Những chuyện vui cười

Duongapaco

Đại Tá
Mỗi chúng ta trong cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả, luôn bộn bề với những lo toan nhiều thứ, vì vậy con người luôn luôn phải suy nghĩ để mưu sinh cuộc sống cho đỡ khó khăn hơn, trong quá trình lo toan suy nghĩ ít ai vui cười được, chỉ có nhưng giây phút nghỉ ngơi thư giãn hay chơi thể thao người ta mới cười cho sảng khoái mà thôi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ chính vì thế chúng ta hãy cười lên qua những câu chuyện vui dí dỏm mà các bạn sưu tầm, nghe, hay nói của những người xung quanh ta hàng ngày. DươngApaco lập Topic này rất mong mọi người ai có chuyện gì vui cười thì vào để mọi người cùng vui nhé. Thanhs
 

Duongapaco

Đại Tá
Chiều nay Hiệp gà tặng chị Lộc một chiếc áo nhân chị nghỉ hưu theo chế độ, Giang Hương thấy và bảo:
- Anh Việt, lúc nào em nghỉ hưu anh cho em 1 cái nhé !
- Việt bảo Hương: Anh cho em 1 cái luôn bây giờ ?
Tất cả mọi người cùng cười, Hương biết mình lỡ lời, mặt đỏ bừng không nói gì !!! Việt lùn được phen khoái chí ra mặt
 

Duongapaco

Đại Tá
Hôm nay Trang " mía " kể chuyện:
Sáng nay đi tập bóng bàn mặc quần Stiga mới thấy vừa và đẹp quá liền bảo chồng: Anh thấy quần Stiga mới em mặc bên ngoài trông có đẹp không ?
- Chồng Trang " mía " bảo: Nhìn bên trong đẹp hơn bên ngoài !
- Trang " mía ": !!!
 

Duongapaco

Đại Tá
Ngày xưa sợ vợ là sai
Bây giờ sợ vợ là oai nhất vùng
Ngày xưa sợ vợ là khùng
Bây giờ sợ vợ anh hùng thời nay
Ngày xưa sợ vợ là đần
Bây giờ sợ vợ muôn phần vẻ vang
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Vợ là Ti vi
Bồ là di động
Ở nhà xem Ti vi
Ra đường cầm di động
Không tiền bán Ti vi
Có tiền đổi di động
Thỉnh thoảng xem Ti vi
Hầu hết thời gian dành cho di động
 

Duongapaco

Đại Tá
Hai cô gái nói chuyện với nhau:
- Cậu với anh ấy thế nào rồi
- Chúng tớ chia tay nhau rồi
- Sao nhanh thế ?
- Vì hôm đi chơi ở công viên trời mưa mà tay anh ta...
- Tay anh ta làm sao, sàm sỡ cậu à?
- Không, Tay anh ta cứ lo che mặt đồng hồ sợ nước vào
 

Duongapaco

Đại Tá
Hai chàng trai cùng đến nhà cô gái chơi nhưng cô đã đi vắng. Cả hai ngồi chờ, người nào cũng muốn cho địch thủ về trước. Một anh hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- Chín giờ rưỡi. Chắc anh bận lắm?
- Không. Tôi chỉ sợ anh về muộn.
Nghe vậy, anh này liền lấy từ trong cặp ra một quyển tiểu thuyết dày cộm, ung dung ngồi đọc. Anh kia vẫn thong thả nói:
- Anh đọc xong, cho tôi mượn đọc với nhé
 

Duongapaco

Đại Tá
Một cô gái Miền Nam tham dự thi hoa hậu khi cân bị nhầm mất năm lạng, cô gặp ban giám khảo và nói:
- Lộn của em năm lạng ?
Giám khảo trả lời:
- Chúng tôi cân tổng thể chứ không cân từng chi tiết
Cô gái: !!!
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Con trai xin tiền bố mua quần đùi
- Ông bố quát con: Sao mày mặc quần đùi nhanh hỏng thế, Tao mặc mấy năm mới hỏng một cái quần
- Con trai: Bố này, con mặc quần đùi cả ngày, còn bố cứ đến tối đi ngủ là bố lại cởi quần đùi treo ở đầu gường rồi thì hỏng làm sao được cơ chứ, thế mà bố cứ quát con
- Bố: !!!
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Quảng cáo
Đọc được trên tấm biển trước cửa quán rượu:

"Tiết mục đặc sắc 8 giờ tối thứ bảy. 50 cô gái đẹp trong 49 bộ cánh sặc sỡ."
 

NTBB

Super Moderators
Hai bác nam (A và B) chơi thân với nhau và cùng thích một bác nữ "đơn thân" (C) còn rất ..."ngọt nước".
Hai bác A và B luôn cạnh tranh nhau để "vượt lên" trước bạn mình. Một hôm 2 bác rủ nhau đến nhà bác C chơi. Khi ngồi nói chuyện, bác A nhanh miệng hơn khi thấy bác C ôm vào ngực chú chó con xinh xắn - bác nói nhỏ với bác B: "Ước gì tôi là con chó nhỉ!". Bác B có vẻ buồn hẳn vì ... thua trong cuộc đua hôm nay...Bác ít nói hẳn đi suốt buổi tối. Và bác rầu rĩ trong lòng khi thấy bác C cứ cầm cái đuôi xù của chú chó quẹt quẹt, vuốt vuốt vào khu vực "thung lũng tình yêu" trên ngực...
Đến lúc ra về, khi ra đến cửa, bác B ghé vào tai bác A nói khẽ: "Tôi chỉ ước được là cái đuôi của anh" !!!
 

Dũng Gai

Moderator
Nhà thơ Bút Tre đến Bắc Giang công tác. Thấy có giải vật tổ chức tại Bắc Giang và được thông tin: Bắc Giang có ông Nguyễn Trùng Dương vật khỏe nhất cả vùng thất kinh". Tức cảnh Bút Tre ngâm nga đọc thành thơ:
Bắc Giang có ông Nguyễn Trùng
Dương vật khỏe nhất cả vùng thất kinh".

Bái phục bác Bút Tre.
 

Duongapaco

Đại Tá
Trong một gia đình khá giả có cậu chủ đang ôn thi đại học, Gà và Bò nhìn thấy cậu chủ học bài bèn nói với nhau:
- Bò bảo Gà: Cậu chủ chịu khó học thế kia chắc là năm nay đỗ vào đại học thôi Bác Gà nhỉ ?
- Gà bảo Bò: Tôi đoán cậu ấy không thể đỗ được
- Bò bảo: Sao lại không đỗ được là thế nào !
- Gà bảo Bò: Sức học như bác, chữ viết như tôi !!! nên tôi đoán cậu chủ không thể đỗ đại học được ?
- Bò: !!!
 

Duongapaco

Đại Tá
Áo không dám mặc

Cụ ông tâm sự với cụ bà: “Hôm qua, đi mua lúa giống, tôi được tặng một cái áo mà không dám mặc”

- Sao vậy, áo xấu hả ông?

- Không, rất đẹp.

- Hay ông mặc không vừa?

- Rất vừa.

- Thế thì tại sao?

- Trước áo có dòng chữ “Giống tốt, năng suất cao”
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Hai y tá khiêng bệnh nhân vào phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi:
- Có nặng không?
- Thưa, gấp quá, chúng tôi chưa kịp cân!
- Bác sỹ: !!!
 

Duongapaco

Đại Tá
Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:
“Đừng mua đồ...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi.
Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em...” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
Chồng:
Ừ, đi đi em!
 

Duongapaco

Đại Tá
Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:
- Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen em xinh và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, dịp này ngoài đường nhiều người say quá...
 

Duongapaco

Đại Tá
Chúc mừng

- Mua hoa, mua hoa tặng vợ này!

- Tôi không mua, tôi chưa có vợ.

- Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy.

- Tôi cũng chưa có người yêu.

- Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có một cuộc sống vô tư đến thế.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Chuyện trong rạp chiếu bóng

- Chuyện cậu và anh chàng mới quen đến đâu rồi?


- Thôi rồi.


- Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim mà.


- Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng...


- Anh ta sàm sỡ lắm hả?


- Được thế thì còn khá. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng sợ mất đôi dép lê cũ rích.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top