạ! Thưa thầy chẳng phải người ta nói nghìn cân treo sợi tóc đó thôi ạ.
 

Duongapaco

Đại Tá
- Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ ?
- Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ.
- Nghĩa là sao ?
- Thưa cô, đàn ngựa sợ ngộ độc thực phẩm ạ !
- Cô giáo: !
 

Duongapaco

Đại Tá
Một nhà thầu muốn hối lộ ông Bộ trưởng, ngỏ ý biếu ông ta chiếc ôtô, nhưng bị từ chối:

- Tôn chỉ của tôi là: liêm khiết, ông hãy đem món quà về đi!

- Nhà thầu nói: Tôi hiểu cảm nghĩ của ông về việc này. Thay vì biếu, tôi bán nó cho ngài với giá 25 USD vậy!

- Ngài bộ trưởng suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu: Trong trường hợp đó, tôi sẽ mua hai chiếc!
 

Duongapaco

Đại Tá
Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:

- Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai.

- Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì ?

- Đuổi anh ta ngay lập tức.
 

tuannn

Đại Uý
Câu chuyện: Đừng dừng lại

Một gia đình nọ có 1 cô con gái tới tuổi trưởng thành, một hôm người bạn trai của cô ấy đến chơi và rủ cô ấy đi chơi. Cô gái vào xin mẹ để đi chơi với bạn trai.
Trước khi đi mẹ cô gái có rặn đôi điều: Con ơi, thời buổi bây giờ đi chơi với bạn trai là phải cẩn thận kẻo bị bọn nó làm bậy
con gái : Vâng ạ , mẹ còn rặn gì nữa ko ạ?
mẹ : Nếu đi chơi mà nó có sờ ở phía trên (ngực) thì con tuyệt đối ko cho nhé.
con gái : Vâng ạ, nhưng phải nói thế nào hả mẹ ?
mẹ : Thì nói là " Đừng "
con gái : Vâng ạ, còn gì nữa ko mẹ ?
mẹ : Nếu nó có sờ ở bên dưới thì con cũng phải tuyệt đối ko cho nhé.
con gái : Vâng ạ, nhưng phải nói thế nào hả mẹ ?
mẹ : Con nói là " Dừng lại".
Thế là cô con gái đã được mẹ rặn rất kỹ trước khi đi chơi với bạn trai, tới bờ sông thì đôi bạn trẻ dừng lại chuyện trò tâm sự, ôm hôn thắm thiết, bất ngờ chàng trai thò tay vào ngực cô gái và cô gái nhớ lời mẹ rặn trước khi đi thì cô nói là : "Đừng" , chàng trai nghe vậy liền ko sờ ngực nữa mà di chuyển xuống vùng bên dưới, lúc này cô gái cũng nhớ lời mẹ rặn nên nói : "Dừng lại". vì nhanh tay quá nên chàng trai nghe cô gái nói " Đừng dừng lại " và cứ thế...................
 

Duongapaco

Đại Tá
Thành thật khai báo

- Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
- Chàng: Không bao giờ.
- Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
- Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
- Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
- Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
- Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
- Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
- Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
- Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
 

Duongapaco

Đại Tá
Hai cậu bé nói chuyện với nhau: "Ê, tao hỏi mày cái này nha?"
Nói đi.
- Ví dụ nhà mày nuôi một con chó và một con lợn. Đến đám giỗ, mày cần đưa một con lên bàn thờ. Con lợn nó nghĩ mày thịt con chó, con chó nó lại nghĩ mày thịt con lợn. Vậy theo mày, mày sẽ thịt con nào?
- Con lợn!
- Mày suy nghĩ giống con chó quá.
 

Duongapaco

Đại Tá
Bờm thời hiện đại

Thằng Bờm có cái quạt mo
Quan tham xin đổi ô-tô Cam-rì
Bờm rằng chẳng thích Cam-rì
Đường xe kẹt cứng làm gì thoát ra?
* * *
Quan tham tiếp tục lân la
Hỏi Bờm xin đổi vi-la mặt tiền
Bờm rằng không lấy mặt tiền
Mai sau quy hoạch mặt tiền cũng bay
* * *
Nên Bờm đành phải xua tay !
Quan tham đề nghị đổi ngay chức quyền
Bờm rằng chẳng thích chức quyền
Tham ô, hối lộ đi liền nhà giam
* * *
Bờm liền nói thẳng: "Hổng tham"
Quan tham nóng mặt: "Mày tham cái gì?"
Thằng Bờm chỉ biết cười khì:
"Cái tâm, cái đức có thì đổi ngay !
* * *
Quan tham đành phải bó tay
Tìm đâu tâm, đức những ngày làm quan
 

Duongapaco

Đại Tá
Tình

Tình không mai mối giới thiệu trước là ... Tình hình


Tình làm quen qua báo chí gọi là .... Tình báo


Yêu đến lần thứ tư ... gọi là .... Tình tứ


Yêu đến lần thứ 7 gọi là ....Thất tình


Yêu một lúc nhiều người gọi là ....Trữ tình ( để dành sài dài dài )


Được chấp nhận yêu gọi là ... Vô tình


Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là .... Ngoại Tình


Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là ..... Nội tình


Tiền để đưa người iu đi chơi gọi là.... Bạc tình


Trong tình yêu luôn luôn chi li sét nét, tiết kiệm ... gọi là ......Tính tình


Tình đã đi vào quá khứ gọi là .. Cố tình


Tình ngoài hôn thú gọi là... Tình phụ


Đang yêu mà người yêu thăng ( tạ thế) gọi là ... Tình Tang


Hai bà vợ cung dùng một ông chồng gọi là..... Chung tình


Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là ... Tình Cảm


Yêu từ thời đi học gọi là .... Tình Trường.
 

Duongapaco

Đại Tá
Nửa đêm, chồng quay sang vợ thủ thỉ:

- Em, mai anh phải đi công tác rồi, em chiều anh đêm nay được không?

- Ứ, ừ…

- Nào, ngoan… Chiều anh nhé?

- Nhưng… chỉ một lúc thôi đấy.

- Không! Anh muốn cả đêm kia.

- Trời?!! Cả đêm làm sao em chịu nổi?

- Em nghĩ về chuyện gì vậy? Anh đang muốn nói đêm nay em chiều anh… đừng nói chuyện nữa để anh ngủ mai dậy sớm mà?

- !??
 

Duongapaco

Đại Tá
Trước ngày cưới

Chàng : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ mong quá lâu!

Nàng : Anh có muốn em ra đi không?

Chàng : Không! đừng có nghĩ tới chuyện…huyễn hoặc!

Nàng : Anh có yêu em không?

Chàng : Dĩ nhiên rồi! Cả ngàn lần cũng không đủ!

Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không?

Chàng : Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn!

Nàng : Anh có muốn hôn em không?

Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội.

Nàng : Anh có đánh em không?

Chàng : Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó!

Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?

Chàng : ừ!

Nàng : Anh yêu!

Vài năm sau… Xin đọc ngược lại từ dưới lên.
 

Duongapaco

Đại Tá
Lão chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 USD để đi thẩm mỹ viện...

- Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à?

- Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD.
 

Duongapaco

Đại Tá
Một anh lính nọ phải ra trận vào ngày hôm sau nên tối hôm
đó, anh thủ thỉ cùng vợ: “Em à! Ngày mai anh đi rồi, gắng chiều anh một đêm nhé
!!!”.

Khi làm “chuyện lớn” xong, anh thầm nghĩ mình đi ra trận không biết bao
lâu mới về mà vợ lại xinh đẹp, trẻ trung nên đâm ra lo lắng. Anh bèn vẽ một
người lính đứng vác súng trên đùi vợ cho yên tâm.

Anh đi chẳng bao lâu thì người vợ trẻ không chịu được cảnh buồn tẻ vì
thiếu chồng nên rước tình nhân về nhà. Anh tình nhân làm xong chuyện lớn, xóa đi
người lính canh súng và vẽ lại một người lính khác cũng đứng vác súng.

Ngày anh chồng trở về, hí ha hí hửng gặp lại vợ mình. Tối đó, anh xem lại
rồi quay sang hỏi vợ: “Em à! Người lính lúc trước anh vẽ đứng vác súng tay phải
mà, sao bây giờ vác bên tay trái?”

Cô vợ lúng túng trả lời: “Thì vác tay phải mỏi quá, phải đổi sang tay
trái chứ sao! Cái đó gọi là đổi gác, anh ạ”.
 

tuannn

Đại Uý
Mỗi chúng ta trong cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả, luôn bộn bề với những lo toan nhiều thứ, vì vậy con người luôn luôn phải suy nghĩ để mưu sinh cuộc sống cho đỡ khó khăn hơn, trong quá trình lo toan suy nghĩ ít ai vui cười được, chỉ có nhưng giây phút nghỉ ngơi thư giãn hay chơi thể thao người ta mới cười cho sảng khoái mà thôi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ chính vì thế chúng ta hãy cười lên qua những câu chuyện vui dí dỏm mà các bạn sưu tầm, nghe, hay nói của những người xung quanh ta hàng ngày. DươngApaco lập Topic này rất mong mọi người ai có chuyện gì vui cười thì vào để mọi người cùng vui nhé. Thanhs

Mới đầu E đọc topic thì nghĩ là những câu chuyện vui thực tế từ AE diễn đàn nếu có gặp thì post lên chia sẻ chứ cứ post như bác thì E mà post có mà bạt ngàn, vì chỉ có việc cop và paste. hihi. Thiết nghĩ như vậy sẽ làm tốn tài nguyên của diễn đàn bác ợ.
E có chút ngu ý như vậy mong bác thông cảm.

Thân,
 

Duongapaco

Đại Tá
Có hai ý mà bạn:
- Một là những câu chuyện có thật từ xung quanh ta ( nhưng sẽ ít hơn ) thỉnh thoảng mới có thôi
- Hai là sưu tầm chọn lọc trên báo, trên mạng để những người không có điều kiện thời gian tìm hiểu đọc cho vui thôi mà bạn
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Cái chày

Vợ chồng nhà nọ rất yêu thơ, hễ mở miệng là đọc thơ. Bên hàng xóm cũng có đôi vợ chồng yêu thơ không kém.
Một hôm, cô vợ nhà hàng xóm gặp chồng nhà bên ấy nói:
- Anh ơi em hỏi cái này
Anh cho em mượn cái chày giã cua.

Anh chồng nhà nọ vui vẻ lấy chày cho mượn và ỡm ờ:
- Chày anh em thấy đẹp chưa ?
Giã vừa chóng được, cầm vừa chặt tay.

Vừa hay cô vợ về đến, thấy sự thể liền hỏi:
- Nhà cô cũng có cái chày
Sao cô lại thích mượn chày nhà tôi ?

Cô ả mượn chày đỏ mặt, lý do rằng:
- Chày nhà mình bé, giã lâu…
Nên mượn chày bạn dài sâu giã bền

Bên này, anh chồng cô mượn chày nghe được, liền nói vọng sang:
- Thôi không mượn nữa em ơi
Nhỏ to cũng giã được thôi, kém gì.
 

Bình luận từ Facebook

Top